1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lý Con trai sau khi chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atta_zitra, 15/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    @ Ad và Yumi : Em ko phải nhân vật chính trong câu chuyện này, của một người quen mà em rất quann tâm thôi. Có chút tò mò nên muốn hỏi các anh chị để hiểu về tâm lí con trai hơn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người bạn quen là ai trong câu chuyện này, và họ thế nào để đến nỗi bạn phải quan tâm về chuyện tình cảm của họ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người bạn quen là ai trong câu chuyện này, và họ thế nào để đến nỗi bạn phải quan tâm về chuyện tình cảm của họ?
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mình nghĩ đơn giản rằng Hãy để mọi thứ một cách tự nhiên. Dù ko còn ty nữa nhưng đã có những ấn tg và kỉ niệm đẹp về nhau, tại sao ko thể làm bạn? Cố tình tránh mặt, chấm dứt hoàn toàn... có nhất thiết phải như vậy? Trong chuyện t.y em nói ở trên, ko có lừa dối, xúc phạm, ko đôi co.... nói chung cả hai đều buồn nhưng luôn dành cho đối phg sự quí trọng. Nếu có việc cần giúp đỡ, có thể gọi nhau một tiếng, ko ngại ngùng. Ánh mắt của họ hiện lên sự bình thản.

    Tự nhiên nghĩ đến mình, sau này nếu chuyện tg tự xảy ra, mình cũng sẽ duy trì quan hệ bạn bè.

    Đọc ý kiến củ cả nhà, em mới thấy nhận thức của mình còn mang tính chủ quan. Nhiều cái mình tg là tốt, mà thực ra ko phải thế, nó tốt cho mình, nhưng chưa chắc tốt với những người liên quan khác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic, em nói là ai ( bạn bè, chị em, họ hàng....) sao Ad biết dc. Có 2 lí do:
    - Thứ nhất : là một người em rất quí mến
    - Thứ hai: theo em biết ( hoặc suy nghĩ trc đây của em) thì chia tay là hết, giống như cả nhà nói. Nhưng hai người này thì khác. nên em thấy lạ, muốn hiểu suy nghĩ của họ.

    Có lẽ Ad cho rằng em quan tâm quá chăng? EM cũng muốn biết để sau này nếu mình gặp trg hợp tg tự mà. Nhưng giờ thì thấy câu hỏi của mình thật chẳng ra sao, chuyện tình yêu mỗi người một kiểu, có ai giống ai đâu. Hic.
  4. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hậu chia tay mà làm bạn được, cũng tùy theo người: có người quên nhanh, có người quên chậm -> có thể làm bạn được; có người suốt đời không quên-> tốt nhất cắt liên lạc cho khỏe!
  5. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Có người quên nhanh, có người quên chậm, có người còn yêu ít, có người còn yêu nhiều. Không phải không muốn làm bạn, không phải không thể làm bạn. Nhưng không phải ngay sau khi chia tay.
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Suy nghĩ của anh này về mối quan hệ của họ hậu chia tay thế nào? Có khi nào hối hận vì từng yêu như thế?
    " => Khi hết tình cảm, anh ta sẽ rất bình thường với gái, làm bạn bè bình thường, ko ghen, thù hận,vv... vì trong lòng ko còn cảm xúc gì với gái cả. Ko hối hận. Nếu còn tình cảm, sẽ nảy sinh vấn đề với gái,... (ghen,.. bực mình với gái,.....vv) và sẽ ko có tình bạn vì đơn giản là vẫn còn cảm xúc với gái.

    "Nếu tình cờ gặp nhau, cô gái nên cư xử sao cho dễ chịu hai bên?"=> tùy vào tính cách của gái và trai, để dễ chịu cả 2 bên là rất khó, một là gái thấy dễ chịu, giai sẽ khó chịu và ngược lại.

    "Anh ta có ko muốn gặp lại cô gái ko?" => tùy tính cách và mục đích của giai.

    Đại khái là như vậy. Con người tính cách mỗi người khác nhau, ko nên hiểu chung chung , khi yêu nên tập trung tìm hiểu tính cách người đó xem hợp với mình ko là ok, muốn hiều tâm lý giai chung chung là rất khó và đa dạng và ko cần thiết.

    Tóm lại: khi gái còn tình cảm, gái sẽ luôn nhớ đến giai dù chỉ là kỷ niệm nhỏ nhất. Khi hết tình cảm, mọi thứ sẽ trở về bt. Ngoài ra gái , giai cũng có nhiều loại: muốn chiếm hữu làm của riêng dù ko còn cảm xúc....(ích kỷ),.. muốn tạo cơ hội cho người ta hạnh phúc (tự tin vào bản thân, sống rộng lượng, có trước có sau,vv....)
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu quá, gặp nhau và ở bên cạnh nhau chắc chỉ còn như thói quen :)

    Theo như bản thân thì em có thể trả lời câu hỏi của chị như sau:
    - Suy nghĩ của anh này về mối quan hệ của họ hậu chia tay thế nào? Có khi nào hối hận vì từng yêu như thế?
    Sau chia tay làm bạn bình thường, vì đã từng là người yêu của nhau một thời gian dài, khá hợp và hiểu nhau. Có chuyện j cần tâm sự thì cũng dễ dàng hơn. Đây là trường hợp 2 người chia tay vui vẻ, không cảm thấy gì quá nặng nề vì biết tình cảm đã nhạt phai, không đến được với nhau (trường hợp của em).
    Không hối hận vì đã yêu. Tại sao lại hỏi câu này cơ chứ. Khi yêu cả 2 đều đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc mà. Tất cả đều biết rằng người m yêu chưa chắc đã là người m cưới mà (mặc dù muốn như thế).
    - Nếu tình cờ gặp nhau, cô gái nên cư xử sao cho dễ chịu hai bên?
    Tùy vào tình trạng lúc chia tay. Vs em thì em vẫn nói chuyện bình thường như bạn bè.
    -Anh ta có ko muốn gặp lại cô gái ko?
    Không gặp quá nhiều, một tháng hoặc lâu hơn 1 lần thôi. Khi gặp cũng cư xử như bạn bè.

    Tất nhiên đây là kinh nghiệm của em, còn trong mỗi trường hợp mỗi khác, tùy xem tình cảm của mỗi bên còn nhiều hay ít. Đúng là có những người sẽ rất nhớ, rất day dứt, gặp tình cũ sẽ ko biết cư xử thế nào cho phải. Haizz

Chia sẻ trang này