1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Kính Phân Ưu - Vĩnh biệt một người anh.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi buiduc_hung, 17/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình yên với đam mê của mình, người đã khuất và cả những người còn sống...
  2. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh.

    REST IN PEACE BRO.

    Sống với đam mê - ra đi cùng đam mê.

    Thành kính phân ưu cùng gia quyến anh
    .@}






    Ghi chú: ACE chú ý không để chữ ký không phù hợp tại topic này nhé.
  3. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến.....@}
  4. kodiak

    kodiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thành Kính Phân Ưu!
    Xin chia buồn cùng anh và gia quyến.Mong mọi người sớm vượt qua nổi đau này
  5. Ninja114

    Ninja114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn khi nghe tin Anh ra đi.
    Thành kính phân ưu với gia đình Anh Tuyển.
  6. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh, 1 người anh luôn tươi cười, với lòng nhiệt thành và đam mê trong những chuyến đi đã qua cùng anh em.
    Mong anh yên nghỉ, và gia đình anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ACE sẽ luôn nhớ về anh.!!!
  7. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ cảm giác yêu thương trân quí anh em cùng nỗi xót xa tột cùng bỗng dưng hòa quyện lẫn lộn đắng cay như men rượu say trở nên cay và đắng như lúc này.
    Người đi, ừ nhỉ người đi thật! Anh ơi, người anh em của chúng tôi ơi. Cuộc sống dẫu rằng mong manh, dẫu rằng cuộc đời này, dưới vòm trời nay không còn anh nữa. Anh bay, anh bay mãi rồi, anh bay mãi mãi, chao lượn như cánh chim đại bang. Như cánh chim đại bang giữa vùng trời quê hương, như cánh chim đại bàng sải cánh chao nghiêng giữa vùng trời Đèo Hải Vân mà mới ngày nào chúng ta cùng ngước lên nhìn ngắm với giấc mơ tự do. Anh đã lướt gió dũng mãnh và tung bay như vó ngựa kiêu hung. Anh ơi, người anh em của chúng tôi ơi. Đã đành rằng cuộc đời là ngắn ngủi, nhưng không, tình yêu của chúng ta, tình yêu và sự đam mê của chúng ta là vĩnh viễn. Mãi mãi không bao giờ và không bất cứ gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi sự đam mê. Anh ơi, anh yên nghỉ nhé! Anh đi rồi. Anh đi mãi rồi. Cầu mong anh siêu thoát tịnh độ ở trốn vĩnh hằng. Anh ơi, anh linh thiêng thì phù hộ anh em, cho anh em vững vàng anh nhé. Anh đi rồi, nhưng hình dáng anh là trường tồn mãi mãi. Trường tồn bất diệt và vĩnh cửu . Như giấc mơ và sự đam mê của chúng ta. Mãi mãi … không bao giờ.. chợp tắt!
    Nhớ anh, một người đồng đội thân yêu!
    Chỉ biết tiễn anh bằng một bài thơ như một nén hương trầm.
    ...
    Tống Biệt Hành
    .
    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
    ..
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình một dửng dưng...
    -Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
    Chí nhớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong!
    ...
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
    Một chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

    Ta biết người buồn sáng hôm nay:
    Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
    ...
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say...
  8. Ivan_Ivanovic

    Ivan_Ivanovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng gia đình !
  9. SingleXteam

    SingleXteam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    6
    chuc' anh som' co xe duoi suoi vang de tiep tuc tan huong niem dam me vo tan.!
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thành kính phân ưu cùng gia quyến , R.I.P .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này