1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Tại sao Barca vĩ đại đến thế,chơi hay đến thế nhưng vẫn có nhiều người không thích Barca.Họ ghen ghét Barca.Tại sao lại ghen ghét?Nếu một đội bóng chơi đẹp thì cho dù không thích đội bóng ấy người ta vẫn phải công nhận,mặc dù không sùng bái nhưng cũng sẽ yêu thích.Barca là đội bóng vĩ đại,là đội bóng có lối chơi đẹp phải nói là từ trước tới nay ít có đội nào bằng(không phải là chưa có nha).Nhưng trong cái vĩ đại đó lại có những cái mà người hâm mộ như tôi không thể chấp nhận được.
    Tôi nói về cái việc trọng tài thiên vị Barca,tại sao trọng tài lại ưu ái Barca đến thế,ưu ái đến mức Barca gặp khó là như rằng đội kia phải thiếu người hay bị phạt đền.Barca mua trọng tài? nói thế các fan sẽ kêu gào bằng chứng đừng nói tôi cho dù trên thế giới này kiếm bằng chứng cũng khó (cái kiểu kêu gào bằng chứng giống câu cửa miệng của mấy cụ VFF).Nhưng Barca không mua tt thì giải thích thế nào? TT tự dưng ở không bênh vực Barca hay trình độ ông quá kém nên bắt thế.
    Tôi nói việc TT mấy ông lại đỗ cho tôi kêu gào cho Milan và lí do Milan cũng hưởng lợi tt nên Barca "cũng" hưởng lợi là đương nhiên (cái này thì bó tay).Lại kêu gào MU,Chelsea cũng nhờ tt thì sao(bó tay toàn tập).
    Việc tt cố ý trong trận gặp Chelsea của Barca là khỏi bàn cãi nhé,còn tại sao? Vì Chelsea đã thi đấu một thứ bóng đá làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó nên có người cố ý muốn Barca làm một vị anh hùng cứu nhân độ thế.Trong cái ánh hào quang đó thì nó che phủ đằng sau một sự đen tối.Ngoài ra lúc đó cũng vì lý do bóng đá Anh lúc đó quá phát triển,các đội Anh liên tiếp vào bán kết chung kết nên người ta không muốn điều đó lặp lại.Và một thế lực được đưa lên để dẹp tan những điều đó.Nếu không sẽ là 2 cái tên 2 năm liên tiếp vào CK mang nhãn hiệu Anh.
    Tôi mong là trận gặp Chelsea sắp tới Barca sẽ chiến thắng một trận đúng nghĩa của nó.Bởi vì sân nhà Barca mọi chuyện đều có thể xảy ra,những Asenal,Real,Inter,ACMilan đều đã gặp phải rồi.
    Có một vài ông bảo tôi là Red,xin lỗi nhé đừng suy bụng ta ra bụng người.Ông Red chẳng thèm phải làm thế và tôi cũng chẳng cần phải như vậy.Tôi công kích Barca,tại sao không công kích Milan bởi vì Milan chỉ 1 lần nhưng cũng chưa rõ ràng còn Barca không chỉ 1 mà rất nhiều.Mà những tình huống cho Barca thì không thể giải thích được,có lẽ trọng tài lúc đó bị "ma xui".Tôi bị "ma xui" và cho Barca quả phạt đền.
    Ông nào fan Barca muốn phản kích thì cũng nêu ra cái gì đó chứ đừng theo kiểu Milan được tt thiên vị 2 quả phạt đền thì Barca được hưởng 2 quả là huề nha.Cái này giống sân khấu biểu diễn chứ không phải bóng đá.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Theo ý của mình khi xem trận hôm qua thì Sole nói đúng, Real không hay hơn Barca về mặt đẳng cấp, trận hôm qua cũng không phải là trận đấu hay, nhìn vào kết quả thì cũng hợp lý Real đá bình tĩnh hơn, chú trọng phòng ngự tốt, còn Barca đá dưới sức mình. Có thể một ngày khác Barca sẽ không bị đá dưới sức như thế, và Real sẽ không giữ được cái đầu lạnh như thế, cũng không nằm trong tình huống để Mou có thể đá thủ trước Barca.

    Nhưng mà, những người bảo thời của Barca bắt đầu xuống cũng có lý của họ. Mấy trận gần đây, Xavi, Busquet và kể cả Iniesta, Alves đã xuống quá nhiều, Mas, Abidal, Keita phập phù, Pique và Villa hay chấn thương, Cesc và Sanchez đá hay nhưng thường mang lại kết quả tồi, ko may mắn. Các măng non Cuenca, Tello, Thiego được ca tụng lên giời, thực ra còn kém quá xa so với tài năng trẻ của các đội khác, chưa nói đến so với đội hình chính Barca. Còn mỗi Messi đá càng ngày càng hay, kiến tạo, ghi bàn đều xuất sắc, nhưng chỉ giúp người xem thấy một hình bóng Argentina trong lốt Barca mà thôi... Barca năm nay mà trắng tay thì những người cần bổ sung sẽ không mặn mà như trước. Mình nghĩ sau này Mou cũng không cần phải đá phòng thủ ở El Clasico thêm lần nào nữa...
  3. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tello vô hại ? Thằng này rất có hại, tác dụng chính không thấy đâu nhưng đầy tác dụng phụ. Đá như thằng này không bao giờ nên người được đâu.[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    Thua trận này không buồn mấy vì cứ theo cách bố trí đội hình thì Pep đã buông Liga rồi, giữ quân để chơi canh bạc tất tay với Chelsea thôi.

    Em thấy Barca rất có vấn đề trong việc thay đổi đấu pháp sao cho linh hoạt với từng hoàn cảnh. Đá với một đội bóng bịt kín trung lộ bằng 11 người mà cứ cố nhồi bóng vào giữa là sao ? Miếng đất thì bé tí mà cả quân ta lẫn quân địch chen chúc không dưới 2 chục thằng. Tốn rất nhiều thời gian và công sức để đan bóng vào điểm nóng nhưng chỉ cần một pha che bóng lộ, một pha đỡ bóng lỗi hoặc hậu vệ của họ chỉ cần khều cái chân rất đơn giản là mất bóng. Vấn đề này tái diễn 3-4 năm nay rồi, và cho đến bây giờ thì em thấy là do Barca bị động trước cái lối đá này chứ không phải do đối thủ đá hay. Tại sao đối phương đã tử thủ giữ trung lộ mà cứ ngoan cố tấn công vào đó, cứ đan bóng rất cầu kỳ nhưng thiếu tính dồn dập và tốc độ nên không thể khiến hàng thủ đối phương xáo trộn. Lúc nào cũng thích chọc khe nhưng làm gì có khe mà chọc. Tại sao không chuyển sang đánh cánh, đơn giản hơn, nhanh hơn, trực diện hơn mà cứ phải đâm đầu vào tường làm gì. Messi dạt cánh, chồng biên cùng Alves, bên kia là Alexis, Iniesta và Adriano, quẩy cho hàng thủ bọn nó loạn lên rồi trả ngược về tuyến 2 cho Cesc dứt điểm chứ cứ đâm đầu vào tường thế này tôi thấy khổ sở quá. Ban bật luẩn quẩn rồi sơ ý làm mất bóng để bị cắn trộm => loanh quanh dẫm phải ***, hoặc để đối phương dẫn trước bằng tình huống cố định hay một pha xuất thần nào đó thế là càng đá càng bí , càng tối, không tài nào gỡ hòa được => Cái vòng luẩn quẩn, xem mà sốt ruột vkl. Ghi được bàn thắng thì như một quả bom nguyên tử được kích nổ, còn éo ghi được bàn thì nó thành bom hẹn giờ, ung thư, ung nhọt trong người. Kiểu éo gì cũng phát điên, phát rồ cả.[r23)]

    Cho đến thời điểm này, Barca vẫn ra sân với cái hàng thủ có chiều cao trung bình 1m70 cho thấy sự xuề xòa, thiếu chu đáo của Pep cho hàng thủ. Trận hôm qua, ở bàn thua đầu tiên, một thằng King Kong cao 1m86 đè đầu cưỡi cổ một thằng quỷ lùn 1m72 đánh đầu thì thử hỏi vào có oan không, bọn nó không ghi bàn tôi thấy cũng phí, bao nhiêu lần như thế rồi, mà vẫn vô tâm quá. Để bọn nó ăn toàn những quả đơn giản vl ra. C1 Lượt về mỗi lần Chelsea có tình huống cố định chắc rụng mẹ nó tim.

    Theo tôi thì Barca có 2 vấn đề cần phải cải thiện:
    1-Khả năng tấn công biên: Mua G.Bale.
    2-Một tiền đạo có khả năng sút phạt tốt: Từ sau thời Rô vẩu, Barca không có một cầu thủ nào sút phạt ra hồn. Trong những trận cầu đinh, Barca được hưởng rất nhiều quả phạt ở vị trí thuận lợi nhưng các chân sút của chúng ta vô hại vl. Nếu là Rô vẩu thì 3 quả cũng phải được 1 quả rồi. => Mua Luis Suarez.

    À, quên. Còn một vấn đề này nữa.:-w

    Các bác có để ý là độ này bọn Real đôi công với Barca rất sòng phẳng và lạ ở chỗ là lại thu được những kết quả khả quan hơn là thủ dâm tiêu cực không ? Thậm chí khi đôi công nhiều khi Barca còn tỏ ra lép vế trước cách tấn công tốc độ của bọn nó. Em để ý mỗi lần như thế Barca hay rơi vào tình trạng là để cự ly đội hình rất xa nhau, mỗi lần phản công lên bóng khá khó khăn vì các cá nhân không có tốc độ để tự rê bóng lên mà toàn phải giữ bóng và chờ đồng đội trợ giúp rất mất thời gian trong khi Real toàn những thằng chạy như ngựa vía => Nếu cứ ăn miếng trả miếng liên tục thì người bất lợi hơn lại là Barca.[:P]

    Sau trận thua Chelsea em đã tương đối chán nản không muốn cơm nước gì nữa và chẳng còn hứng thú với El Classico nên trận này thua cũng thấy vô cảm. Barca đang nguy khó, nhưng hãy cố gắng lên, chúng tôi luôn ở bên các anh. Loại Chelsea là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ^
    ^ Cái ông Jesusnabal kia đã éo biết cái gì mà cứ thích ba hoa chích chòe. Chả hiểu có xem không toàn thấy bình luận ở đẩu ở đâu chẳng tập trung vào chuyên môn gì cả. Lúc nào cũng muốn Barca đi xuống y hệt cái thằng Redd.
  4. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Pep tối qua quá tham lam, vừa muốn bóp mũi Real vừa muốn chuẩn bị cho trận gặp Chelsea. Pep sắp xếp Tello và Thiago không phải là mục đích giữ quân, trong đội 1 Barca bây giờ chỉ có 2 chú này sút xa tốt nhất (Villa chấn thương không kể). Nếu lượt về CL trên sân Cam Nou Chelsea lại dựng hàng thủ 2 tầng mà Barca không có bài bắn phá từ xa thì tình hình không khả quan được (lượt đi Messi cũng rất cố gắng nhưng có vẻ đây không phải là sở trường).
    Rốt cục thì chẳng thu về được gì, mất đi cái La Liga, mất thời gian chỉnh đốn lại đội hình...
    Real đã hưởng lợi từ quyết định táo bạo của Pep, còn Chelsea thì sao, chờ xem :D
  5. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 thằng Tello và Thiago đều sút xa như kứt, chả khác gì mấy ông anh Xavi và Iniesta. Chỉ có Cesc sút ở phạm vi trung bình khá OK. Và đá với bọn Real thì tại sao phải tính đến chuyện sút xa. Chẳng bao giờ có chuyện 2 ông nhõi con này được đá trận gặp Chelsea đâu. Ông lẩn thẩn rồi.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Làm gì có chuyện Pep dám buông ngay từ trước trận đấu để chuẩn bị cho bán kết lượt về. Nếu thắng, khoảng cách rút xuống 1 điểm, Barca sẽ lại hưng phấn hướng tới cái đích ăn 2 cúp ( cái cúp QG coi như vớ vẩn). HLV nào cũng sẽ làm như vậy. Nếu có tiếc thì là tiếc để Real nới khoảng cách quá rộng, rồi tình cờ 3 trận nút thắt dồn cả vào 1 tuần cuối mùa, lúc cầu thủ đã mệt mỏi.

    Lỗi của Pep là ở chỗ xây dựng đội hình quá mỏng, chỉ có 11 thằng đá chính + 2 dự bị chiến thuật là Mascherano và Cesc. Nhìn sang bên kia thì Real thật sự là lực lượng dày và cân đối hơn. Cầu thủ lò La Masia lóe sáng rất nhiều, nhưng qua thời gian thì thực tế là chỉ thật sự được vài chú đạt tới đỉnh. Jerffen, Bojan, Pedro, Cuena, Tello, Thiago, Do Santos anh... cả chục thằng nổi lên trong 3 mùa gần đây nhưng có vào đội hình chính đâu.
  7. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là trận lượt đi với Chelsea đã trót thua rồi. Tiếp tục đá một sống 2 chết ở cái trận đấu mà dù có thắng vẫn xếp sau để rồi không còn hột sức nào cho trận bán kết lượt về để mất nốt C1 ư, đó có phải là sự lựa chọn thông minh không ? Nếu không tại sao Pep lại cho cái thằng ăn hại Tello và cu Thiago non nớt vào làm gì, phải là Alexis và Cesc chứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều đầu đau như búa bổ . Haizz. Cố lên Barca.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Đúng là mấy chú fan bạch xà toàn mấy nhóc trẻ măng, chả biết thế nào là truyền thống các trận siêu kinh điển. Đã đá là phải thắng, còn vô địch hay ko tính sau thế mới gọi là el classico.
    Trận tiếp chelsea rất hay đây, đây sẽ là trận đấu rất quan trọng với cả 2 đội, và 2 đội đều có những điều kiện tốt nhâdt để thể hiện lối đá của mình: chelsea có vốn nên đá thủ, barca có sân nhà nên tấn công. cực kỳ đáng xem.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Khéo cẩn thận lại xem vở kịch diễn siêu hạng pha lẫn cổ tích: Tự nhiên có ông bụt áo đen hiện ra chỉ tay vào chấm phạt đền hoặc rút thẻ đỏ. Trận tới đáng xem lắm ;))
  10. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải tự hào về cái sự hiểu biết mà đến trẻ con nó cũng hay không hả anh già bochet. Thử hỏi có ai đánh đổi cup C1 lấy một trận đấu chỉ mang nặng tính danh dự không ? ( Đồng ý đây không phải là trận đấu vô thưởng vô phạt nhưng nếu thắng Barca vẫn kém điểm Real và chức vô địch vẫn vô cùng tù mù ) . Sau trận El Classico là trận đấu với Chelsea, chứ đếch phải lịch thi đấu dễ thở hoặc mọi thứ đã ngã ngũ để đá vì danh dự. Thủng chưa ? Đúng là tuổi tác với trí thông minh chả liên quan đến nhau, nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này