1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cuộc sống không vô vị?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dakhuc92, 02/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dakhuc92

    dakhuc92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đang phải đối đầu với nhiều thứ, công việc không ổn định, và đang có nguy cơ thất nghiệp cao. :-??Mình đang phải lòng một người, lúc trước hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng gần đây không hiểu sao người ấy ít nhắn tin cho mình, với lí do là bận việc, mình cảm thấy buồn và chán nản quá. Có thể đó là một lời chia tay khéo léo mà anh ấy dành cho mình. :-ssMình đang rơi vào trạng thái trống rỗng, và không còn thấy niềm vui trong cuộc sống nữa. Mọi người có cách nào để làm cho cuộc sống không vô vị không?^:)^
  2. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Không có gì là chán nản đâu bác ơi...quan trọng là bản thân mình có biết cố gắng phấn đấu hay không thôi.
    Còn trong chuyện tình yêu thì mình thấy bác nên nói rõ cho người ta biết đi, như thế mới có thể an tâm dc chứ, chưa nói là chưa biết dc đó có phải là lời chia tay khéo léo hay không, tự tin lên đi chứ...
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đi học thêm 1 cái gì đó. Đi tìm lấy một sở thích một đam mê nào đó. Dạo này mình chả đủ thời gian để đọc hết 1 cuốn sách nữa ... Thực ra nói thế không đúng lắm nhưng khi đọc tâm trạng không còn thư thái như xưa để tận hưởng đầy đủ cái thi vị của một cuốn sách hay.
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Lại gặp thêm một em cứ đòi cuộc sống phải "vui" =))

    Buồn và chán nản cũng là những mùi vị bình thường của cuộc sống, không chấp nhận nó thì chỉ có lên giời mà ở thôi [:D]

    Người yêu mà không chịu hỏi thăm thì đá nó trước đi, đừng chờ nó nói thẳng ra nữa.[r24)]
  5. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này vui hay buồn là tùy thuộc vào bạn
  6. khanhtrinhboy

    khanhtrinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình sống tự nhiên, thoải mái và hợp tình hợp lý là dc à bác.
    Và mình cần lắng nghe ý kiến từ người khác để hoàn thiện bản thân mình hơn...
  7. Phanletrungtin

    Phanletrungtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác! Ai nói cuộc sống là giới hạn?
  8. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    O2h, câu này sau giống slogan của bluestone vậy bác....
    Mình thấy câu này đúng với cuộc sống của mình đấy...>:D<
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    umh, có kiếp sau đấy các pác ạh :P
  10. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Bác nói nghe mà nản thế...
    Mình nghĩ cuộc sống của bác không dc như ý hả,cuộc sống mình thì rất thú vị bác à, cho nên cũng không cần tới kiếp sau làm gì vì ngay bây giờ đã có mà.

Chia sẻ trang này