1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Qủa pen đầu thì trọng tài thổi đúng, đến quả thứ 2 thì không thể chấp nhận được. Tranh chấp trong tình huống phạt góc giữa hậu vệ và tiền đạo đó là điều xảy ra thường xuyên trong bất kỳ một trận đấu nào nhưng trọng tài cắt còi quá nhanh và cầu thủ Barca ngã cũng quá nhanh. Trọng tài làm hỏng trận đấu. Xin chia buồn với các fan AC. Ngóng chờ một trận siêu kinh tởm.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bàn của Iniesta hợp lệ rồi, lúc ấy nó còn đứng trên thằng hậu vệ. Hôm qua bực mình thằng cha trọng tài chỉ trái pen vô lý. Nhưng mà Milan hôm qua đá quá tệ. Hậu vệ để Messi tự do đi bóng và múa may thậm chí còn để anh ta tự do sút bóng. mà đá cái kiểu đó thì nếu không có Pen thì Milan cũng chết dưới tay barca thôi. hàng công đá vô cùng tệ đặc biệt là chú Robinho, còn Pato thay vào chỉ vài phút là cho ra dưỡng thương tiếp làm mất một quyền thay người.
    cá hậu vệ bị hút theo Messi hết để cho mấy chú còn lại rất nhiều cơ hội hên cho Milan là các chú ấy dứt điểm kém
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Tình huống Iniesta ghi bàn sau khi Messi sút bóng đập chân Mexes không có việt vị, nhìn từ góc quay ngược.
    Hai quả phạt đền + 1 pha ghi bàn không phải do các pha phối hợp hoàn hảo.
    Điểm nhấn là quả pen thứ 2. Quả đầu thì không nói được vì Antonini vào bóng quá lộ + gần như Messi chỉ đợi như vậy để nằm vật ra.
    Giờ đây trong bóng đá xuất hiện các từ mới: Barcenalty và Pen Guardiola.
    Nếu nhìn qua những chức vô địch C1 của Real và Milan gần đây thì mới thấy để một đội bóng vô địch CL trong thời điểm này, có lẽ thực lực của đội bóng đó không phải yếu tố quyết định.
    CK mà gặp Bayer hay Siêu kinh tởm thì cũng thế thôi. Hai đội ý bây giờ không phải đối thủ của Barcenalty dưới sự dẫn dắt của Pen Guardiola.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Nghe ra ở đây lắm Anti Barca nhỉ :D
    Đá với Barca giờ cứ cho 1 thằng kèm chết hẳn luôn như kèm Maradona thuở nào, hở tí cấu chí kéo áo, đá, húc... ai phòng ngự khu vực làm gì. Nói chung Barca gặp Chel biết đâu lại tèo, Torres trong 1 ngày hâm đời thì đừng đùa, thời ở Liga Torres cũng thích bắn hạ thủ môn tội nghiệp Valdes lắm và y đang dần tự tin trở lại.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi không nghĩ là do quan hệ hay được bao che có hệ thống.
    Tất cả nằm ở lối chơi thôi. Nhưng nói nhiều chẳng giải quyết được gì. Real cũng được o bế nhưng mọi chuyện quá lâu rồi, chỉ còn cái kỷ lục 9 cup là vĩnh cửu.
    Bác nào chơi đế chế sẽ thấy nếu để chiến trường quá lâu ở nhà mình thì kiểu gì cũng chết. Tương tự, khi bị nhồi bóng liên tục ở vòng cấm địa thì xác xuất ăn quả thua và nhất là pen là quá cao.
    Tuy nhiên, nếu ở lượt đi phạt pen thì thỏa đáng hơn. Lượt về trận đấu kết thúc hụt hẫng quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bây giờ mới nhớ ra, bác TuanUSA chắc đang gửi mafia đảo Xi-xin đi xử lý tay trọng tài tối qua rồi nhỉ?
    Trước trận dọa dẫm nó ghê quá, nó điên lên dí luôn cho hai quả pen. Hết phim!
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bác vẫn tự huyễn hoặc nhỉ, bóng đá là bóng đá, cái gì xảy ra trên sân thì mười mươi mọi người đã nhìn rõ. Mặc dù Barca ép vậy nhưng hàng thủ của AC cũng đâu có tệ, Nesta vẫn hay như mọi lần. Các cầu thủ barca đan lát, rê dắt ngoài vòng cấm địa nhưng khi vào trong rồi thì lập tức bị đánh chặn. Cơ hội của barca đâu có nhiều, sút được vài pha nhưng hầu hết ở trong tư thế khó và cũng không thể bình tĩnh mà dứt điểm hiểm hóc hạ gục Abbiati được. Với người Ý thì ép thế chứ ép nữa cũng không hề gì trong khi đã chủ động chơi phòng ngự. Dù gì thì lọt sâu vào trong với đội hình nhiều sao, thương hiệu lớn hơn, giá trị truyền thông lớn hơn thì barca cũng như UEFA kiếm được bộn tiền. Bảo sao mà Anti fan của Barca lớn thế, không phải ngẫu nhiên mà đạt được thành tích như vậy.
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Quý ông Scudetto so sánh thế quái nào được với Mr Champions League[:D]. Quả penalty thứ 2 về lý bắt không sai, nhưng thổi thì vẫn hơi nặng[:P]. Em là Milanista chắc uất máu cũng dồn lên não. Siêu trung vệ huyền thoại:)) Nesta bị thằng oắt con nó gài thế này thì uy danh 15 năm nay hóa bèo hóa bọt mất rồi. Nhìn tổng thể Mail Lan có tấn công được quả nào ra hồn đâu ngoài bàn thắng gỡ hòa đấy. 30' cuối hiệp 2 Barca giảm nhịp mà hàng tứ vệ thủ thở còn không ra hơi, chứ cường độ cứ như 20 phút đầu (Barca nó hoàn toàn có thể pressing mỗi hiệp trên 30' như thế do lợi thế quân đông, ban bật nhiều, ít va chạm tốn sức) thì không khéo các huyền thoại, nghị sĩ của Mỹ Lan bắt chước theo Muamba hết. 30' cuối đó Milan đá chẳng có khí chất gì của một Grand Milan cả, tức là chơi tất tay luôn, như một mãnh thú bị dồn đến chân tường. Nhưng có 2 lý do khiến Milan không thể: thứ nhất, sức đâu mà đua tiếp; thứ hai, cam chịu bị loại ngay sau bàn thứ 3, cố giữ cho ko thua đậm hơn. Thực lực và ý trí như vậy mà đòi vượt Barca sao.
  8. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng nhưng khi tỉ số đang 1-1 thì người ta hưng phấn lắm, lúc đó thì có mệt mấy AC cũng bung ra mà đá :D . Lúc 2-1 rồi thì thôi xong, uất ức của các cầu thủ nó dồn đi khắp nơi sao mà đá ra hồn được
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu huyễn hoặc thì thực sự là cái gọi là đẳng cấp phòng ngự của người Ý bây giờ cũng không còn được như trước để mà chịu sức ép quá lớn trong cả trận. Mấy ông già Milan tối qua đá được nửa trận là hốc hết rồi và chỉ còn cầu một trận thua không quá tệ. Dù sao thì cũng hết trận, để xem năm nay Chelsea đá đấm ra sao thôi.
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    E đồ là năm nay Barca vô địch như cái năm Ovrebo ưu ái Barca... Barca khi vào vòng knock out cũng có những thời điểm như nút thắt, vượt qua được thời điểm đó thì phần sau ko có đội nào có thể chống lại được. Đồng quan điểm với bác Ayala về quả pen thứ 2: về lý phạt ko sai nhưng về tình thì thổi quả pen thứ 2 là nặng, nhưng cũng đồng quan điểm với bác Sole nếu ko có quả pen đó thì kiểu gì Milan cũng chết tiếp.

    Phải nói là về thể hình thì Milan hơn hẳn Barca nhưng về thể lực thì Milan quá kém, phần thì già cỗi lại yếu va chạm. Để ý từ WC 2010 chú Boateng hiếm khi nào đá trọn 90p, kể cả trận quyết định gặp Uruguay ở tứ kết cũng bị thay ra giữa chừng... hơi bất ngờ về thể lực của ku này. Bộ tứ vệ của Milan thấy có mỗi Mexes là còn khỏe đôi chút...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này