1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _sinhto_suachua_, 24/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    em hỏi anh mà tự trả lời bằng icon rồi đấy thôi, còn STSC thế nào,
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Mình biết nhau đc 5 năm, chẳng ngắn chẳng dài nhưng e mong anh đọc mấy dòng. Đừng xóa.
    A đã từng hỏi em :" Anh là thằng đểu thứ bao nhiêu "...Em chỉ cười chẳng biết nói gì.Thật sự là em ko hề muốn đánh số thứ tự cho anh vào cái danh sách ấy
    . Em đổ vỡ cũng đã nhiều rồi.Em cô đơn cũng đã lâu rồi.Với anh, đầu tiên là bạn, để em kể lể, để em chia sẻ, để em khóc than.Em nhớ những ngày tháng đấy.Anh thật sự đã giúp em cũng rất nhiều.Những lúc đôi khi chỉ cần có ai đó nói chuyện với mình vài câu chẳng đâu vào đâu để em thấy vẫn còn ai đó kề bên cạnh em thì anh đã làm cho em điều đó
    .Cái ngày anh còn ở bên đấy, em đi học và khổ như cún...nói chuyện với anh cũng khiến e vơi bớt.Tự nhiên nhớ có lần em chat với anh qua đt trong lúc ngồi ăn cơm 1 mình. E đã ngồi nói ra đc rằng là nuốt bát cơm trong cái phòng trọ 1 mình thấy tủi thân biết bao với anh.Ngày ấy nói ra đc với anh đã giúp e nhẹ nhàng đi biết bao.Em rất nhớ những ngày tháng đấy
    Rồi em sai rồi...khi e đến với anh như thế.Để đến bây giờ anh lạnh lùng ra sao.Em ko muốn nghĩ là anh đểu.Nhưng cái sự tránh mặt và lạnh lùng đấy đủ làm cho em rất là buồn rồi.Thái độ của anh ngày cuối cùng bên anh đã làm em rất hụt hẫng.E thấy e sai vô cùng, hối hận vô cùng.Em vẫn hấp tấp và lại đau như thế cũng đúng.
    Thật sự là em có muốn bắt đầu với anh 1 cách tử tế hơn, nhưng em tự ti vì trong tay em ko có gì, nên em chọn cách ăn xổi ở thì.Em nghĩ rắng anh cần hơn ở em nhiều hơn nữa như việc làm,kinh tế, sự ổn định ...những điều mà em chưa có đc.Cảm giác như em ko đủ điều kiện từ vòng gửi xe và sẽ bị loại như những lần trước người cũ đã loại em.Nếu lao vào anh em chắc chẳng đc gì...nên em chọn cách vui ngày nào hay ngày ấy.Em thui thủi 1 mình lâu rồi, em cần ai đó quan tâm em và đc quan tâm ai đó.Lúc đấy, em chỉ nghĩ đc có thế.Những niềm vui chẳng đc bao lâu.Vì em đã lựa chọn sai ngay từ đầu.
    .Khi anh đau ốm, em rất là buồn.Càng buồn hơn nữa khi anh ko cho phép em thăm anh với tư cách là 1 người bạn.E rất là day dứt khi sao lúc khỏe mạnh thì vui vẻ với nhau nhưng lúc anh ốm đau em ko đc ở biết gì, ko đc hỏi thăm anh dù chỉ 1 câu cho tử tế.E đã kìm nén biết bao khi không gọi đt làm phiền cho anh.Thật sự là e đã rất vật vã những ngày ấy.Em hóng fb của anh từng giờ đấy anh ơi.
    Em là 1 đứa con gái hư, em chẳng ra gì, và ko hiểu sao em lại ko thể giấu diếm gì trước anh.5 năm nói chuyện với anh đã khiến cho em ko thể nói dối với anh trong khi em nói dối như ngóe với bất cứ ai.Ngày anh về e đã rất vui.Tạm thời em biết là anh khỏe.Mình gặp nhau mà em ko ngờ tưởng vui lại thành buồn.
    Hôm gặp ở quán cafê, em ngồi ngoác miệng ra cười với cái ý nghĩ trẻ con là nhìn này tôi vẫn vui lắm anh biết không.Nghĩ lại nó ấu trĩ làm sao ấy.Lâu lắm mới ra đc cái quán đấy ngồi vì e đi làm , rồi tình cờ đc nhìn thấy anh ở đấy e có hơi thấy vui vui.Nhưng cái ánh mắt lướt qua em lúc anh đứng dậy ra về làm em hụt hẫng biết chừng nào.Rồi anh ẩn nick em.Em ngồi làm mọi cách để xem anh onl hay ko.Lại hóng Fb anh từng giờ.Hôm qua tìm cách để nói chuyện đc với anh thì còn buồn hơn thế.Như người lạ.
    Hnay gọi, anh ko thèm trả lời.E viết vài câu cho a cho nhẹ lòng em .Ôm trong người em ko chịu đc.dẫu e chẳng biết anh có đọc hay ko.
    Em sai rồi...giờ e chịu.
    Anh có phải thằng đểu hay ko ư? Thực ra a sẽ là người đàn ông tốt với người khác, chỉ có điều tại em đã chẳng ra gì nên anh phải đểu với em thôi.
    Chúc a may mắn trong cuộc sống và mau khỏe anh nhé.
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Nói chung là như này... Người đàn bà cô đơn nhất là ngươì đàn bà không có lấy một đứa bạn gái chí cốt nào.
  4. Tip911

    Tip911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Làm mình liên tưởng phim I love you, man
    Tốt nhất ta nên lạc quan :D

Chia sẻ trang này