1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách hay bạn từng đọc?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 29/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc sách này ùi, từ 5 năm trước thì phải, khá hay. Trong link bạn gửi bị giấu mất chương 8, và chương 9. Có thể nói là chương hay nhất :x Các sư nhà mình nhạy cảm quá, sợ bàn dân thiên hạ đọc vào là tẩu hỏa nhập ma hay sao mà lại giấu đi. Đáng tiếc.
  2. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tìm đâu đọc được hai Chương bị giấu đi không, chỉ đi.
    Cám ơn mờ !
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    2 chương bị giấu có ở link dưới đây nè :)
    http://www.budsas.org/uni/u-dipama/dipama22.htm
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    những năm gần đây đọc truyện trên mạng thì tôi thấy truyện cõi luân hồi của Thần long viết là hay và đáng đọc nhất
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    đúng đây ah , Thần Mộ là cái đứa có tên Thần Nam chui ra từ mộ lên , hoang mang quá khứ , chưa hiểu hiện tại , rùi thì liên kết các kiểu quá khứ tới hiện tại lằng nhằng , đọc hồi loạn xị ngậu chả nhớ Thần Nam là con ông nào , rồi đứa nào mới là ny ???.......
    Tru Tiên thì e ko hiểu nên ko dám bàn , chỉ nhớ câu : cô ấy thật xinh đẹp , thêm 1 lạng thì béo , bớt 1 lạng thì gầy , thoa chút phấn thì trắng quá , bớt trắng chút lại đen quá , ....... ( đại ý nó là như thế - ko có nhớ câu cụ thể )
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình đọc tru tiên 3 lần không nhớ là có câu này. mà cái câu này nghe cũng quen quen.
    em không còn thích cô độc uống cà phê một mình nửa à?
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :D , nhìn chữ kí của Bha , nhớ 1 bài thơ 1 người bạn tặng cho N, chia sẻ lun

  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tuyết Hoa và cây quạt bí mật
    Thế giới tươi đẹp của Marcelo
    Du hành cùng Herodotus
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các sách do Nguyên Phong dịch mình đều thích.
    Nhưng có người bảo là khi dịch Nguyên Phong bỏ đi một số đoạn và thường là phỏng dịch.
    Tôi thấy một tác giả dứng đắn như Nguyên Phong thì dù ông viết sách cũng rất đáng đọc.
  10. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trại súc vật
    1984
    Bay trên tổ chim cúc cu
    Alexis Jorba- Con người hoan lạc

Chia sẻ trang này