1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Milan muốn vô địch Serie A thì giữ Ibrahimovic lại.
    Còn muốn vô địch CL thì bán IBrahimovic đi.
  2. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Không vô danh vì bác hay xem và để ý thôi, nhưng nếu đặt cạnh Những Tasotti, Costacurta, lúc đó thì tên tuổi của mấy ông này không bằng được. Parma lúc đó mới chỉ đoạt C2 và ngoài thành tích chấm dứt 58 trận bất bại của AC ra, không được dư luận biết đến nhiều.

    Sẵn ôn lại với bác Muaxuan, bác nhắc đến Mussi làm em nhớ lại AC TORINO năm 92 chơi quá hay. Lúc đó ít để ý đến hậu vệ nhưng rất thích chú Scifo ( Bỉ), Lentini ( sau này là người của AC) và tiền đạo BRA Casagrande. Chung kết gặp Ajax của Cruyff lúc đó không có Mussi nên Torino để thủng lưới 2 quả quá dễ... Nhắc lại thời xưa lại thấy nhớ..
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ hơi hoảng với những fan hay xưng là "chúng tôi".
    Đúng là thời thế tạo anh hùng, tuy nhiên Barca cũng nâng được lối chơi của mình lên một tầm khác biệt. Nói thẳng ra, hiện giờ bác nào chỉ rõ được lối chơi của Real là gì, Chelsea hay MU là gì cũng không phải dễ. Cánh Italia cũng vậy, họ tùy theo từng trận mà áp dụng chiến thuật khác nhau, nhưng tựu chung lại cái thường thấy nhất là các đội thường có xu hướng chơi phòng ngự chặt và tấn công tùy theo thời điểm. Từ Sir Alex đến Mou hay các hlv của Chelsea và mấy đội Ý đều được biết đến với thành công trong xây dựng boongke kiên cố và dứt điểm trận đấu với một vài pha lên bóng của ngôi sao chủ chốt. Barca tạo được sự khác biệt vì họ chơi tấn công trong mọi trận đấu, mọi hoàn cảnh. Nếu là một trọng tài điều khiển trận đấu thì lẽ tự nhiên họ sẽ nghiêng về Barca nhiều hơn, và khi phải ra quyết định trong tíc tắc thì thế nào các bác đoán được rồi đấy.
    Tuy nhiên Barca đang bị xuống cấp đội hình khi các ông chủ tuyến giữa bắt đầu chơi thong dong và hiệu quả trong các pha vây hãm theo tổ tam tam bị giảm xuống mức thấp, từ đó tạo điều kiện cho đối thủ đưa bóng qua chân một tiền vệ chơi kỹ thuật đánh úp. Năm nay Barca thua nhiều bàn hơn, và ghi bàn không còn đều đặn luôn dương so với đối thủ nữa. Pep hơi ảo tưởng khi cắt thêm một hậu vệ lên nhưng với trận đấu hôm qua, chúng ta đều thấy khi Alves về chốt trong vòng cấm địa hiệu quả phòng ngự trở nên khác biệt ra sao.
    Chu kỳ thành công của Barca sẽ chạm sàn khi họ muốn hủy diệt mọi đối thủ, còn đối thủ thì chơi phòng ngự nhiều tầng và tìm cơ hội phản công. Điểm mấu chốt là các đội bóng lớn không cần phải giữ thể diện khi chơi phòng ngự triệt để trước Barca nữa, và họ khác hẳn các đội bóng nhỏ khi có thể giải quyết cả trận đấu bằng một pha xẻ nách hậu vệ như hôm qua. Nếu Pep quán triệt và làm tươi mới đội hình như hồi mới lên nắm đội, tức là cho Xavi về hưu dần, giảm bớt sự ảnh hưởng của Messi đồng thời tạo cơ hội cho Tiago, Tello, Cuenca cũng như chờ Villa trở lại để thay cho dàn hảo thủ đang bị bắt bài thì sẽ tốt hơn.
    Cái khó lớn nhất là nếu xử lý các cầu thủ từ lò La Massia thì lại gây ảnh hưởng tới giấc mơ vàng của đám trẻ ở đây. Nhưng đôi khi cũng phải biết gian hùng đúng thời điểm.
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    đám chửi barca toàn fan Mu cay cú vì bị rape thê thảm 2 trận chung kết, với fan cuồng của Mou. Fan Real, Milan có lẽ ko chơi ở đây.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cầu thủ Barca cố kiếm lý do để ngã trong 11m. Trọng tài cố thổi 11m.
    Trọng tài và kịch sĩ Barca là cặp song sát lợi hại bất khả chiến bại của bóng đá dưới trào Platini ở Âu Châu. Nó đâu chỉ xảy ra 1 lần.
    Không phải Messi hay Xavi là tất cả tạo nên Barca vô đối. Những nghệ sĩ ngã đẹp cở Bú què và vượn Alves tinh tinh mới làm nên cách biệt.
    Đá như vậy thì RM và Mou cũng đầu hàng thôi. Viễn cảnh đá trên sân trận chung kết với Barca trong thế 7 người cũng chẳng xa vời. RM đá xấu mà lị.
    Đó là tại sao tui chẳng xem nổi trực tiếp những trận Barca đá. Bởi vì tôi không thích xem kịch sĩ và trọng tài họ diễn suốt 90 phút đâu.
    Nếu David Luis về Barca. Thế giới thêm 1 kịch sĩ mà mất đi một nghệ nhân hay một bác lao công trên sân cỏ chân chính.
    Chẳng thà Fabregas đá hay đá thật què lên què xuộng NHM còn ước ao ngày anh trở lại mang hương sắc sáng tạo hồi Asernal. Từ khi đụng cái lăn lộn như cha chết, thẻ vàng cho RM xong anh chạy hơn con huyết hãn mã của Lã Bố...anh đã mất dần và giờ chẳng mấy ai còn nhắc tới anh như hồi xưa.
    Mascherano ư, hồi ở Liv anh là chiến binh thực thụ. Nhưng giờ ở Barca có 2 loài leo trèo sắp bị tuyết chũng cần cho vào sách đỏ mà bảo vệ cấm săn bắn. Tin tin vượn Alves và Đười Ươi đít đỏ Amazon Masscherano. Cả hay rất giỏi đu cây cổ thụ và các loại cây khác. Nếu thích Disscovery Chanel các bạn hãy nên xem Barca thường vào. Vượn đu khỉ hót, chùi chũi ngã đành đạch và bổ cũi có đu cả. Toàn Live show thế mới độc. Cộng thêm ông trọng tài là cha mẹ nữa. Có thể trong năm nay tt sẽ sáng tác ra luật mới bóng trong vùng cấm Barca. Còn ông Messi nhảy vào vùng cấm RM và cà khịa cùng chú Casillas...chú ấy cáu nựng nhẹ...và thế là toét 11m cho RM. Barca vô địch C1. Tại sao không nhể. Làm nghệ thuật là phải sáng tạo cơ mừ.
    Bóng đá có thể chết nhưng điện ảnh lên ngôi.
    Bỏ 2 quả 11m của trọng tài. AC không thua Barca. Bóng đá vẫn còn đó cái hay- đội mạnh hơn chưa chắc thắng. Nếu mà AC cũng có 2 trái 11m thì sao? Nhưng điều này chỉ dành cho đội bóng của những nghệ sĩ Barca cơ. Hỏi Chelsea, hỏi, RM và giờ hỏi AC các anh nghĩ thế nào khi thua đội bóng nghệ sĩ? Đó mới là cuộc sống.
    Ôi thôi thế mới gọi là bóng đá. Có 1 sát thủ làm nên chiến thắng âm thầm người hùng của sân cỏ. Sát thủ áo đen. sao không thấy ai tôn vinh các anh, ca ngợi các anh. Cả tỷ người xem các trận bóng Âu Châu các anh đang xem gì? Người hùng mà không thấy...hóa ra có 1 thiên đường mù thật đầy.
    Cám ơn bóng đá...nhờ đó mà tui đi đánh Golf cho Golf channels. Một Yanni Tseng từ một nơi nào đó, một Rony Mc Ilroy từ Ireland...vẫn được vỗ tay và khen ngợi tại Mỹ và chiến thắng = tài nghệ. Họ không bị dè bĩu, gây khó và khinh miệt để làm họ chơi tồi đi mà các tay golf Mỹ có thể dành chiến thắng. Ở Mỹ không có sự yêu ghét trong phạm vi quốc gia và dân tộc. Nó chỉ đơn thuần về chuyên môn.
    Lee Nguyễn đang chơi được tại MLS mừng cho em ấy, Emil Le Giang về VN đá bóng nơi có số lượng fan Barca hiểu bóng đá đông đảo....thương cho cháu ấy. Phúc cho những ai chưa thấy mà tin amen.
    Cuối cùng xin lỗi tất cả cho già chửi đống 1 câu không thì cứ thấy ấm ức ** lợn thât, lợn thật đậy Xin hết.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Một đội hình gồm nhiều cầu thủ trưởng thành cùng nhau, có cầu thủ đang là xuất sắc nhất thế giới 3 năm liên tiếp mà không đủ khả năng chơi tấn công trong mọi trận đấu sao ?

    Không cần phải có một cầu thủ như Messi trong đội hình, với những con người còn lại có thể coi là thế hệ vàng của 1 đội bóng thì việc chơi được tấn công trong mọi trận đấu, mọi hoàn cảnh không có gì là bất bình thường.

    Mỗi đội bóng lớn cũng đều có những thế hệ vàng của mình, có thể duy trì trong một thời gian dài hoặc ngắn. Chưa cần đến một cầu thủ xuất sắc nhất TG, một người mà được cho là thiên tài thì đội bóng đó cũng đủ gặt hái những danh hiệu và thể hiện được lối chơi của mình trước mọi đối thủ rồi, đằng này Barca đang sở hữu viên ngọc Messi.

    Nhưng cái thế hệ vàng đấy rồi cũng sẽ tàn, thế hệ sau có tiếp nối được hay không thì phải còn chờ xem.

    @sudang82 những năm đấy nhặt đâu cũng ra ít nhất 5-6 vị trí tài năng có thể so sánh với nhau đúng không bác. Dạng như Tevez, Rooney bấy giờ nhản nhản, là quá bình thường, trong khi hiện tại những Rooney, Tevez hiện nay thì chắc chỉ đứng dưới cái đám Cr và Messi thôi tức là cũng thuộc của hiếm rồi.

    Tôi không ám chỉ thằng chột làm vua xứ mù nhưng thực tế những năm gần đây tất cả các cấp từ đội tuyển, clb cho đến cá nhân thì mọi thứ đều đi xuống nên dĩ nhiên là thành tích của Barca đã có những điểm trừ.

    @bondeptrai năm 99 thời đó bóng đá Ý đã bắt đầu quá trình đi xuống nhưng vẫn còn khá mạnh, TBN và Đức, thậm chí cả Pháp vẫn có chỗ đứng của mình ở C1. Tôi cho rằng thời đó MU vào được chung kết và vô địch là nhờ sức mạnh và cả sự may mắn (trận ck).

    Mấy năm vừa qua vào được chung kết và không để thua (trừ ck) thì tôi cũng phải cảm nhận một điều là MU cũng như Barca được hưởng lợi từ sự đi xuống chung của bóng đá TG. MU và Barca là 2 trong số ít những clb duy trì được sự liên tục mà ta gọi là tính kế thừa. Nếu với đội hình mấy mùa qua mà đặt vào những năm bóng đá TG đang ở đỉnh cao nở rộ tài năng mà ta đang nói tới thì tôi cũng không tin là MU có thể vào được tới 2 ck liên tiếp hoặc chí ít là cũng không có được cái thành tích bất bại cho tới trận chung kết. Đấy là sự thật tôi phải thừa nhận. Cũng như năm ngoái MU đá NHA sân khách tồi tệ như vậy nhưng vẫn vô địch là nhờ một phần các đối thủ chính đều suy yếu đi so với chính họ cách đấy vài mùa.

    Sự đi xuống của bóng đá TG dường như vẫn chưa có điểm dừng. Ở giải TBN thì ngoại trừ Barca, Real thì các đội còn lại không còn gây được khó dễ như Alt Madrid, Valencia, Villareal, Deportivo..đã từng cho 2 đội còn lại, giờ với họ dường như là cuộc chiến tồn tại hay không tồn tại.

    Ở Anh, Liver, Chelsea, Arsenal cũng đều thụt lùi so với chính họ.

    Ở Ý là Inter, Lazio, Roma..

    Ở Đức là Stuttgard, Leverkusen, Wolfburg..

    Ở Pháp là Lyon

    ........và nhiều giải khác, nhiều đội bóng khác đang trong quá trình đi xuống dần đều.

    Ngay cả ở tuyển quốc gia cũng tương tự.

    Tôi đưa ra những điều trên để chứng minh là bóng đá thế giới đang ở điểm thấp nhất trong vài chục năm gần đây. Thế nên Barca hay Messi bên cạnh tài năng thì thật sự là những kẻ thuộc dạng anh hùng gặp thời vận, hay kẻ sĩ gặp may.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Tuấn đế quốc bế quan 1 thời gian giờ trở lại văn phong bay con nhà bà **** thật :))
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cay cú? tôi là 1 fan MU thì sao tôi không cay cú vì nhiều lần bị Real dắt mũi, bị AC đè bẹp ? xin lỗi chứ Barca mới chỉ qua mặt được MU mấy năm gần đây thôi, còn nhiều đội bóng khác khiến những fan MU chúng tôi thấy cay cú hơn nếu tính hơn thua.

    Đâu phải chỉ riêng những fan MU chúng tôi không hài lòng về Barca và Trọng tài C1 những năm gần đây.

    Đọc nhan nhản trên mạng thì ngoại trừ các cule ra, còn đâu đều thấy hết ưa nổi Barca ngày nay.

    Tôi thề danh dự là Barca thời Ro béo, hay thời Barca Hà Lan hóa thì Barca là 1 trong những đội tôi khá thích bên cạnh MU. Vì họ chơi đẹp, fairplay, hoàn toàn không phải nhờ vào thế lực ma nào trong mấy năm liên tiếp như Barca thời gian qua.

    Ít nhất ở đây đã có fan AC, Inter, Real, Arsenal, Chelsea, MU "cay cú" rồi :)

    ***** cái thằng Platini từ ngày lên nắm chủ tịch UEFA thì bóng đá Châu âu càng ngày càng bậy, công bằng cái khỉ mẹ gì. Cái gì theo quy luật tự nhiên thì cứ để tự nhiên. Nó muốn đưa cái luật công bằng tài chính ra để những câu lạc bộ Pháp, nơi hay sử dụng hàng nội, cầu thủ trẻ có cơ hội vươn lên đỉnh cao của châu âu thay vì những đội bóng sử dụng đồng tiền là chính. Đây chính là cái mục đích sâu xa của thằng cha này !
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Từ giờ đến hết CL năm nay Barca còn 3 trận nữa, cho dù 1:1.2 cứ theo tài cũng ăn gấp đôi. Dù là fan hay antifan cũng nên tranh thủ!
  10. Mascherano2

    Mascherano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hehehe đừng bảo không cay. Mấy fan Rùa liệt kê thành tích đối đầu giữa MU vs Barca, lại còn không bỏ sót trận giao hữu thì thật là tội nghiệp =)) Thắng trận chung kết C1 nó có giá trị gấp 10 lần mấy cái trận vớ vẩn của các ông, nữa là 2. Dù cho sau này Rùa có thắng Barca hàng chục lần ở tứ kết, bán kết thì cũng thế mà thôi =)) Không kay hơi phí =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Càng lúc bọn anti càng tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch của Barca, còn hơn cả chính họ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng Tuấn đang ca ma run lắm đây [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuấn Mỹ Đình thử phân một bài về đại chiến Bayern-Real đi cu. Anh vote 1 phiếu cho Hùm Xám đánh bại bọn Madrid ô hợp đấy :)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này