1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nhờ các cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Soilacdan, 08/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em theo y kien bac nay ;) Chu e ma hen dc di choi thi HN nay bao to vi e che'm bao kinh lam :))
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Mình nghĩ là bạn phải dừng lại và bắt đầu lại từ đầu đấy bạn Sói ạ, đi theo con đường này chắc chắn là vào ngõ cụt thôi.

    "Cáo ở HN, xinh, cao, ngoan hiền theo e e ý ko có khuyết điểm Và e nghĩ là đang có số ng theo đuổi ko dưới 2 chữ số"



    Mình để ý topic này ngay từ đầu (vì chủ topic cũng thuộc dạng có số có má ở bên Tâm Sự) , nhưng chưa thấy ai tư vấn gì mà bạn đã manh động thế thì hỏng việc đừng trách ai nhé :(

    Với những cô gái như thế này, phải tiếp cận bằng đường chính thống chứ không thể online được bạn ạ. Một "mối quan hệ qua mạng" lúc ban đầu sẽ không bao giờ được tôn trọng bằng "mối quan hệ ngoài cuộc sống"

    Cô ta có mấy chục người theo đuổi, cái đó là thông tin quan trọng, nhưng không phải là một khó khăn quá lớn(*).

    Cái chính ở đây phải xác định xem: Cô ta có mấy chục người theo đuổi, nhưng cô ta đã nhận lời ai chưa? Trong trường hợp này mình cứ mặc định nghĩ là chưa có ai cưa đổ nhé. (Còn nếu điều tra ra cô ấy đã đi với một cơ số người thì next luôn, khỏi tư vấn nhé :-")

    Quay lại (*): Như vậy, mấy chục người đó chưa ai đánh thẳng vào được "điểm yếu" của cô ấy cả, bạn có thể nghiên cứu vài người trong số đó và chắc chắn những người này sẽ có một điểm chung. Chính cái điểm chung kia là cái bạn phải tránh.

    Tiếp nhé

    Con đường chính thống ở đây mình muốn nói là gì? Thế kỷ 21 rồi, bố mẹ cô bác giới thiệu, đến chơi nhà ----> vứt. Bạn bè chung giới thiệu, rủ nhau đi cà phê ----> vứt nốt. Có một chìa khóa tương đối đơn giản là tìm ra các câu lạc bộ ngoại khóa, cùng sở thích mà cô ấy đang tham gia. Bạn nên tìm hiểu và "tình cờ" tham gia câu lạc bộ ấy. Ở đó, mọi người thường có xu hướng sống thật hơn, cởi mở hơn với nhau.(Hội nuôi mèo, hội chụp ảnh, câu lạc bộ võ thuật, dancing...)

    Đừng nói là khó tìm thông tin nhé, bạn có nick của cô ấy, có số điện thoại, suy ra bạn sẽ Google ra rất nhiều thứ về cô ta trên mạng. Nếu cô ta tham gia một số forum nào đó, bạn sẽ có thể lần theo nick của cô ấy và những thông tin bạn kiếm ra sẽ vô cùng quý giá, bạn sẽ hiểu rõ về cô ta và những nét tính cách mà cô ấy chưa bao giờ thể hiện ở ngoài đời.

    Tóm lại là "Think online - Act offline" nhỉ :P

    Thế thôi nhỉ... có khá nhiều việc phải làm với bạn rồi đấy Sói ạ :))
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Thì vì ko tiếp cận được với act offline nên e mới mong có ý tưởng của các bác trợ giúp. Bình thường thì e sẽ tìm hiểu mọi sự vật, hiện tượng hoặc bất cứ cái gì đó liên quan đến tâm tư, nguyên vọng của đối tượng, nhưng lần này lạ lắm, đối tượng có YM, sđt nhưng e search mỏi mắt ko ra bất kỳ thông tin nào, kể cả search theo họ tên =((, search loạn lên theo photobucket, flirch ... thì chỉ có 1 bức ảnh tập thể duy nhất chụp hồi cấp3 nhưng ko có e ý, thế mới lạ. E cũng chưa từng thấy ai mà ko có bất kỳ thông tin j dính dáng trên mạng cả [r23)], lạ thật :-ss Hay vì việc j đó mà e ý cất công gỡ bỏ thông tin trên mạng cũng nên :)
    Mà e ý mới du học về nên theo e tìm hiểu giờ chỉ có đi làm và gặp gỡ bạn bè chứ ko join bất kỳ CLB hay bang hội offline nào cả :(( Thậm chí giờ ngay cả hobby của e ý e còn chả tìm hiểu ra bởi info của FB cũng ko đính bất kỳ thông tin j :( Choáng thật :D
    Vậy nên e mới qđ đi theo con đường kia, mặc dù biết là đường ban đầu thì rộng nhưng càng đi càng hẹp :-s
    p/s: tối e ý có reply e nhưng chỉ tầm 2,3 tn là cùng, xong là im re luôn mặc dù cách đặt vấn đề của mình tương đối mở :)); e nghĩ là reply cho nó lịch sự :-<
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người VN sống ở tp, có đc internet, thì nhiều ng giống như bạn, cứ cho rằng ai ai cũng có 1 đời sống mạng mẽo dồi dào, search thông tin này nọ được.

    Ở Tây thì cha mẹ sợ con cái trưng bày hình ảnh cá nhân, thông tin cá nhân, địa chỉ, các mqh trên mạng, làm mấy kẻ xấu lợi dụng, nhẹ thì hãm hại, nặng thì giết hại. Ở VN, có được internet 15 năm nay, thì lại ít có người biết đến cái gọi là an ninh thông tin cá nhân trên mạng, cứ bừa phứa phơi phóng cuộc đời riêng tư trên mạng, thật là nguy hiểm. (Nguy hiểm với nghĩa gốc, không phải với nghĩa mà nhiều bạn trẻ lâu nay hay dùng đâu nhé.)

    Bạn nên biết rằng những ai có ý thức về an ninh thông tin thì không xì thông tin cá nhân lung tung chốn internet công cộng đâu.
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    theo chú thì nếu chưa quen biết thì nt mấy tn là đủ, thế reply thì chú muốn thể hiện cái gì, là phải yêu chú, thích chú à. Theo anh thì con bé này có biểu hiện tâm lý hết sức bình thường. về thế anh cổ vũ chủ thớt tiếp tục chiến dịch vây đồn chờ sơ hở bắt địch...
  6. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin mà chỉ trả lời có 2 3 tin thì
    mình đoán là cáo nó miễn cưỡng trả lời rồi , có thể bạn nhắn tin chán ( bạn có thể vứt nội dung tin nhắn lên đây để mình xem không ? )
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Haha, tin nhắn đã bay đi làm sao kéo lại đc nữa :D Tốt nhất bác vứt giúp e nội dung tin nhắn của bác để e tham khảo dc ko? :(
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    E cũng đang tổ chức vây bắt nhưng địch vẫn chưa để lộ sơ hở nào :-<
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Gái đã nt " e còn chưa biết chính xác a ntn, mua báo đọc thì biết a là ai, xuất hiện ở mục nào ..." E định rep là "thế có muốn biết a ntn ko?" nhưng lại thôi. Theo các bác giờ đã thích hợp để có thể offline vs e ý chưa? :( Mức độ thân quen mới chỉ gói gọn trong 3 ngày nt qua lại :(
    p/s: một vấn đề nữa là tuần tr'c nữa e hơi bi phẫn, cắt trọc rồi, giờ tóc mới thò lên đc hơn phân :( Gặp e ý sợ e ý lại chạy mất dép :(
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic già mà còn duy ý chí gớm.

    Chuyện gặp sớm hay trễ, gặp hay không, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn không đúng gu cô kia, hoặc bạn thấp kém hơn cô kia, thì về lâu về dài cũng chẳng có kết quả tốt đẹp được. Ngồi gặm móng chân ủ mưu cũng có ích gì đâu. Gặp mặt luôn cho rồi, xấu tốt bày ra hết, mới biết được là có đi đến đâu được không chứ.

Chia sẻ trang này