1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhiều người lại sợ ma?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi DoiLaBeKhoPhaiKhongCacEm, 03/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    "Ma" là đại diện cho những thế lực hung ác, bí hiểm...vì vậy nên rất đáng sợ

    Ví dụ: Ma nữ, ma cà rồng, Mafia...:))
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhắc đến ma, ở đây có ai đặt mật khẩu máy tinh là "talamaday" tức ta là ma đây không ?

    Mình quen đêm tối rồi nên chẳng biết có ma quỷ gì không mà sợ.
  3. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường sợ cái gì mình không biết hoặc không biết rõ. Chính vì không biết rõ về ma nên hình thành tâm lý phòng thủ; hơn nữa nghe, đọc toàn thấy cảnh ma trêu người, ma hại người cứ nghĩ đến ma lại dựng tóc gáy rồi....
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bây giờ phải tích cực đọc tranh truyện về việc ma chơi với người . Như thế mới hết sợ .Khéo lại mong được gặp ma để kết bạn ý chứ nhỉ ?
  5. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình thích Madona :P
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé ở quê đêm hôm lọ mọ đi đơm đó, đặt ống lươn, đập nhái cho lợn... đêm mưa gió có mỗi cái lốp xe đốt lên mà chả sợ gì. Đêm trăng chơi đánh trận giả toàn núp ở mộ, nhảy cả xuống các hố huyệt đã bốc để trốn, chưa bao giờ gặp ma mãnh gì.
    Ấy thế mà lớn lên lại gặp ma mấy lần - đúng hơn là cảm nhận được, người quen cũng có, người lạ cũng có, nhưng toàn lúc mệt mỏi, thiu thiu ngủ hoặc sốt cao. Cũng chẳng sợ mấy, vì nghĩ chắc là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.
  7. rossonero224

    rossonero224 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là pro. =))

    E thì nghĩ ma là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi [r23)]
  8. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá đi chứ: ma men, ma túy...
  9. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mình thích gặp ma, và hiện giờ đang muốn gặp ma mà không được, điều đó khiến mình lo lắng.

    Bởi vì mình rất sợ chết, cứ nghĩ đến cái chết thấy thật là kinh khủng, mãi mãi chết đi, tan biến khỏi vũ trụ này một cách vĩnh hằng, vình viễn... Vậy là ta chỉ tồn tại chỉ được vài chục năm, còn mãi mãi về sau này chẳng có gì nữa, chết là hết.

    Nếu như có ma nghĩa là tồn tại kiếp sau, tồn tại thế lực siêu nhiên. Dù nó là cái gì đi nữa thì cũng tốt hơn cái chết vĩnh hằng, mình hi vọng thế. Có điều đã tìm đủ mọi cách mà không thể gặp bất cứ con ma nào, điều đó mới làm mình thật sự sợ hãi.
  10. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Án ma ni bắt mê hồng hơ hơ tắc tắc ị, em sợ ma hai chân dưng đẹp zai cao to thì em vờ ngất

Chia sẻ trang này