1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ừ, hơi thấy nhớ em rồi đấy :)
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    BK! (Rất tiếc đây chẳng phải viết tắt tên ca sĩ tình yêu của mềnh)! Đang vui vui vì đã đón được B. Nó gầy đến rớt nước mắt, nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát như xưa, cười giòn tan, nói váng nhà. :x Hôm nay toàn những người quan trọng nữa chứ. Mẹ nấu bao nhiêu món, chăm sóc mình. Bố nữa... Mưa ẩm thế... vẫn... đi tập thể dục cùng... và đem tới mấy con búp bê... Mình thấy ấm áp, yêu thương quá. Vui và muốn khoe với ai đó: rằng mình đang ấm áp, rằng đang thấy mình được nghỉ ngơi...
    Thế mà...
    Dù sao cũng chưa phải quá bi đát!
    Đừng vội nản như thế chứ!
    Ít nhất cũng vì ngay khi cả thế giới quay lưng lại với em, vẫn còn 1 người luôn ở lại bên em... cơ mà...
    Mà... đêm thì đang thả những hơi rất sâu... Bình yên và âu yếm quá! Đêm đang tràn đầy tình yêu thương của mẹ, mênh mông, dịu dàng.
    Hãy nhắm mắt thả mình và tận hưởng thôi. Khoảnh khắc ngọt ngào, sâu lắng thế! Có những hạnh phúc chẳng gì có thể đánh đổi được...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sáng qua sương rất dày - một dấu hiệu cho thấy môi trường HN chưa đến nỗi tuyệt vọng như ở London (đã lâu lắm rồi thủ đô của xứ sở sương mù không thấy mù sương). ;)) Nắng lên cùng với tâm trạng của mình và ươm những mầm xanh mới... Thật ra mình không mát tay lắm, không biết có chăm được cho cây lớn xanh tươi không?...
    "Người Tàu" - mình biết đến thuật ngữ này lần đầu tiên là nhờ vào cô công chúa thành... yêu (quái). =)) Hay kể xấu sau lưng mình phết! :( Mềnh đẹp đẽ, đáng yêu bao nhiêu thì không kể, toàn kể chuyện ở đâu, đến chuyện đánh răng với tắm chậm cũng kể! [r23)] Grừ ư ư...! Không biết có còn sót cái gì trên đời mà Cún kưng quý hóa chưa hở ra nữa không biết? =P~
    Mà dạo này... toàn chê mềnh! Toàn chê đúng! =(( Ghét!
    Mơ đẹp... :"> Chả bù với sự thật! Thế mà mỗi lần như thế, vui tận mấy ngày... Cứ như món quà ý nghĩa nhất mà Chúa ban tặng vậy! "Hãy cứ mơ đi!" - có người nói với mình, ngầm giễu cợt rằng nếu thích ảo tung chảo với viển vông thì cứ tiếp tục đi. Hứ! Làm mình lại nhớ ngày xưa, cũng có người nói mình hãy mơ, nhưng với ý động viên: "Hãy cứ mơ đi, rồi giấc mơ sẽ thành sự thật". Người này tốt thế! :x
    Trong chuyện này, đối với mình, chẳng cần biết sự thật hay viển vông, mỗi giấc mơ ấy đều không gì đánh đổi được, trừ... :)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có một cơn mưa

    Có một cơn mưa tên là bất chợt
    Đi qua đời em
    Để đi qua bao ngày nắng lửa
    Em mải miết tìm chỗ trú cho tâm hồn mình.

    Anh như cơn mưa lạ
    Tí tách bên trời từng nhịp phiêu du
    Em chẳng ngờ nơi lạnh hoang của đá
    Bỗng một ngày mưa
    Mềm ướt nỗi vô tình...

    Có một cơn mưa tên là rất lạ
    Dâng đầy trong mắt em
    Mưa thấm ướt khoảng trời anh vừa ngỏ
    Một bầu trời cho em trú nỗi bình yên.

    (Đêm mưa Hà Nội)
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hiểu chết liền.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Bài thơ còn một số "sạn nho nhỏ", nhưng cũng đọc đươc. Cho phép Di chép sang topic của Di và Di sẽ đọc lại nó vài lần.[r2)]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tối nay: 1 chuyên đề.
    Từ nay đến thứ 2: chế biến 17 chuyên đề x 20-25 trang + 1 chuyên đề tổng thuật 30-40 trang + 1/3 chuyên đề khác.
    => Giết người đây mà!
    Có nên lại thức cả đêm và vứt hết thành quả của mấy ngày nghỉ ngơi, dưỡng sức, liệt giường liệt chiếu vừa qua không nhở?:))
    ---------------

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ và cùng cảm nhận về bài thơ! :) :x
    Bài thơ "đọc lại" của bạn Dina5003 thật hay và chắc là xuôi hơn bài thơ gốc[r2)], nhưng khi được "đọc lại" như vậy, nó không còn là bài thơ của mình nữa rồi...
    Thực ra chỉ định ghi lại vài cảm xúc hết sức riêng tư, cho mình đọc, tự cảm nhận mà thôi, lúc đầu không định để ai hiểu, nhưng vì bạn Dina có lòng "đọc lại", nên mình xin được trao đổi lại với bạn Dina một chút cho vui nhé:

    Khổ 1:
    Có một cơn mưa tên là Bất Chợt
    Đã đi qua đời em....
    Đã cùng em đi qua mấy mùa nắng lửa
    Mải miết tìm nơi bình yên ....
    => Bạn thêm chữ "đã" vào làm câu thơ mềm hơn. Đồng thời, bạn đã để cơn mưa cùng đi tìm "nơi bình yên" với "em".
    Nhưng với mình thì không phải như vậy. :)
    Cơn mưa tên là "Bất Chợt" này đi qua đời em, theo nghĩa "hiện tại thường", không phải là "đã", "đang", "sẽ" mà lúc nào cũng thế, thậm chí là có thể chưa đến, nhưng khi đến, nó là cuộc đời, chứ không phải khoảnh khắc nữa rồi...
    Và Cơn mưa ấy khi đến, không phải là người bạn đồng hành đi tìm chỗ trú với "em", mà thật sự khiến "em" bối rối, không yên ổn, thậm chí "em" đã muốn, đã phải chạy trốn, tìm "chỗ trú cho tâm hồn mình" trước cơn mưa - Anh. :)

    Khổ 2:
    Anh đã như cơn mưa lạ
    Ào ào, xối xả....
    Em chẳng ngờ nơi lạnh hoang của đá
    Bỗng chỉ một ngày mưa như thế
    Mà nỗi vô tình tan chảy vào mưa....

    => Cũng vậy, bạn thêm chữ "đã" và tính từ cho "Anh", và làm cho đoạn thơ "xuôi" hơn.
    Nhưng lại không phải là "Anh" và cơn mưa của mình... Anh và cơn mưa của mình không "ào ào, xối xả", mà lãng tử, phiêu du, vì thế mà "em" bất cẩn, không đề phòng... :D Nên mới chẳng ngờ có ngày, đá lạnh hoang, nỗi vô tình lạnh hoang bị vương mưa mà cũng phải "ướt mềm"...
    Chứ không phải nỗi vô tình biến mất, "tan chảy vào mưa...".

    Khổ 3:

    Đúng là đã có một cơn mưa mang tên Rất Lạ
    Đang dâng đầy trong mắt em....
    => Bạn thêm chữ "đúng là đã" để khẳng định lại và cắt 2 câu kết "
    Mưa thấm ướt khoảng trời anh vừa ngỏ
    Một bầu trời cho em trú nỗi bình yên". Có lẽ vì bạn nghĩ trùng với ý khổ đầu.
    Nhưng thật tiếc, làm vậy không khác gì cắt đi khúc ruột của mình,:( vì tất cả phần hồn bài thơ gửi vào đây... Vì sao thì mình xin phép không được giải thích thêm, chỉ có thể bình thêm là: "em" đã không thể trốn chạy nữa. Cơn mưa dâng đầy trong mắt "em" không phải chỉ vì "em" thấy nó, mà thật sự "em" đã được khóc cùng nó, với nó và vì nó... Và lạ không? Mưa mà lại đem lại khung trời bình yên, bạn nhỉ! Cũng vì thế, với em, nó là "rất lạ". Một khoảng trời của "anh", nhưng là cả một bầu trời của "em".


    Dù thế nào, cũng rất cảm ơn bạn Dina5003 vì đã khuyến khích, động viên Mây như vậy! Cám ơn bạn lần nữa nhé! [rose]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] [:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ôi chao, sao Mây lại chỉ nghi đến, chỉ hình dung đến một kịch bản là cơn mưa “cuộc đời” sẽ có tính ‘bất chợt” thôi. Có thể, nó không hề “bất chợt” lắm chứ. Ví dụ, trước đó có thể là gió đã mạnh hơn một chút, bầu trời khang khác một chút, sẽ thấy lũ chuồn chuồn bay thấp …. Và rồi, sau đó mới là ào ạt , xối xả hoặc lất phất, rây rây….

    Khổ thơ đầu làm cho Di hình dung ra là có một cơn mưa mang tên là Bất Chợt trong quá khứ, đã đến với "em", đã trong tâm tưởng của "em" và đã cùng "em" đi qua những mùa nắng lửa ( nghĩa là nó đã trong tâm tưởng của 'em" trong một thời gian đã đủ dài, được tính bằng “mùa”dài rộng chứ không chỉ bằng “ngày” thoáng qua, ngắn ngủi).

    Nghe Mây nói lại, mới hay là hóa ra không hẳn như Di đã hình dung, có thể cơn mưa ấy vẫn đang chỉ là trong ao ước, mong đợi mà thôi.[:D]


    Cảm ơn Mây đã chia sẻ để Di hiểu thêm bài thơ....[:D]

  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, font chữ của bạn Di làm sao ấy nhở? :( Quote ra thấy toàn chữ gì gì! :-s
    Ừ, thật ra thì "bất chợt" chỉ có tính tương đối thôi, cũng như tứ thơ bất chợt nảy ra trong đầu khi nghe mưa và 1 bản nhạc mới được gửi trước đó... :) Cứ nghĩ là bất chợt, nhưng thực ra mọi điều đều chẳng phải vô cớ, cũng đều đã có quá trình cả rồi nhỉ! ;))
    Mây cũng không nói là cơn mưa đã đến chưa, chỉ nói rằng "có thể chưa đến". Nhưng những thứ gọi là "định mệnh" thì Mây không đặt ở thời quá khứ...
    Dù sao thì thơ chẳng thể giấu được gì mà cũng lại giấu được rất nhiều... Có thể người đọc hiểu đúng ý, hoặc khác ý với người làm bài thơ, chuyện đó rất bình thường và vẫn luôn xảy ra từ xưa đến nay, đôi khi phần bình, đọc hiểu của người đọc còn vượt xa tư tưởng và ý đồ nghệ thuật ban đầu của tác giả nữa cơ. :D
    Điều quan trọng ở đây là Mây được chia sẻ và cùng cảm nhận, trân trọng một phần cảm xúc sâu kín của tâm hồn mình. Đó là một niềm vui và hân hạnh cho Mây!
    Chân thành cảm ơn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé![r2)]
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Cũng nghĩ thế, cún mà hiểu mới là lạ. Óc bã đậu mà :P.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này