1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 13)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khoai.lang, 02/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Em sinh năm 1977 xe màu đen chả biết mệnh gì mà đi lần nào cũng xơi đinh, bác xem giùm em xem có hợp k, nếu k hợp em còn đi sơn lại xe (mà sơn lại toàn xe hay bình xăng thôi)
    Em nhớ không nhầm thì em mạng Thổ, mà thổ sinh Kim, mà Kim có nghĩa là Đinh thế có nghĩa là thường xuyên xơi đinh hả bác, toi rồi:((:((:((
  2. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chủ yếu là lo dùm anh em thôi nhưng thương nhất là PR đó ( tại có tính tâm linh )
    ai muốn biết số mạng của mình ra sao cứ click vào đây mà tìm là thấy thôi, { TuviGLOBAL } click vào cái dòng xem sơ lược tử vi 2012 bên trái là thấy liền còn mình thì có giác quan thứ 6 rồi Ko sao; bằng chứng là chuyến Châu Đốc với Banh Chủ còn lần này là chuyến Đà lạt với anh em ( mình tránh bão ở Thai Lan ) he he he :-bd:-bd:-bd
  3. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu bác râu ạh...cái này là e bị ép buộc đi đó chớ
    mà e nghe nói chủ nhật này trời đẹp lắm...ae mình đi lên đó tắm táp ăn nhậu đê cho vui mà...trong ngày thôi, 4-5h sáng đi 3-4h chiều về>:D<
  4. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    xin lổi nha các đồng bào + công nhân viên chức toàn quốc yêu nước thì ít mà thực ra ngược lại chúng nó yêu mình thì nhiều bởi vì mình đã đóng góp 1 phần nhỏ trong gia tài kếch sù của tụi nó ấy mà

    tôi xin kể 1 chuyện các bác nghe rồi ngẫm có đúng Ko nhé: hồi xưa khi cưới được người con dâu về nhà mình thì bà mẹ chồng, chị em chồng hành hạ, sai khiến nàng dâu làm việc đầu tắt mặt tối coi như là con ở; thế rồi khi nàng dâu ấy lâu ngày cũng trở thành Bà mẹ chồng thì đương nhiên mối hận thù khi làm dâu bị hành hạ làm sao thì bây giờ khi có dâu sự căm thù nó bộc phát trỗi dậy hành hạ lại cho bỏ ghét; cứ thế mà lưu truyền từ đời này sang đời khác;

    tại sao tôi lại kể chuyện này: bởi vì theo tôi thấy hồi xưa lúc còn phong kiến nghĩ tới chuyện đóng thuế của chị Dậu, Chí Phèo... hay chuyện đóng thuế thân, thuế muối ...của thời Pháp thuộc thì đất nước ta lúc đó giàu hay nghèo. Chỉ có quan, địa chủ ( nói chung là 1 bầy có chức tước ) giàu thôi còn dân và đất nước nghèo thì mặc kệ.

    các ông ấy có thể là con là cháu của chị Dậu hoặc của Chí Phèo nay cố gắng lăn lê bò lết trở nên ông này bà nọ mà trả thù mối hận xưa mà người dân nghèo hèn giống như cha mẹ họ hồi xưa phải gánh lấy ;

    tại sao bây giờ các ông ấy lại Ko thấy bánh xe đổ ấy để mà tránh mà lo cho dân ấm no lại còn đâm đầu vào nhỉ? hay muốn trả thù mối hận xưa?

    người ta có câu : đã ngu lại còn làm chủ ngục ý là nói chúng nó đó; hay là: thà làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại; nhưng bây giờ người dân chúng ta lại làm đầy tớ thằng dại thì nói chung chỉ có 2 chử: chết chắc[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    CÁI NÀY LÀ "sống lâu bức xúc nhiều " nè. Có gì đâu. các bác Bộ Trưởng Đ nhà ta đưa ra "sáng kiến" nào cũng lấy ý kiến dân trong lúc ... đang ngủ say hết đóa. Tỉnh dậy là "ứng" liền.;));));));));))
  6. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Lão Haba & Phatrau đang luận " chánh sự & thới nhơn" em nghe có vấn đề quá! Công lực xông vào bắt gông bây giờ!!!
  7. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Công lực như thế này thì bắt ai bác:????: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/mac-quan-phuc-canh-sat-co-dong-lai-xe-may-bang-chan/


    Có MỘT PÁC comment này" nếu đây là sự thực tôi nghỉ nên tước quân tịch để làm trong sạch tư cách và tác phong của công an nhân dân việt nam" .EM NGHỈ BÁC NÀO COMMENT NÀY THÌ CHẮC ĐANG HOAN TƯỞNG, VÌ LÀM GÌ CÓ "..." ĐỂ MÀ TƯỚC.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    HAY CÓ THỂ PÁC NÀY CHƯA TIẾP XÚC VỚI "CÁN BỘ CA". hAI TỪ CÁN BỘ THÂN THƯƠNG. MÀ THƯƠNG THÌ CHO ROI CHO VỌT.
  8. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước được ra Hà Nội tham quan, lúc vô nhà bảo tàng Hồ Chí Minh được người hướng dẩn viên người Bắc, hướng dẩn giải thích đầy đủ rồi dẩn tới chổ bức tranh Bác Hồ dùng viên gạch thẻ để vào lò than cho nóng, tối đến mới lấy nó sưởi cho ấm, người đó nói rằng: như các anh các chị biết Bác Hồ chúng ta là ************* mà sống tiết kiệm như thế đấy còn những người lảnh đạo nhà nước chúng ta hôm nay nóng thì ngồi máy lạnh, lạnh thì có máy sưởi; với mức lương hiện tại của họ, Ko nói thì các anh các chị làm nhà nước cũng biết với mức lương đó thì họ ở được cái góc nào trong những căn nhà sang trọng ấy; ngừơi hướng dẩn viên nói xong bèn khóc nức nở làm những người dân trong Nam ra thấy mà cũng chạnh lòng.

    Rồi hôm qua được cơ quan bắt ngồi nghe: sống và làm việc theo tư tưởng Hồ chí Minh, mình thấy Bác Hồ sống mà Ko có cái bóp để đựng tiền, chỉ đựng = túi vải rút mà tiền thì cũng chẳng có bao nhiêu, nếu có cũng cho ông già bà lảo hoặc các em thiếu nhi; ngược lại các đầy tớ của chúng ta hôm nay ông nào, bà nào mà chẳng có tài khoản riêng, tiền để trong bóp cá sấu...ví sang trọng hàng hiệu.

    Bác Hồ thì xăng quần xuống ruộng cấy lúa cùng người nông dân hoặc tết cải trang thành lão nông đi ra chợ mà nắm bắt tình hình ăn tết của nhân dân; trong khi đó thì các đầy tớ của ta ủa quên của nhân dân ta thì 1 bước lên xe hơi, 2 bước xuống ca nô, 3 bước lên trực thăng, hoặc chí ít thì cũng lao động = cách cầm cái xẻng xúc 1 thìa cát gọi là làm lể động thổ rồi chuyện gì xảy ra nô biết, hay là đứng trên bờ ruộng mà chỉ trỏ chứ có ai xăng quần lội ruộng làm theo gương của Bác đâu; tết thì coi ở nhà còn thiếu thứ gì chưa hoặ lính lác thằng nào con nào chưa đem quà tới nhà mừng.

    bởi thế nên các ông bà có chức tước cần học kỷ và làm theo cho đúng với tư tưởng và tấm gương cũa Bác Hồ; chứ có đừng bắt chước như con khỉ hoặc nói như con vẹt; rồi để khi đất nước suy tàn mới ôm của cải riêng mà nhảy sang nước khác bỏ mặc cho nhân dân điêu đứng

    lảo Biên à cái này là các anh nói có sách mách có chứng, với lại tự do ngôn luận mình có nói gì sai đâu mà sợ; còn những ai có tịch thì mới rục rịch chứ mình đâu có tuyên truyền bậy bạ đâu? kiểm chứng lại coi nếu họ làm đúng thì người dân đâu có bức xúc. Bác Hồ nói các chú phải sống vì dân lo cho dân trước.
    còn các ông các bà ta ngày nay cũng làm theo lời Bác nhưng ngặt nổi họ thì chỉ nghĩ họ là dân thôi nên họ phải sống cho họ và lo cho họ trước rồi mới tới người khác, nhưng biết chừng nào mới đủ
  9. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
  10. quangbusy

    quangbusy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới gia nhập

Chia sẻ trang này