1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo gài bẫy em ##

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em xin nêu sơ tình hình hiện tại như sau, trong khoảng gần 3 tháng qua, em đã thực hiện đủ thể loại “chiêu trò” nhằm “thao túng” cô nàng, kết quả sơ bộ đã nắm tay và…hết.
    Vâng! Mới thế thôi ạ, vì “kỹ năng” của em còn kém, nắm tay còn mang hơi “rình – chộp” nên chưa dám làn càn.
    Tối nay, cáo gọi hỏi em tầm 8h30 có rảnh đi uống nước với cáo, em bảo là 9h mới rảnh, vậy là hẹn khi nào đi thì gọi em, em hớn hở chuẩn bị, nghĩ rằng cùng lắm thì có cô bạn thân của cáo ( cô bạn này em cũng quen, đi chơi chung vài lần) nên không có gì phải ngại :D , kết quả là lúc em tới,thấy cáo đang ngồi với…2 anh @@
    Em thật sự bất ngờ và hơi “nóng”, nhưng với khả năng ứng phó tình huống bất ngờ ( vì hay bị vậy trong nhiều trường hợp nên đã có rèn luyện) em hoàn toàn bình tĩnh ( em thề là mặt không biến sắc và miệng vẫn cười như thường) tiến lại chào và ngồi xuống cạnh cáo ( cáo kéo ghế lại cho em trước), 2 người kia chỉ chào em một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện, cáo bắt chuyện với em, em và cáo nói chuyện một chút nhưng em cố ý giữ khoảng cách với cáo, từ cách ngồi đến cách nói chuyện, tránh thân mật như lúc chỉ có 2 đứa.
    Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cáo đã có 1 số các hành vi như sau:
    - dựa lưng vào 1 trong 2 anh kia và nói “ bồ cáo đấy” …..em xử lí bằng …giả điếc.
    - đùa giớn thân mật với anh đó, rõ là thân hơn em đấy
    qua nhiều sự việc khác, em nhận thấy cáo và anh ta rất thân…theo 1 cách nào đó ## , em còn thấy cái dây chuyền anh ta đeo là đồ handmade, là sợi mà mấy hôm trước em thấy cáo đeo.
    Với sự việc ngày hôm nay, em đang băn khoăn với 2 dòng suy nghĩ.
    1. cáo gọi em đến là để cho em biết cáo đã có bồ ( cái này dưới 5%) hoặc cho em biết cáo có giá…cao và em thì có đối thủ.
    2. cáo thuộc tuýp người mà khi yêu thì hay quản lí chặt đối tượng, có lần biết em sắp đi chơi, cáo hỏi em đi chơi đâu, với ai,nhà bạn em ở đâu,khi nào đi? Lần này gọi em ra là muốn em làm quen với những người bạn thân hay…anh thân của cáo.

    Thêm nữa là có lần cáo tỏ ý muốn gặp bạn bè em hay những ai mà em thân thiết nhất,nhưng vì cáo chưa chính thức là bạn gái em,nên em không muốn cáo gặp bạn bè em,tránh đàm tiếu, ảnh hưởng “công việc”
    Giờ em băn khoăn lắm, xoắn lắm, các bác cho em lời khuyên.

  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nó đã nói thẳng tưng như vậy rồi chú còn muốn nghĩ đi đâu nữa?
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    1/ đừng cố quá

    2/ hãy thoát khỏi suy nghĩ cáo là của cậu

    3/ 8-3 mua hoa tặng mẹ.

    4/ hết
  4. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói như đùa mới mệt chứ, thôi cho em nói lại, 100% cáo chưa có bồ và đó ko phải là bồ hay đuôi của cáo, mà chắc tại em xoắn quá rồi, phải thư giãn mới được @@
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ý anh là nó đang muốn đùa chú. Kiểu đùa này rất tai quái. Có khi nó đã nói trước với hai thằng kia là: em dẫn thằng khố.n n.ạn nó cứ theo đuôi em ra đây cho hai anh xem nhé! ==> chú trở thành trò hề của nó.
    - Nó không tôn trọng chú
    - Nó không yêu chú
    Những thông tin chú đưa ra đang phản bội lại suy nghĩ của chú. Anh biết chú muốn mọi người tư vấn theo cách nghĩ của chú, tức là nó đang "thử" chú, và chú mong muốn mọi người "chơi" lại nó giúp chú. Nhưng anh khuyên ca này bỏ đi thôi. Có lẽ trước đó chú đã phốt quá nhiều, dẫn đến việc trong mắt nó chú chỉ là một thằng trẻ trâu, muốn đối xử kiểu gì cũng được.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    chính xác
  7. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tiêu bác rồi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một là bạn kém đến độ cô gái cần phải khích bạn bằng cái chiêu chọc quê thô thiển đó.

    Hai là cô gái tin tưởng bạn đến nỗi cho rằng bạn đủ thân thiết kèm thông minh đủ để hiểu là 2 anh kia là bạn thân của cô nàng thôi.

    Tôi cho là ý 1. Vì tôi không thấy bạn thông minh. Qua lời bạn kể.
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nó hành động vậy là muốn cho chủ thớt biết nó đã có người yêu rồi, chọc tức chủ thớt hay là nó thử lòng chủ thớt....? Dù ngụy biện cỡ nào và bất kỳ nguyên nhân của những hành động trên là gì cũng không thể che dấu một điều là chính nó không tôn trọng bản thân nó, gì mà ngồi với 3 thằng đàn ông chưa thằng nào là người yêu mà lả lướt với thằng này, thân mật với thằng kia. Để truyền một thông tin mong muốn đến người khác thiếu gì cách thông minh và có văn hóa hơn sao nó ko chọn, trong tất cả các cách tồi tệ thì nó đã chọn cách tệ nhất.
    Giờ tiếp tục như nào thì tùy ở cái tâm và cái tầm của chủ thớt cách đối xử với nó, nhưng cái ĐÍCH CUỐI CÙNG là GIẢI TÁN.
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với lý do giải tán. Nó tôn trọng bác đã không làm thế. Tất cả các lý do chỉ là nguỵ biện.

Chia sẻ trang này