1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    Vấn đề không phải là fan đội nào, mà đừng tranh luận theo kiểu bất chấp lý lẽ. Sự thật là ngay cả những đội bóng được coi là có số fan thường lớn tuổi và không thích va chạm như Juve, Hùm xám hay Lan già nhà tôi cũng vẫn có vô số chã. Ngược lại, những đội mà bị mang tiếng xấu vì fan phong trào như MU hay Arsenal vẫn không thiếu những người đam mê thật sự.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.595
    Đã được thích:
    1.936
    Bác nói giống tui quá, tui và cả đám bạn ngày xưa xem bóng đá từ thời 97 98 là fan của cả MU lẫn Barca. Thích MU đơn giản vì những ngày đầu VTV chiếu EPL toàn thấy MU đá, coi hoài tự dưng có cảm tình, sau này thì ... kí ức tuổi thơ thì lúc nào chả đẹp nên giờ vẫn cứ thích MU, chả cần lý do gì cụ thể. Đối với Barca thì họ hay làm từ thiện và chấp nhận bỏ quảng cáo để in logo UNICEF. Trên sân cỏ, thời kỳ 2003 - 2008 bóng đá thực dụng làm bá chủ thì mỗi mình Barca duy trì lối đá tấn công, họ đẹp cả trên sân lẫn ngoài sân thì ai mà chả thích? Tới bây giờ tui vẫn thích Ronaldinho, Rivaldo.

    Bác gì nói số antifan Barca bùng nổ vì fan cuồng MU tăng lên là ko đúng. Fan cuồng MU bùng nổ từ giai đoạn đầu 2000 sau cái cúp C1 may mắn năm 99 và nhiều năm liền vô địch ngoại hạng, lúc đó VTV mới chiếu giải ANh nên ấn tượng MU để lại trong đám fan là lớn vô cùng, từ đó mới sinh ra 1 lớp fan cuồng. Tui là fan MU nhưng 10 năm qua chưa bao giờ mò vô cái diễn đàn MU vì toàn 1 lũ coi trời bằng vung, tung hê tự sướng thì có gì hay ho.

    Bảo vì MU bị Barca hạ 2 lần nên fan MU cay cú lại càng bậy. Những fan MU gạo cội ko có ai cay cú vì thua 2 trận đó cả, đơn giản vì MU chỉ đá được 10ph rồi thua toàn tập A-Z, đâu có xíu nào gọi là cơ hội chiến thắng mà cay cú với tiếc nuối ? Trong cuộc sống cũng thế, người ta chỉ cay cú vì cơ hội nằm trong tay mà bị cuỗm mất, chứ những gì vốn nằm ngoài tầm tay mình rồi thì có gì để tức tối chứ ? Bảo cay cú thì phải là fan của Chelsea mới đúng, hoặc như Vịt nhà ta thua thằng Mã 0 - 1 mất HCV SEA Games. Có cay cú thì là những thằng fan cuồng MU, mà sau 2 trận thua đó thì số fan MU giảm phải phân nửa. Những đứa vì cuồng si thần tượng mà chửi bới, khích bác người khác bất kể lý do thì muôn đời vẫn cứ chạy theo người khác chứ chẳng thể tự mình tạo nên được điều gì.

    Số antifan Barca xuất hiện nhiều sau trận Chelsea - Barca là đúng. Nhưng nó thực sự bùng nổ sau trận Barca - Inter Milan mùa sau. Sau khi trận đấu kết thúc, tui đã nói 1 câu với mấy đứa bạn :"Barca ko chỉ thua với tư cách 1 đội bóng, mà còn thua với tư cách những con người ".

    Những hành động bỉ ổi như quây khách sạn huyên náo ko cho cầu thủ Inter ngủ, tìm cách triệu tập Eto'o gây rắc rối thuế má (trong khi Eto'o từng là 1 công thần trong mấy năm liền của chính Barca), tất cả vì mục đích gây nhiễu loạn và làm mất sức Inter Milan. Trong trận đấu thì Busquet làm trò, chuyện này nói nhiều rồi. Đỉnh điểm là ngay sau tiếng còi mãn cuộc, những vòi nước tưới sân xối cơn mưa nhân tạo lên đầu đoàn quân chiến thắng đang ăn mừng. Cho dù có là fan của Barca, thì cũng ko thể chấp nhận nổi những chuyện đó, thua 1 trận thì có thể thắng trận khác, có cần phải làm đủ mọi trò ngoài sân vậy ko ?

    Mỗi người mỗi quan điển, đối với tui mà nói, tui vốn thích lối đá hoa mỹ của Barca, Brazil, cực kỳ ghét lối bê tông Catenacio của Ý và lối đá lạnh lùng của Mou từng cho MU của tui đo ván 2 3 năm trời. Nhưng trong cái đêm đó ở Noucamp, cảnh 10 cầu thủ Inter dàn 2 tầng như 1 pháo đài chống lại những đợt tấn công liên tiếp của Barca ngay tại "sào huyệt" Nou Camp là 1 hình ảnh rất đẹp của bóng đá. Chiến thắng của Inter là một trong những bài học lớn mà bóng đá đã dạy cho tui.

    1 Barca đại diện cho "bóng đá đẹp" làm đủ mọi trò trong sân lẫn ngoài sân mà vẫn ko thắng, ngược lại 10 cầu thủ Inter như 10 chiến binh xả thân bảo vệ thành quả. Bác Queen có nói chuyện Goliath và David, vâng, đối với tui thì trận đấu đó đúng là 1 ví dụ về chàng tí hon chống lại người khổng lồ đấy. Tui gần như trở thành anti Barca kể từ ngày đó.

    Những ai là fan Barca chân chính chắc hẳn phải có suy nghĩ về những hành động của chính quyền barcelona lẫn những người quản lý sân Nou camp, cả hành động ti hí mắt của Busquet. Còn fan cuồng thì bó tay, chửi um lên bất cứ ai động tới Barca của tụi nó, và còn đổ lỗi cho núi lửa phun, đi xe bus nên mới thua. Cái kiểu này thì chịu rồi, trong cuộc sống có thất bại thì cũng tại này tại nọ chứ ko bao giờ tại mình kém.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mùa này có thể Barca sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ được CL cũng nên. Bây giờ thì nghe nổ, coi trời bằng vung nhưng nếu Barca thất bại, thì ngày Barca thua và mất CL sẽ là ngày mà Alves, Valdes, Adriano, thậm chí Iniesta sẽ được đám fan cuồng lôi 3 đời ra xỉ vả. Như cách Maxwell, Ibra đã từng bị chửi khi nào. Thắng nhanh kiêu, bại mau nản, đó là tính cách của fan cuồng, MU ngày xưa cũng thế.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ít khi thấy bác JanielDL viết nhiều thế này nhỉ :) nhưng chất lắm.

    Tôi cũng thuộc vào thành phần từng có cảm tình với Barca, mỗi lần Barca đá với REal thì chỉ mong Barca thắng. Tất nhiên đó là chuyện của quá khứ, của Barca thời Hà Lan thịnh của Rivaldo, Figo, Ro béo chứ không phải bây giờ.

    Nếu Barca ở trên đỉnh, gặt hái được thành công một cách đoàng hoàng thì ai ghen ghét, ai khó chịu được.

    Tôi chỉ thấy các cule luôn cho đội bóng mình ở trên tất cả về sức mạnh nên phải đứng số 1 là đương nhiên rồi, đối thủ chơi rắn, chơi xấu thì ta phải cho nó vào bẫy bằng các thủ đoạn như ăn vạ, nằm sân...như là một điều tất nhiên. Chứ chưa thấy ai cảm thấy ái ngại, xấu hổ vì những gì các cầu thủ Barca làm cả.

    Chiến thắng bằng cách như đi ăn cướp, bằng mọi thủ đoạn thì có gì hay ho ? Những đội bóng của MOU chơi đổ bê tông để chơi với Barca nhưng ít ra đó là chiến thuật chứ không phải cái kiểu ăn vạ, diễn xiếc trên sân như cái đám cầu thủ barca ngày nào.

    MU bị chửi rùa nhưng nó đến một cách tự nhiên mà còn bị các AntiMU cay cú đến tận bây giờ. Thì những vết gợn của Barca bao giờ mới phai ?

    Đành rằng ăn vạ, tiểu xảo đội bóng nào cũng có nhưng ở một mức độ như các cầu thủ Barca thì từ ngày biết xem bóng đá tôi chưa từng thấy, nhất là với một đội bóng luôn vỗ ngực tự xưng là hấp dẫn, mạnh nhất thế giới.
  4. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Thực ra trong box này ai cũng đọc hết vị thằng Red: fan ruột của Mù, thích đội bóng điên cuồng, bất kể đúng sai, lẽ phải, luôn bảo vệ đội bóng của mình tới cùng với những quan điểm của 1 thằng cùn, và cách viết bài lê thê lằng nhằng, lắm lời, nhiều chữ, ít ý, bởi ai chả biết ý của nó rồi sẽ thế nào. Cuồng si đội bóng như vậy, nên với việc 2 trong 3 chung kết CL gần đây bị bọn Barca nó dìm xuống hố c.. thì lại chả phát rồ. Nói thật, ở địa vị như thằng Red, anh cũng nổi điên, nếu yêu Mù thế nào thì anh cũng dành sức chửi mấy thằng Barca khốn kiếp như thế. Lý do chửi cũng rõ ràng luôn: tao là fan Mù, tao nổi thì mày chìm, mà tao chìm là do mày nổi, nên tao e..ó ưa bọn mày. Nếu Red dừng ở đây thì ok, chẳng vấn đề gì. Loại fan như thế này anh respect. Nhưng sự thực thằng Red này thế nào, nó đi rêu rao khắp cả nước, lại còn chữ ký... rằng Barca tiểu xảo thế này thế nọ, được trọng tài ôm ấp ra sao, rồi bám váy thằng Ro gay - một thằng quay mông lại Mu với lý do rất chính đáng Old Tra quá nhỏ để nâng tầm nó lên, để có cái nói chuyện với Messi (so sánh 1 thằng thợ với 1 nghệ nhân; 1 cầu thủ giỏi với 1 cầu thủ vĩ đại). Đọc toét hết các bài viết của nó cũng không thấy nó dám vỗ ngực rằng tao là Mu fan nên tao ghét bọn Barca. Lý do đơn giản vậy thôi, nhưng nó đường hoàng hơn nhiều việc cứ ra rả lấy Chels, Milan hay Real để khóc mướn như vậy. Đời khóc thuê là thế!
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    Thử tạm thống kê một cách cảm tính về sự thống trị ở cúp C1 những năm gần đây nhỉ:

    - Giai đoạn trước 1990: đại khái có những thời kì của Real, Ajax, Liv,Bayern... (không xếp theo thời gian). Mỗi CLB đều gắn chu kỳ thành công của mình với một lứa cầu thủ xuất sắc. Real là kinh nhất với 5 năm liền ăn C1, sau đó còn 1 lần nữa.
    - 1989- 1994: Milan thống trị với giai đoạn cực thịnh của CLB. Ăn 3 cái. 2 đội cạnh tranh với Milan là O.M và Barca, tuy nhiên O.M tan rã sau vụ bê bối năm 93, còn Barca được 1 cúp nhưng cũng dứt chu kỳ Dream Team 1 của Cruyff sau trận CK năm 94.
    - 95- 1999: Juvetus thât sự là đội mạnh và ổn định nhất, dù chỉ có 1 cúp C1. Trước đó Ajax rất xuất sắc với lứa cầu thủ trẻ nhưng rồi tan quá nhanh vì chảy máu. Dormunt, Mu, Real... có cúp nhưng không có sự ổn định bằng
    - 2000- 2003: Real dẫn đầu với sức mạnh của dải ngân hà. Chu kì chấm dứt sau trận thua Juve ở BK năm 2003. ( bác nào có nhớ Neved chơi trận này không, đá hay kinh khủng)
    - 2004- 2008: rất khó nói đội nào mạnh nhất. Nhưng thằng mà ai cũng khiếp là Liv. Chủ yếu những trận cầu đinh trong giai đoạn này xảy ra giữa 3 thằng Liv- Chelsea- Barca.
    - 2009- nay: chu kỳ của Barca thời Guar. Nếu Barca thua trận chung kết này, có thể giai đoạn cực thịnh bắt đầu chấm dứt. Tương lai thuộc thằng nào thì chưa rõ: Real- Bayern- Milan? mấy đội Anh chưa có cơ hội lắm.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Theo e thì bác nên phân ra 2003-2008. Giai đoạn này thuộc về Milan. Liv ai cũng ngại nhưng chỉ có 1 Cup, Milan 2 lần lên ngôi, vào bán kết, tứ kết rất nhiều, ổn định. Các đội khác ai cũng ngại gặp chứ k đùa.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Tôi nghĩ là Juve. Thằng này có lối đá nửa nạc nửa mỡ kinh lắm. Thời 96-98 thống trị bằng cái lối đá này. Ai đá sao nó đá lại y như vậy.
    Conte cũng xuất thân từ cái trường phái này ra.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    lammaianh: nếu xếp thế thì nên coi 5 năm từ 2003- 2008 là thời kì Milan đạt phong độ cao nhất dưới trướng Ancelotti. 2 thằng Milan và Liv đá rất khó chịu trong thời kì này. Tuy nhiên mặt bằng các đội cũng khá đều, nên không có thằng nào đạt tới mức làm mưa làm gió như bây giờ.
    Liv năm 2008 chỉ dừng ở bán kết nhưng cũng làm Chelsea hết vía. Nếu vào được CK gặp Man thì tôi nghĩ CK sẽ rất khó đoán, vì Liv không ào ạt như Chelsea nhưng Ben hói lại cáo già hơn tay Do Thái rất nhiều.

    khaile: Juve đang thời kì phát triển nhưng chưa hoàn thiện. Nói chung thằng này luôn là đội đậm chất Ý nhất. Milan thì dù có mua thêm quân cũng chưa đủ sức thành thế lực thật sự. Nếu Real của Mou không khẳng định được mình thì lại tới chu kì đi xuống, và châu âu chắc lại giằng co nhau vài mùa trước khi có 1 thằng thật sự nổi lên. Cái luật cân bằng tài chính sẽ tác động nhiều tới giai đoạn này
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    @Ayala maỳ chưa thôi hết cay cú tao à ? sao cứ lẵng nhẵng theo đít thế ?

    Tao là fan MU mà còn phải nói nữa à, cái đấy ai chả biết. Tao ghét Barca hay không những gì tao nói trên diễn đàn này không đủ chứng minh à ?
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    2003-2008 là giai đọan Milan làm mưa làm gió đấy bác. bét nhất là vào đến tứ kết còn lại là bán kết và 3 trận chung kết với 2 chiếc cúp vô địch.Liv chỉ nổi lên giai đọan 2005 đến 2008 là chấm dứt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này