1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xác nhận Liga coi như xong rồi mà.
    Việc của MU thì tự MU lo đi. Có mỗi thằng MC yếu bóng vía mà không dứt điểm được thì nói làm gì.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    ManUtd hòa điên rồ, ManC thắng, derby tuần sau hay đây [r24)]
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    MU đã trình diễn 1 hàng thủ xứng danh nhà vô địch, thật là bó tay. Ferdinand đuối quá rồi.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    ^:)^^:)^^:)^ Bắt thèng Bale đá hậu vệ nó dek chịu đâu >:)
  5. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Lại một tên kêu gào nick mới và tạo nick khác để chửi.Xin lỗi chứ tôi không rảnh để làm cái trò trẻ con vô vị đó.Tôi thấy ông đăng kí năm 2004 chắc cũng lớn tuổi rồi,ít nhất cũng 30 rồi thế mà nghĩ được thế cũng xin chịu.Tại sao phải làm thế,tôi sợ ông hay sợ ai đó mà phải dấu diếm làm trò đó.Đừng có tỏ vẻ nguy hiểm như thế.
    Xin lỗi chứ ở CPL những mùa gần đây các đội gặp Barca phải dè chừng trọng tài không thì chỉ có ăn quả đắng thui.
  6. Mascherano5

    Mascherano5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Napoli còn làm được thì Barca thừa sức vẽ voi [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác này chả bít gì. Bọn HLV ở Anh ngu mới cho thằng Bale đá tiền vệ cánh, thằng này đá hậu vệ cánh hợp hơn, lâu lâu lên 1 phát nó mới bất ngờ chứ cứ nhông nhông ở trên thì dễ bị bắt bài lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng Thiago cũng giống đặc các tiền vệ madein La Masia là chỉ có chân chuyền, sút rất kém. Quả nó sút vào lưới MU gọi là lâu lâu ăn được phát như bất cứ ai thôi, Iniesta chẳng hạn. Chứ nó sút không được chắc chân, chất lượng những cú sút không ổn định như bọn thợ sút Lampard, Gerrard đâu, phọt phẹt lắm. Nói chung là chân yếu tay mềm. Thằng nào biết sút chỉ nhìn nó đóng 1 quả thôi là biết ngay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lan già hòa ah, hô hô hô. Thế là cả Barca, Rùa, Lan già cùng tạch rồi ;))
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Mong Tuấn đế quốc như nắng hạn mong mưa [:D]
  8. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý, không chỉ lò la masia mà cả bên Bilbao cũng thế. Tuy nhiên méo mó có hơn không, nếu không thay đổi cách đá thì khó mà ăn được Chè xanh 2 nháy. Chưa kể sau trận lượt đi Chè xanh cũng thấy rõ lợi thế ở những pha cố định là như thế nào rồi, sẽ khó mà bỏ qua cho Barca. Barca lượt về tôi dự sẽ chẳng có gì thay đổi. Vì như đã nói, bắn phá từ xa thì đã phá sản qua trận gặp Real, tập trung đá biên thì khó qua nổi A.Cole và Ivanovic (khi mà 2 chú này tập trung chuyên phòng ngự), chưa kể tập trung đá biên thì dễ dính quả hồi mã thương từ 2 bên cánh của Chè xanh lắm (hồi 2006 đã bị liverpool quần cho tơi tả). Chắc chỉ còn bài cuối, lởn vởn ở trung lộ và chờ sự cố gắng của các cá nhân mà thôi.
    Bác Tuấn chắc đang phân vân không biết phải viết thế nào, chả lẽ lại chửi Barca tiếp, thua rồi thì còn gì mà chửi :D. Nếu đầu tư viết bài phân tích chiến thuật thì mất thời gian đấy, nên đừng hối bác ấy quá. :D
  9. Pixaranist

    Pixaranist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý, không chỉ lò la masia mà cả bên Bilbao cũng thế. Tuy nhiên méo mó có hơn không, nếu không thay đổi cách đá thì khó mà ăn được Chè xanh 2 nháy. Chưa kể sau trận lượt đi Chè xanh cũng thấy rõ lợi thế ở những pha cố định là như thế nào rồi, sẽ khó mà bỏ qua cho Barca. Barca lượt về tôi dự sẽ chẳng có gì thay đổi. Vì như đã nói, bắn phá từ xa thì đã phá sản qua trận gặp Real, tập trung đá biên thì khó qua nổi A.Cole và Ivanovic (khi mà 2 chú này tập trung chuyên phòng ngự), chưa kể tập trung đá biên thì dễ dính quả hồi mã thương từ 2 bên cánh của Chè xanh lắm (hồi 2006 đã bị liverpool quần cho tơi tả). Chắc chỉ còn bài cuối, lởn vởn ở trung lộ và chờ sự cố gắng của các cá nhân mà thôi.
    Bác Tuấn chắc đang phân vân không biết phải viết thế nào, chả lẽ lại chửi Barca tiếp, thua rồi thì còn gì mà chửi :D. Nếu đầu tư viết bài phân tích chiến thuật thì mất thời gian đấy, nên đừng hối bác ấy quá. :D
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Các cule rất có thể sẽ phải chứng kiến "gã khổng lồ xứ Catalunya" phải đối mặt với 2 án tử hình trong vòng chỉ một tuần lễ :

    1). Giận tím mặt , lầm lũi lủi vào phòng thay đồ sau trận thua Real vào hôm qua và cũng không quên lé con mắt trông về phía Real đang 1 tay bỏ cái vương miện Liga vào túi ngay trên sân Nou Camp.

    2). Thua chung cuộc trước Chelsea , cắm đầu rời khỏi Champions League trong tiếng nấc nghẹn ngào ; và nếu như thế thì rất có thể , Đây là cái chết đau đớn nhất , một kết quả không thể đắng hơn cho một chu kỳ thắng lợi vang dội trong 3 năm qua của Barca ... Pep phải ra đi vì cho tới nay vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng dẫn đến lối chơi Tiqui-Taka huyền ảo rơi vào chân lứa cầu thủ cùi bắp những đàn em của Xavi - Iniesta - Messi như Thiago , Tello , Cuenca ... và từ từ lụi tàn ...

    Tại sao ư ? Bởi đơn giản vì bữa tiệc đã tàn . Các cule - những fan phong trào (xin lỗi các bác fan chính thống trước) hãy mau tìm một đội bóng khác và núp dưới tên một Fan Club khác ngay từ bây giờ là vừa . Bởi ngay sau đây, Barca sẽ có thể không còn là chính họ như ở hiện tại nữa . Họ sẽ hiện nguyên hình là một đội bóng “khá giỏi” của La Liga , một đội bóng mà nếu bạn muốn xem một phong cách đá quyến rũ, đẹp tương tự thì bạn có thể tìm thấy ở Atl. Madrid , Villarreal , "gã nhà giàu mới nổi" Malaga , Atl. Bilbao hay vô số những đội bóng khác ở các giải đấu khác thậm chí ngay tại V-league . Barca đã để lại quá nhiều ký ức buồn cùng với chiến thắng "khó ngửi" nhất trong lịch sử Champions League trên sân Stamford Bridge mùa bóng 2008/2009 . "Gieo gió thì gặp bão" câu nói muôn thủa từ người xưa và giờ là lúc mà Barca phải biết nếm trái đắng – Barca đã thua trận lượt đi trước Chelsea theo cái cách ngọt ngào nhất có thể , mà không phải nhờ tới lực lượng áo đen can thiệp – Drogba đã thay mặt cho Chelsea tọng nguyên một “trái đắng" vào cõi lòng của các cule , và rõ ràng "quả đắng" hết “đát” bao giờ cũng khó nuốt hơn gấp vạn lần

    Trở lại với trận thư hùng đêm qua giữa Barca vs Real. Chỉ có thể mô tả chiến thắng ngàn vàng ấy của Real bằng hai từ “cần thiết” . Một chiến thắng cần thiết để đẩy lùi đạo quân Fan phong trào đang bị hút dính tới Barca như rỉ sắt . Nói theo thuật ngữ "đế chế" , thì Barca hiện tại đang sở hữu một lượng Fan phong trào “quá đông và hung hãn” . Mỗi chiến thắng của Barca cho dù là "có mùi" đều được các fan này chém và nâng lên thành siêu bão . Còn mỗi khi đội bóng thua trận, họ lại tràn ngập các diễn đàn và đổ lỗi cho Pep 1 cách rất thô thiểm - 1 trong những HLV hàng đầu thế giới hiện nay với những comment gần như đã trở thành slogan: “Pep đã sai lầm về chiến thuật khi bố trí Sanchez , Tello đá chính vì họ chỉ xứng đáng đứng trong đội hình B" ; "Barca đang trong hoàn cảnh thiếu quân !?" hoặc “Barca vẫn đá đẹp, họ giữ bóng nhiều hơn , nhưng thiếu chút may mắn ” – Oạch, xin lỗi , nhưng tui xin thưa với các Cule phong trào rằng : Tui dám chắc các bạn chỉ coi lại video highlights vào mỗi buổi sáng ? hoặc đọc qua loa một vài bài báo của tay nhà báo cuồng mộ Barca . Và dễ dàng bị cuốn đi trong cái câu chuyện cực kì hợp logic mà họ cố tình giăng ra để câu view – Các bạn ạ ! các bạn nên dành ra ít thời gian vào buổi tối để xem đội bóng mà các bạn đang cổ vũ được hậu thuẫn mạnh mẽ như thế nào ? Lối đá mà mọi người vẫn xưng tụng là đẹp nhất , lôi cuốn nhất , quyến rũ nhất thì nó đang bế tắc ra làm sao nếu đối phương chọn phương án phòng thủ số đông khu vực giữa sân (bóng đá có tấn công và có phòng ngự, đừng bao giờ lý luận một chiều rằng phòng ngự số đông là tiêu cực . Một chiến thắng của chiến thuật , cũng là một chiến thắng đẹp chẳng kém phần vinh quanh) . Và người được các Cule phong trào sánh ngang với "người ngoài hành tinh" với 2 cái răng thỏ chìa ra ngộ nghĩnh Ronaldo Luis De Lima (Ro béo) và ông Vua 1 thời của bóng đá Maradona - Messi "anh dũng , thần võ" đã đá như thế nào khi người đá cặp Xavi không còn giữ được phong độ . Messi đã chẳng khác gì 1 cái bánh bao nhúng nước trong 2 trận vừa qua ... 180 phút trên sân , Messi chỉ có đúng 1 đường chuyền "đáng để bàn" cho Xavi thoát xuống đối mặt với Casillas , không đột phá , cũng không có cú sút nào thật sự gây nguy hiểm và Chấm hết . Nếu chỉ như thế , "sống dựa vào hơi thở của đồng đội" thì chưa đủ để so sánh với các bậc tiền nhân phía trên đâu ...

    Barca chuyền chính xác , ban bật tuyệt hay , và là bậc thầy xử lý bóng trong vòng cấm . Chính xác và chẳng ai phủ nhận điều này ngay cả những người ghét barca nhất như Mou cũng phải thừa nhận nhưng tập chuyền quá nhiều cũng ảnh hưởng tới khả năng dứt điểm của họ, nói cách khác họ dứt điểm cũng y hệt như chuyền – không hiểm hóc, và cũng chẳng đủ mạnh . Thế nên nếu bị đối phương phong tỏa lối chơi ban bật , chặn đứng những pha tỉa bóng vào trong hoặc ngăn cản sự đi bóng lắt léo ngay từ xa thì Barca hoàn toàn vô hại . Hãy đừng trách Puyol trong tình huống để Khedira xoạc bóng ghi bàn trong đêm qua . Trong một tình huống bất ngờ và không thể phá bóng , anh đã cố gắng làm tất cả để ngăn cản các cầu thủ Real để chờ sự can thiệp của thủ môn Valdes, nhưng không thành công . Tuy nhiên, đó là tình huống duy nhất mà Puyol phạm sai lầm trong trận đấu , toàn thời gian còn lại , anh vẫn là linh hồn của hàng phòng ngự Barca .

    Hãy thử tưởng tượng ngày mai Barca - không - Puyol , tuyến hậu phương của Barca sẽ chỉ còn những cái tên ngang hàng với “thảm họa” V- Pop HKT – một Alves đá như thể mình mới là tiền đạo số một của Camp Nou , một Mascherano “đầu trâu nhưng chân ngắn” theo đúng nghĩa của nó nhưng thích thể hiện "ta đây" đã để xổng Drogba thoát xuống nhận đường chuyền "ký gởi" của Ramires trong 1 pha bóng 2 đánh 4 của Chelsea , và trận đấu vừa qua cũng đã không theo kịp CR7 và chỉ ngước nhìn Barca bị hạ gục ngay trên thánh địa Nou Camp , và một Pique chưa bao giờ được Pep đánh giá cao là có khả năng dẫn dắt hàng phòng ngự . Và trong 2 trận cầu quan trọng vừa qua , anh vẫn ngồi trên ghế dự bị nhìn trận đấu bằng con mắt buồn sâu thẳm .

    Trở lại với các fan phong trào của Barca , những người từng lớn tiếng nói rằng “Barca giữ bóng nhiều hơn, xứng đáng thắng hơn” (72% so với 28% của Real) . Và tui sẽ nói với các bạn rằng , cái thông số ấy chẳng nói lên một điều gì cả có chăng chính là sự bế tắc của Barca trước Real mà thôi. Hãy điểm qua một vài thông số khác . Barca sút 16 – Real 18 ; Barca sút cầu môn 3 - Real 6 ; Barca sút ngoài cầu môn 11 – Real 8 ; Valdes phải cản phá tới 4 cú sút từ phía Real , trong khi ở cầu môn bên kia Casillas chỉ phải cản phá 2 . Nếu nhìn qua các thông số của trận đấu thì nói lên rằng : đây là một trận cầu cân bằng . Nhưng thực tế Real mới là đội tạo nên nhiều cơ hội nguy hiểm hơn , uy hiếp khung thành hơn . Và họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Điều gì phải đến cũng sẽ đến, bóng đá nói chung và cuộc sống cũng sẽ như thế . Tất cả sẽ trở lại đẹp và mạnh mẽ như nguyên bản của nó . Real đã xô đổ Barca , đã chứng minh rằng họ đang là kẻ thống trị số một ở La Liga và Mou cũng xứng đáng nhận những lời ngợi ca .

    Sau động đất thì những dư trấn vẫn còn rất nguy hiểm . Hãy nhớ tới điều này và trong cuộc sống cũng thế có thăng thì có trầm ,có bay cao thì có té ngã . Barca bây giờ đang trong giai đoạn tiền khủng hoảng hay chỉ là vấp ngã tạm thời !? câu trả lời tối thứ 3 này sẽ rõ , nhưng với tui thì chỉ cần thêm một trận hòa hoặc trận thắng với tỷ số vừa đủ thua chung cuộc (2-1) trước Chelsea vào giữa tuần thì tại sao là không nhỉ !? Bởi chỉ có như thế thì tui dám chắc chắn rằng sẽ có 1 số lượng lớn cule fan phong trào sẽ "mai danh ẩn tích" và tìm 1 miền đất khác để di cư . Thế thì tại sao không đúng không Di Matteo ? Bởi Hàng thủ của Barca thì giờ đây Pique không còn được trọng dụng như xưa trong khi Puyol đã chậm chạm hơn vì gánh nặng tuổi tác , Abidal gặp chấn thương và quan trọng nhất trong danh sách đăng ký trước mùa giải thì Barca chẳng còn một ai để thay thế . Hàng công thiếu vắng Villa trong khi Sanchez chưa phù hợp với lối chơi cũng như áp lực thì đấu khi ở Barca , Còn F4 vẫn là một tiền vệ khó mà thay thế hoàn toàn cho một tiền đạo có khả năng chia sẻ áp lực ghi bàn với Messi . Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự quá tải khi Pep chỉ sử dụng 1 đội hình cầu thủ thi đấu trong 1 thời gian quá dài .

    Với Mourinho , ông xứng đáng nhận được những lời chúc tụng ngọt ngào nhất sau trận đấu El- classico vừa qua . Một trận đấu chứng tỏ ông vẫn là 1 HLV vĩ đại . Nhưng hãy quên Liga đi vì ngôi vương đã trong tầm tay mà chuẩn bị đón tiếp Bayern Munich .

    Cách đây 1 tuần, Real không còn là chính mình trên sân Allianz Arena. Không phải Ramos hay Coentrao mà chính Mou mới là người đáng trách nhất trong thất bại của Real Madrid . Ông đã không hề dám chỉ đạo đội bóng dồn ép đối phương trong những phút cuối của trận đấu dẫn đến mất thế trận , cũng như đã không vạch ra một hướng tấn công cụ thể nào cho đội bóng . Trong suốt 90 phút , những pha lên bóng của Real Madrid được triển khai hoàn toàn nhờ vào các nỗ lực đột phá cá nhân của Di Maria , Ronaldo và Benzema . Không có sự liên kết giữa các tuyến , hàng hậu vệ chơi mất tập trung , hàng công mờ nhạt đã tạo nên một hình ảnh Real bạc nhược trên đất Đức.

    Nhưng chắc hẳn nhiều người đều có thể thông cảm với những quyết định của "người đặc biệt" vì lúc đó Real vẫn còn một cuộc chiến lớn ở Liga , trận El Classico quyết định ngôi vương của mùa giải . Và không một ai dám phủ nhận việc đá với Bayer nhưng tâm trí Real ít nhiều bị cái El Classico làm sao nhãng.

    Bây giờ là lúc mà Real nên trút bỏ gánh nặng đó đi , và phải "dọn dẹp" sạch sẽ những gì ở Liga ra khỏi tâm trí , phía trước chỉ có một suy nghĩ : làm thế nào đánh bại Bayern Munich ngay tại Bernabeu vào ngày thứ tư tới , Real chỉ còn 1 con đường là tấn công và tấn công như lời hứa mà Mou đã nói: “Bayern sẽ biết thế nào là sức mạnh của Real tại trận lượt về”. Đó không chỉ đơn thuần là một cái hẹn với Bayer , là một lời hứa với những Madrista . Và Mou sẽ hiểu giờ đây Real chỉ còn 2 cuộc chiến lớn . Cuộc chiến của sự sống , còn . Nhưng trước khi đến với cuộc chiến “còn” , thì Real cần phải vượt qua cuộc chiến “sống” trước đã . Liga giờ đã là quá khứ , cúp sẽ được BTC Liga shipping tới sân vận động Bernabeu nay mai sau khi đánh bại được Barca vào đêm qua , đừng có bất cứ một bận tâm nào về nó nữa . Tất cả mọi tâm trí dồn vào cuộc tiếp đón Bayern Munich . Sân vận động Santiago Bernabeu đã đốt lửa sẵn sàng để chờ đón Robbenry và các đồng đội của anh ta tại đây . Nhưng tui tin Real are being on the Road go to Munich on May 19 .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này