1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định vĩnh biệt ttvn rồi. Chả hiểu thế nào mà Min không khóa nick, vẫn cho nó sống. Thôi thì Trời cho gì, hưởng nấy, Min cho gì, hưởng nấy. [:D]
    Cơ mà cũng chẳng định lập topic. Lắm chuyện thị phi. Nhưng đang sầu, có 1 chỗ để điên cũng tốt. Ai có lòng thì vào chia sẻ. Ai thích gây sự thì cũng chiều đón nhiệt liệt cả!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay cô quả quá! Mje! Chả (muốn dùng từ khác cơ, nhưng vẫn nể toàn bộ những người có học và không có học ở đây, nên nuốt vào vậy) biết uống rượu, nhưng mà lòng ủ nhiều thứ lâu quá, úa nẫu lên thành men, không nhẽ ợ ra rót cho mình uống - rồi là độc ẩm à? =))
    Hô hô! Ta say bằng chính cái men - tự - ta! Thích nhở! Nói của đáng tội, chứ cái dạ dày mình dạo này cũng ủ nhiều axit, lên men phải biết! Vừa chua vừa đắng, hình như cũng hơi cay cay nữa! Ngoài kia trời đất cũng ẩm ương, mưa cũng lên men tiệt! Muốn rơi từng giọt mà chả nên hồn. Khí và hơi cứ gọi là bốc lên ngùn ngụt, nhấn chìm đêm vào một cái hũ nút đầy men.
    Tuyệt! Thế này gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đây! Trời, đất và người gặp nhau, giao thoa và chung chia với nhau một chữ "axit" nhở! Nào thì cạn! Cạn cho vơi cái nỗi đầy! :))
    Thôi, say gì thì cũng phải tỉnh! Mai phải dậy sớm, phải xinh, phải nhoành miệng cười và ra dáng người phụ nữ Châu Á mỏng manh thế kỷ 21. Đời mà! Thôi kệ mấy cái vần dở dở cứ thập thò trong tiềm thức! Cứ ủ đi, tự hành hạ cơn rồ đi, rồi đến khi chín, tự khắc nó lên thành phẩm, nó rơi ra đầy đầu. Không phải nghiền!
    Lại nhớ Nam Cao quá! Nhớ quá đi thôi!
    Được say khướt như tiền bối Chí cũng tốt! [r32)]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ối, làm sao mà bị ẩn bài thế kia.
    Khả năng là bị 1 bọn giả lập nhân quả, cáo già non tơ gì đấy nó ám hại, nó ẩn bài mất rồi.
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Ôi, 'cạn đêm" á? Nghe ngắn gọ mà cũng hay hay, chị ạ.
    Nhưng bây giờ lại đang là "khởi nhật"- tức đang mở ra 1 ngày, bắt đầu một ngày và em viết ở đây.[:D]
    Mà chị bị Min nó làm gì vậy mà còn định "vẫy tay" với chôn ttvn này thế? Thực ra, nhiều Min ở đây cũng hơn gì chie em mình đâu. Họ cũng nhí nhố, cũng trẻ ranh, cũng canh học ...mà.[:D]
    Chị cứ điên đi chị ạ. Ko sao đâu. Có khi nghe lời người "điên" lại thú vị hơn những ng chưa điên, ko điên cơ đấy. Nhưng chị nhớ là phải "điên " theo đúng... như ý của mình đấy nhé. [:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em đính chính: "...cũng cạn học....mà"[:D]
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi bị ẩn bài mất rồi à? Ngại quá nhở! Bài viết rõ hay về tình yêu với axit và Chí Phèo! Nhưng trót buông một từ không được ngoan lắm, mà nhịn bớt rồi đấy! X_X
    @OnamiOwada lỗi tại em, tất cả tại em hết anh ạ, hem phải bọn nào cả. :">
    @ThuCuc89 không phải tại Min mà chị định "đi" đâu em ạ! Min ở đây tốt với chị lắm. Chị nhờ khóa nick mà vẫn không khóa! [r32)] Tại dòng đời xô đẩy ấy mà. Thôi tối nay có thời gian ngồi điên lại cái điên hôm qua vậy, bỏ chữ "M...e" đi! :">
    Đang phê mà!
    Chào ngày mới! :x
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Khi ứng xử với 1 nick nào đó, Min và Mod đều hành động theo quy định mà chị! Có phải mình muốn "đi' là "đi' được đâu; nếu quy định chưa cho phép.[:D]
    Như em sáng nay, chẳng hạn.... Zai 'ngoan' bảo đi ăn sáng cùng.... Em ko thấy hứng thú, nhưng vẫn nhận lời....[:D] Em không muốn 1 tấm thịnh tình với mình phải buồn, chị ạ.[:D]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừ. Thu Cúc so sánh thật là liên quan nhở! Đang bàn về quy định với nguyên tắc thì em lại lấy dẫn chứng về chuyện tình cảm. :)
    Nhưng mà chị lại thích cái phần dẫn chứng của em, khi liên hệ giữa chuyện của chị và Min với mối quan hệ giữa người với người (chứ không phải giữa Ác min với member). Cái đó có ý đúng đấy! :)
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Hì... ý em là: Nhiều khi mình cũng nên chấp nhận những thứ ko như ý muốn của mình mà.[:D]
    Em luôn bị các zai xấn xổ đến nói nọ kia....:P[:P] Nhưng em ghét nhất là zai nhạt.... [:D]
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em may có nhà mới ah?Chúc mừng nhà mới nhé mặc dù tên nhà mới có vẻ hơi sầu giống một bài thơ mà chị đã từng được đọc qua. Ngày mới nhiều niềm vui em nhé.:-* Hôm nào có time chị em mềnh Trà đạo Khương Trung tí nhẩy?lâu lắm không qua quán ấy.;))
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có học viên trong giờ chả chịu làm bài, cứ ngồi ngẩn ra nhìn cô giáo, rồi buông 1 câu: "Cô giáo xinh nhở!". Biết là nam nhân kế mà vẫn không khỏi xí hổ, đỏ hết cả mặt.
    Càng ngày càng bị thích cái nghề này rồi đới!
    Ôi, hehe...[:P] Thật là tội lỗi, tội lỗi quá! :">


    Tks chị Dinhmenh, dù trăm công ngàn việc vẫn dành 1 ô nhỏ trong trí nhớ cho 1 bài thơ thẩn vớ vẩn của em! :x
    Dạ, nếu chị có lòng thì em sẽ theo chị thôi! Chị bận bịu vậy, được chị rủ, thật vĩnh phúc cho em! :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này