1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi chẳng có cảm giác sống gì cả, chả buồn nói với ai, cũng ít đi mất bao nhiêu niềm ham sống. Vãi thật - nghĩ đến cái chết. Giá mà tự dưng chết đi được ... 1 tuần :D,một tuần thôi vì ta biết tự sâu thẳm ta không tin chết là một bước chuyển luân hồi, không tin còn có đầu thai hay tái sinh và ta vẫn biết được sống là một niềm hạnh phúc.

    Mà lúc này sao chẳng có cảm giác sống gì cả. Giá mà có đứa nào ở đây để cãi nhau. Nhòm vào ttvn toàn bọn lọm khọm dởm đời tranh luận ba cái chuyện lăng nha lăng nhăng, định xen vào mà nghĩ phát tởm :-" nên thôi.

    Đọc "Những người thích đùa", chả thấy hài hước gì cả, chỉ thấy giật mình không hiểu làm thế nào mà Azit Nexin lại miêu tả chính xác cái xã hội mà mình đang sống thế! Thói giả dối, sự lọc lừa xu nịnh ... những viên chức chính quyền lười nhác, các vị quan chức đường bệ và ... tham ô. Chẹp.

    Lướt qua mấy trang báo mạng lề phải thấy nhan nhản phê phán thói ăn uống phồng mang trợ mắt của người Việt. Rõ bọn lều báo lá cải.
    Nhòm mấy trang lề trái thấy tràn ngập các bài phê phán đảng Cộng Sản, phê phán chính phủ, nói về sự sai lầm và run rẩy của đảng trước thời cuộc. Có vẻ có lý, nhưng cũng nhảm ***.

    chán cháN chÁN cHÁN CHÁN. Muốn ... "đi khắp thế gian" :))

    Ghi lại máy dòng để nhỡ đâu sau này có dịp đọc lại, rằng có lúc ta đã dởm đời - sợ đời - mệt mỏi như thế này đây.
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    je t'aime
    --
    one year
    --
    mệt vãi
    --
    Bận bịu chêt *** luôn, chỉ mong được một hôm rảnh rang, thế mà khi vấn đề được giải quyết thì lại chẳng biết làm gì. Chẹp. Hơi hụt hẫng mới đểu.

    Những dự định chưa xong, những câu chuyện tạm kết, trang sách còn đọc dở, bài thơ viết vội. Thời gian vùn vụt trôi. Một năm tưởng dài hóa ngắn. Cuộc tình vá khâu còn chằng chịt sẹo. Dẫu đang nửa đêm nhưng nhìn về phía đông vẫn biết mặt trời sẽ lên, bao nhiêu chuyện cũ rồi cũng qua, phi vào đời mà lăn lộn, mà ngộp thở, mà gượng gỡ ..., để có một lúc nào như lúc này đây hồi tưởng...

    Mọi triết lý đều sáo rỗng, mọi lý thuyết đều mờ ảo và số phận là do bàn tay ta tạo dựng. Hãy cứ đi về phía đông mặt trời.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hồi lớp 11 mình cũng nghĩ như bạn, Puskin thật vớ vẩn, dù đây là lời thơ của một người đã khá lớn tuổi. Nhưng sau này thì mình hiểu. Không rõ độ những năm mình 22 hay mình 23. Vào một lúc nào đó, khi lòng đã lắng, thì sẽ đồng cảm được với cảm xúc này, nhẹ nhàng, dung dị và thật dễ hiểu đến biết bao nhiêu.

    Một lúc nào đó, bạn sẽ chợt hiểu bài thơ này, cũng đột ngột và dễ dàng như không biết tự bao giờ bạn đã thuộc nó vậy! :)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khong de the dau.Chac chan co nhung nguoi khong bao gio hieu.
    Khi long da lang, nghia la nhin lai qua khu, cua mot dieu gi da di xa roi.Con bai tho noi ve hien tai moi qua di, thuc te la neu khong quyet dinh, thi no van la hien tai. Khi ban yeu nhung tu chap nhan ra di, mien sao ho hanh phuc. Neu yeu du nhieu, thi chac chan se hieu.
    Chap nhan mot dieu da qua va cau mong ho hanh phuc, chang phai la don gian qua sao?!
    Noi loanh quanh, khong hieu em bhv co hieu khong?
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    đối với em hiểu thơ Puskin thì dễ ợt thui nhưng riêng chị Bại thì em không tài nào hỉu đc đâu ạ ^^!.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tum lai la:
    Khi ban that su yeu mot nguoi nao do, nhu yeu chinh ban than minh, ban se hoan toan hieu bai tho nay, de dang nhu mot le duong nhien.
    Con..., neu ban nghi rang ban hieu no, sau khi mot dieu gi do da qua di, khi ban thay nhe long, ban... Dot nhien nhan ra no, thi...ban chua thuc su hieu no dau.
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề của thơ* không phải là hiểu mà là cảm*

    Bạn có thể thu được hiểu biết (nói chung) và hiểu biết về cảm xúc (nói riêng) qua sách vở hoặc nhiều con đường khác*, nhưng sẽ không thể cảm*, sống với cảm xúc thật* nếu chưa từng trải qua.

    *** Ví dụ về hiểu biết thì thế này: qua sách vở, kể chuyện, nghe nhìn ... bạn biết người ta yêu nhau thì thường hôn nhau, và nụ hôn ấy thường được miêu tả là ngọt. Bạn cũng bị ám thị về nụ hôn ngọt ngào cho đến lần đầu tiên hôn một người khác giới. Trải nghiệm nụ hôn thật sự - tình yêu thật sự không hề giống hoàn toàn sách vở, right?
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Thực ra cảm nhận được 1 bài thơ đôi khi không cần phải chỉ mới trải qua rồi mới hiểu/ cảm được đâu. Đương nhiên bạn trải nhiều thì bạn sẽ thấm thía và hiểu sâu tất cả mọi khía cạnh của bài thơ đó hơn rùi ^^!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi người có một ý kiến riêng nhé chị :)). Em vẫn giữ nguyên quan điểm là em đột ngột hiểu ra :))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ok, do la quan diem rieng.
    De hieu mot tac pham, tuy thuoc vao kha nang cam nhan cua moi nguoi. Nhung de hieu duoc chinh xac va tron ven, thi cach tot nhat la trai qua no:-).
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái này: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/116991/thu-ta-loi-cua-me-nhat-nam-gui-con.html
    Đúng là một bà mẹ tốt, trái tim và trí tuệ đều hơn người, thì cũng bình thường khi nuôi được một đứa con hơn người.
    --
    Chợt giật mình - đã quá lâu không còn quan tâm đến thiền. Tâm trí nhiễu động, cảm giác tàn ác trong cách nghĩ, cách nhìn. Tàn ác cả với chính bản thân mình.

    "Đàn ông *** tuổi sẽ dễ dàng từ bỏ, không phải vì hết nhiệt tình - chỉ đơn giản là không có đủ thời gian để đắn đo, hơn nữa cũng đủ vững vàng để xét đoán và tự tin xét đoán."

    Lẽ nào? :|

Chia sẻ trang này