1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cuộc tình nào đổ vỡ cũng đắng cay. Tâm sự này rất thật. Hình như tớ bị điên. Hình như không bình thường. Bạn nào ghé qua đọc xem tớ có bình thường hay là bị điên?

  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Next đi bác.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bình thường, tỉnh táo, bình tĩnh, sáng suốt! Không điên tí nào. Mà đã yêu, không điên 1 chút mới lạ! :)
  4. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dù ít hay nhiều thì cậu cũng đã coi thường bạn ấy. Mà đã coi thường thì có lẽ nó không phải là tình yêu. Trừ khi cậu tự coi thường chính mình khi yêu một ng mà cậu nghĩ về ng ấy k0 tốt. Cậu chả điên đâu, tớ chỉ thấy cậu đang nhầm lẫn.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói rõ hơn được không?

    Cho đến giờ này thì đúng là tôi coi thường người con gái ấy. Nhưng việc đó là phản ứng tự vệ khi tôi cảm thấy bị lợi dụng. Thật trong thâm tâm tôi vẫn mong chúng tôi có thể nói chuyện lại với nhau và mọi chuyện khác chỉ là hiểu nhầm. Nhưng làm sao mà nhầm lẫn được? kể cả khi có sự nhầm lẫn của tôi mà người-con-gái ấy không có nhu cầu giải thích thì tôi cũng không thể chấp nhận được.

    Cứ sống kiểu này chắc điên quá! nên tôi muốn phá tung ra, muốn đập nát hết tất cả để không phải hi vọng, không phải chờ đợi, không phải đắn đo chọn lựa gì nữa. Giờ trong lòng tôi chỉ còn toàn cay đắng, giữ lòng đắng đó mà đi, mà hi vọng không bao giờ phải gặp lại nhau nữa.

    Email này tôi gửi người con gái ấy, cũng là gửi cho tôi để giữ lại một thời tôi đã yêu tha thiết. Email trả lời nói tôi bị bệnh. Tôi cũng lo tôi bị bệnh thật nên mới hỏi các bạn. Chỉ có người điên mới đi yêu một người-không-yêu-mình nhiều đến vậy.

    Đường dài cần lắm lòng tin. Tôi đã không thể tin tưởng vào người con gái ấy, không thể trách ai được chuyện đổ nát là tất yếu dù trong tôi vẫn còn nguyên khát khao của ngày đầu tiên. Tôi biết người-ta đã remove hết contact của tôi ngay sau khi nhận được email, có thể người ta đã khóc một chút, nhưng cái bản năng tự vệ cong cớn của người ta sẽ trỗi dậy để khiêu khích, để thách thức. Tôi có thể biết rõ từng hành động của người ta, nhưng tôi không hiểu sao cứ phải dành đau khổ cho nhau, sao cứ phải đuổi bắt, sao cứ phải tìm kiếm ở nơi vô định một tình yêu hiện hữu.

    Nếu có được một lần 20 tuổi nữa, tôi sẽ chẳng dám yêu em nhiều đến vậy. Tôi vẫn đang thổn thức khát khao nhưng cũng đang hận em rất nhiều.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lụy tình quá.

    Rất ít người con gái sẵn lòng yêu 1 người chỉ vì người ấy lụy tình. Mà hầu hết sẽ yêu bạn vì bạn có điều gì đó, có cái gì đó đáng yêu.

    Thay vì chạy theo 1 cô gái, hãy tự hoàn thiện chính bạn, để gái chạy theo bạn. Đừng tán tỉnh người khác, mà hãy làm sao để người khác tán tỉnh mình.

    He he.....
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mình thấy bạn có sự rộng rãi ân cần của người đàn ông rộng lượng nhưng thiếu sự hung hãn chiếm hữu và quyết tuyệt tàn nhẫn của một con đực.
    Vì thế mà cô ta không yêu bạn chăng?

    P/s: Lá thư bạn viết rất hay=D>
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ bạn nói đúng. Lụy tình quá!. Tôi đã từng bới móc bao nhiêu đứa lụy tình ở ttvnol này rồi mà giờ Tôi cũng thế. Phải chăng tình yêu là khổ đau, những người yêu cứ mải mê chơi trò đuổi bắt. Tôi chán ngấy tận cổ rồi, không thích trò chơi tình yêu nữa, Tôi chỉ cần một-người đứng bên cạnh thôi. Mà sao khó thế.

    Tôi không chạy theo một cô gái, Tôi chỉ cố gắng cho người-con-gái-tôi-yêu thấy tình yêu nồng nhiệt của mình, hi vọng cô ta đón nhận nó. Tôi đau khổ tận cùng khi những thứ nhận lại chỉ là cảm giác bị lợi dụng chứ không phải vì tình yêu Tôi đã cho em. Tôi cũng không cần một cô gái chạy theo vì Tôi không muốn ai phải khổ trong tình yêu.

    a a a A A A ....., Tôi ghét em, ghét luôn cả hai chữ tình yêu đã bị em lợi dụng để bào chữa, để dối trá, để biện minh lừa lọc ... mà sao trái tim tôi như đã biến mất thế này (chắc phải dùng tim giả mất thôi :-")
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em buồn thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
    Lúc giận hờn, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em chân thành đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
    ---
    Tôi chẳng rõ mình thuộc bài thơ này từ bao giờ mà cứ buột tay gõ ra. Tôi cũng chẳng biết mình có thích hay ghét bài thơ này. Tôi cứ chép chơi ra đây vậy, thêm mấy lời bình cho bớt nhạt:D

    Lão già Puskin này thật vớ vẩn. Lão cao thượng quá làm tôi xấu hổ. Tôi chỉ khao khát em, khao khát được bên em, khao khát được chuyện trò để cuốn vào những câu chuyện, những kí ức không đầu không cuối của em, khao khát được nắm tay, được ôm, được hôn lên đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng cong cớn với tôi của em. Tôi không chịu nổi suy nghĩ em sẽ yêu ai đó, chứ đừng nói là cao thượng như lão Puskin quái gở cầu cho người con gái của mình được hạnh phúc bên người đàn ông khác.
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cuối chân trời mây và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu ko dám khóc
    Cuối chân trời Mây - Biển vẫn gặp nhau
    Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển
    Bởi vẫn biết ngày đêm bờ vẫn khóc
    Cái hoang sơ của thủa biển yêu bờ

    Cuối chân trời Mây- Biển gặp nhau
    Biển chẳng hiểu vì sao mây phiêu lãng
    Sóng cuồng lộ xô bờ tung cát trắng
    Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu?

    Cuối chân trời Mây- Biển vẫn gặp nhau
    Và Biển ko thôi nỗi khát vọng
    Mây thương bờ ái ân thầm trách sóng
    Phút chạnh lòng Mây hóa mưa bóng mây.


    Người con gái ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng và bướng bỉnh. Như mây kia bồng bềnh phiêu lãng, cam chịu trong lòng biển cả mà vẫn ngày đêm hướng về bờ. Biển đã cáu, đã khóc vì không làm sao cho mây hết phiêu du.

    Tớ đã là biển cả, đã là sóng biếc, đã kiên nhẫn ngàn năm, khi cuồng nộ, khi dịu dàng mà mây vẫn thế.

    Mây bay đi, mang theo mình máu biển.
    Vừa hôn bờ mây khóc thành mưa.
    Dẫu vẫn biết dù trăm ngàn giọt nước
    Mây xấu xa chẳng yêu biển bao giờ :((

    Biển thiệt thòi, nên biển hận mây thôi :))

    --
    Thôi, em đừng làm mây,
    Anh không là sóng nữa,
    Thôi em đừng làm mây,
    Anh không là biển nữa,

    Nỡ một đời dở dang ....
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uầy, choáng với toàn... thân [:D] đoạn post trên! @-) Vẫn còn điên đảo vì tình lắm! Thôi, vậy cũng tốt bạn ạ! Mình đánh giá cao những người biết yêu, biết điên! Bên cạnh đó, việc đau khổ vì tình còn có một lợi ích nữa là tạo ra những thiên tài thơ ca tiềm năng! :x
    Chúc bạn chóng nguôi ngoai và tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình nhé! :)

Chia sẻ trang này