1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý Con trai sau khi chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atta_zitra, 15/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn là cô bạn gái cũ hay là cô bạn gái hiện tại của anh này? Hay là một cô bạn nữ không liên quan gì đến chuyện tình cảm gì với anh này hết?
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Đúng là có nhiều trg hợp như bạn nói. Mình là con gái, vẫn lựa chọn là bạn của nhau- theo nghĩa đơn giản nhất, ko hẳn là phải quan tâm nhất định hay ko. Mình hiểu, ko phải tự nhiên mà hầu hết mọi người muốn CHẤM DỨT HĂN.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ad ơi, chữ Ẩm ương trong status cua Ad nghĩa là gì thế, em hỏi hoài mà Ad ko trả lời. Hic.
  3. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa nó gần gần với dở dở ương ương đấy chị ạ...:P
  4. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi tò mò chút: Tại sao bạn vẫn muốn làm bạn sau khi chia tay vậy? Dù biết có nhiều cái không ổn lắm?
  5. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình có quan điểm như con trai, ct xong thì đường ai nấy đi dù có yêu nhau 5-10 năm đi chăng nữa, chứ cứ nhùng nhằng sao yêu người mới được mà chỉ thêm hành hạ bản thân. Con gái có cí bệnh là nhiều khi thật sự không nhớ nhưng não phải cứ cố tình ám tư tưởng rằng : Ta sẽ k quên được mối tình đầu, ta phải nhớ cái nọ, nhớ cái kia...bla bla như thế mới xứng là con gái, cho nên họ mới bị ám ảnh là khó quên. Chứ sự thật họ cũng thấy phai nhạt và quên lâu rồi.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Ẩm ương" chắc là từ ngoài Bắc, có lẽ nghĩa là "nóng lạnh thất thường", "dở hơi", hoặc "dở dở ương ương" như bạn nào đó nói, tôi cũng không rõ nữa.

    Vậy cuối cùng thì bạn là cô người yêu cũ hay là cô người yêu hiện tại của anh chàng trong topic?
  7. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình là con trai, và khi mọi thứ tan vỡ, thì đường ai nấy đi =))
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Đọc xong post đầu tiên của bạn gái mình cũng hiện ra câu hỏi này trước tiên :D

    Mình đoán chắc là cô người yêu cũ, chia tay rồi nhưng vẫn tò mò muốn biết anh ta có hội hận khi chia tay mình không, anh ta có muốn gặp lại mình không, mình nên cư xử thế nào để "ghi điểm" với ex của mình :D

    Chả biết với mục đích gì nhỉ? Nhưng tớ đoán anh kia chả lăn tăn tơ tưởng gì nữa đâu. Yêu lâu thế con zai nó dễ chán lắm.

    Còn nếu tớ dự sai thì tớ xin lỗi nhé :D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đoán là chủ topic là cô ng yêu cũ và còn ít tuổi.

    Nên mới thích / muốn / cần / quan tâm xem mình còn có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dưng không.

    Còn bé, ai cũng tưởng mình là trung tâm vũ trụ, tưởng là thậm chí khi mình vắng mặt thì cái chợ nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà, thật ra nhiều khi mình đang còn có mặt mà ở chợ còn chẳng ai nhận ra nổi mình, nữa là khi mình đã vắng mặt. Hóa ra, chỉ mình mình nhớ cái chợ chứ chẳng ai trong cái chợ nhớ tới mình sất.
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ko đọc nội dung, chỉ đọc title: dù chia tay bởi bất kỳ lý do, nguyên nhân gì thì sau khi chia tay sẽ cắt đứt mọi liên lạc nếu có thể, trừ trường hợp nhà ở cạnh nhau hoặc làm cùng nhau chẳng hạn thì coi như vẫn có liên lạc nhưng sẽ giữ khoảng cách đủ để an toàn cho cả hai.

Chia sẻ trang này