1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhiều người lại sợ ma?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi DoiLaBeKhoPhaiKhongCacEm, 03/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Kha kha phỏm cười bố sơ ma?
    Con chẳng sợ đâu không bị dọa.
    Cô dọa công an thay vì ma
    Oa oa con sợ chú lắm ba!

    PS: trẻ con bị dọa ma, ông ba bị thì sợ thôi. Giờ các cô giáo mầm non thay vì dọa ma các bé lại đem CA ra dọa trẻ con [r37)]
    Cháu gái m hồi 3t nhìn thấy chú CA là sợ dúm, cả nhà phải phân tích mãi cho cháu hiểu không phải sợ. Giờ thằng cháu trai 4t lại chuyên bắt chiếc cô giáo mang CA ra dọa cả nhà ;))
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác nào gặp ma rồi chả sợ són đái ấy chứ
  3. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm để đời của anh Ngu phải ko?
  4. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Giang hồ đồn rằng són nhất là mỗi khi gặp ma nữ
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    lúc ấy tớ sẽ nghỉ: chà một đống tiền đang tiến lại mình kìa! răng hổ bán được bao nhiêu tiền, móng hổ được bao nhiêu tiền, da hổ rồi xương hổ làm cao hổ cốt, thịt hổ... bố mẹ ơi con sắp giàu rồi.
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tớ ko sợ ma , sợ người thui .

    Nói thật đấy , đi đêm gặp ma tớ ko sợ đôi khi còn mong gặp còn sợ gặp người xấu lắm . Nói dại thấy ma có khi còn có bạn trò chuyện chứ gặp người chưa bít xấu tốt như nào chỉ biết co giò chạy ( lăn lộn mấy năm học võ chỉ để bớt sợ người - hehe )

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đó là khi có khẩu súng trong tay hoặc cái gì có thể giết đc nó . Còn ko trước khi kịp suy nghĩ , trước khi kịp sung sướng hay sợ hãi thì bạn đã nằm gọn trong dạ dày nó rùi .
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    có ai gặp ma mà còn bình tĩnh bảo bảo: rảnh ngồi uống trà với tao đi mày không? [:D][:D][:D][:D]
  8. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình cũng sợ ma. Lớn rồi chẳng sợ ma là gì. Ngồi kế bên vài chục cái mả lúc khuya cũng cảm thấy bình thường!
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Phải là: cho tao xin con số để tí nữa tao chạy đi làm con đề chứ.
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Giống c :) sợ ma hơn sợ người. Ngày nhỏ hay bị các bạn bắt nạt, m toàn chọn đi học về bằng con đường sau chùa nhiều cây đa cây đề, bọn trẻ con sợ ma không dám đi đường đấy ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giống c :) sợ ma hơn sợ người. Ngày nhỏ hay bị các bạn bắt nạt, m toàn chọn đi học về bằng con đường sau chùa nhiều cây đa cây đề, bọn trẻ con sợ ma không dám đi đường đấy ;))

Chia sẻ trang này