1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý Con trai sau khi chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atta_zitra, 15/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Có vấn đề này, mong các anh chị tư vấn cho ý kiến:

    Nam nữ yêu nhau 7 năm ( abc... xyz), là mối tình đầu của nhau, rồi cô gái chủ động chia tay vì lí do kẻ muốn cưới (anh con trai), người thì chưa. Chia tay trong hòa bình, ko khóc lóc, to tiếng. Thỉnh thoảng có gặp nhau, hai bên bình thản như "chưa hề có cuộc chia ly". Em muốn hỏi mấy ý sau :
    - Suy nghĩ của anh này về mối quan hệ của họ hậu chia tay thế nào? Có khi nào hối hận vì từng yêu như thế?

    - Nếu tình cờ gặp nhau, cô gái nên cư xử sao cho dễ chịu hai bên?

    - Anh ta có ko muốn gặp lại cô gái ko?
  2. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là không , trừ trường hợp bắt buộc hoặc ngẫu nhiên .
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Như như bạn thì tốt quá rồi.

    Nhưng một người bạn mình (29t) nói rằng ko bao h quên mối tình đầu. Ví dụ đi vào nhà hàng với người mới, tự nhiên nhớ đến món ăn người cũ gọi, rồi có khi hỏi người mới Em có biết nấu món ( chào chè gì đó mà ngày xưa người cũ nấu ngon) ko? ....

    Tại sao lại thế nhỉ?
  4. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Hành động đó cho thấy người này chưa quên dược tình cũ, quên không có nghĩa là không nhớ gì kiểu mất trí nhớ, mà là cảm thấy quá khứ trôi qua là bình thường, kỷ niệm xưa ùa về thì chỉ coi đó là 1 khoảng thời gian đẹp.
    cố quên là vẫn nhớ, chỉ có không nghĩ đến nữa mới thực sự là quên, mình là con trai, có suy nghĩ như thế nên góp ý
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Một số người thường để quá khứ lấn át hiện tại .. kiểu như đang ăn cơm bỗng dưng lại thấy nhớ món phở.

    Về mặt não bộ thì từ nhỏ đến lớn con người liên tục được trường lớp, công việc rèn luyện để tập "ghi nhớ" ... mà ko được học cách tập "quên", tập trung vui vẻ đón nhận những gì đang và sắp xảy ra trước mắt ... Vì thế có thể nói những người có trí nhớ liên quan đến cảm xúc, ấn tượng "quá dai" nhiều lúc cũng thật là tội nghiệp, đáng thương.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đã chia tay thì next đi cho nó nhẹ đầu, quan tâm xem nó còn yêu mình, còn nhớ mình hay ko làm m gì??
    Những thứ như là món ăn người yêu cũ làm, chỗ này chỗ kia hai người đi chơi bla bla bla thực ra nó chỉ là những thói quen, những kỉ niệm mà người ta ko quên được sau một thời gian gắn bó với nhau thôi.
    Còn đã chia tay và gặp lại nhau như bạn bè thì có nghĩa là hết. Vì đàn ông còn yêu thì chẳng bao giờ chịu để mất người mình yêu cả.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Đống ý 2 tay với ý kiến của bác . Tiếp tục làm bạn bè dc là ok nhất.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm xúc nhiều khi đến tự nhiên mà , kỉ niệm có khi bất chợt nhớ đến, đấy là tâm lý bt, có gì đâu mà bác nói đáng thg hay tội nghiệp. Trg hợp em nói ở đây ko phải "quá dai" như bác ngĩ đâu.
  8. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chia tay xong tốt nhất là không bạn bè gì, tránh điều tiếng, tránh những hiểu lầm không hay. (kể cả khi 2 người hoàn toàn vô tư - mà nói thật nếu đã đến Z, gặp nhau mà vẫn vô tư thì em bái phục)
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    .
  10. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Bạn và mình quan điểm khác nhau. Mình sống hạn chế tạo điều tiếng 1 cách tối đa. Chỉ khi nào nó vô tình ập vào mình, thì mới ale phớt. Còn lại, nếu suy xét một mối quan hệ với người cũ không thu được gì nhiều, lại có thể gây ra nhiều hiểu lầm (của người mới chẳng hạn) thì tốt nhất là kết thúc cho lành. Có thể bản thân không có gì, nhưng cứ phải giải thích, chứng mình hoài mệt người.

    Mà chả hiểu sao, theo quan điểm cá nhân của mình: Con trai khi chia tay mà vẫn muốn làm bạn với người cũ là có ý đồ muốn lợi dụng, thỉnh thoảng Z 1 phát. Còn con gái thì chia tay xong thường vẫn muốn làm bạn, vẫn dành cho họ 1 sự quan tâm nhất định. Thế nhưng nếu không có đủ bản lĩnh, sẽ dễ mắc sai lầm.

Chia sẻ trang này