1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Ối dào ơi, Messi hôm qua có lùa qua cả bộ tứ vệ Milan, sút vào ầm ầm thì vẫn kém thôi. Thứ 1, tứ vệ nhiều anh già, thứ 2, trình tứ vệ này sao bằng nổi cầu thủ thập kỷ trước, thứ 3, Milan chơi ko quyết liệt, rắn, nặng phong cách đàn ông như ỏ ngoại hạng Anh. Mà có giả sử hôm qua Messi vượt qua tứ vệ Ý 94: Cortacurta Baresi Bergomi Maldini (????) thì vẫn chưa đủ điều kiện là giỏi.
    - Thứ 1, anh vẫn được chơi bên cạnh Xavi, Ins. Messi đá cho Zaragora mà làm đc thế mới coi là giỏi.
    - Thứ 2, tiền đạo Messi ko phòng ngự tốt, ko sắm vai hậu vệ được như tiền đạo Rooney.
    - Messi lùn, chơi đầu tồi, sút xa - sút phạt kém so với CR ----> tóm lại là ko toàn diện kiểu Rooney, CR.
    - Messi chưa chứng tỏ được gì ở ngoại hạng Anh. Sợ
    ..............................................................................................................................

    Khi xưa Ronaldo ghi được 47 mùa thì ngay lập tức được phong người ngoài hành tinh (dù thành tích tập thể chưa phải là hoàn hảo nhất). Messi có mùa thứ 3 liên tiếp với con số đó (hơn), thành tích clb hoàn hảo... thì vẫn là dạng cùi bắp.[r24)]
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Barca quá mạnh thành ra lắm anti. Tôi có cảm giác nhiều bác xem trận hôm qua chỉ có mục đích để chờ xem Barca thua chứ không phải xem bóng đá.

    Về những tình huống gây tranh cãi. Ở đâu cũng vậy thôi, trọng tài bao giờ cũng phải ưu ái đội chủ nhà một chút. Trên sân AC Milan, Barca phải đá trên một sân cỏ không được tưới nước, không được thổi 1 quả Penalti rõ 100%, UEFA sau đó cũng đứng về phía Milan khi cho rằng họ không có lỗi. Sau trận đấu các bác fan MU, fan Mou, fan Real "xem bóng đá trên tinh thần cao thượng, công bằng, chính nghĩa" sao không thấy vào mở mồm kêu oan cho Barca một tiếng vậy????

    Về 2 quả Penalti hôm qua, quả đầu tiên thì chả cần bàn vì nó rõ ràng rồi. Quả thứ 2, xin nói thẳng là tôi là trọng tài tôi cũng phạt Penalti. Ông hậu vệ kéo áo cầu thủ đối phương cản không cho nó lao ra đánh đầu là ông đã tự mạo hiểm ăn thua với một quả Penalti. Gặp thằng cầu thủ đối phương dại dột như Puyol nó cố lao vào đánh đầu được thì trọng tài có thể nương tay. Gặp thằng tiểu xảo như Busquet nó lăn ra thì trọng tài phải cho Penalti. Với các anti thì ngay lập tức nhìn vào lỗi Busquet hay Puyol. Nhưng dưới góc độ luật thì người ta phải phạt thằng gây ra lỗi đầu tiên.

    Thường thường đá CL lượt đi lượt về, đội chủ nhà bao giờ cũng phải cố gắng thắng mà kiếm lợi thế cho trận trên sân khách. Milan đá trên sân nhà mới hòa được Barca mà đã mừng như vô địch đến nơi. Trên sân Barca cả trận sút được 2 quả, còn lại bị ép hoàn toàn đủ cho thấy Barca mạnh hơn Milan mấy bậc. Một đội phải trông chờ vào may mắn để chiến thắng (may mắn hòa trên sân nhà, nếu may mắn không bị thổi Penalti, nếu may mắn Messi nó vượt qua cả hàng hậu vệ mà sút không vào,...) so với một đội luôn chủ động và dồn ép đối phương bất kể đâu. Vậy thì đội nào xứng đáng hơn.

    PS: Trận Chelsea - ManU hòa 3-3 ManU cũng ăn được mấy quả Penalti gây tranh cãi, các bác fan ManU ra sức bảo vệ lắm, sao hôm nay lại nhao vào bới móc 1 quả Penalti đúng đắn cho Barca?
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận lượt đi tôi không xem nên cũng chẳng biết nói gì, trận hôm qua xem tôi thấy quả pen thì đúng là vô duyên.

    Tôi thì nghĩ đơn giản hơn là trọng tài thích Barca và trong một khoảnh khắc đã đưa ra quyết định có phần lợi thế cho Barca.

    Nếu xét về sức mạnh đội hình thì tìm đâu ra đội chơi đôi công mà thắng được Barca thời điểm này ? khi mà Barca sở hữu nhiều nhân tài đặc biệt là Messi nên các đội dĩ nhiên phải chơi phòng ngự chờ đợi thời cơ. Thế nên bóng đá mới sinh ra chiến thuật để khắc chế điểm mạnh của đối phương, phát huy điểm mạnh của mình.

    Vừa mạnh, vừa hay được chống lưng tháo nút thắt khi bí bách..thử hỏi liên tục mấy năm liền như thế thì có ai mà không cảm thấy khó chịu ?

    Tôi nhiều lần nói rằng các đội mạnh hơn ở đâu cũng vậy hay được lợi thế hơn các đội yếu vì trọng tài cũng là con người, cũng có yêu thích. Nhưng cứ vào vòng trong hoặc các trận quyết định mà tt đưa ra mấy quyết định kém thuyết phục thì các fan đội khác có lí do để không hài lòng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bóng đá giờ mang tính thương mại cũng như kinh tế thế giới, kinh tế đi xuống nên bóng đá cũng xuống theo. Chắc chung 1 quy luật bác nhỉ :)

    Không phải tôi không ưa barca và Barca đang là số 1 nên tôi nói vậy nhưng thực sự thì bóng đá TG những năm gần đây nhân tài quá ít.

    Quanh đi quẩn lại giờ có vài thằng mang ra để so top này top kia, chứ cái thời như bác nói thì nhân tài cả rổ xem thật là thích.

    Đấy là cá nhân, còn về tập thể thì những đội bóng tuyển Quốc gia cũng như clb giờ cũng quá ít các đội mạnh.

    Tiếc quá..chả biết bao giờ lại được xem như ngày xưa.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chưa thấy bác fan Barca nào công nhận 1 quả pel hoặc 1 cái thẻ có lợi cho Barca, bất cứ trậnnào :D. Bóng đá, trọng tài dĩ nhiên là có sai sót, lợi cho đội này đội kia... nhưng 1 thứ lặp lại hoặc dành cho 1 CLB nhiều lần thì người ta có quyền nghi ngờ.
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở quả penalty là đấy là bài của Barca. Ít khi nào có đội bóng có bài chạy đà từ xa băng vào đánh đầu phát để thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ to cao, nhưng đó là lối chơi Barca đã tự tạo nên cho mình. Vì vậy nên rất khó nói liệu Puyol và Busquét nếu không bị ngã hay cản lại có gây đc nguy hiểm cho AC trong tình huống đấy ko vì có khả năng là có do Barca đã luyện bài đó khá lâu. Vậy nên trọng tài nó cũng xem bóng đá nó cũng biết chứ.

    Còn trận lượt đi chú Abiati đốn Sanchez ngay trước mặt ông trọng tài đứng sau gôn mà ko phạt thì cũng có ai nói gì đâu!
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế hồi đó cái đám Nesta, Abrossini.. bao nhiêu tuổi hả bác ?

    Những hậu vệ đỉnh cao nhất của Ý nói riêng và Thế giới nói chung bây giờ đều đang ở cái độ tuổi về vườn hoặc sắp rồi. Trong khi Messi mới có 24t, cũng chỉ thực sự nổi được 3-4 năm nay.

    THế hệ kế cận của các cận vệ kia thì chưa thấy đâu :)

    Đi lên rồi đi xuống, sau đỉnh cao của sự nở rộ những tài năng giai đoạn thập niên 90 thế kỷ trước kéo dài tới mấy năm đầu của thế kỷ này THÌ giờ là giai đoạn đang ở điểm thấp.

    Thế nên mới có nhiều người nói Barca hay Messi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa hay thời thế tạo anh hùng.
  7. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Barca : Why always me?
    Theo các suy luận logic của các bác trên đây, như bác Tuấn mẽo là fan Nghệ, anti Mou...tôi cũng xin mạo muội đưa ra quan điểm: thực ra UEFA rất khó chịu với thành công của Barca, trong khi để thi đấu đường đường chính chính thì họ cũng thành công được như thế.
    UEFA đã cố tình "giúp" Barca về mặt công tác trọng tài, đồng thời "cài" thông tin cho 1 số cầu thủ như Bú Kẹc, Mas, Alves...để họ thoải mái phạm lỗi và dive trên nền tảng hậu thuẫn của "tổ chức áo đen".

    UEFA chơi quả này rất thâm, nó làm cho các thành công xứng đáng của Barca tự nhiên bị vấy bẩn, và bản thân UEFA được báo giới, truyền thông quan tâm hơn. Mặc dù đấy là nhờ scandal, nhưng chiến lược phát triển tổ chức này rất hợp với xu hướng của thời đại, của những người yêu thích cái đẹp (cái đẹp của HTLinh, TTop, các người mẫu nude bảo vệ môi trường...).

    BHL, cầu thủ (ngoài 1 số tay trong của UEFA), HLV Barca, tất cả đều muốn hét lên " Why always me????? ", nhưng thời điểm họ nhận ra âm mưu này thì bản quyền câu nói đã thuộc về Bad boy của MC. Tất nhiên, 1 CLB như Barca ko thể mang ra mà xếp đồng hạng với thằng da đen lắm tật kia được (chúng ta cũng phải kể đến từ HLV đến cầu thủ Barca đều là những người có bản chất rất tốt, chỉ vì thể trạng yếu nên tính cách cũng có phần hơn nhu mì).
    Vì vậy năm nay, thay vì đăng đàn kêu gào lối chơi chặt chém, phạm lỗi của AC milan (có phần còn nhiều hơn Real năm ngoái), bên phía Barca rất kiệm lời và thậm chí còn khen ngợi trọng tài (điều trước đây họ ít làm dù có lợi thế đến đâu???).
    Vậy, lời khen ngợi ấy có ý nghĩa gì, tất nhiên là "Chúng mày khá lắm!!!". Pep đã tuyên chiến với UEFA, kịch hay còn ở phía trước.

    =)) =)) =)) =)) tôi chém gió tí, không dám bất kính với các bác fan Bc đâu nhé =)) =)) =)) =))
  8. Mascherano2

    Mascherano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Masherano tuyển vãi hàng, hohooho, tôi khẳng định tầm của Mascherano còn hơn cả tụi Makelele, Vieira ngày xưa. Xoạc bóng ảo đừng hỏi. =))

    @Anti Thế còn 2 quả penalti lượt đi của Barca cho qua luôn à ? hả , hả ? Hay là Barca không ca thán thì bò lạc luôn ?

    Rùa chim cút rồi thì fan MU ngồi im đi đừng bon chen vô duyên bỏ mợ. Còn cảm thấy bóng đá bây giờ chán thì tắt TV cho đỡ tốn điện ( bị loại rồi chả chán =)) )

    Tôi có linh cảm cực lớn trận chung kết sẽ là Bayern-Barca. Sự lì lợm của người Đức sẽ đánh bại bọn ô hợp Madrid.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Chẳng phải MU cũng là đội có lợi trong suy thoái, 3 năm vào đến chung kết cơ mà, Mà kể cũng lạ, Uefa ko thích MU vô địch nhiều quá, ko thích các đội bóng Anh vào chung kết nhiều nhưng họ lại thích Barca làm được điều đó [:D]
  10. Mascherano2

    Mascherano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hè này Barca phải cố mua cho bằng được thằng David Luiz về thay Puyol. 40 triệu Euro cũng mua, vì nó đích đáng. Còn hơn bỏ 25-30tr ra rồi vác về của nợ. Ngoài David Luiz thì em thấy mua thêm chú Adil Rami của Valencia đá cũng rất hay, đẳng cấp phải ngang Vidic của MU. Jordi Alba thì chắc chắn sẽ là người của Barca vào mùa hè rồi. Hàng thủ phải dầy thì đá C1 mới yên tâm được.

    Trận bán kết gặp Chelsea, Barca có 2 hậu vệ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng là Mascherano và Puyol, mất 1 trong 2 người thì chẳng còn ai thay thế được, lo phết.
    Quả Mascherano xoạc Robinho vào trúng bóng mà trong tài cũng phạt thẻ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà cặp Barca-Chelsea ai phải đá sân nhà trước hả các bác ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này