Hôm nay bỗng nhớ người dưng chi lạ Mặc dù mình không có thói quen đi tìm kỉ niệm ở những góc phố những con đường. Chỉ là đang vô tình đang ngồi ở cái bàn quen quán cũ nên chợt nhận ra đó là góc kỉ niệm nên nhớ dzị thôi. Hắn bi h cũng vợ con đề huề rùi, nhanh thiệt, bỏ dc mình là chạy đi cưới vợ luôn, âu cũng là cái liễn. Khiến mình bi h cứ yêu được 1 đoạn là ngán, cũng chả mấy chàng bảo mình cưới đâu, nhưng mà mình cũng ko có nhu cầu cưới. Thành ra chai sạn rùi, chia tay hoài cũng thấy thường, cũng chả buồn lâu như ngày xưa được.
Chiều nay ăn đồ nướng trung hoa ở phố hàng hoa, 1 chai bia nữa và về nhà nằm xem hết vài bộ phim, thế là cũng tạm biệt xong hết đám bạn để ngày kia lên đường sang xứ sở hoa tu níp để tu nghiệp thêm một vài ngón nghề trong giang hồ nhằm phòng chống với nạn khủng hoảng mang tính toàn cầu như hiện nay. Vậy là đành bỏ lại một vài tình yêu trong một khoảng thời gian nhất định, bỏ lại một vài nỗi nhớ để ra đi làm đầy hơn những thứ mà bản thân tự thấy là đang thiếu thốn. Qua rồi cái thời khủng hoảng tình củm toàn tập, đầu lúc nào cũng chong chong xoáy sâu vào quá khứ dở hơi, qua nữa cái thời rách trời rơi xuống để lại cho gia đình, bạn bè xung quanh những vết thương, những dấu chấm hỏi, chấm lửng to tướng..... bây h là khủng hoảng vì cơm áo gạo tiền, của vật chất, cuộc sống không còn lơ lửng nữa mặc dù hai chân vẫn chưa chạm đất.
Có lẽ mình là một đứa khá hư - bây giờ người ta thường gọi là gái hư, chắc thế rồi! vì mình không thể nào được liệt vào dạng gái ngoan được, mà gái bình thường thì mình thú thật là ko thích, thà ngoan thì ngoan hẳn, chứ bình thường như cân đường hộp sữa thì chán lắm. Vì sao lại hư? Đơn giản mình chả có tí tị tì ti nào được xếp vào phạm trù gái ngoan cả. Nào là: Rượu và bia? Có thời, bia là thức uống giải khát mùa hè của mình. Rượu thì cũng tằng tằng 1 chai 750. Thuốc lá à? cũng có, thi thoảng chán đời, cafe và phì phèo thuốc lá tại một quán vắng nào đó... đi du lịch thì phải dắt túi thêm gói thuốc rồi, trừ phi đi với zai...ôm zai suốt thì khỏi cần thuốc lá. Gái mú ư? cũng có, vài lần đi bia ôm rồi, tuy nhiên chỉ nhìn ngó ko dám sờ mó. Còn cái món bài bạc lô đề may mà chưa dính chưởng, tuy nhiên thấy người giàu sang thì cũng thèm được như họ. Ví như cái vụ đám cưới 50 tỉ ý, cứ ngồi ước mãi giá như mình có 10% chỗ đó, mình vui phải biết. Còn mấy ngón ăn chơi của lũ con giai thì cũng biết tí ti. Biết gẩy vài cơ Bi-a, vài sec bóng bàn, thơ ca hò vè tiệt nhiên là ko biết tí tị gì rồi. Nữ công gia chánh thì tạm đủ xài, nói chung thì thích ăn món gì nấu món đó, tuy nhiên kết quả ko phụ thuộc vào kịch bản, do vậy mà đã sáng tác ra một số món bất hủ gia truyền. Tuy nhiên, ăn ngon mặc đẹp là sở thích của mình.