1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @ Lifetree: chị có phải là chị "Huyền lừa tình" hem ? :D
  2. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sau bao ngày qui ẩn giang hồ, tập trung chém gió trên FB thì em đã đăng nhập lại tài khoản trên page. :)

    Em xin chào mọi người ^^ Có ai còn nhớ đến em không :-/
  3. lifetree

    lifetree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @D.Balisland chị đây, chị đây nhưng mà c chưa lừa tình ai được cà.hic. nàng đừng có cho c cái tên "Huyền lừa tình" nha, c chưa đủ trình độ đâu, cho c cái tên "Huyền đa tình" đi, hay hơn.hehehe
    @ak_diepvien007 e có thể nói kỹ hơn tí hem? c cứ nhầm nick trên fb với web nhà mình hok à.hok nhớ nổi nữa.hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @D.Balisland chị đây, chị đây nhưng mà c chưa lừa tình ai được cà.hic. nàng đừng có cho c cái tên "Huyền lừa tình" nha, c chưa đủ trình độ đâu, cho c cái tên "Huyền đa tình" đi, hay hơn.hehehe
    @ak_diepvien007 e có thể nói kỹ hơn tí hem? c cứ nhầm nick trên fb với web nhà mình hok à.hok nhớ nổi nữa.hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @D.Balisland chị đây, chị đây nhưng mà c chưa lừa tình ai được cà.hic. nàng đừng có cho c cái tên "Huyền lừa tình" nha, c chưa đủ trình độ đâu, cho c cái tên "Huyền đa tình" đi, hay hơn.hehehe
    @ak_diepvien007 e có thể nói kỹ hơn tí hem? c cứ nhầm nick trên fb với web nhà mình hok à.hok nhớ nổi nữa.hic
  4. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em là Khang An( An Khang) nè chị ơi ... Hồi đăng kí nick trên page còn nhỏ dại nên lựa cái tên sốc như con cóc ... Giờ muốn đổi lại quá chừng =)).

    Lâu rồi mới lên, cố lội được 10 trang của tầng này, em hoa cả mắt :D :D :D ... Có chị nào tóm tắt tình hình cho em hóng chuyện với, đọc mà cứ lơ tơ mơ quá :(( :((
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào mọi người, từ hôm nay cọp định sẽ đăng một vài bài về những nơi cọp đã đi qua và những trải nghiệm của bản thân để làm phong phú thêm topic của chúng ta. Mong mọi người ủng hộ nhé, bài đầu tiên của cọp là về Malta

    MALTA - THIÊN ĐƯỜNG Ở CHÂU ÂU

    Khi anh bạn cùng đoàn thêm cái tên Malta vào travel list, sau những địa điểm quá nổi tiếng như Paris, Venice, Rome, hay Barcelona, tôi đã ngớ người trong chốc lát và tự hỏi, đây là nơi nào ở châu Âu? Nhưng người bạn của tôi một mực chắc nịch, đẹp lắm, đi đi rồi sẽ biết, nhất định không ân hận đâu. Okay, vậy là tôi khăn gói bắt đầu tour Europe trip với chút hoài nghi về một vùng đất tên là Malta.


    Điều ngạc nhiên đầu tiên tại sân bay Rome đi Malta đó chính là chỉ 3 đứa chúng tôi là 3 tên châu Á duy nhất lọt thỏm giữa các công dân châu Âu. Tôi đoán hầu hết họ là người Ý, căn cứ vào lỗ tai của mình (nghe ngôn ngữ đoán quốc tịch) và vẻ ngoài đẹp trai đến mê mẩn của các chàng trai đến từ đất nước hình chiếc ủng. Phải nói là trai Ý đẹp đến rụng tim. Khi tôi đến Venice, tôi không chỉ ngẩn ngơ vì cảnh, mà còn ngẩn ngơ vì các chàng. Nếu như ở VN bạn dễ dàng bắt gặp xe máy như thế nào thì ở Ýgặp trai đẹp cũng dễ như thế ấy. Người mẫu ở khắp mọi nơi, tất cả đều đẹp, từ người soát vé trên waterbus, đến các anh chàng bán hàng, các anh chàng thuỷ thủ, các anh lái thuyền, các chàng phục vụ ở Rome, trai Ý toát lên một vẻ đẹp khoẻ mạnh, hấp dẫn và khó cưỡng. Có lẽ thổ nhưỡng của khu vực này đã tạo nên cho quốc gia một báu vật vô giá như vậy. Các chàng trai với đôi mắt xanh, mái tóc vàng gợn sóng, làn da bánh mật và vòm ngực rộng đã hớp hồn tôi trong suốt chuyến đi. Thỉnh thoảng nhìn lại 2 anh bạn VN đi cùng, tôi không khỏi nén tiếng thở dài, haizzzzz, biết bao giờ ta mới có thể dễ dàng nhìn ngắm trai đẹp một cách miễn phí và no nê như vậy?


    Chúng tôi rời Rome vào một buổi sáng và đáp xuống Malta khoảng 11 giờ trưa. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với sân bay Malta là sự sắp xếp quy củ gọn gàng và hàng hoá lại rất đa dạng. Sân bay Malta nhỏ thôi, nhưng các nhãn hiệu danh tiếng trên thế giới thì lại có mặt đầy đủ. Khi những ngón chân đầu tiên đặt xuống mặt đất, tôi đã cảm giác mùi gió biển ***g lộng. Xa xa, thấp thoáng những hàng cây cao và xanh, tôi không nhớ rõ đó có phải là cây dừa không, nhưng cái đọng lại trong tâm trí tôi bây giờ là các hàng cây ấy giống cây dừa. Bầu trời hôm đó trong xanh, không một bóng mây, dù là giữa trưa nắng gắt nhưng thật sự cảm giác rất sảng khoái và hứng khởi. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó và bây giờ, Malta thật không khác gì Hawai (mà tôi đã được đến Hawai đâu, chỉ toàn xem trên TV thôi hà). Chúng tôi nhanh chóng ra bãi đậu xe bus và ấn tượng thứ hai mà Malta để lại cho tôi đó chính là, trai Malta quá đẹp. Khi chúng tôi đang loay hoay không biết nên mua vé xe bus như thế nào, một anh chàng tiến lại, hỏi han và khuyên cả 3 nên mua vé ngày. Để mặc cho 2 anh bạn lo chuyện vé xe, tôi ngẩn ngơ đứng ngắm anh chàng Maltese. Đẹp, đúng là đẹp thật! Anh chàng này chắc cỡ 18, 20 tuổi, có làn da nâu khoẻ mạnh và mái tóc vàng bồng bềnh. Cho tới hôm nay thì tôi không còn nhớ rõ anh bạn ấy đẹp như thế nào, mà tôi chỉ chắc rằng, anh bạn rất đẹp, một vẻ đẹp thiên thần mà tôi sẽ khó mà quên được. Mà trai Malta không đẹp sao được khi Malta là một hòn đảo nằm ở phía Nam nước Ý, cùng chảy chung dòng biển Địa Trung Hải, cùng hưởng chung bầu trời Địa Trung Hải xanh trong ngọt lịm.


    Chuyến xe bus đưa chúng tôi vào trung tâm thành phố, đồng thời cũng đưa tôi đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Nhà ở đây được xanh bằng gạch, trong ánh nắng hắt lên màu vàng.

    [​IMG]

    Màu vàng đặc trưng của nhà cửa ở đây


    Malta thực sự là điểm nhấn của suốt cuộc hành trình, nó hoàn toàn khác biệt với Paris hoa lệ, Venice lãng mạn hay Rome hùng tráng. Malta hoang dại, và hấp dẫn hơn, đặc biệt là đối với một đứa châu Á như tôi. Malta không nổi tiếng vì những kiến trúc như Paris, cũng không có vẻ tình tứ như thành phố Venice, Malta cũng không có đấu trường La Mã hùng vĩ hay những di tích lịch sử cổ đại như Rome. Malta sôi động một cách vừa phải, quyến rũ bằng những cơn gió biển và dòng nước Địa Trung Hải xanh như ngọc bích, không một gợn sóng. Ngày xưa học địa lý tôi chỉ nhớ mang máng rằng Địa Trung Hải là biển kín, nhưng có dịp đặt chân tới Malta rồi thì tôi mới hiểu biển kín là như thế nào. Biển Malta không có sóng, nước xanh ngăn ngắt, mát rượi. Chúng tôi ở đó 4 ngày 3 đêm, phần nhiều thời gian lang thang ở các đảo nhỏ, nhưng chưa hề thấy sóng. Tôi cứ bị ám ảnh bởi màu xanh ở đây, chỉ một màu xanh của nước biển, thế thôi. Bầu trời cũng vậy, trong và xanh, không hề thấy mây, phản chiếu xuống làn nước, cộng hưởng 2 lần, khiến cho màu xanh của nước biển ở đây càng thêm thăm thẳm.

    [​IMG]

    Bãi biển cách khách sạn của chúng tôi 15 phút đi bộ

    [​IMG]
    Biển Malta


    Malta là một quốc gia nhỏ, bao gồm nhiều hòn đảo rải rác, gồm có 3 đảo lớn, là Malta, Gozo và Comino, thủ đô là Valletta, (sao mà tôi thấy cái tên này hay quá, sau này có con gái, tôi cũng muốn đặt tên con là Valletta). Đây là một thành phố du lịch nên người dân hầu hết đều biết nói tiếng Anh và nói rất tốt. Khi chúng tôi loay hoay tìm đường về khách sạn, một phụ nữ cỡ 70 tuổi đã chỉ chúng tôi đến một tiệm bán thịt gần đó để gọi điện thoại nhờ bằng một thứ tiếng Anh cực kỳ dễ nghe. Vậy nên cô bạn Thổ Nhĩ Kỳ mà tôi gặp trên từ Venice đã đến đây để học tiếng Anh mùa hè. Nhờ quen cô bạn này nên tôi khám phá thêm một điều thú vị ở Malta. Đó là Malta đã từng bị người TNK xa xưa chiếm đóng, nên dấu vết của người Thổ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Ngay cả tiếng Maltese, cũng có pha chút tiếng Thổ, và có nhiều từ được giữ nguyên. Đến Malta bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy các siêu thị mini chuyên bán thức ăn Thổ. Cô bạn kể tôi nghe, hàng tuần có 2 chuyến bay từ TNK đến Malta nên rất nhiều người Thổ đến đây du lịch. Bạn hỏi tôi, không biết người Maltese có ghét Turkish không nhỉ? Tôi mỉm cười trấn an, chuyện đã qua lâu lắm rồi mà. Trong những tháng ngày ở Malta, tôi ít gặp bóng dáng người châu Á, thỉnh thoảng có một vài người Nhật mà thôi. Có lẽ Malta nổi tiếng với đa số cư dân châu Âu, còn đối vớiphần đông người dân châu Á, quốc đảo này vẫn còn khá xa lạ.


    Malta có 7 hòn đảo tạo thành, nhưng chỉ có 3 đảo lớn có người ở mà tôi đã kể trên. Đến Malta bạn nhất định phải đi Blue Lagoon (Đầm Xanh) bởi nước biển ở đây trong xanh, nước sạch và ấm, cát lại rất mềm. Thật tiếc vì tôi không mang theo bikini nhưng tôi cũng nhanh chân dầm mình trong nước biển Địa Trung Hải. Nước mát cực kỳ, và trong đến độ bạn có thể nhìn thấy lớp cát biển mịn màng ở dưới.


    [​IMG]
    Blue Lagoon


    Bạn cũng không nên bỏ qua Silent City, hay tên thật là Mdina (tên Arab) là một thành phố khá lạ và yên tĩnh. Lạ là vì nó đẹp nhưng lại vắng vẻ và quạnh hiu vô cùng. Có khoảng 200 - 300 người dân sinh sống tại thành phố này. Các con đường dẫn vào thành phố nằm im lìm, cửa đóng then cài, tôi chỉ gặp toàn khách du lịch, chứ chưa gặp người dân địa phương như thế nào. Quốc đảo Malta bị ảnh hưởng bởi kiến trúc Hồi giáo nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn thấy nhà cửa ở đây rất chi là Islam, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào là kiến trúc Hồi giáo, chỉ cảm thấy rằng nó có vẻ gì trầm tư, im lặng và thô sơ. (Cũng xin nói thêm, 90% dân số Malta theo đạo Thiên chúa, nhưng bạn sẽ tìm thấy dấu ấn kiến trúc Hồi giáo đậm nét nơi đây) Mdina khá đẹp, và nhỏ nên chỉ cần 1, 2 tiếng đồng hồ là bạn đã tham quan xong nơi này. Gọi tên là Silent thật quá chính xác, vì chính chúng tôi khi đi vào những con đường nhỏ, cũng không dám chạy nhanh, nói to hay đùa giỡn vì sợ sẽ phá hỏng cái không khí trầm mặc nơi đây.


    [​IMG]
    Silent City

    [​IMG]
    Một con hẻm ở Mdina

    [​IMG]
    Giàn hoa giấy trước một căn nhà ở Mdina


    Ở Malta có một nơi mà tôi nghĩ các bạn nên đến tham quan, đây chính là làng cá Marsaxlokk. Thật ra nơi đây cũng chẳng có gì nhưng vì nó được liệt kê trên quyển sách hướng dẫn du lịch nên chúng tôi cùng tới đó. Đặc trưng của làng cá này chính là con thuyền được sơn bởi các màu vàng xanh xem kẽ.


    [​IMG]


    Ở Malta còn một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng mà bạn có thể bắt gặp ở các poster hoặc trên các phương tiện truyền thông khi tìm hiểu về Malta.

    [​IMG]
    Cửa sổ Azure trên đảo Gozo.Đây là một công trình kiến trúc tự nhiên, là biểu tượng du lịch của Malta.

    [​IMG]

    Chiều tím ở Malta - Ảnh chụp trên phà từ đảo Comino về lại St Julian


    Chúng tôi rời Malta mà lòng tôi còn nuối tiếc, muốn quay lại thêm một lần nữa. Nhất định lần sau tôi sẽ mang theo bikini để được vẫy vùng trong làn nước xanh trong vắt. Con người thân thiện và đẹp đẽ, cảnh vật hoang sơ, và quyến rũ đắm say. Tôi đã có một kỷ niệm dễ thương như thế này với một chàng trai Maltese. Trên chuyến xe bus chiều tối về lại St Julian (nơi mà chúng tôi thuê khách sạn), tôi ngồi cạnh một chàng trai Maltese có mái tóc vàng, khoẻ mạnh. Sau một ngày dầm nước ở các đảo, người tôi run lên, chưa kể cái máy lạnh trên xe thì cứ chạy vù vù. Anh chàng ngồi bên cạnh tôi khuôn mặt lấm tấm tàn nhang nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn, mặc quần sort áo thun, lúc đầu tôi đoán là dân du lịch nhưng sau khi hỏi chuyện mới biết anh là người địa phương. Thấy tôi ngồi co ro trong chiếc váy vừa mỏng vừa ngắn, anh nhẹ nhàng hỏi chuyện:


    - Are you cold?
    - Yes I am.
    - Yes, the con***ioner is on. Me too, I feel cold as well.


    Tôi dưa lưng vào thành ghế, nhắm mắt một lúc, bỗng thấy người mình ấm ấm, có cảm giác một vật gì vừa ấm vừa nhẹ phủ lên trên người mình. Mở mắt, thấy anh bạn ấy lôi từ trong balo ra một cái khăn tắm, khoác hờ lên người tôi và anh. Khỏi phải nói tôi cảm kích và hạnh phúc thế nào, vì cái khăn một phần, nhưng vì trai đẹp là phần lớn. Hỏi thăm nhau một vài câu, tôi mới biết anh sống ở Malta, nhưng khác khu vực khách sạn của chúng tôi, anh làm nghề cứu hộ trên bãi biển. (Hèn gì anh đẹp trai và lực lưỡng quá trời, nếu tôi gặp anh sớm hơn, tôi đã xin địa chỉ nơi anh làm việc và tới đó, nghỉ ngơi, rồi giả vờ gặp nạn, để được anh cứu). Tôi lần đầu tiên được ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai như vậy, so với các người mẫu ở VN, có lẽ anh xứng đáng đoạt ngôi Nam hậu. Nhưng rồi xe bus dừng lại, anh phải về nhà, vẫy tay chào tôi tạm biệt. Tôi cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như người mất hồn. Anh bạn người Việt ngồi hàng trên, không biết tưởng tôi lạnh nên kêu tôi lên ngồi chung, cũng đắp chung một cái khăn. Nhưng tôi không có cảm giác nao nao và bồn chồn như khi ngồi với anh chàng Maltese. Sự khác biệt giữa trai đẹp và trai không đẹp chính là cảm giác đó chăng?
  6. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @cop chị yêu ơi chị mà ko viết sách là uổng lắm đó, phong cách hiện thực vừa bay bổng lãng mạn..quá hay chị ơi, đặc biệt là miêu tả trai đẹp:D..e đọc mà cười quá chừng nè
    =))=))=))=))=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tấm chị chụp bên giàn hoa giấy đẹp quá, khung cảnh lãng mạn quá ah...
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @diwa152 chị nghe lời chị @gee khuyên nên cũng tập tành viết lách, cũng là chia sẻ cho mọi người và nung nấu ý định du lịch cho chúng ta. Hì hì. Em thế nào rồi? Vẫn tốt chứ hả? Chàng khi nào qua?

    Haizz, hôm nay chị vừa phát hiện ra mầm mống gia trưởng của chàng nhà chị... Phải tìm cách trị chàng thôi...
  8. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Mầm mống gia trưởng j zậy chị...chị chia sẻ e nge với..

    Em cũng bình thường àh chị, nhưng dạo này thấy tâm trạng quá. Chắc có lẽ em đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng tuổi 22 hay ngã rẽ cuộc đời j đó...gia đình, tình yêu, hôn nhân, ước mơ hoài bão..Trời mưa hoài buồn quá..mỗi lần stress hay có chuyện j là em chỉ muốn đc ở bên cạnh a, thấy yên bình và ấm áp lắm. Em nhớ mùi mồ hôi của chàng, a biết nên lúc a về cho em 2 cái áo của a mà giờ hết mùi rồi :(.. Nhiều lúc e chán cái hoàn cảnh xa cách thời gian, không gian này lắm...bao nhiêu cho đủ nỗi nhớ....

    Chàng em thì hết Ramadan và ăn tết xong là qua. Mà em muốn a dời lại tới tháng 10 hoặc 11, giờ em chưa biết lựa lời nói với chàng sao đây. Em nhớ a lắm chứ, cũng muốn a qua đây sớm. Nhưng mà lần này qua thì phải ra mắt phụ huynh, em cũng hơi sợ sợ ..em muốn vững vàng 1 tí, ổn định công việc rồi mới dám giới thiệu với gia đình a là bạn trai. Tết vừa rồi e nói với chàng là tết về em sẽ kể cho ba nge về a, rồi a qua em dẫn a về nhà..mà a qua em có kể, có dẫn đâu. Chàng em buồn mà ko có nói j, những ngày ở bên em thì để cho 2 đứa vui vẻ. Tới khi chàng về bên đó chat với nhau cãi nhau tè le rồi mới nói ra 1 tràng...

    Dạo này em lại thích nge mấy bài hát về biển...biển cạn, biển nỗi nhớ và a, bên em là biển rộng....tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông.....haizz
  9. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @Lifetree hì hì... tại tự dưng sau buổi off đó, cứ nhắc đến từ "lừa tình" là e lại nghĩ đến chị Huyền iu dấu :)) ..Mà chị xinh thật, nhìn mặt ngây thơ.. vô số tội lắm hehe..bởi dzậy, hốt anh nào đẹp dzai rồi post hình cho e ngắm nhe :D chờ đó .. lẹ lẹ đi chị, đến deadline là uổng lắm =))
    @Cọp Bài viết hay, hình minh họa đẹp, người mẫu xinh :D .. E chộp 1 tấm hình cảnh Malta làm backgroud desktop r :D .. Mong gặp lại chị ghê, nghe chị tám, sướng lớm, lại biết thêm nhiều thứ :D
    @ak_diepvien chị là Khang An trên face, thấy chị hoài mà e chẳng nhớ chị là diepvien trong box ấn =.= . giờ nhớ rồi :D .. Còn chị Huyền thì làm gì mà nhớ ai là ai :P hehehe
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hay lắm đó cọp ơi.... Ủng hộ em kể chuyện tiếp. Chị đọc mà cười rúc rích nè. Nhưng chị buồn cọp lắm đấy, kể trai đẹp làm chị tha hồ ngồi tưởng tượng mơ mẩn mà không thấy tấm hình nào của trai cả... Hu hu.... Trùi ui, cái vụ đắp chăn chung với trai đẹp sao mà ngọt vậy nè... Biển xanh đẹp quá, biết bao giờ chị được đi ngắm cảnh đẹp là chính, trai đẹp là mười như em nhỉ. Có lẽ chờ lấy chồng rùi đòi chàng cho đi vậy. lúc ấy liệu mình có quay lại nhìn chàng của mình mà thở dài như cọp không nhỉ.. he he he ( vì lỡ nịnh bợ chàng là người đẹp trai nhất của lòng em rùii, mình còn biết nói dóc cho chàng vui, huống chi các chàng nhỉ) =))
    Cọp măc váy nữ tính lắm, từ khi chị gặp cọp tư nhiên mún đem thanh lý hết quần áo, chỉ mua váy ngắn về mặc thui...
    Ngày cọp ở đây, cọp, bee và gee ngày nào cũng ra quán cafe ngồi tám không hết chuyện, câu chuyên hết từ Ấn lại bay sang Pakistan rồi lơ lững tới Châu Âu, lại quành qua Singapore, từ bình luận trai đẹp đến nhân tình thế thái, lại ôn chuyện đau khổ tình truờng với mấy "cha nội" Ấn, review những câu chuyện của các thành viên trong nhà Ấn tử cổ chí kim . Các em đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên kể chuyện rất thú vị, chị Gee nghe kể chuyện mê mẫn không biết chán. Cọp bây giờ còn rảnh cứ viết hết lại đi, sau này con mình có cái mà đọc, vừa để học tiếng Việt, vừa để biết mẹ nó mê trai đẹp như thế nào mà vẫn yêu cha nó, chứng tỏ cha nó cũng ngon lành lắm áh :))

    Em lifetree: có ngừoi khen đẹp kìa, sướng ghê chưa...
    Bali: hum offline đông quá không kịp tám hết chuyện, chị vẫn chưa nghe em update tình hình đấy nha.
    @staycool : nàng bị "thiên hạ" nói tốt nhiều lắm ấy , "thiên hạ" đó quay lại Sing rùi, hỏi tội ẻm đi.
    Kết luận: yêu nhà mình thật nhiều, tình yêu online bất diệt, ke ke ke...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, em ơi, bài nhạc chuông của em tên gì đấy, chị muốn nghe lại bài ấy, dễ thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này