1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cuộc nói chuyện trở nên thú vị & con trai thích nói chuyện về chủ đề gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_tieu, 26/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cô và cậu ấy ít nói chuyện thì thích cậu ấy thế *** nào đc nhỉ ? Say nắng à :))
  2. vtdung89

    vtdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai và mình thường chém rất nhiều về thứ mình biết hoặc mình thích. Mình thích những bạn gái thông minh, biết lắng nghe ko chen vào lúc mình đang chém và hay hỏi những câu hỏi mình có thể trả lời được. Mình cũng thích nghe các bạn gái nói về hoạt động thường ngày của họ vì thế giới của họ khác với thế giới của mình rất nhiều, và lúc đấy mình ko ngờ lại có thể hỏi những câu ngu ngơ như là "thế mà mình cứ tưởng condom là bông ngoáy tai" đại loại là như thế. Mình nghĩ là nhiều bạn trai khác cũng có sở thích như mình, hy vọng là bạn trai của bạn nằm trong số này :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy thì bạn cứ nói thẳng: Anh ráng nói nhiều hơn một chút, chứ mỗi khi ở cạnh anh thì em không giống như em bình thường nữa, em chẳng biết nói chuyện gì nữa.

    Ngày xưa tôi có quen một anh bạn, chúng tôi ít gặp nhau và cũng ít khi liên lạc với nhau, thường là anh kia liên lạc trước, có hoặc không có rủ đi chơi, sau đó thì tôi im bặt cho đến lần sau anh chàng lại liên lạc lại. Anh chàng thường hay gọi điện thoại và hỏi là, Em đang làm gì đó?, để bắt đầu câu chuyện, và gần như lúc nào tôi cũng trả lời, Em đang đợi điện thoại của anh. Anh chàng cười giả lả trong điện thoại rồi hỏi bắt sang chuyện khác ngay, thường là, Dạo này có gì vui không em?, và sau đó là, Em có đang rảnh không? Có một giai đoạn chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, 1-2 ngày / lần, và dạo đó, khi anh chàng phone đến và hỏi, Em đang làm gì đó?, thì tôi vẫn trả lời theo đúng thực tế, Em đang chờ điện thoại của anh.

    Thường là mỗi lần đi chơi với nhau thì tôi không nói gì, có những khi đi 3-4 tiếng mà tôi nói không quá mười câu. Vì tôi không thấy cần phải nói gì cả. Như vậy là đã đầy đủtrọn vẹn. Tôi không cố gắng nói khi tôi không có nhu cầu nói.

    Tóm lại, nếu tôi không có nhu cầu nói thì tôi im, và anh kia nếu vì tôi quá yên ắng mà không còn muốn gặp tôi nữa thì điều đó là hợp lý, vì rõ ràng tôi không thể nào trở nên nói nhiều trc mặt anh kia được. Còn nếu anh kia vẫn đi chơi với tôi thì chuyện tôi im lặng không phải là vấn đề với anh kia. Nếu nghe câu "em đang chờ điện thoại của anh" từ một người vừa đi chơi với mình 4 tiếng và vừa về nhà 30 phút mà khó chịu, thì anh kia sẽ không đi chơi với tôi nữa. Và điều đó là hợp lý. Nhưng nếu anh kia vẫn tiếp tục đi chơi với tôi, thì là vì anh chàng không thấy khó chịu.

    Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng những cố gắng giả tạo sẽ giữ chân được một người lại bên mình, nếu như con người thật của bạn bên cạnh người đó đã không thể giữ người đó ở lại.
  4. do.binh3

    do.binh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em ơi. Họ đồng ý đi chơi với em như thế là 2 bên đã có tình ý với nhau rồi đấy các cụ đã bảo: "Tình trong như đã , mặt ngoài còn e"....Nên em khi đi chơi không nên và ca fe. Mà đến 1 nơi nào đó không quá ồn ào, và bạn nên gợi ý vào 1 chủ đề: Kỷ niệm tuổi thơ, hay con trai thích thể thao, hay anh nghiền game nào nhất....Và những lần đầu gặp ít thôi 30', sau đó tăng thêm cả thời gian và tiến độ. Và lấy lý do như đi đâu đó gần nhà MEN xong xe hỏng hay hết xăng gọi cho MEN ra trợ giúp và vừa đi vừa nói chuyện......Phụ thuộc vào chủ đề nói chuyện cho họ hé răng ra là nói khoẻ hơn đài đấy.
  5. banh_tieu

    banh_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác rất nhìu , vì đã tận tụy tư vấn cho em trong thời gian qua , sau này còn gặp trường hợp như thế này em sẽ cố gắng sử dụng tuyệt chiêu của các bác , còn bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi , em đã biết cậu ấy chỉ coi là bạn , rủ em đi chơi thường xuyên cũng chỉ là do cô đơn mà thôi , cậu ấy thích người con gái khác mất rồi , thế mà em lại đi nói vs cậu ấy là em thích cậu ấy vì thế khi ở bên cậu ấy em ko đc tự nhiên như bình thường , em ngu thật .. sau này gặp lại chả bik nói ntn đây :(
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì đừng gặp nữa ;))

    Đời này sếp cũ, chồng cũ, vợ cũ, má vợ cũ, cha chồng cũ, đối tác cũ, bồ cũ...đều sẽ có lúc (tình cờ) gặp trong đời. Cứ sợ hãi thì chẳng lẽ ra hoang đảo mà ở?
  7. banh_tieu

    banh_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ko phải là sợ vì dị , mà sợ lúc gặp lại em lại không kiềm chế đc mà chửi thẳng vào mặt cậu ấy là ko thích rủ đi chơi mãi làm gì , noel , 8/3 rủ đi làm chi , mún lừa tình nhau ah` mà thôi , =))
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sợ khi bạn nói cái câu lừa tình nhau thì zai bạn nói bạn xem lại mình đi :"" muốn quyến rũ tôi à, hay sao mà cứ rũ là đi ,rũ là đi.""....thì thế nào nhỉ ^^
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có cướp chồng ng khác k mà dị?

    Bạn có giết ng k mà dị?

    Bạn có lừa gạt k mà dị?

    Bạn có vi phạm luật pháp k mà dị?

    Bạn làm gì? Bạn bày tỏ tình cảm chân thật với một ng. Vậy hành động đó đốn mạt cỡ nào mà bạn lại dị?

    Khi nào bạn đái đường thì hãy dị.

    Khi nào bạn tham nhũng thì hãy dị.

    Khi nào bạn hối lộ thì hãy dị.

    Còn bạn bày tỏ tình cảm tốt đẹp với ng khác thì vì sao lại phải dị?

    Có phải là bạn có cảm tình với cậu kia không? Đúng. Hành động bày tỏ tình cảm có gì đốn mạt, đê hèn không? Không.

    Vậy thì bạn xấu hổ vì điều gì? Nhân cách bạn vẫn nguyên vẹn kia mà.

    Khi nào bạn giở trò phá hoại tình càm của anh kia với bạn gái của anh ta, thì hãy dị.

    Còn bây giờ thì cứ sống đàng hoàng, chẳng có gì phải dị cả.
  10. banh_tieu

    banh_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thì mình quyết định im , và trù ẻo nó =))

Chia sẻ trang này