1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    chị @rainy23 chàng em đã làm theo cách của chị và người ta hẹn 3 ngày sau sẽ xong. mừng quá chị ạ. thanks chị nhìu. chị cho em hỏi thêm là đăng kí visa arrival này là dc rồi hay có cần phải book phòng như chị @copconmisa nói nữa ko. em lo ko chuẩn bị đầy đủ họ làm khó làm eo thì khổ :|
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chị vẫn vô nhà thường xuyên nhưng chủ yếu đọc thôi. Bọn chị bây giờ hiểu quá rồi nên cũng chẳng gây lộn hay giận dỗi gì nữa. Có cãi cọ thì cũng không quá một ngày nên hết chuyện để kể rùi nhường lại sân cho lứa các em [:D]
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    Thường thì chỉ cần ghi rõ địa chỉ sẽ ở trong thời gian ở VN thôi em ah :), không cần phải book phòng đâu em ah.

    Đăng ký visa on arrival rồi, in tờ giấy xác nhận ấy ra mang theo vì phải trình ở Mumbai airport nữa. Tới TSN thì tới quầy visa on arrival chứ ko vào các counter all passports như
    bình thường. Và em nhớ dặn chàng chuẩn bị money để nộp lúc ấy nữa nhé - cỡ khoảng $50 gì đấy.
  4. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC NÀNG IU DẤU!

    Sau một thời gian dài bỏ nhà đi, cuối cùng Blue_sea_love cũng quay trở lại, hi vọng mọi người cho em vào nhà nhe!

    Có thể mọi người thắc mắc vì sao em lại biệt tích một thời gian dài. Đúng là chuyện tình cảm thật khó biết được chữ " ngờ"

    Quen nhau đến tận 4 năm trời. Họp rồi tan, tan rồi họp. Đôi lúc cả 2 đứa đều cảm thấy thật mệt mỏi, nên quyết định im lặng xa nhau một thời gian để xác định lại tình cảm và có nên tiếp tục hay ko hay kết thúc sẽ là bạn với nhau.

    Khoảng thời gian ấy, em cảm thấy hụt hẩng lắm và em đã quyết định chia tay để cả hai đều có tự do. Và em nghĩ nếu chia tay rồi thì em sẽ không bao giờ đi lên vết xe đỗ lần nữa. Đúng là không liên lạc, ko Email, ko tin nhắn, ko gọi điện thì thật là khó chịu bức rức trong lòng. Nhưng vẫn cố gắng vượi qua. Em đã cố không nghĩ gì đến Ấn nữa, vì mỗi lần thấy có gì liên quan đến Ấn là em lại nhớ vố cùng.

    Sau một thời gian dài, em cũng nguôi ngoai và dần quên được. Thì nào "ngờ" lại gặp nhau trên facebook. Ôi trời! em không biết phải nói sau trước những lời xin lỗi, van xin em tha thứ của anh ấy. Lần gặp này trong anh chửng chạc và quyết tâm hơn. Anh nói trãi qua một thời gian suy nghĩ anh không thể nào quên em được. Và ki này anh quyết tâm sẽ vun đấp khoảng thời gian thiếu hụt suốt 4 năm.

    Gặp nhau thì không thể nào xa nhau được nữa. Dường như kỳ này tiến bộ hơn trước. Tin nhắn, gọi điện, yahoo, fb dồn dập hơn, mỗi lần đi công tác là gọi điện qua thông báo. ^_^

    Anh nói, sẽ sắp xếp chuyển công tác sang làm tại hãng Cathay pacific vietnam và sẽ gặp mặt gia đình em để nói chuyện. Nhưng em đã từ chối và xin anh gia hạn thêm thời gian. Vì nghĩ mới tốt nghiệp ra trường, chưa có sự nghiệp cho riêng mình, và không muốn phụ thuộc vào anh. Nên em kêu anh ráng đợi thêm 2 năm nữa sẽ cưới. Trong có vẻ anh hơi thất vọng nhưng cũng chấp nhận gia hạng chỉ thêm 2 năm nữa.

    Bấy giờ, trong em vẫn còn sợ lắm. Vì như một qui luật mỗi lần gặp nhau tưởng chừng như không thể xa nhau thì sau đó lại bặt vô âm tín.

    haizzzzzzzzzzzzzz bh chỉ biết mặc cho số phận thôi.

    Chúc mọi người vui vẻ - hạnh phúc nha!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    ?
    Nàng ơi tại sao nàng lại từ chối một cơ hội để gặp mặt người yêu như vậy? Mình nghĩ nàng cứ để chàng đến gặp mặt và nc với gia đình xem như thế nào, hãy xem như là một bước tiến để cả 2 đến gần nhau hơn chứ khoan nói đến chuyện cưới xin mà áp lực thêm 2 bên. Chúc em hạnh phúc nhé
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    http://www.youtube.com/watch?v=04w-RzSnps4&feature=watch-now-button&wide=1

    Tặng những ai yêu Ấn và Pakistan, một bộ phim hay và đáng xem - tên phim là LAHORE
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhắn nhủ đến các bạn đang yêu:

    1.Nếu tuổi đời các bạn còn quá trẻ, (dưới 22 tuổi, theo ý kiến của mình), các bạn cứ chát chít và mơ mộng cho vui, cho cuộc sống thêm hương thêm sắc. Mình thành thật khuyên các bạn không nên đặt nhiều hy vọng, hay đặt quá nhiều cảm xúc vào những mối tình online mà không biết bao giờ mới gặp mặt, hoặc không biết bao giờ mới đến đích.

    2.Nếu các bạn cảm thấy tình yêu của mình vô vọng, on off thất thường, người kia dăm ba ngày nhắn tin, hỏi han, sáng nắng chiều mưa, lượn lờ khó đoán, và các bạn có linh cảm rằng tình cảm này không đi đến đâu, thì cương quyết dừng lại là cách tốt nhât.

    Mình chúc cho các bạn trong nhà ta dù yêu ẤN/Pakistan hay Việt thì cũng sẽ gặp được những chàng trai tốt bụng nhé.
  7. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, anh ấy nói 15/07 này sẽ qua chơi. Nhưng do công việc bận rộn với lại không có thời gian nên em hẹn anh í tết qua luôn. ^_^

    Em cũng nôn nóng được găp anh lắm ạ
  8. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mà chị Sara nói đúng đấy, Shu có mấy cô bạn người Ấn da trắng, nhà giàu, nhưng lông nhiều lắm (đi tắm biển chung, trước khi đi , thấy tụi nó cạo lông đủ chỗ) >""""""< tóm lại mình vẫn tự hào là gái Châu Á[/QUOTE]

    Yingshu ui, lâu quá hok gặp. Tình cảm 2 người tiến triển tốt quá nhỉ. ^_^

    chàng mình cũng vậy, mỗi lần bật Webcam lên câu đầu tiên hắn nói là " I like to see ur hair, can I touch it right now" ( mà tóc thì cũng bình thường thui đang cố gắng để dài ra mà nó lâu ơi là lâu) ;))
  9. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hay quá chị ơi, cảm ơn chị nhìu nhìu nhe! ^_^
  10. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    all my sister ,,. he and me break up really ,, he can not acepted my chirent character hiihih
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này