1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @Blue_sea hơ hơ, mới dòm mấy tấm đầu Gee reo lên sao trẻ quá vậy, ai dè hình này diễn tiến theo thời gian. Mây tấm sau đẹp trai hơn, tấm cuối đúng già háp. ôi thời gian... hi hi hi

    Chi Gee oi, bởi vậy mỗi lần gặp là ảnh than " i'm gonna be oldest ! get married soon... soon, baby". Khổ quá chị ơi, em còn muốn tung tăng bay nhảy thêm vài năm nữa. Nói vậy thôi chứ còn nhiều chuyện lắm chị ạ. Đúng là phim dài nhiều tập, nhiều lúc muốn kết thúc cho xong nhưng lại không tìm được kết cuộc nào tốt đẹp cả.

    Lúc trước, ảnh có kể khi mới tốt nghiệp ra trường, gia đình bắt cưới vợ, ảnh quyết tâm không chịu cưới nên bỏ nhà từ Kolkata lên Mumbai tự mình đi làm,

    tự mình trang trãi mọi thứ ( khoảng thời gian đó tụi em không liên lạc nhau đó là khoảng thời gian 2 đứa khóc nhiều nhất). Lúc đó em cũng tưởng là ảnh

    đã kết hôn rồi nên cố gắng quên và viết thư chia tay với ảnh. Ảnh không nói gì cả...( nhưng không ngờ sau này anh mới nói thời gian đó ảnh offline mỗi ngày và luôn đọc được Msg hay Email của em...nhưng anh cần có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ và sắp xếp lại cuộc sống mới)

    Một thời gian sau ( khoang 8 thang sau) bỗng nhiên nhận được Email của ảnh...Giật thoát cả mình, tim đập thình thịch cảm giác vừa mừng vừa

    sợ...Phải ngồi mất vài phút mới định thần đọc nội dung. Đọc xong thư mà cảm động muốn khóc, ảnh nói hiện tại anh đã có công việc trong một hãng

    hàng không Ấn Độ, cuộc sống đã ổn định, thu nhập hàng tháng cũng khá. Ảnh đang cố gắng tiết kiệm tiền sang Vietnam làm đám cưới. Ảnh nói :" I have

    no family now...your family is mine too...I want to get married with only you and have a true family in Vietnam". Ôi trời! vừa đọc mà nước mắt chảy không ngừng mỗi khi nghĩ đến ảnh.

    Cho đến tận bây giờ, mỗi lúc đề cập đến gia đình thấy anh có vẻ buồn không muốn nói tới. Nên em cũng không hỏi nhiều. Sao mà gia đình Ấn Độ gia trưởng quá không biết! Gia đình em cũng thích anh lắm nhưng nói nếu muốn cưới thì phải có sự chấp nhận giữa hai bên và gia đình ảnh phải qua đây gặp mặt.

    Hiện tại, 2 đứa đều bận rộn với công việc nên em hẹn tháng 12 này anh qua đây gặp mặt gia đình...cũng trãi qua thời gian quá lâu chỉ yêu bằng niềm tin và thử thách...Nên cũng đang phấn đấu viết ra một kết thúc có hậu [r23)]

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ah các chị nhà mình cho em hỏi,

    Anh bạn em nói có gửi thư, ảnh cho em hình như là ngày 27/05 ảnh nói khoảng 20 ngày là tới. Nhưng hiện tại là tháng 07 rồi mà vẫn chưa nhận được. Em có lên bưu điện hỏi thì người ta kiểm tra không có. Không biết có bị thất lạc không nữa...hix hix hix. :((
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Mấy cái này nàng nói chuẩn không cần chỉnh. Hồi mới quen mình thấy chàng cũng thoải mái lắm, không ghen tuông bào giờ mình nghĩ chắc không biết ghen, bảo anh tôn trọng tự do của em :D
    Thế mà bấy giờ mình chat, nói chuyện hay đi chơi với trai là chàng [r37)] Theo quan niệm của các chàng khi có người yêu rồi thì không có các quan hệ khác nữa. Chàng nhà mình sau khi yêu rồi chỉ trò chuyện với bạn (con trai) công việc, gia đình và người yêu thui.
    Cách xử lí như nàng gee là ổn. Mấy chàng hay ghen, giận nhưng mà trẻ con lắm. Muốn hỏi nàng thêm là nàng xử lí thế nào về lâu dài. Chứ không được nói chuyện với các trai đẹp khác thì tiếc lắm :)) Mà nàng pm cho tớ cái fb cái, tò mò ảnh cưới của nàng quá :)
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Có vẻ các chàng vẫn chưa được tự tin lắm thì phải. Thi thoảng nên tra tấn chàng vài liều thuốc ca hát nêu thấy ghen & gia trưởng nàng ah... giống kiểu gee ấy -- dạy chồng từ thủa còn là người yêu ấy :D

    Lạ nhỉ, hồi trước khi mới fall in love chàng nhà mình cũng ghen rối giận hờn vớ vẩn, thế mà khoảng hơn 1 năm nay từ lúc bắt đầu chuẩn bị cưới tới giớ chả thấy ghen gì nữa..... Cần ktra lại xem có vấn đề gì không mới được hihihihi :)
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138


    Trời ơi, mấy cái dòng bôi đậm là đúng ý em luôn. Riêng cái dòng đỏ thì em thấy đúng quá trời là đúng. Quen chàng em vẫn còn nhiều bạn trai khác, chàng thì ngày trước đã không có nhiều bạn gái, giờ quen em xong lại tự động cắt luôn, hạn chế tối đa, Bảo có mình rồi, chẳng cần ai cả. Em thì vẫn còn tung tăng, nhí nhảnh, qua lại bên kia thì có mua quà cho 1 anh bạn khác chàng nghe xong nổi giận đùng đùng, hỏi tại sao lại mua quà giống nhau? trời ơi, thì mình mua cho chàng cái to hơn, nặng hơn, giá trị hơn, thì làm sao mà giống nhau được? Giải thích vất vả 1 hồi xong xuôi, sau đó ít ngày, chàng lại kể chuyện cho mình nghe, chọc mình ghen. Mình tức quá, khóc lóc cãi nhau, rồi cũng nói những lời đau lòng. Trải qua 1 ngày khóc sưng mắt đã đời, xong rồi chàng bảo đó, cảm giác khi chàng nghe được chuyện mình mua quà cũng giống như em bây giờ, chàng chỉ bịa chuyện ra thôi, ai bảo mình tin?:-ss Rồi khép thêm mình 1 tội là không tin tưởng chàng trong khi chàng tin mình hoàn toàn :-?? Trời ơi, ngó xuống mà coi nè trời, muốn mình tin nên bịa chuyện, giờ mình tin xong rồi thì lại bảo nghĩ sao mà tin? :-" Cũng may là cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết.

    Em tưởng mình em chịu trận, té ra các nàng các chị nhà mình cũng nằm trong số đó, hehe ;)) có bạn đồng khổ rồi. Mà đúng như chị gee nói, trước kia thì chàng rất dễ thương, tỏ vẻ không ghen tuông gì cả, làm mình hí hửng, giờ quen nhau lâu rồi, đóng cái dấu lên mình, you are mine. Nói chuyện với con trai ít thôi, gặp bạn thì bắt tay là được rồi, không hug hiếc gì sất. Năn nỉ mãi chàng mới đồng ý one hug is enough ^:)^

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Chính xác chị ơi!!! CHị ơi khi nào chị lên xe bông vậy chị? Giờ 2 anh chị có định sống ở VN không vậy?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị @
    jenny hic, chị ơi anh nhà chị chắc mẩm chị hết tung tăng được rồi nên mới chẳng thèm ghen gì đó ;) Ảnh có cái giấy kia đóng dấu đỏ chói, mừng quá trời, còn ghen tuông gì nổi ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @blue_sea trời sao chàng thay đổi nhiều dữ vậy em? Hehe, chị thích cái ảnh 2010 lúc còn teenage, mấy cái sau nhìn nghiêm nghị, khó tính :P. Kiểu này anh chàng chắc cũng hay ghen và gia trưởng lắm đây. mà tụi em quen lâu ghê há, Tình yêu đã có sự thử thách thì chị tin sẽ bền vững và cả 2 sẽ đi đến đích. Có lẽ sau này em cũng phải qua Ấn một chuyến, biết đâu có con dâu mới sẽ hàn gắn những vết nứt trong gia đình thì sao? Chúc em hạnh phúc.
  5. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa : 2 hôm rồi mình cũng cải vã xung quanh vấn đề này........Chàng mình còn có thêm tính đa nghi, nhiều lúc thấy trên đời này chàng ko tin tưởng ai, ngay cả mình cũng vậy.......Miệng thì luôn nói I trust you nhưng hành động và lời nói khiến mình phải suy nghĩ tiêu cực. Nhiều lúc cũng mệt mõi vì cái tính này, muốn làm 1 trận rồi bứt dây cho xong......nhưng mà sợi dây này nó ràng buộc nhiều quá, quấn vào rồi thì khó gỡ ra. Tự thay đổi và chịu đựng 1 chút để sống vậy, đứa này lên thì đứa kia xuống và ngược lại thì mới yên bình.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    À, còn cái vụ nắm tay nắm chân xin lỗi, tại em ở xa nên không có physical communication, chứ em mà ở gần, chàng đừng có mong mà giận lẫy với em, huhu, long distance khó khăn vâỵ mà chị em nhà mình kiên trì những 2,3 năm. Phục các nàng quá xá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @lotus chia sẻ cùng với nàng, mình rất hiểu tâm trạng mệt mỏi đó. Cứ mỗi lần cãi vả là mình mệt và nghĩ tiêu cực, may mà chàng không giận lâu, lại rất trân quý mình, nên niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn, Mỗi lần cãi nhau thì mình tự an ủi, coi như là mình pha chén nước mắm hơi quá tay nhiều ớt, nên cay chút xíu mà thôi :D
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    CHị ơi, về khỏan dạy chồng em phải học chị dài dài í... Mà em nghĩ với cái level mê trai đẹp như cọp và em thì trai ghen là phải ạ.. he he he
    Nhà mình mắc cười ghê, cọp vừa than thở chuuyện gia trưởng ghen tuông là mọi người comment ầm ầm như bức xúc lâu ngày hen... he he he

    Đọc thêm chuyện của blue_sea lại thêm 1 niềm hy vọng 1 chuyện tình Việt Ấn tới đích. Xem ra Gee khai trương nhà mới mát tay quá hen... Cả nhà cho tràng pháo tay
  8. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @cop chị ơi, ảnh lớn hơn em có 1 tuổi mà như lớn hơn 5-6 tuổi ah.[:D] Lúc mới quen còn ở với gia đình cái gì cũng mẹ mẹ. Em còn nói sao mà baby dữ vậy. Từ hồi xa nhà tời giờ già đi quá trời mà cũng hok nhắc tới mẹ nữa. Chắc lo làm quá nên già dữ vậy á.

    Còn cái vụ ghen tuông thì phải nói hắn là " Ghen Ngầm"... Ngoài mặt thì nói là: I'm not angry ...you have right to have friends..." mà toàn là thay Nick chat khác, offline, hay số điện thoại lạ để thử em. Ôi trời! cái này thì em chịu ( chỉ có hắn nói mới biết thôi)...[r23)] Chỉ có một lần duy nhất, bạn hắn làm quen với em trên fb, em cũng nói chuyện qua lại, tời hồi hắn đi công tác về thấy. Liền hỏi ngang hỏi dọc, nói chuyện thì cọc lóc, mặt thì nghiêm lại, bày đặt nói lẫy nữa...tới hồi em nói để delete anh kia ra khỏi danh sách thì lại nói:" I'm not angry...blur, blur..." lúc đó mới zui zẻ trở lại... còn nói: " I'm a good husband...I bet no one can love you much as me!"...Ui! cái này là còn phải kiểm chứng lại, không hể tin được:-w
    Mà chị ơi, thà ghen zậy thì mới biết bên kia yêu mình cỡ nào còn hok ghen tuông thì cái đó mới sợ đó chị.
  9. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đầu tuần nhiều niềm vui mới, hạnh phúc và thành công mới.
    .....................................................................................................................................
    Hiện tại cả mình và chàng khá bận. Nhưng chàng bận hơn mình và chàng mới nhận chuyến công tác dài không có ở Ấn độ. Chàng nói đã suy nghĩ nhiều và muốn sang Việt Nam làm việc và ở cùng mình, mỗi năm bọn mình sẽ về Ấn Độ, chàng nói nếu ở Việt Nam có công việc tốt là tốt nhất bởi vì công việc tốt đồng nghĩa cuộc sống tốt, chàng nói mình hãy tìm hiểu giúp chàng chàng sẽ apply hồ sơ, chàng muốn ít nhất ở Việt Nam công việc phải tương đương, chàng muốn mang lại điều tốt nhất cho mình khi đến Việt Nam, k muốn làm gánh nặng cho mình. Còn nếu k mình sang Ấn là tốt nhất, chàng sẽ take care mình. Mình nói muốn cv tốt phải từ từ vì chàng k rành về Việt Nam. Mình nói mình sẽ k nghĩ đến việc ở cùng nhau, sinh sống cùng nhau bây giờ, phải gặp ngoài đời tìm hiểu kỹ, mình k muốn vội vàng để rồi lại tan vỡ. Cũng k muốn chàng từ bỏ tương lai công việc một cách vội vàng tại Ấn Độ để rồi sang Việt Nam k biết sẽ ra sao. Phải gặp nhau bàn bạc kỹ phương án tốt nhất. Cuộc sống k đơn giản. Chàng muốn apply cho visa du lịch, chàng hiện rất bận và đang đi công tác k ở Ấn Độ, mình muốn giúp chàng làm điều này .
    Nhà mình có ai biết làm thủ tục xin visa Du lịch cho Người Ấn Độ vào việt Nam k? Mình có thể lấy thông tin của chàng rồi xin visa nhập cảnh cho chàng từ Việt Nam k cả nhà,( chàng sẽ nhận visa khi đặt chân đến sân bay ),chi phí như thế nào, nhà mình đã ai làm theo hình thức này chưa vậy?
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào cả nhà, nhân dịp chị @gee tính chuyện cưới xin và có nhiều bạn trong nhà sắp sửa hoặc chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tế hơn và gần đến ngưỡng cửa hôn nhân, nên mình có một vài ý kiến chia sẻ. Những điều mình sắp viết ra đây dựa trên (1) những bài cũ của chị @sara mà gần đây mình rảnh rỗi có thời gian đọc lại, (2) những buổi off với các chị nhà mình (hehe, mỗi lần em tám với chị về là ý tưởng dào dạt chị gee ơi), (3) câu chuyện của những người đi trước mà mình may mắn được biết và (4) những quan sát của riêng bản thân cá nhân.

    1. Bài viết của chị sara, đây là một bài mà mình cực kỳ tâm đắc vì nó là một ý kiến đa chiều về việc sống ở đâu, Ấn hay Việt hay nước thứ 3. Lâu nay các nàng cứ muốn kéo người yêu về Vn, nhưng đọc xong bài này thì mình lại có một suy nghĩ ngược lại. Hy vọng nó sẽ cung cấp thêm cho các bạn nhà mình một cái nhìn toàn diện hơn để đưa ra một sự lựa chọn tốt nhất.

    "Không biết khuyên thế nào cho phải nên thôi lối đi là do bạn chọn suy nghĩ thật kỹ nhé ,
    Mình không biết mọi người thế nào chứ riêng mình thì đã yêu thì nên hi sinh cho nhau " có cho rồi mới có nhận chứ không phải chỉ nhận không thôi không fair tí nào ! "xuất giá phải tòng phu mà "
    Nếu Gee mà "dụ "được chàng về đây (việt Nam ) thì cũng không sung sướng gì đậu , một vài tình huống sẽ gặp

    - chàng không tìm được việc làm
    - Gee trở thành "Mẹ " của chàng vì phải lo hết mọi việc
    - Từ việc nhỏ đến việc lớn một tay vợ lo hết không phải chàng lười nhưng vì ngôn ngữ bất đông và không quen đường đi nước bước
    - nếu có con rồi thì cũng khổ hơn nữa vì lại phải chạy vại lo giấy tờ học hành

    Nói tóm lại nếu chàng qua bên này mà không tìm được việc làm thì chàng không còn là chàng nữa và tình yêu cũng sẽ chết dần theo năm tháng (nếu không tìm được việc sớm)

    Điểm tích cực nếu chàng qua việt Nam
    - Mình là vua
    - Mình chủ động được mọi việc
    -chẳng phải làm dâu cho ai

    Nếu "dụ "chàng không được mà bị chàng dụ khị lại nghĩa là qua Ấn độ sống

    - chỉ trong một đêm từ người tự lập trở thành người lệ thuộc người khác và cũng chỉ trong một đêm bỏ hết cả đất nước bạn bè người thân công việc lại sau lưng
    - Không dám đi chợ hay đi ra ngoài một mình vì các Anh Ấn mắt to thao láo lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt mình nếu có cơ hội
    - toàn bộ gánh nặng tài chính do chồng và nhà chồng lo
    - nấu cơm dọn dẹp , giặt ũi , xem tivi mà không hiểu gì hết
    - nhớ nhà , nhớ mọi người ...........
    - Làm việc gì cũng không bằng người khác , nấu cơm cũng không ngon bằng , người ta có chửi nghe cũng chẳng hiểu.....
    - Mẹ chồng và ba chồng nàng dâu ( ba chồng Ấn độ cũg thuộc hàng lợi hại hơn cả mẹ chồng )
    nhưng có những điểm tích cực
    - Chồng và nhà chồng lo hết từ A đến Z khỏi lo áp lực công việc
    - Chồng tự nhiên thành trụ cột , tháo vát
    - chồng không phải tìm việc vất vả như qua việt nam
    - Nếu nhà chồng giàu có tiền mở bussiness thì mình như bà hoàng vì ở bên đó có tiền có quyền có kẻ hầu người hạ , bước chân ra đường đeo nhiều vàng ai thấy cũng nể ......

    Nhìn chung nếu Sarah mà rơi vào hoàn cảnh của Gee ( chịu cưới nhưng buộc phải qua Ấn Độ ) thì sarah sẽ nhắm mắt đưa chân , vì chồng hi sinh "chạy " qua Ấn độ với chàng thể hiện thành ý , sau đó hiểu đường đi nước bước của "địch " rồi lúc đó phản đòn dụ dỗ từ trong lòng địch ...hahhahah "


    2. Mình và chị @gee sau những buổi tám chín thì có cùng một suy nghĩ thế này, mình là phụ nữ, sức chịu đựng và khả năng thích ứng cao hơn các chàng, nên nếu có khó khăn thì mình cũng sẽ dễ dàng xoay xở hơn, có chuyện gì về nhõng nhẽo với chàng, hehe, ;), nghe chàng rót mật vào tai thì cũng hết mệt, :)) Mình qua Ấn ở bên đó, chàng là cây tùng cây bách che chở cho mình, còn nếu về VN, vai trò hoán đổi, mình từ "phái yếu" trở thành "phái mạnh" cả về thể xác lẫn tinh thần để gồng gánh việc nhà. Chưa kể, có con, thì mình nghĩ hầu hết gánh nặng sẽ đặt lên vai chúng ta. Dù có sự trợ giúp của gia đình bên vợ, thì vai trò của người đàn ông lúc này cũng trở nên mờ nhạt dần. Con đau con ốm, con đi học bạn sẽ phải lo hết, rồi chưa kể các thứ linh tinh nhỏ nhặt khác mà nếu lấy một người chồng người Việt thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

    3. Thực tế cũng cho thấy là nhiều chị lấy chồng Ấn rồi tìm cách đưa chồng về Vn đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi, trở nên cáu bẳn, và thấy chồng mình dở, không bằng người khác ----> trở nên cáu bẳn, gắt gỏng, cáu kỉnh, hay kêu ca, phàn nàn ------> chồng lại càng tự ti hơn --------> ty chết dần theo thời gian ----------> "ước gì em đã không gặp chàng"

    4. Các bạn cứ nghĩ nhé,
    - Ngôn ngữ: VN không là đất nước nói tiếng Anh, các anh qua đây sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào các bạn, ban đầu sẽ không sao, các bạn sẽ thấy hạnh phúc vì lúc này cả 2 đều có công ăn việc làm. Nhưng ai có thể nói trước được tương lai, mọi chuyện phức tạp hơn, áp lực kiếm tiền chia đều cho cả 2, bạn sẽ không thể 24/24 làm phiên dịch hoặc hỗ trợ chàng. Trong khi đó nếu qua Ấn, rào cản ngôn ngữ sẽ không là vấn đề lớn lắm, đương nhiên nếu bạn có ý định định cư ở Ấn thì việc học ngôn ngữ là một điều cực kỳ quan trọng và hữu dụng.

    - Thức ăn: cái này thì quá dễ thấy rồi hén, các chàng qua đây ăn uống khó khăn cỡ nào mà mình thì đâu nấu món ẤN suốt ngày được.

    Vài lời cùng mọi người, không phải là mình khuyến khích các bạn sang Ấn làm dâu, mà mục đích của mình chỉ muốn đóng góp thêm một cái nhìn khác về việc lựa chọn nơi ở. Rõ ràng, nếu cả 2 có thể đến 1 nước thứ 3 để sinh sống thì quả là một sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng không phải ai cũng đủ khả năng và điều kiện làm điều này, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì kiếm việc làm ở những nước mà ngày xưa tưởng dễ dàng như Sing, Malay giờ trở nên cạnh tranh khốc liệt. Vậy thì chỉ còn 2 lựa chọn, hoặc VN, hoặc Ấn. Lựa chọn nơi nào cũng có được và mất, nhưng các bạn hãy khoan chỉ nhìn vào những lợi ích trước mắt và ngắn hạn, một chiều. Nhiều bạn chỉ nghĩ đơn giản, chàng về đây, cả 2 cùng đi làm, vậy là quá lý tưởng, nhưng hôn nhân là một cuộc marathon đường dài, mà đường dài mới biết ngựa hay. Thời gian đầu mật ngọt hạnh phúc sẽ qua đi, nhưng những khó khăn và thách thức về lâu dài mới thực sự là chặng đường chông gai và gian khổ.

    P/S: Em viết phần này, còn phần "tính kỹ được chừng nào thì tính" em nhường cho chị @gee nhé, ;)
    chhoti_lushi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này