1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo gài bẫy em ##

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng có làm bạn làm gì, bỏ ngay cái quan điểm làm bạn đấy đi :)). Không yêu thì thôi không có bạn bè gì sất, cứ coi như chưa quen biết đi. Giờ làm bạn chú cũng không thấy thoải mái, lên lớp thì cứ bình thường thôi. Lúc trước chú hay làm gì thì giờ làm đấy, cố mà học cho giỏi, tu thân tích đức, rèn luyện bản lĩnh... đời còn dài, gái còn nhiều. Có thế thì mới hy vọng nước ta giải phóng được :))
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Uh thì tớ cũng bảo làm bạn là như vậy thôi , chứ tớ có bảo chú topic làm ******** đâu [r23)]
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Người yêu ở xa, người bên cạnh bt để sai vặt, bầu bạn h ko còn nên tiếc đây mà. Nó muốn nói chuyện sao bạn ko online? Nó lại tưởng bạn né tránh gì. Hay thực sự trong lòng bạn vẫn chưa sạch sẽ tc với nó?

    Đã xác định thôi là thôi, ko nên suy nghĩ nhiều làm gì, dành tgian mà tán em khác. Đàn ông con trai gì mà lăn tăn mãi chuyện này, để gái xoay chong chóng là phải rồi. Bạn bè cùng lớp thì kệ chúng nó, yêu đương là chuyện riêng tư, phải giải trình chắc. Đời đầy niềm vui, sao phải Nản. Hi hi.
  4. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em kết cái câu, người yêu ở xa, người bên cạnh bt để sai vặt, bầu bạn h ko còn nên tiếc đây mà. Gái nó ích kỷ thế đấy bác. Thế nên thôi thì thôi hẳn lun đi :))
  5. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thế chứ không biết có onl thật không, hôm qua em vẫn onl mà, sáng nay mới nói là hôm qua onl chứ không phải nt bảo em onl
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Làm thằng đàn ông có tí tự trọng đi. Kể cả nếu đó là thử. Thử kiểu trẻ con đó ko thể chấp nhận được nhé.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bạn đã xây dựng thành công hình ảnh một thằng con trai mà ko mang chút nam tính nào. Chán kinh.

    Gái ko hề tôn trọng bạn, vậy mà bạn phải xoắn xít, nghĩ suy, có đáng ko? Dù bạn bơ lạnh hay nc bt mà trong lòng bấn loạn thế này thì cũng bằng KO thôi. Để tgian trả lời vậy. Mấy từ mạnh mẽ, quyết đoán mà con gái tìm kiếm, xem ra quá xa xỉ với bạn rồi.

    Ko biết phải vấn véo thêm gì nữa đây ^:)^.
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Khốn nạn thay!! đúng là khô vi lôn
  9. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác ạ, em ngu quá, bác bảo em phải làm gì bây giờ? Em tưởng mình vẫn làm theo lời các bác dạy đấy chứ?
    Mà các bác cũng thông cảm cho em với, dễ gì vài ngày mà quên ngay được ạ, có khi đến lúc kiếm được mối khác thì may ra
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    đọc bài chú anh lại liên tưởng đến bộ phim hoạt hình tim chuột mà có mang dáng dấp con hổ nhưng rốt cục thấy con mèo thì vẫn sợ vãi ái ra quần

Chia sẻ trang này