1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano2

    Mascherano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    100%
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là Red, hắn quả thật đáng thương. Vì đội bóng xa nửa vòng trái đất bị Barca rape thê thảm 2 trận chung kết mà thù hận tới giờ. Cuộc sống ngoài bóng đá (xét cho cùng cũng là 1 trò chơi), thù hận ko còn gì để hưởng nữa sao?
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đọc cũng biết không phải là Red (cách chấm câu cú, cách dùng từ). Mà sự thật có những fan ManUtd thù hận, ghét Barca thật, đáng thương và đáng trách, nhưng họ vẫn có lý do là bị Barca đoạt lấy 2 cái C1. Nhưng cũng có những thành phần fan Barca/Argen cũng ghét ManUtd và fan ManUtd, kiểu như Ayala và Masche2, mặc dù chẳng có lý do gì, thì chỉ dùng được từ: bệnh hoạn.

    Mình đã từng thích Argentina thời Bielsa dẫn dắt, thời Batistuta và sau đấy, đến nỗi thích cả Valencia vì có nhiều cầu thủ mình thích, đặc biệt là Con chấy Claudio Lopez. Mình có đứa bạn giờ vẫn còn thích Argentina... Nhưng mình chẳng thấy nó bệnh bệnh như mấy chú này =))
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Dù sao bóng đá cũng chỉ là 1 trò chơi, tùy mỗi người đặt giá trị trò chơi đó tới đâu. Cuộc sống còn nhiều thứ để vui, việc gì phải ghét nhau vì cái đội bóng xa xôi đâu đó. Thắng thì vui, thua thì buồn, nhưng ngày mai vẫn còn phải lo kiếm tiền, còn có thú vui khác. Nghĩ vậy cho khỏe có hơn ko, vui hay buồn vài ngày rồi thôi. Barca, MU thắng hay thua, có mua trọng tài hay ko? Bản thân mình ko có được thêm hay thiệt hại gì. Để bực tức trong bụng, tự mình làm khổ mình. Vậy có đáng ko?
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi đây, gớm nhỉ vài ngày không vào mà nhiều comment về tôi quá :))

    Gửi các cule: nếu Barca của các bác là tốt đẹp thì sao phải sợ người khác quảng cáo hình ảnh ? những cái đẹp thì người ta biết nhiều rồi, tôi đưa lên một khía cạnh khác và cũng là để thăm dò xem trong 10 người tôi hỏi thì có bao người là cule :) và kết quả là hầu hết là các cule, buồn cười nhất 1 chú cule nhưng lại phải nhận làm fan Chelsea vào comment nữa :))

    Mấy ông nói tôi là Euro nào đấy thì hình như chưa đọc bài tôi viết mấy và cũng chưa xem bài Euro thì phải. Chẳng liên quan, tôi không phải loại người dám làm không dám nhận.

    @lam_mai_anh vụ quả việt vị và pen của Young thì bản thân tôi cũng không đồng ý với quyết định của trọng tài, nó làm cho chiến thắng của MU mất hết ý nghĩa. Bằng khả năng của mình MU hoàn toàn có thể thắng thậm chí là hơn 2 bàn nếu không có quyết định đuổi người và pen đấy bởi QPR không phải loại đội bóng có thể làm kỳ đà cản mũi. Nhưng trọng tài làm cho trận đấu hỏng ! Trận này tôi không xem vì đi ăn đầy năm con đứa bạn nhưng theo dõi tỉ số qua livescore đt, khi thấy được pen và QPR bị đuổi người tôi đã chửi thề một tiếng thằng cha trọng tài đã ra quyết định pen và đuổi người. Tôi không thích chiến thắng bằng cách đấy.

    Tôi biết là có 1 số cule cũng không thích thú gì với việc Barca thắng những trận như vậy nhưng tôi có thấy ai ở đây dám thừa nhận cái sai, cái dở của đội bóng Barca đâu mà tôi chỉ thấy cái luận điệu rằng đối phương đá láo nên phải ăn vạ, hay đội bóng đá đẹp, đá hay nên được ưu ái ?! Nếu đối phương đá rắn thì mình phải gài bẫy và ăn vạ vậy hóa chẳng phải mình là kẻ thủ đoạn sao ? có câu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy nhưng câu này với bóng đá theo tôi là không thể áp dụng trong trường hợp này.

    Tôi cũng đã từng nói Barca hoàn toàn có thể thắng các trận KO tại C1 mà không cần trọng tài nhưng chớ trêu là mỗi khi bí thì họ lại được giúp đỡ trong một seri mấy năm liền tại các vòng KO một cách trắng trợn. Vậy thử hỏi sao các fan đội khác không thấy bực mình.

    Các so sánh là khập khiễng bởi MU là 1 đội hàng đầu của giải Anh, QPR hoặc các đội nhỏ khác mà bị cho là xử ép khi đá với một đội bóng lớn như MU chỉ là hàng ruồi muỗi. Nhưng ở C1 vào tới KO đều là các đội bóng mạnh, lớn nên chỉ cần 1 quyết định ưu ái là ảnh hưởng vô cùng lớn tới cục diện chung.

    Nên đừng so sánh mấy cái chuyện một đội bóng lớn được ưu ái ở giải nội địa khi đá với các đội bóng nhỏ MÀ mang ra so với mấy đội lớn gặp nhau tại các vòng KO C1.

    Chẳng phải vòng rồi Chelsea cũng được ưu ái đó sao.

    Nhưng cái chu kỳ cứ vòng KO năm nào của C1 cũng lại là Barca-trọng tài tuy nhàm tai nhưng sao cứ phải để lặp lại ? cái đấy chỉ có những ai trong cuộc biết, chứ chúng ta ở đây không ai biết nhưng được quyền nói lên điều bức xúc của mình. Vậy thì đừng tỏ ra bức xúc khi người khác động vào điều mà các bác biết mà không dám thừa nhận.
  6. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Oạch : "Ars thường ít đá xệt hoặc đi Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} bóng vào trung tâm mà chỉ chăm chăm tạt bổng"….Tôi đi chết đây ^:)^
  7. Mascherano2

    Mascherano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Redd tưởng "đi" rồi mà vẫn chưa "đi" à.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Barca bị nói vì trên cao gió lộng. Giả như trận gặp Milan bị loại thì chắc là chẳng ai khóc cho Barca lượt đi phải không?
    Ở đâu không biết, ở đây hình như anh em cũng đều kêu trận lượt về trọng tài làm hỏng trận đấu hay. Bác Red xem lại đi.
    MU không có cửa chơi ở CL, ở nhà thì được trọng tài nâng đỡ còn trắng trợn hơn nhiều, sao lại đi phê phán Barca ở CL nặng nề thế?
    Chuyện này có lẽ thôi bỏ đi nhỉ?
    Hôm nay tưởng Barca sẽ đá chết bỏ, nhưng vẫn cứ thong dong và tiết kiệm sức tối đa. Messi kiến tạo 3 bàn, ghi một bàn và chỉ đủng đỉnh đá tròn vai chứ không hùng hổ đi săn kỷ lục. Một trận đấu quá dễ.
    Giờ là lúc Real phải phá sức, chưa biết cuộc đua ở Liga thế nào, nhưng rõ ràng tự nhiên bị dí sát sàn sạt thế này là mệt rồi. Khi Real mất đi tốc độ, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
  9. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Hình như trong vài chục năm trở lại đây mới có Barca chơi 3-3-4 như trận sáng nay, trong đó chỉ có duy nhất 1 hậu vệ thứ thiệt (Puyol). Pep đã hồi sinh lại lối chơi có libero (Mas) và 1 hàng công 4 người, hoán đổi vị trí liên tục. Nhìn Messi chơi bóng mới thấy khả năng phi thường của ku này, duy trì một đẳng cấp cao liên tục từ năm 2007, với một cường độ chơi bóng kinh hoàng. So sánh ngay với Silva của MC mới thấy khả năng chịu đựng và lì đòn của Messi lớn đến thế nào
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thực ra chênh lệch giữa Getafe quá lớn, và ngay cả Getafe có vẻ cũng buông xuôi nên mới dễ đá thế. Khi mới dẫn 1 bàn cũng có thời điểm đội bạn tràn sang, và nếu may mắn thì có bàn gỡ rồi.
    Thằng Busquez mới dị, cầm bóng trước một rừng người nhưng cả trận xử lý không hỏng quả nào, chia bài rất đều. Tý phải xem lại ku này bao nhiêu tuổi mới được. Đừng nói nó là thằng chỉ biết ăn vạ, khi mới ra ràng nó dám chơi như vậy, nhưng càng ngày càng đĩnh đạc và chấp luôn các tiền bối khác. Nhìn nó đá mà nhớ lại Makelele của Real và Deco ngày xưa quá.
    Villa nghỉ dài hạn quả là tin không vui. Có lẽ chỉ ở Barca người ta mới không coi đây là một mất mát khủng khiếp. Thực tế Sanchez chưa có sự kết hợp tốt với Messi, đường chuyền cuối vẫn còn khá lởm không tương xứng với kỹ thuật và khả năng dứt điểm. Cánh Cuenca và Tello đá theo kiểu U-23, tức là chỉ vào sân để luyện cú xuống biên căng ngang. Với hai ku này thì chuẩn bị bán Afelley đi thôi.
    Mascherano đá tốt, nhưng với một đội như Barca thì cần có hai SB kỹ thuật, tốc độ cỡ Alves và Abidal, một trung vệ húc tốt như Puyol và một Sweeper kết nối tiki taka với Busquez như Pique. Dù thế nào Masc vẫn được giữ để dự phòng cho vị trí DM sở trường.
    Đêm nay sẽ là một đêm rất thú vị với fan của Real. Nếu mất điểm, sức ép sẽ là khủng khiếp và buộc Mou phải nhìn lại câu nói của mình: Giờ thì chúng tôi được phép phạm sai lầm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này