1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 15)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 29/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Ở đây chắc k ai ủng hộ cái kiểu đá phòng ngự bôi bác như Chel đâu nhỉ. Nhưng nhiều người ghét Barca quá nên mừng đó thôi chứ nếu là đội khác đá hay mà thua vậy thì khối a chê bai CHel.

    Lúc trước Ars lực lượng yếu hơn CHel nhiều khi găp Barca cũng không phòng ngự kiểu đó, rồi MU trong trận CK vừa rồi cũng bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng vẫn chơi đôi công tương đối (và đều thua ặc ặc ). Tuy nhiên rõ ràng CHel thắng cũng không hay ho gì mà may mắn chiếm phần lớn trong đó.

    Cho dù yếu hơn thì cũng bán kết cả, bèo bèo thì lực lượng cũng chênh cỡ 4-6, chứ Chel đá kiểu 2-8 thế thì tôi cho là bôi bác. Có nhiều người vui vì Barca thua chứ không phải do Chel thắng.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Barca cùi bắp thì đúng hơn đấy bác. đối phương mất toi cặp trung vệ nghĩa là phương án phòng thủ bị phá sản, dẫn người ta 2-0 chơi hơn người trên sân nhà mà không thắng được thì thắng ai. Trọng tài còn tặng cho quả Pen làm quà khuyễn mãi nửa mà sút không vào. cái này gọi là ngu thì chết chứ tự thua cái gì?.
    Còn bác nói Chel phòng ngự mà là dở thì chỉ là lời của trẻ con thôi. Bóng đá có tấn công và có phòng ngự. Ai bản lĩnh hơn thì thắng. Chỉ cần đá đúng thực lực của mình, không nhờ trọng tài ăn bẩn là được. đá mới có phút 34 thì trọng tài tặng cho cái thẻ đỏ nhãm rồi thì không phòng ngự cho chết à? sở trường Barca là các pha chọc khe vào nách và ban bật trung lộ. Cái này là lấy sở trường của mình chống sở trường đồi phương. Không phòng ngự số đông thì có khác gì mấy con **** nằm ngữa giơ háng ra mời các ông xông vào hấp
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Một khi chân đã mỏi, phổi đã mệt, tâm lý như đeo hàng trăm quả chì thì một thất bại thảm hại là điều tất yếu. Tại sao phải dùng đến từ thảm hại, vì ngay cả khi được sự hỗ trợ bị động ít nhiều mà cũng không tận dụng được thì chỉ có 2 từ chua chát ấy mới lí giải được. Tôi đã rất phấn khích, hy vọng, và một chút tự hào khi Bú khẹt đệm bóng vào lưới gỡ hòa trong cái lúc tâm lý như cuộn dây xích xủng xoảng trêu ngươi, nhưng khi Terry bị thằng trọng tài ngu dốt tống cổ ra sân, cảm giác ấy đã không còn nữa.

    Một trận thua không thể bào chữa, vì khi đã ghi được 2 bàn thắng, quả chì tâm lý đã rũ xuống, nhưng a không giữ được thế chủ động, thì đơn giản là vì a bất lực. Những đôi chân trĩu nặng, những cú nước rút rùa bò, những pha qua người uể oải, những cú dứt điểm tệ hại...hệ quả tất yếu của vấn đề lực lượng muôn thủa đã đổ ập xuống trận đấu này, mùa giải này.

    Messi đã chơi một trận đấu dở nhất sự nghiệp từ trước đến nay, thể lực tác động rất nhiều đến phong độ và tâm lý thi đấu, nó đã bị chấn thương tâm lý sau quả hỏng phạt đền, và không thể đứng dậy ngay sau đó. Nhưng a vẫn luôn tin tưởng ở chú, Mẹc lùn ạ, cuộc đời, sự nghiệp chú không thể mãi trãi bước trên hoa hồng, hãy để những hòn đá tảng, ổ gà, ổ voi làm chú ngã, và chú phải đứng dậy, thận trọng hơn, quyết tâm hơn để chinh phục những đích đến mà chú và người hâm mộ khát khao. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. A vẫn luôn cảm ơn chú, vì sau Kluivert, Rô vẩu, chú mới lại là người mang lại cho a những cảm xúc khó diễn tả trong cuộc sống bóng đá.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tuyệt vời, 10 vs 11 và vẫn bảo toàn được ít nhất 3 định luật.

    1 là Chelsea vs Barca thời Pep chưa hề nếm mùi thất bại tại NOu Camp
    2 là Messi chưa thể ghi bàn vào lưới Chel dù đang ở một mùa giải đỉnh cao về hiệu suất ghi bàn.
    3 là Vẫn chưa thể có đội bóng nào phá được dớp của nhà ĐKVD.

    Ở chiếc thẻ vàng đầu tiên, thằng Sanchez ăn vạ thấy rõ khi thằng Mikel nó chưa chạm vào đã ngã ra rồi.

    Quả Terry phạm lỗi thì thẻ vàng là hợp lý, thẻ đỏ là quá nặng muốn giết chết trận đấu.

    Còn pha Cesc thì đúng là ăn vạ mẫu mực rồi, chân Drogba chưa hề chạm chân Cesc thì chú này đã ngã ra. Như tôi đã nói trước trận là nên sử dụng Cesc để tận dụng những pha xâm nhập vòng cấm của chàng này nhưng không ngờ là lại kiếm pen như thế.

    Nhưng phải thừa nhận trọng tài hôm qua không thô bỉ như thằng cha Ovrebo năm nào, nếu không ở quả việt vị nó công nhận bàn thắng thì đi đời Chelsea rồi, các bác có công nhận không ?

    Này thì Messi, cầu thủ lớn của những trận cầu lớn. Chả hiểu Bk C1 đã được coi là trận cầu lớn chưa ? vừa khen là đã cải thiện được khả năng sút pen thì hôm qua sút trượt, thể hiện tâm lý vẫn chưa thật vững vàng trước chấm 11m.

    Trái tim Tiki taka Xavi đêm qua gần như không đập và Barca đã chết như đã được dự báo trước.

    Sau bàn gỡ 1-2 phút bù giờ cuối h1 thì rõ ràng tâm lý của Barca sang hiệp 2 đã bị ảnh hưởng rõ rệt. Những bàn thắng ở phút này luôn mang lại những tác động tâm lý trái chiều. Nên tôi từng nói bàn thắng của Barca ghi được vào lưới AC ở tk cũng ở phút bù giờ h1 đã khiến AC sụp đổ trong hiệp 2. Giờ thì nó lại ứng với barca :)

    Trọng tài và UEFA đã một lần nữa làm trò hề trước mắt thiên hạ nhưng CÔNG LÝ ĐÃ ĐƯỢC THỰC THI !

    Lúc Torres vào tôi lại đâm lo vì cánh trái của Chel lúc đó bị khoét liên tục mà chú Torres thì khả năng hỗ trợ phòng ngự không thể được như Drogba, chả hiểu thế nào lại tắc bụp được phát.

    Mascherano ơi là Mascherano, cả 2 bàn thua hôm qua anh ở đâu ?

    XIN CẢM ƠN CHELSEA VÀ CÁC CHIẾN BINH CHELSEA !

    Có một điều các bác có thấy là sự vắng mặt của Terry tại trận chung kết không biết mang lại điều may hay gở ? trận chung kết lần trước anh ta sút trượt pen và Chel thua MU. Năm nay Chel lại vào chung kết nhưng vắng Terry, liệu lần này có đổi vận ?
  5. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Tôi trước kia cũng thích Barca,nhất là thời Ronaldo,sau là Ronaldinho.Năm 2005 xem trận ck thì ủng hộ cả 2 đội nhưng mà TT cho thẻ đỏ TM Asenal một cách vô lý thế là trận đó ủng hộ Asenal lun rất tiếc là thua,thằng Henry lúc đó muốn về Barca nên đá như ****.Lúc đó thì cái hiện tượng TT của Barca chưa nỗi cộm lắm.
    Trong đây có những thành phần mà tôi thấy chẳng đáng nói chuyện tí nào,tôi nói về Barca và tt là nhảy vô bảo nick mới rồi ông nào đó đổi nick này nọ rồi chửi hèn hạ.Rồi chuyện thù dai này nọ lung tung,mấy năm còn nhớ lại,xin lỗi vì trí nhớ tôi hơi tốt nên mấy cái đó ít quên.
    Phải nói là đêm qua là trận đấu đầy cảm xúc,tôi không mong rằng sẽ có bóng dáng tt trong này,nếu Barca dành chiến thắng xứng đáng thì có lẽ suy nghĩ của tôi sẽ khác.Nhưng họ đã không để cho cái suy nghĩ đó nó thay đổi,thật là tồi tệ khi Barca đã ghi được 1 bàn.
    Hình ảnh Drogba ra sân khiến tôi rất cảm động,lúc đó rất mong Torres sẽ ghi bàn và đến khi anh thực sự ghi bàn thì cái sự vui mừng không thể nào tả nỗi nữa.Một trận đấu đầy ức chế và một cảm xúc thăng hoa.Có lẽ đây là trận đấu khó quên nhất trên đời.Các cầu thủ Chelsea là những chiến binh anh dũng,là những người đàn ông chân chính.Barca là những thằng tệ hại nhất mà tôi được xem.Thánh Messi được ca tụng hơn cả Maradona,xin lỗi nhé ngay cả Rô Béo còn chưa bằng nữa.Xem trận đêm qua mới thấy sự khác biệt giữa Messi và Rô.Rô chưa bao giờ bỏ lỡ những cơ hội như thế.Còn Maradona ư,những gì ông làm được Messi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được,hãy nhìn cái hình ảnh một cầu thủ chân què để dẫn dắt một đội bóng tiến vào trận CK và chỉ thua trên chấm 11m mới biết.Có lẽ những ông fan cuồng Messi chưa xem những hình ảnh đấy đâu.
    Hôm qua là sự trở lại của sát thủ Torres,một bàn thắng rất quen thuộc của anh những năm trước.Torres đã lấy được niềm tin của các đồng đội và hi vọng anh sẽ thắp sáng niềm tin ấy trong những trận đấu kế tiếp.Chelsea cũng có lỗ hỗng nhất định nơi hàng phòng ngự khi Bosingwa thay vị trí Calhill và Barca đã tận dụng rất tốt điểm yếu đó để có 2 bàn thắng.Những pha thoát xuống của Barca toàn ở chỗ đó rất tiếc Messi và các đồng đội lại không tiếp tuc phát huy bên đó mà lại chuyển vào trung tâm.Điểm yếu bao năm của Barca là những lúc cần tạt cánh thì lại không thể sử dụng vì toàn cầu thủ bé.Và Barca đã gặp khó khăn chỉ có thể sử dụng những chiêu bài thường thấy nhất,ăn vạ chờ trọng tài.Thằng F4 về Barca đá không nên hồn nên cháo gì mà thêm được cái trò bẩn thế.Lúc đó tưởng thằng Lam nó tát cho rụng răng rồi chứ.Anh Lam nhà ta ghét nó nên lúc sau lại phang 2 chân vào lun tưởng thẻ đỏ lun chứ,thế thì Chel lại thảm,có thắng cũng không biết lấy ai mà đá.Và cũng thấy được sự hãm tài của chú F4 này.Có lúc tưởng Chel đã buông xuôi vì các cầu thủ tỏ rõ một sự bức xúc,một sự ức chế vì có ai bị 2 lần như thế trong 2 trận bán kết nhưng rất may bàn thắng đã cứu giúp cho niềm tin của họ.Và thượng đế đã đứng về phía họ.
    Nhưng cũng mong mùa này Chel sẽ giành cup,vì với tôi Chel đáng được một lần như thế.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Cho e hỏi Redman với Euro2012 có phải là một k nhỉ? Sao lối viết, câu chữ giống nhau thế.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thất vọng quá, quen nhau trên này bao lâu rồi mà lại nghĩ tôi thế à [-(
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    quả việt vị thằng trọng tài biên nó phất cờ khi Alves nhận banh rồi. Trọng tài chính còn cách nào khác nửa đâu. Ổng mà công nhận bàn thắng khi trọng tài biên phất cờ thì Chelsea giết ổng mất
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lối viết của Euro2012 là lối viết của người còn trẻ, chắc chỉ độ tuổi Sinh viên thôi, khác với ông Red già lão rồi
  9. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Tôi không hiểu tôi giống Red ở điểm nào,tôi đang viết bài thì lại có thêm vài bài của các đồng chí.Nhất là khoaxihien,không phải ai xem bóng đá cũng thích xem tấn công,phòng thủ cũng là một nghệ thuật.Ngày xưa tôi thích xem bóng đá Ý,nhất là Mandini và Nesta,họ là những cầu thủ phòng ngự đỉnh nhất.Không những thế sự chiến đấu ngoan cường của các cầu thủ Chel thì ai không ủng hộ họ.Họ đã làm hết khả năng để chiến thắng,dưới một áp lực như thế,một sự ức chế như thế họ đã không buông xuôi.Thử hỏi thi đấu với cái tâm lý tt như thế liệu đá có tốt không?Nếu không có bàn thắng của Ramires có lẽ trận đấu sẽ đổ vỡ,chúng ta sẽ thấy một Chel thô bạo như thế nào.Sự ức chế năm nào sẽ là mồi lửa để thiêu cháy tất cả,lúc đó Barca có chiến thắng thì cũng vài thằng mang nạng.TT xong trận có lẽ bị đánh cho tơi bời.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì may là nó phối hợp tác chiến chưa tốt, có lẽ vì quá chủ quan và nghĩ rằng đá hơn người lại sân nhà trong khi Chel mất nguyên bộ đôi trụ cột hàng phòng ngự thì khó mà sống nổi. Ai dè, đúng là người tính không bằng trời tính.

    Barca hòa nhưng đã mất mát quá nhiều sau trận đêm qua. Số lượng những người ghét ngày càng đông, tôi nói là ghét chứ không phải anti.

    Nếu Barca mà vào Ck thì đúng là không còn gì để nói về cái UEFA này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này