1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tâm sự đã từng quan hệ TD trước khi đến với gà, dừng lại hay tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangiandatinh, 23/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, mình là gà:-ss, mình nói sơ qua về chuyện của mình:

    Trong mắt mọi người cáo ngoan ngoãn, hiền lành, qua một thời gian tìm hiểu gà và cáo đã yêu nhau, gà yêu cáo và hướng tới xd gđ với cáo trong tương lai.

    Gà bị shock nặng khi nghe cáo tâm sự đã có quan hệ trước khi đến với gà, cáo nói bây giờ ko muốn gặp gà nữa.
    Cáo và gà đã nói chuyện rất nhiều. gà đã động viên cáo rất nhiều (toàn nhưng lời có mùi giả dối của gà).
    Bây giờ cáo và gà lại vô tư yêu nhau. Gà vẫn còn yêu cáo rất nhiều, nhưng thật sự gà nuốt ko trôi miếng cơm khi nghĩ đến chuyện của cáo.


    Chia tay hay tiếp tục yêu, tiếp tục thì làm sao để vượt qua đc chuyện này?, gà mong các bác cho gà vài lời khuyên.
  2. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Nói trước thế tốt hơn, yêu thì đến thôi, nếu Cáo ko nói ra thì sau này tự cậu biết được thì càng dã man hơn =)). Mà đã xác định đến thì đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa, sau này có giận hờn gì cũng đừng nên lôi chuyện đó ra để dằn vặt Cáo.

    Nam tử hán rộng lượng tí đi, còn cách vượt qua thì tự bản thân cậu có muốn vượt qua hay ko thôi .
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề là trong thời gian này, cáo có muốn hay trốn gà đi qhtd với gà hàng xóm hay ko thôi.
    Ai chả có quá khử, tại sao yêu 1 nguời là cứ phải muốn quá khứ nguời đó phải đúng theo ý mình đuợc.
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Lại nghĩ đến chuyện gì đó bỏ vợ khi thấy không còn nữa trên Vnexpress phỏng [:D]. Quá khứ là quá khứ rồi. Nói ra chứ không giấu cậu thế là tốt. Trong thời gian đang yêu cậu có lừa dối hay không thôi. Nghĩ cho thoáng ra đi, yêu rồi thì đừng bận tâm thế nữa. Nghĩ thoáng ra được thì chẳng cần phải vượt qua, vì nó sẽ không còn nữa để mà vượt :D
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Là anh thì anh bỏ. Anh sống theo quan điểm truyền thống nên muốn lấy một người vợ đủ cả công, dung, ngôn, hạnh. Còn đã gọi là yêu thì yêu thật lòng, chung thủy là chuyện đương nhiên. Nếu không nó đâu gọi là tình yêu được.

    Anh thấy buồn cười là mỗi người ai cũng có quan điểm sống riêng của mình, vậy trước đây khi anh yêu cầu phải lấy một cô vợ còn trinh, một số chị gái (không hiểu có phải vì đã mất trinh hay không) nhảy vào ném đá anh, cho rằng anh như thế là nhỏ mọn. Anh không hiểu anh làm sai điều gì khi anh đưa ra những tiêu chuẩn cho riêng mình. :))

    Anh phải rào trước thế không tí sẽ có một đống gạch đá lấp biển vì anh dám nói ngược lại ý kiến của các mợ :)) Còn tùy thuộc vào suy nghĩ của chú. Gái mất trinh giờ nhiều lắm, theo thống kê của anh thì 10 đứa con gái thì có đến 7 đứa đã yêu hết mình, còn 3 đứa kia đang học mẫu giáo
  6. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    :)) Cái này phải tùy quan điểm của chú chứ. Đáng lẽ cáo phải nói trước khi hai người chính thức yêu nhau nhưng thôi giờ nói cũng được rồi. Chú xác định xem mình cần và muốn người như thế nào rồi khắc giải quyết được ;))
    + Tiêu chuẩn trước hết là phải còn hoặc chú k có tiêu chuẩn này nhưng bản chất chú ích kỉ và quan niệm theo truyền thống--> chia tay
    + Tiêu chuẩn về tính cách này nọ, trinh tiết đứng sau--> tiếp tục
    Nếu tiếp tục thì đôi khi bị ám ảnh nhưng chú thoáng ra tí, cáo khéo léo tí thì vượt qua dễ thôi :))
  7. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Thế cậu với cáo đã đi đến đâu rồi? Khéo cáo còn nhưng giở trò thử cậu đấy. Tôi cũng gặp trường hợp này rồi, cứ áp dụng phương châm "Trăm nghe không bằng một thấy". Còn nếu cáo đã mất thật thì cũng không có vấn đề gì lắm trừ một số trường hợp như: cáo quan hệ với nhiều người, cáo có ấn tượng xấu về qhtd, giai cũ của cáo là thằng sida nghiện hút, cậu tự ti về "khả năng" nên sợ bị so sánh... Nói chung như cậu thì kiếm gái còn trinh đỡ đau đầu.
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Anh đã từng có QHTD với cô nào chưa anh chủ topic ?
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    anh chủ topic là người của những năm 1nghìn 9 trăm hồi đó à
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Anh có Quan điểm sống của riêng anh, các thành viên khác cũng vậy, đọc ý anh nghe chướng chai hay hợp lý thì họ phản hồi lại thôi, có thể là tán dương, đôi khi là ném đá, chuyện đó rất bình thường, thế mà thái độ của anh: "Anh thấy buồn cười" "một số chị gái (không hiểu có phải vì đã mất trinh hay không" cùng hai icon :)) . Anh nên soi gương và cười vào mặt mình trc. Anh cho mình quyền phán xét các chị, các mợ khi họ nói "quan điểm sống riêng của mình", và anh cũng đang trình bày "quan điểm sống riêng của mình" trên diễn đàn này.

    @chủ top: Vote chia tay.

Chia sẻ trang này