1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thế nào cho đúng ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuonglp, 11/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    time này LA sắp cưới, tự dưng e hay gọi điện cho mình thế, hqua vừa ăn hỏi xong, qua cak nói chuyện của e mình đoán chak bố mẹ, anh chị e LA có lẽ là hiểu sai về mình, giận mình, chả nhẽ mình lại huỵch toẹt ra, nhưng thôi vì có gặp nhau nữa đâu, cứ nhận phần thiệt về mình cũng đc,thà để bố mẹ e nghĩ "cái thằng đấy thật đểu" còn hơn, con quý cô chú như bố mẹ con vậy, nhât là cô, tuy cô nói nhiều, mọi người có mệt mỏi vì tính cô hay nói nhiều nhưng con hiểu tình cảm của cô dành cho con, đã có lúc con cảm giác mình là con cái trong nhà, và thật sự cô cũng coi con là con, tết năm nay dù ko về thăm cô được nhưng con vẫn gửi quà về coi như tấm lòng của con, con luôn cầu mong cô chú mạnh khỏe!
    LA nói rằng cưới e e sẽ không mời anh, ko nên thế vì chồng e có thể sẽ hiểu lầm, mình chỉ biết ừ, nhưng trong thâm tâm mình giờ LA thật sự chỉ như 1 người e gái, nghe tin e lấy chồng mình cũng chả xao động j nữa.
    À nghe e nói rằng sẽ về SS làm kế toán ở huyện, mình cảm thấy thật sự yên tâm, vì tính e a biết, e chỉ muốn 1 cv nhàn, ổn định ko cần lương cao, nói chung e muốn 1 cs êm đềm, vậy thì e đã đạt được điều đó rồi, chúc mừng e, giờ đây anh thực sự yêu tâm về e rồi, rằng e có cuộc sống ổn định, không bị phụ thuộc kinh tế, có việc làm, có thu nhập, có sự tự chủ.... còn những gì anh giúp e trong time gian qua e đừng để tâm, coi như sự giúp đỡ của 1 người anh thôi.
    Chak tháng sau là e sẽ lên xe hoa, hqua nghe e nói chuyện ăn hỏi, đêm ngủ nghe mấy bài nhạc vàng mà suýt phát điên, may mà tắt kịp :P
    Đôi khi mình ko hiểu tại sao lại dành sự quan tâm lớn như vậy vs LA, giờ ko còn ty nữa, sao mình vẫn sợ LA ko đc hạnh phúc, LA như này, LA như kia, thật sự nếu bjo LA có bị bệnh hiểm nghèo cần 1 quả thận mình cũng có thể cho mà ko chút đắn đo( cho 2 quả còn phải nghĩ, hix..) chak kiếp trước mình nợ nần j LA nên giờ mới vậy thì phải.
    Mà thế quái nào chồng e lại biết fb của mình, làm bjo mình cũng ko dám thoải mái ngay trên fb của mình, cái thằng sao mà lắm chuyện thế ko biết, hôm nọ vì e ý kiến mà mình phải xóa mấy bài trên đấy, bực cả mình
    Hy vọng e hạnh phúc, a cũng hy vọng mình ko còn dõi theo những bước e đi nũa, hy vọng a sẽ tìm được 1 nửa thực sự của mình trong thời gian tới, dạo này cv của anh cũng ổn định rồi, mọi thứ lại đâu vào đó rồi, đôi khi a nghĩ thương e thật, ae mình chỉ có thể hạnh phúc bên nhau lúc nghèo khó, lúc đỡ khổ hơn thì e lại ra đi để rồi lại bắt đầu lại từ đầu, mãi yêu e, tình đầu của anh, giờ ty của a với e nó không là tình yêu nam nữ nữa đâu nhé:) nhưng ko hiểu sao dù e có đối xử vs anh như nào chăng nữa a vẫn không thể ghét e được~X
    Một lần nữa chúc e luôn hạnh phúc, mong rằng e sẽ ko còn chút kí ức nào về anh nữa
  2. Tip911

    Tip911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    dù sao viết ra được cũng tốt
    Người ko yêu ta thì người ra đi, tốt người tốt ta có chi phải buồn
    Chuyện ko như ý trên đời này ko phải hiếm
    Tình cảm thân ái cũng thường tình thế thôi
  3. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài của 1 bạn trên này, có câu " 2 người yêu nhau không chỉ nhìn vào nhau mà còn phải nhìn chung về 1 hướng" a chợt nhận ra có lẽ anh đã sáng tỏ lý do anh và em không đến được với nhau, gạt bỏ tất cả định kiến, sỹ diện cá nhân đúng là a vs e luôn nhìn về 2 hướng khác nhau, thậm chí là trái ngược. Đã nhiều lần e khuyên a nên xác định lại cuộc đời, e nói e chỉ cần 1 cuộc sống yên ổn, bình bình, e không đòi hỏi nhiều vật chất, chỉ cần được ở bên nhau thôi. A luôn muốn ở bên e và có e ở bên, nhưng a không thể sống cs như vậy được, a muốn 1 cs náo nhiệt, nhiều thử thách... a cũng nhớ rất nhiều lần e giận và nói a thật bảo thủ
    A không trách j ty e dành cho a, a biết lúc đó a là người quan trọng nhất đối vs e,và e cũng vậy đối với a. Nhớ lại những chuyện đời thường của 2 đứa mình nhiều khi a tự cười 1m mà chẳng ai hiểu, mình từng tị nhau mắc màn, tị nhau rửa bát, rồi tị nhau cả việc ai bị muỗi đốt nhiều hơn, mùa hè e hay bị ngứa tay, lúc nào e cũng bắt a gãi, nhưng a toàn lười thôi, rồi lời hứa 1 tuần gội đầu cho e 1 lần a cũng chỉ làm đc có mấy lần, ôi nhiều kỉ niệm quá, có lẽ a chả bao giờ quên đc, giờ e đã có chồng và sắp có baby a thực sự mong gia đình nhỏ của e được hạnh phúc, a nghĩ nếu đã không quên được thì cứ giữ kỉ niệm này trong tim, cũng là 1 điều hay e nhỉ, nhưng e yên tâm, a sẽ ko vì kỉ niệm này mà làm ảnh hưởng đến cs của e cũng như của anh đâu, giờ a cũng bắt đầu mối quan hệ mới, đây coi như là bí mật của a, và a chỉ có thể lên ttvn tự kỉ thôi, a sẽ coi e như người bạn để a tâm sự những buồn vui trong đời, những tâm sự sẽ chả bjo e hay người thân a biết, chúc e ngủ ngon!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái anh đàn ông trong topic này nói mồm là thích cuộc sống nhiều thử thách, không thích sống bình bình, ổn định.

    Cái cô phụ nữ trong topic này nói là thích sống ổn định, không thích cuộc sống rắc rối, nhiều thử thách.

    Tôi là người ngoài nhìn vô, tôi thấy cuộc sống của cô này mới đúng là rắc rối, nhiều thử thách, nhiều sóng gió, còn cuộc sống của anh kia mới đúng là bình bình, chẳng có mấy thử thách.
  5. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống của bạn đúng là cuộc sống

    Thực sự sần sùi, thô ráp, chân thực, mâu thuẫn, lẫn lộn nhiều cảm xúc,...

    Một ngày khi già đi, có thể sẽ hối tiếc về những điều chưa làm được, hoặc sẽ hối tiếc những điều vừa qua,...nhưng cơ bản là đã sống giống như cách ta nghĩ, như cách ta yêu, như cách ta dám nói ra,...

    Rất nhiều người có đôi lúc có suy nghĩ hoặc đã từng có cuộc sống giống bạn, nhưng mà họ không nói ra...vậy mà thôi (^.^)
  6. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ổn định trong tình cảm và ổn định trong cuộc sống có chút khác nhau mà bạn, có lẽ thế giới này ko có ai muốn nhiều thử thách trong tình cảm đâu, chỉ là tránh ko được mà thôi
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra là bạn quan niệm theo kiểu tách "tình cảm" ra ngoài hẳn cuộc sống, nên mới thấy "trong tình cảm và trong cuộc sống là khác nhau."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hóa ra là bạn quan niệm theo kiểu tách "tình cảm" ra ngoài hẳn cuộc sống, nên mới thấy "trong tình cảm và trong cuộc sống là khác nhau."
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Khổ nhể!
    Có chút cảm thông với chủ thớt. Chẹp.
  9. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tks bác, chắc đồng cảnh ngộ [r2)]
  10. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn mọi người xung quanh mình, anh thấy 1 điều, có rất ít người cảm thấy hạnh phúc, họ có rất nhiều điều phải lo, cuộc sống vợ chồng sau vài năm cảm thấy sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ với vợ chồng, với con cái, a hỏi một vài người bạn của a rằng bjo còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên vợ or chồng không? Có người nói ko,có người nói ko biết:-w Vậy nên a tự hỏi hp mà mình đang tìm kiếm là j? Chẳng lẽ cuộc sống sau này của a cũng sẽ giống các bạn a???
    A nghĩ lại quãng time mình ở bên nhau, yêu nhau 5 năm, sống với nhau cũng phải đến 3 năm, cái mà mọi người vẫn gọi là sống thử ấy e nhỉ. Có những khoảng time a thực sự nghĩ mỗi quan hệ giữa a vs e nghĩa vụ lớn hơn ty, có những khoảng lúc khi đi làm về a ko muốn về nhà, a cảm thấy chán, về nhà gặp e chả có chuyện j để nói, đó là khoảng time chán nhất của a, chỉ khi sóng gió nổi lên a mới nhận thấy a yêu e nhường nào!!! Thật mỉa mai phải ko e. A nói điều này ko phải để nuối tiếc quá khứ mà a nghĩ đến cảm giác của mọi người và liên tưởng đến bản thân mình thôi.
    Trước đây khi nói chuyện e đã nhiều lần nói vs a rằng e vẫn còn yêu a, ước j mọi chuyện có thể như xưa .... a đã suy nghĩ rất nhiều, a cũng nhiều lần thẳng thắn đề nghị nếu còn tình cảm vs nhau chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng e từ chối, e nói e cảm thấy ko xứng đáng vs a nữa, e thật là ngốc, chỉ vì những chuyện đó mà e đẩy mọi việc đến mức này, trc hôm ăn hỏi vài ngày e đã gọi điện cho a, a thấy e khóc, a hỏi dạo này có j mới ko, e nói có, e sắp cưới chồng, lúc đó a thấy nhói trong tim, nhưng vẫn cố nặn ra 1 tiếng cười với e. A nói những điều này ko phải trách e làm a buồn, làm a khổ, mà a trách e vì e làm chính bản thân e ko thể có đc hp trọn vẹn, e có biết rằng mỗi lần e kêu khổ là mỗi lần a đau ko? Có những vết thương lòng ko bao giờ có thể lành đc, và e đã làm cả 2 bị tổn thương, có lẽ đến già cả a vs e đều ko thể quên mỗi tình này đc, mối tình đầu của cả 2 đứa.

Chia sẻ trang này