1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classic (Estrella + W) Tầng 4 . Khởi hành 05/04/2012

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K.T

    K.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo motohanoi, bác trên ko phải thành viên của đoàn mà là thành viên đoàn HOG, trong đoàn motohanoi đi Đà Nẵng cũng có bác tên Hoài Anh và đến giờ vẫn đang nhậu nhẹt say sưa với các anh em khác . Bó tay phóng viên!!!
  2. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đấy chụp = máy cụ Bình rách mà, cụ email cho cụ ấy đi, để cụ ấy gửi nốt ảnh rồi pót nốt lên đây cho "họ" thèm :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mịa, phải anh thì anh chửi tiên sư cả nhà thằng PV trù ẻo
  3. lexus350

    lexus350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vâng , nhưng ngay lúc này thì câu trả lời là " Không " Cụ ạ , dù thậm chí giá có rẻ hơn . Cả xã hội đang ca bài " thắt chặt chi tiêu " , và nhà cháu cũng không ngoại lệ . Đủ ăn đủ mặc vào thời buổi này cũng đã được gọi là " trời thương" rồi ^:)^
    Sau cơn mưa trời lại sáng >:D<
  4. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên tên thật là Hoài Anh nên cụ Hoài Anh trong motor HN không dám chưởi...
  5. K.T

    K.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gấu nhà cụ nào đầu gấu quá :D
  6. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Em thì trộm nghĩ cụ cứ giữ estrella mà đi là hạp với cụ, mà phượt phọt tốt, cafe tốt...
    Hôm nay cả đi cả về hugo rất nhiều nhưng mà may không lắm điều, đoàn cứ tằng tằng đi qua với bộ mặt lạnh, đặc biệt cụ Bách còn chèn cả oto tải của CSGT mặc dù họ còi inh ỏi xin vượt (em nghe cụ Tým kể thế vì em đi trước), còn em hôm nay trang phục đen từ đầu đến chân nên đi các anh hugo cứ há hốc mồm ra soi, may mà chả sao:-))
  7. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế con cào cào của cụ Mõ cũng chỉ để cà phê thôi à =))

    @ mợ Lynk & Takuto: Nhà cháu đi Tam Đảo vài lần rồi, đừng khinh. Đi bằng Mio và Future. Cháu thấy đường đó chả có gì khó đi, chẳng qua ko đi nhanh đc thế thoai. Còn các cụ phải nhớ 1 điều là cháu sinh ra ở miền núi; mỗi sáng mở cửa ra là nhìn thấy Fansipan nên cháu chả lạ các thể loại đèo dốc [r23)]
  8. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nhà em nó chả bẩu bác Hiếu hôm nay trông như Hiệp Sĩ Bóng Đêm ấy, nói chung hôm nay mấy lần đi qua hugo em cũng đề cao cảnh giác nhưng rất may là ko có vấn đề gì xảy ra
  9. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ủa cụ Hạng Best ra tiễn đoàn ạ?
  10. lexus350

    lexus350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Để nhà cháu kể hầu các Cụ câu chuyện lần đầu tiên lên Tam Đảo của nhà cháu nhé .Năm 94 , nhà cháu khi ấy còn đi cái 82-50 thì 1 ngày được 2 ông bạn rủ đi Tam Đảo chơi . Máu lên não , nhà chaú OK liền dù chỉ nghe loáng thoáng là Tam Đảo phải leo dốc nhiều lắm . 3 ông nhóc hý hửng nhẩy lên xe đi luôn . Giời thương là dạo ấy đường vắng và ít XXX hơn bây giờ nên lên đến Vĩnh Phúc ngon lành . Rắc rối chỉ xảy ra khi 3 thằng đã leo được nửa dốc . Xe 50 thì yếu , lại kẹp 3 nên đến nửa dốc là bị bó máy , nhất định đình công không thèm leo tiếp . Giữa đường dốc chẳng có nhà dân , cũng chẳng có ma nào đi qua để nhờ vả , 3 thằng mặt ngắn tũn . Chờ đến khi máy nguội để leo dốc tiếp thì quá lâu , sau mấy phút hội ý thì 3 thằng thống nhất phương án " rút súng , nhằm thẳng đầu bò mà bắn " . Nghĩ là làm , 3 ông con chia 3 góc hùng dũng rút hàng pee pee thật lực lên lốc máy . Điều duy nhất đến giờ nhà cháu còn nhớ là 3 thằng ranh vừa ôm " hàng " vừa chạy vừa " vãi đ@i\\\' "sau khi 1 làn khói um tùm từ lốc máy bốc lên , xộc thẳng vào mặt .
    Cụ nào giỏi hóa học cho nhà chàu hỏi cái chất khói ấy là cái gì mà dã man quá vậy ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để nhà cháu kể hầu các Cụ câu chuyện lần đầu tiên lên Tam Đảo của nhà cháu nhé .Năm 94 , nhà cháu khi ấy còn đi cái 82-50 thì 1 ngày được 2 ông bạn rủ đi Tam Đảo chơi . Máu lên não , nhà chaú OK liền dù chỉ nghe loáng thoáng là Tam Đảo phải leo dốc nhiều lắm . 3 ông nhóc hý hửng nhẩy lên xe đi luôn . Giời thương là dạo ấy đường vắng và ít XXX hơn bây giờ nên lên đến Vĩnh Phúc ngon lành . Rắc rối chỉ xảy ra khi 3 thằng đã leo được nửa dốc . Xe 50 thì yếu , lại kẹp 3 nên đến nửa dốc là bị bó máy , nhất định đình công không thèm leo tiếp . Giữa đường dốc chẳng có nhà dân , cũng chẳng có ma nào đi qua để nhờ vả , 3 thằng mặt ngắn tũn . Chờ đến khi máy nguội để leo dốc tiếp thì quá lâu , sau mấy phút hội ý thì 3 thằng thống nhất phương án " rút súng , nhằm thẳng đầu bò mà bắn " . Nghĩ là làm , 3 ông con chia 3 góc hùng dũng rút hàng pee pee thật lực lên lốc máy . Điều duy nhất đến giờ nhà cháu còn nhớ là 3 thằng ranh vừa ôm " hàng " vừa chạy vừa " vãi đ@i\\\' "sau khi 1 làn khói um tùm từ lốc máy bốc lên , xộc thẳng vào mặt .
    Cụ nào giỏi hóa học cho nhà chàu hỏi cái chất khói ấy là cái gì mà dã man quá vậy ~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này