1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Bayern lên được nhiều hay ít không phụ thuộc vào chú này mà là phong độ của hàng tiền vệ. Real của Mou là đội quân phá rừng nên tình huống cố định không phải ít, để mất một tay không chiến tốt là hạ sách. Olic thì chỉ nên chia nhau cánh phải với Robben thôi,
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E dám cá là lượt về chú Gomez sẽ lại đá chính đấy. Mà thôi, vụ Bayern với Real để sau kinh điển bàn tiếp đi các bác. K thấy bác nào bóng bàn trận tối nay, chẳng lẽ tối nay lại k hot bằng tối qua ah [:D]
  3. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói kiểu thế rồi. Những quả ngon ăn là không thể không ăn, kể cả 100 cơ hội cũng phải vào cả 100, bóng tập trung cho mỗi mình nó chứ còn ai khác đâu. Còn Messi là cầu thủ tự tạo cơ hội ghi bàn, so sánh làm sao được.

    Em không bảo trận này thay Gomez bằng Olic mà là trận lượt về. Vẫn để chân gỗ đá đảm bảo không làm được cái gì đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sặc. Tiền vệ của Bayern sợ đang mải phòng thủ ở nhà bác ơi [:P] Mấy ông Bastian và Kross làm sao đủ khả năng tự mình lên bóng được, trọng trách phản công không phụ thuộc vào tiền đạo thì còn ai. Chuyền cho bố Gomez này ấy à 2 thằng Pepe và Ramos nó ập vào cái là mất bóng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thì chắc là thế rồi, nhưng anh em đang bàn xem có phương án nào tốt hơn không [:D]

    À, không biết bán kết Bayern-Rùa 2 năm trước , Bayern đã có chú Gomez này chưa nhỉ và có được đá chính không vì em nhớ là có Olic.
  4. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Thôi không cãi nhau nhiều nữa không bác Heynckes lại lăn tăn lựa chọn đội hình. Trận bán kết này kịch bản đang khá giống với trận gặp MU 2 năm trước. Dự phát lịch sử lặp lại cho nó căng thẳng: lượt về Real dẫn trước 3 bàn, Pepe bị đuổi và kết quả cuối cùng 3-2 ^^
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Quả đầu ... hên xui, giở sách luật mà tra thì có thể thổi nhưng pha bóng diễn ra nhanh quá nên sai sót phải chấp nhận. Chính Mou cũng chấp nhận.

    Gomez đá như hôm qua là đạt yêu cầu. Bayern toàn khoét biên tạt ngang thế, không có tiền đạo cao to khỏe mạnh thì sao tận dụng cơ hội được.

    Mou vẫn dùng Ramos đá trung vệ và Casilas chụp môn thì còn đau tim. Ai bảo Casilas chụp hay chứ tôi thấy chụp như hạch. Phản xạ nhanh, nhưng ra vào không hợp lí, tâm lí cũng không vững, hoàn toàn không phải 1 chỗ dựa tốt. Mẫu thủ môn tốt phải kiểu như Petre Cech lạnh lùng lì lợm, mấy ông goal TBN y như Sơn núi nhà mình, không hiểu giựt kinh phong lúc nào. Bố Ramos đá trung vệ nhưng lúc nào cũng mớm bóng cho tiền đạo đối phương thế thì chết.
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Khỏi bóng bàn nữa bác, tôi phán luôn cho nhanh: 1 - 2.
    Từ ngày tôi vào box này phán 2 lần rồi, cả 2 lần đều trúng phóc tỷ số. Bác nào muốn cải thiện bữa ăn thì đánh mạnh đê.
  7. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi quả thứ 2 lỗi của Casilas rất lớn, lừng khừng không đọc được đường bóng . Tình huống này Casilas có lợi thế nhất, đủ thời gian để vồ bóng, nhưng có vẻ chống tấn công biên vẫn là điểm yếu của các thủ môn TBN. Cái dáng đấm những quả tạt bóng vào của Casilas nhìn giống De Gea thật, chẳng an toàn tí nào.
    Thôi tỉ số đêm qua, thế trận và cách bắt của trọng tài là quá đẹp rồi, trọng tài phải bắt như thế thì lượt về còn có cái hay mà xem.
    Chuyển qua trận đêm nay đi các bác.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bạn xem bóng đá chán quá :-) Hôm qua và cả tuần sau, Bayern đều không dám đọ khu trung tuyến của Real vì đẳng cấp không bằng. Tiền vệ trung tâm Bayern chủ yếu làm nhiệm vụ chia cắt phá hoại Alonso, Özil phối hợp chuẩn với hai cánh thôi. Bayern không tấn công từ trung tuyến. Nhiệm vụ tấn công của Bayern chia hết sang hai cánh cho Ribery 1 cánh và Robben cùng Lahm 1 cánh để khoét biên, sau đó căng vào trung lộ. Gomez không tinh tế nhưng kiểu đá 5 ăn 5 thua như thế sau vài lần là nó sẽ kiếm được 1 quả.

    Cái đặc biệt trong chiến thuật của Bayern hôm qua và cũng là cái khác biệt đẳng cấp của họ so với những đội nhỏ hơn như Atletico Madrid,...: hàng tiền vệ trung tâm giả vờ quá thua kém, lùi xuống thấp để tiền vệ trung tâm Real dâng lên, sau đó Gustavo, Schweinsteiger,... vào phá để Ronaldo, Di Maria bị mất bóng cũng như làm giảm hưng phấn của Ronaldo. Sau đó phản công nhanh với hai cánh rất mạnh.
  9. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em không chắc bác có hiểu điều em nói không, nhưng ý em là lượt về Bayern lên bóng còn vất vả chứ đừng nói đến chuyện cho thằng Gomez vài lần ...để nó kiếm được một quả. Nếu em là HLV Bayern thì sẽ không phiêu lưu với Gomez nữa, mà thay thế bằng một cầu thủ cơ động, lợi cho phản công hơn, 1 là Muller, 2 là Olic.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu Heynckes mà cho Gomes ra thay bằng Olic thì Bayern bị thằng Real nó bóp ngay. Vì Olic tuy cơ động nhưng lại chỉ dạt biên là mạnh, mà Bayern có 2 thằng đá cánh khủng là Ri-Ro rồi. Cần phải có chim mồi Gomes ở trên, tuy nó bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn nhưng nó vẫn ghi bàn sòn sòn là được rồi.

    Real thì lại không có cầu thủ cầm bóng giữa sân kiểu Kaka, Ozil thì đêm qua đá mờ quá chắc do lần trở lại giải Đức này mang lại nhiều hồi ức. Trận lượt về nếu Kaka đủ thể lực thì cho Kaka vào từ đầu tập trung vào trung lộ hơn là chỉ chăm chăm 2 biên thì cơ hội của Real sẽ sáng hơn.

    Tiền vệ trung tâm của Bayern hơi đuối công thì Real phải đánh trực diện vào điểm này, để thằng Rồ thỉnh thoảng nó làm phát tăng tốc hoặc sút thì mới hiệu quả chứ cứ cầm bóng ngoáy đít nhiều là mất bóng và thua. Tập trung vào trung lộ hơn để nếu chẳng may có mất bóng thì Bayern cũng phải mất vài nhịp để đưa bóng ra biên cho 2 thằng Ro-Ri.

    Với 1 tiền đạo thì 12 bàn cho tới thời điểm này thì không thể nói nó là chân gỗ được.

    Hôm qua kể cả khi hậu vệ Real dầy thế mà thằng Gomes vẫn đánh đầu được mấy quả trúng khung thành đó thôi. Với những thằng khác thì chắc gì những quả đấy đã đánh được đầu trúng bóng. Mà cái hay của nó là khi cơ hội tới thì nó ghi bàn bằng chân dù không phải sở trường.

    ================

    Quay lại trận đêm nay, như trận tối qua Real được đánh giá cao hơn nhưng lịch sử những cuộc đối đầu ở C.L luôn được lưu tâm. Chelsea là đội bóng mà Barca thật sự không dễ nuốt trong những lần gặp nhau gần đây nên cũng đừng chủ quan mà coi thường đối thủ.

    Nhìn Drogba vừa sút quả kinh dị vào lưới Tot thì có thể thấy là chỉ một phút lơ là là Barca phải trả giá ngay. Ở Châu Âu, có lẽ thằng Chel là một trong những thằng ít ngán Barca nhất !

    Chel hiện tại không mạnh bằng Chel của 2009 nhưng có vài nhân tố mới không thể coi thường là Torres, Mata, Luiz đặc biệt là Torres. Chỉ cần một ngày mà CHelsea đá đúng với phong độ và hơn 100 khả năng thì tôi nghĩ nó chả ngán đội nào đâu :) nó cũng từng thắng thằng MC đang vào form rồi đấy thôi.

    Cái kiểu của CHel bây giờ lại có gì đó giống giống với Liver hay AC mấy năm trước. Các đội yếu thì không sợ nhưng bọn mạnh mạnh lại ngán khi đụng phải.

    Thôi thì lại cái tỉ số 2-1 đi cho lượt về nó còn hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này