1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifetree

    lifetree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ui, đọc bài của @diwa và @copcon mà thik thế nhỉ.hihi. bạn cọp ơi, tui là tui hok fai fb hok vào được nên mon men vào đây đâu,vì tui hok bít nói gì cả chỉ còn tình yêu với đất nước ấy, món ăn ấy thui à. còn 1 điều mà níu kéo tui nữa đó chính là tình cảm của nhà mình, lúc nào cũng yêu thương nhau. Chỉ có 1 điều thế này: yêu là yêu nhưng fai sáng suốt nha các nàng, tình yêu Ấn lúc nào cũng thật là đẹp đẽ tuy nhiên kết thúc có hậu hay không lại k fai chỉ mình mình quyết đinh được. Nó còn lwan đến fong tục tập quán của nước Ấn, mối liên hệ giữa các thành viện trong gđ Ấn, suy nghĩ của họ nữa... rất phức tạp.Cho nên các nàng cứ thật là sáng suốt vào hen. hihi. gửi cho nhà mình 1 bài báo nè : http://phapluattp.vn/2012052801185069p1060c1105/noi-lo-tuong-lai-cua-con-gai-khi-yeu.htm
    CHÚC CÁC CHỊ EM NHÀ MÌNH CÓ BUỔI TỐI VUI VẺ HEN. YÊU NHÀ MÌNH NHIỀU NHIỀU... ^^
  2. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nhà ơi huhuhu ,,, em phải làm sao đây ,, có lẽ vì quá thương anh ,, em biến mình thành một kẻ phụ thuộc vào anh ,,, anh chẳng tôn trọng em một chút nào cả ,,,, hai đứa có chút chuyện hiểu lầm ,,, anh giận ,,, nói chuyện mà mặt anh không có chút cảm xúc ,, dù anh nói : thôi không sao đâu ,,, một hồi anh ofline mà không nói với em một tiếng ,,, anh đi luôn ,,, em buồn lắm ,,, tại sao có thể như vậy chứ ,,, em là một con hề àh ,, vui thì đến ,,, buồn thì đi ,,, em ngu ngốc quá ,,, tất cả mọi thứ vậy giờ sụp đổ rồi ,,,, anh dùng sự cứng đầu lì lợm của mình ,,, dùng sự im lặng mà đối phó với em vậy sao ,,, em phải làm sao đây ,,, có lẽ bây giờ anh không còn thương em như trước nữa ,,,, anh đã quá chán sự yếu đuối này ,,,, chán con nhóc ngu ngốc này rồi ,,, em là kẻ ngu ngốc ,,, luôn tin mình yêu người ta chân thành ,,, thì người ta cũng dùng tình cảm ấy để đồi sự lại với mình như vậy ,,,, nhưng không ,,, em đã sai rồi ,,, em đã biến thành một con rối trong mắt người ta ,,,, em không biết sao đây nữa ,,, có thể hai đứa sẽ chia tay ,,, một hai ngày nữa thôi ,,,, tất cả mọi giất mơ của em ,, sẽ bắt buộc phải dừng lại hết ,,, dù em rất đau khổ ,,, em biết ,,, anh sẽ đề nghị chia tay thôi ,,,, thái độ của anh bây giờ đã same same với tên ấn cũ ,,,, em phải làm sao để tiếp tục bước đi đây ,,, làm sao bây giờ ,,, em viết bài này mà nước mắt rơi lã chã ,,, em sợ nhất là phải khóc một mình ,,, phải che giấu cha mẹ mình đang đau khổ lắm ,,,trời ơi ,,, em làm sao để bước ra khỏi cảnh này đây ,,, em nguyện là sẽ không bao giờ yêu nữa đâu ,,, huhuhu .~X=((:((:((:((:((:((:((:((:((:((=((=((=((=((=((=((
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Bé vịt ơi đừng khóc nữa em.....chị ko biết phải an ủi hay khuyên bảo em như thế nào..chị rất dở mấy cái khoản này. Em ah, tuổi của em còn trẻ lắm..em rất đáng yêu đó..chị tin là sau này khi em lớn lên, chững chạc hơn sẽ có 1 người yêu em thật lòng..ko đc nói là em sẽ ko yêu ai nữa đâu đó...cuộc sống ko ai biết trước đc điều j ..

    Chị kể em nge chuyện này..hồi xưa lúc hè năm lớp 10 thì chị mới biết chat chit là j đó...hồi đó chị mê chat lắm kìa, chỉ vô chat room vn thôi..chị nhớ nhất là 1 anh ở Bến Tre, ảnh là chủ tiệm nét ở đó, hôm đó chị chat với mấy người kia.. tự nhiên ảnh ở đâu nhảy vô chat với chị, nói chị là mặc áo đỏ coi chừng bị bò đá đó. Hóa ra là ảnh thấy wc của chị trên màn hình của người khác xong chat với chị..nói chuyện với ảnh vui và thích lắm ..ông-tui, bà- tui ko àh...Ảnh nói chị xuống đó chơi, chị cũng mơ mộng lắm..nghĩ là khi mình gặp thì sẽ sao nhỉ..Rồi sau đó mấy tháng tự nhiên ảnh biến mất, chị gửi tn offline nhiều lắm mà ko có hồi âm j cả..chị cũng buồn lắm...xong rùi chị cai chat luôn, tập trung vô học cho đến khi lên trên này....Hồi năm ngoái chị gặp lại ảnh, ả onl bằng nick cũ...5 năm rồi ko chat với nhau mà...chị hỏi là sao hồi đó a biến mất vậy, ả nói là có chuyện buồn tình cảm...bi giờ ảnh chuyển lên trên sg rồi mở tiệm nét ở Tân phú ..chị nói hồi đó em thích a đó..ảnh nói sao ko nói ra ..ả hỏi chị là có bạn trai chưa chị nói có rồi, ảnh nói khi nào chị với bạn trai qua chỗ ảnh chơi. Cho chị cái nick mới nói add vô khi nào 2 anh em nói chuyện...sau đó ko biết sao chị cũng ko add nick mới của ảnh..Chị nghĩ là hồi đó chỉ là cảm xúc bồng bột, nhất thời thôi ......giờ chị chỉ tập trung chuyên môn cho chàng nhà chị thôi..Cho nên chị nghĩ em hãy bình thường hóa, để cảm xúc lắng xuống rồi mai hay mốt hãy chat lại với a...Chị với nhỏ bạn chị gật gù nhận định chat trên mạng rất dễ có cảm tình với nhau..nhưng còn chuyện xa xôi thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Bây giờ em cứ để mọi thứ tự nhiên, chuyện j đến sẽ đến...em buồn thì lên tâm sự với cả nhà, ko đc ôm gối nằm khóc nge chưa.

    Chị yêu a nhà chị cũng khổ sở lắm, khoảng thời gian này cách đây 2 năm em ko tưởng tượng đc đâu, chị ko dám avail để chat với ảnh vì sợ chat nhiều thì càng thích ảnh hơn, chị invisible mà ảnh gửi tn offline cho chị khung chat hiện lên màn hình làm chị hết hồn luôn. Ngày nào chị cũng mở cái word ra coi hết, rồi chôm mấy tấm hình của ả trên avatar lưu vào trong máy, ngồi ngắm nghía hoài àh. Đọc tin tức thấy có đánh bom ở gần nơi a, mà hôm đó đợi hoài ko thấy a online là chị sợ lắm.... chị chỉ nén lòng lại mà nhắn tin cho a vỏn vẹn how are u? a trả lời tn thì chị mới thở phào nhẹ nhõm...vì ngày đó a với chị có là j của nhau đâu, cả 2 đều biết trái tim lạc nhịp đập vì nhau nhưng lúc đó chưa có gặp nhau mà...Rồi ngày 17/8 hai đứa mới gặp nhau lần đầu, ngày quan trọng vậy mà hồi lâu hỏi a ko nhớ chị buồn lắm...còn nói là tại a bận a phải nhớ nhiều thứ nên ko nhớ nổi cái đó. Bi giờ hỏi thì trả lời cái vèo chính xác lun . Khi nào có thời gian chị sẽ viết thêm vài điều......em ngủ sớm đi >:D:D:D<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic chị viết lan man chả bit chị viết cái j.....khi em bằng tuổi chị bây giờ em sẽ có cái nhìn khác hơn đó bé
  4. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @Vit_viem tui nói pà nghe nè, có buồn thì cứ buồn ha, muốn khóc cứ khóc đi. Nhưng sau đó, thì suy nghĩ sẽ được sắp xếp lại, pà sẽ nghĩ được những điều hợp lí để có thể giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Có điều này nè, nói nhỏ pà nghe, theo tui nhận thấy và trải qua, cách mấy anh im lặng là để ko làm vấn đề đang Discuss ko biến thành Fight, ko làm nó thêm phức tạp. Uh, đúng là bỏ đi ngang xương làm con gái tụi mình khó chịu chứ, quá khó chịu là đàng khác. Nhưng sau đó anh ấy sẽ tự nói chuyện ngọt ngào trở lại, làm ra vẻ tỉnh bơ như ko có chuyện gì =)). Lâu lâu bùng nổ cách mạng một lần, nói cho anh ấy hiểu mình cảm thấy như thế nào, thái độ nói sao thì tùy you lựa chọn :)).. Như tui nè, lâu lâu gửi thư tình, trách móc iu hehehe, tui viết theo kiểu 10 things I love about you - 10 things I hate about you (có cái phim tựa 10 things I hate about you, tui mượn làm lời đề thư :D ) giống như vừa đánh vừa xoa ấy hí hí.. Thư tình hiệu nghiệm lắm cơ hahaha ... Vịt ah`, nếu còn cơ hội để đi cùng nhau thì đừng bỏ qua nha, nhiều sóng gió thế đấy, tui chia tay là vì bất khả kháng thôi. chứ tui ước chi, chỉ cần được như pà là tui sẽ nắm giữ tình yêu cho bằng đc. P/s: pà bớt depend anh ấy 1 chút đi nha, chỉ tốt cho pà thôi, ráng lên, everything will be fine..again . Tui biết Trần Thuận thương pà lắm lắm ;)
    @Cop chị đang trong process để đoàn tụ vs tình iu Pakis của chị rồi còn gì hí hí.. em thấy cũng vui lây nhá
    @ All : mọi người ơi, tuần mới tràn đầy sức sốg để chiến đấu trên mọi mặt trận :D
  5. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @diwa125 ,,,,, @D.Balilands ,,, cảm ơn chị và bạn nhiều lắm ,,, cảm ơn hai người đã động viên em ,,,, tối qua em đâu có ngủ đc đâu ,,, mệt quá nhắm mắt một chút là lại bị ám ảnh về cái thái độ kì cục của anh ,,,, ( mơi một em đổi thành KÌ THUẬN chứ ko phải trần thuận đâu huhu) . em quyết định hôm nay sẽ hỏi anh cho rõ ,,, sao anh làm vậy ,,, và sẽ làm cái điều mà nàng D.Balilands chỉ hì hì ,,, đọc đc lời động viên của hai người ,,, em vui nhiều rồi ,,, cảm ơn hai người nhiều nhiều lắm lun ,,,
    DẪU BIỀT YÊU LÀ KHỔ ,,, NHƯNG AI CŨNG PHẢI NẾM TRẢI NÓ ,, THÌ CUỘC SỐNG MỚI CÓ Ý NGHĨA ,,,@diwa125 chị yêu ,,, em chúc chị lun hạnh phúc ,,, và đc sống bên người chị thương suốt đời ,,,, chị copconmisa cũng vậy ,,,, còn nàng D.Baliland thì mau mau quên anh chàng cũ ,,, mà hạnh phúc với chàng mới nha hihihi ,
    @gee nữa ,,, chị đâu rồi ,,, @hoadai nữa nè
    @all vào nhà đi
  6. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy các chàng ngườn Ấn khó tính và ko biết chiều chuộng phụ nữ ko nhỉ...
  7. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chị lotus ưi chị kể mọi người nge chuyện của chị đi :-*, anh nhà chị khó tính lắm hả hihi..2 anh chị quen nhau lâu chưa nè.. máu nhiều chuyện của e lại nổi lên rùi
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    à d@diwa152 ơi, chị vừa nghe chị bee nói là mấy anh pakistan khó xin visa vô Vn lắm em ơi, :(, nước này và Afganistan là sẽ "được" xem xét kỹ lưỡng, hic
  9. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Ôi ~~~ Phải "Chơi chiêu " để nhõng nhẽo =))
    Đàn ông Ấn nói chuyện very sweet, cái này thì trường hợp của e đã được xác minh, chứng nhận Iso lun hehehe, thời gian trôi qua vẫn ko làm mất chất ngọt trong lời nói của chàng :)). Có điều, mỗi khi mà có phi vụ cãi lộn thì chàng cứ khư khư giữ quan điểm của mình. Phải thăng trầm lắm mới khiến chàng biết là mình có ý... Nhìu vụ thì .. pó hand thôi, chắc tại culture quá =.=
    @Vit current bf .. tui nản quá, sao thấy khó hòa hợp ghê, nói chuyện là chuyên gia ngồi suy nghĩ nên nói cái gì, chắc break sớm wa'
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @vit hết buồn rồi hén...đã nói chuyện lại với "kỳ thuận" chưa, anh chàng nói sao?
    P/S, diwa, kinh nghiệm chát trường của em cũng kha khá hén, ;)
    chị @gee, @jenny ơi, các chị đâu rồi?
    @D.Balisland: ủa mà vì lý do bất đắc dĩ gì mà chia tay vậy bé? em vẫn còn vương vấn chàng nhiều lắm phải không? mà em quen chàng Ấn khác rồi hả?
    @phuonganh2010 em ơi, sao thấy em vô nhà mà không lên tiếng gì hết vậy?
    @lotus hehe, chàng làm gì mà khó tính vậy em? chị lại nghĩ mấy anh này dễ tính và biết chiều người yêu lắm chứ. Chị không có kinh nghiệm nhiều với người Ấn nên không biết, nhưng chàng nhà chị thì dễ tính, dễ doạ và dễ thương. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay nhà có vẻ đông đủ, tám đi
    @staycool người đẹp ơi, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này