1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tâm sự đã từng quan hệ TD trước khi đến với gà, dừng lại hay tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangiandatinh, 23/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nam đã ngủ với phụ nữ đang gào lên rằng các bạn sẽ không lấy vợ mất trinh, hay dùng những từ ngữ miệt thị như "đàn bà mất trinh" hay gì đấy thì các bạn có hay soi gương không? (các bạn nam chưa được ngủ với cô nào- các bạn nam còn trinh thì tôi nghĩ các bạn sống tiếp đi rồi hãy phát biểu). Các cô ngủ với các bạn có 2 kiểu:

    Ngủ với bạn vì tiền (riêng điều này thì tôi đã thấy các bạn đáng thương)

    Đã từng có quan hệ tình cảm với các bạn, đồng ý ngủ với các bạn vì tình cảm (không nhiều thì ít, thời gian biết nhau không dài thì ngắn). Các cô này gọi là bạn gái đi, quan hệ với nhau xong rồi chia tay ,giờ các bạn lên trên net miệt thị các cô đấy, hay những người giống cô ta là đồ mất trinh, rồi hô hào chống lại những người như thế trên diễn đàn thế này, thì chắc là mong những cô này không lấy được chồng. Các bạn có tự khinh mình không?

    Các cô này không lấy được chồng, hoặc lấy phải chồng chẳng ra gì thì các bạn mới có cửa mà tiếp tục hô hào chứ.

    Các bạn có tự nhìn vào trong gương xem mình như thế nào không? Làm cái việc tồi tệ thế này đêm vẫn ngủ, ngày vẫn ăn, chém gió đều đặn. Các bạn có nghĩ người từng yêu thương mình, hoặc mình từng yêu thương bị người khác miệt thị hay bị chính các bạn miệt thị như thế này chưa ? Làm thế này thì khác gì tự tát vào mặt mình?

    Các bạn rẻ rúng, coi thường bản thân thật đấy, lại còn hô hào truyền thống. Các bạn nam định đeo cái mác gìn giữ truyền thống thì cũng nên sống tử tế một tí. Mà tôi thấy thường những kẻ đạo mạo thì là cái loại đạo đức suy đồi nhất. Bản thân mình cũng coi thường thế thì nói gì chuyện yêu thương ai? Vừa khốn khiếp với người khác, vừa tồi tệ từ bên trong thì sống như thế nào?

    Bạn dangphucchung ko quote bài tôi, nhưng viết trả lời tôi (nếu ko phải trả lời tôi thì coi như tôi hiểu lầm đi) thì tôi nói như sau: mỗi người một quan điểm sống, bạn cho là bạn đúng thì bạn sống như bạn muốn, tât nhiên tôi cũng như vậy.
    Điều gì còn lại là điều đúng, dù có tranh luận hay thậm chí đổ máu thì chân lý bao giờ chả là điều còn lại sau cùng. Nên tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng sống đủ lâu để thấy những điều mình tin là đúng hay sai.

    Khả năng tự trọng là điều ko phải ai cũng có, nên tôi thấy cũng ko nên kỳ vọng gì nhiều. Tranh luận chỉ là tranh luận, ai giỏi cứ giữ quan điểm của mình.
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mình thấy #127 của mợ Anx bắt đầu đi vào đúng chuẩn rồi đấy. Tôi nghĩ chúng ta không nên thảo luận theo hướng kiểu cái tôi cá nhân là theo tôi thế này theo tôi thế nọ, mà nên thảo luận theo hướng là cái vấn đề trinh tiết nó là quan niệm truyền thống, hiện hay cái quan niệm truyền thống này có được đại đa số mọi người dân Việt (xã hội Việt Nam hiện nay) cho là còn giá trị hay không, và nếu một người còn trinh có lợi thế hơn người không còn trinh hay không? Giải quyết được vấn đề này coi như là thảo luận kết thúc.
    Lời ts: tôi nghĩ mọi người nên thảo luận một cách cởi mở và thoải mái nhất; không vì quan điểm, định kiến cá nhân và gặp vấn đề nhạy cảm mà thành ra làm lệch hướng và dẫn đến chỉ trích này nọ, không hay lắm! Hiện nay, nhiều quan niệm truyền thống (cả tốt và xấu) đang ngày càng thay đổi, chúng ta đang ở lằn ranh giới giữa cái cũ và cái mới (chưa biết cái nào tốt hơn) nên có nhiều quan điểm trái chiều là chuyện bình thường, vì vậy không miệt thị những người con gái qhtd trước hôn nhân và cũng không miệt thị những người không đồng tình với quan niệm con gái phải giữ gìn cái màng.
    p/s: bản thân chữ trinh cũng đang dần thay đổi nghĩa ban đầu, trinh tiết không chỉ là cái hữu hình (cái màng) mà còn/hoặc là cái vô hình (tâm hồn, tư tưởng).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sửa: ...không miệt thị những người không đồng tình với quan niệm con gái phải giữ gìn... = ...không miệt thị những người có quan điểm con gái phải giữ gìn...
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .

    tôi viết ra không để để kiếm gold mà tôi virete cài gì thôi nghĩ, hehe, măc kệ thiên hạ ném đá thế nào. Tôi không phải viết đúng y bạn để bạn like cho tôi đâu.
    1. Hễ ai đã từng QHTD thich tỏ ra đứng đắn, lẳng lơ, thùy mị, phải tỏ ra cứng đầu cứng cổ nết na, bặm trợn, ăn chơi, đê hèn, khốn nạn. Xin lỗi Họ tỏ ra như thế nào thì tuy họ. Tôi nhìn, hoặc tiếp xúc vối một người con gái nào đó mà nhận thấy vẻ đứng đắn, kiêu kỳ chẳng hạn, nhưng nếu mà tôi biết đã mất zin thì tôi coi thường, vì có vẻ đạo đức giả.đấy là quan điểm riêng của tôi, vì quan điểm của tôi, phụ nữ con zin sau này có nhiều khả năng thành người vợ tốt người mẹ tốt so với phụ nữ mất zin do QHTD với người mà không phải là chồng mình.Một em **** thì chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện zin hay không nhể. Đơn giản vì đó là sự thật. họ tỏ ra lả lơi khêu gợi, là nghề của họ mà.
    2/ Tôi cười nhạt vì tôi coi thường họ thôi. Tôi không thiện cảm với gái mất zin, mà tỏ ra đứng đắn thế thôi. tôi không muốn lấy vợ mất zin thế thôi.

    Còn bạn thông cảm với gái mất zin thì kệ bạn, tôi không ác cảm vói bạn. Bạn không thể bắt người khác có cung quan điểm vói bạn được đâu.

    Con bác nào bảo tìm gái zin thì vao mẫu giáo lớn mà tìm. Hehe, xin lỗi trong xã hội Viet Nam này người giữ được zin cho chồng vẫn còn đầy. Chỉ một số ít em ăn chơi đua đòi, ngu dại thì đánh mất thôi. Nếu trong xã hội mà số gái không để dành đồng xu cho chồng ma nhiều hơn hoặc bằng số gái giữ được zin cho chồng thì xã hội đã loan tùng bậy lên cả rồi. Lúc đấy không còn hôn nhâ và gia đình nữa rồi. Con người có thể QHTD thoải mái luôn nhê.
  4. Delvilex

    Delvilex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm . Không thể bắt người khác suy nghĩ theo mình đc . Điều này là công nhận với supersdream
    .Nhưng tớ nghĩ phẩm giá của người phụ nữ không đc đánh giá qua hết 2 từ " trinh tiết " . Có nhiều lý do mà .
    Nếu như ai cũng muốn mình là người đầu tiên vậy tại sao phải sinh ra thằng sau cùng làm gì . Ai cũng muốn ăn ôc vậy
    ai đổ vỏ . Thôi xin hết . Vấn đề này đang đc rất nhiều 4f đề cập đến .







  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc vội nên ước đoán nhầm rồi.

    Ở forum này, trong mấy ngàn post của tôi, không có bất kỳ ai có thể tìm ra bất cứ một ý hiển ngôn hay hàm ngôn rằng tôi yêu cầu hay khuyên bảo hay cầu xin bất cứ ai "phải viết đúng y như tôi để được tôi like" đâu.

    Cũng như vậy, không có bất cứ ai có thể tìm ra bất kỳ một post nào của tôi "bắt người khác có cùng quan điểm với tôi" đâu, bạn ạ.

    Tôi e rằng bạn đã xem vấn đề này là vấn đề cá nhân (personal) và vì thế đặt quá nhiều cảm xúc vào vấn đề này, để đến nỗi ngỡ rằng tôi (Anxiety) có nhu cầu bắt ép bạn phải làm cái này cái kia, nghĩ cái này cái nọ. Tôi hy vọng bạn có thể bình tĩnh đọc lại để hiểu rằng tôi chỉ hỏi bạn về đúng 1 câu văn tiếng Việt mà tôi không thấu hiểu được cái logic của nó. Còn nếu bạn phán "Tôi quan niệm thế vì tôi thích thế, chả có logic gì cả!" thì đấy cũng là một câu trả lời. Chứ tôi có bắt ép bạn phải làm gì đâu. Tôi chỉ đang cố hết sức để hiểu được logic của suy nghĩ của bạn mà thôi (hay ít nhất là lớp ngôn từ bề mặt của bạn.)

    Tôi vẫn hy vọng bạn có thể đọc lại câu hỏi của tôi để hiểu ra điều tôi hỏi (chứ không phải là ước đoán rằng tôi đang bắt ép bạn phải quan niệm giống tôi) và trả lời thắc mắc của tôi. Dĩ nhiên, đấy chỉ là hy vọng riêng tư của tôi, đọc lại hay không, trả lời hay không, thì là quyền của bạn.

    @ Bạn azza: À, ý tôi là trỏ đến nhiều trường hợp khác ấy mà. Giả dụ 1 cô VN sống ở VN đến 18t (còn trinh) rồi đi học và làm việc 10-15 năm (đến giờ vẫn đang sinh sống ở nước ngoài, một nước Tây Âu chẳng hạn) thì có thuộc đối tượng mà bạn kia gửi lời khuyên đến không? Ví dụ một cô VN (không còn trinh) sống ở VN đến năm 30t và lấy một ông chồng Tây (hoặc Việt kiều) và vừa đi định cư cùng chồng ở nước của chồng thì có phải là đối tượng nhận lời khuyên này không? Giả dụ một cô gái Việt kiều (không còn trinh) đến năm 25t thì về VN làm việc liên tục trong 5-10 năm thì có phải là đối tượng nhận lời khuyên này không? Nhiều VD nữa mà tôi lười không kể ra nữa. Ý tôi chỉ là: Khuyên ai thì khuyên cho trúng người, khuyên vu vơ chung chung thì chẳng qua đang không phải là có lòng tốt mà khuyên, mà chỉ là mượn cớ để chỉ trích chung chung thôi. Giả bộ đội lốt khuyên nhủ thôi. Bạn xem lại reply của bạn kia cho post của tôi thì sẽ thấy cái "lời khuyên nhủ" đó xuất phát từ động cơ gì.

    @ Bạn gì nói là post#127 của tôi "bắt đầu chuẩn" ấy: Bạn chắc hiểu nhầm thế nào ấy chứ. Tất cả mọi post của tôi ở topic này về vấn đề này đều cùng một ý nghĩa, dù chữ nghĩa có khác nhau. (Trong topic này tôi có tham gia 2 threads khác, khi nhận xét về hành động khuyên nhủ của 1 bạn và khi hỏi logic của 1 câu văn tiếng Việt của một bạn khác.) Vậy nên bạn nhận xét post #127 của tôi là "bắt đầu chuẩn" thì bạn có khả năng làm vài bạn đọc lướt topic hiểu nhầm rằng những post trước thì tôi nghiêng về 1 "phe" nào đấy, còn từ post #127 thì tôi mới giở giọng "tôn trọng quan điểm của ng khác" ra, mới "bắt đầu chuẩn."
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    - Nếu xét tỉ mỉ như Ad thì có ngồi cả ngày. Mà vấn đề chính Ad muốn nói chắc là "động cơ"

    Nó là thế nào thì qua mấy post của anh Chung, ai cũng nhận ra cả. Em ko muốn tranh luận gay gắt chuyện " đặc biêt" này bởi đơn giản Họ là đàn ông- ta là phụ nữ. Ta bảo vệ quyền lợi của phụ nữ,họ bảo vệ quyền lợi của đàn ông. Nói hoài rồi cũng vậy mà thôi, trải qua thực tế mới tự dạy cho bản thân dc. Mong sao những người "phải" lấy vợ còn trinh sẽ thỏa mãn dc mong muốn của họ. Thái độ "coi thường" "khinh bỉ' "cười nhạt" của họ cũng giống như dành cho ai đó ta ghét, hoặc một"giống loài mạt hạng" nào đó. Kệ họ, họ có quyền "nghĩ"như thế mà.

    Mà em có thắc mắc này, nếu ko phải người yêu ( hoặc người quen biết thân gần) thì làm sao họ biết cô gái còn hay mất? Mà có biết đi chăng nữa cũng chỉ "cưới nhạt" hậm hực trong lòng hay dám chỉ mặt cô gái kia mà nói một bài như trong topic này ?. Mong anh
    dangphucchung, supersdream và những ai ủng hộ quan điểm "cười nhạt" " khinh bỉ" với những cô gái mất Tr trả lời?

    P/s : Ad viết sai nick em rồi.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Chán ko muốn quote nữa. Đọc tất các post của tôi mà ko biết tôi là trai hay gái.
    Thôi, cứ mơ giấc mơ siêu thực đi nhé.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ay e k vô box mà topic này lên đến trang thứ 14, vãi thật...[:D][:D]
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chỗ màu đỏ: Không nên đánh đồng sự khác biệt với sai lầm. Quan hệ ******** trước hôn nhân không nhất định là một sai lầm nhé. Nó chỉ là sai lầm khi bạn quan hệ trong trường hợp không mong muốn hoặc sau đó bạn phải hối tiếc về nó thôi. Nếu cứ lấy tình yêu ra để che lấp sự khác biệt thậm chí là mâu thuẫn trong quan điểm sống thì cưới xong ly dị nhanh lắm. Không nên tự lừa dối mình rằng mình đang yêu nhiều nên phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận mọi điểm ở người yêu. Đôi khi vẫn còn yêu nhau nhiều nhưng thực sự thấy không phù hợp để sống bên nhau lâu dài thì cũng phải chia tay thôi.
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Câu này anh chịu chú. Anh thấy chú thậm chí không hiểu công - dung - ngôn - hạnh nó là cái gì thì sao dám lạm bàn về nó.

    Còn anh thấy câu này: Con gái vốn yếu đuối, nhu mì. Khi yêu ai đó lâu, thời gian cùng với sự gần gũi, sự tin tưởng sẽ dẫn đến việc quan hệ ******** là điều tất yếu Nó mâu thuẫn với câu này: Tôi nói vậy ko có nghĩa là tôi đồng tình với những cô gái mà trước khi đến với con trai đã ngủ với cả chục thằng rồi..

    Đấy, chú phát biểu lôm côm, câu nọ đá chan chát với câu kia thì anh cũng xin bó tay chịu trói!

Chia sẻ trang này