1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananhle1804

    lananhle1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ tâm sự cùng e...gần 1 tháng qua e như đang sống trên mây vậy, cứ mơ mơ ảo tưởng về một tyo romantic, tình yêu duyên số. Bởi vì e rất ít chia sẻ tâm trạng của mình trên fc: những nỗi bùn, niềm vui....vì vậy trong lúc chia tay với bf, lại đang lo lắng vấn đề phụ khoa của mình e đã gặp đc anh ấy. Một bác sỹ phụ khoa, lại rất yêu e...nên e cứ nghĩ đó là số phận. Từ một đứa khô khan, lạnh nhạt, chẳng bao h nghe nhạc hay thuộc lấy một bài hát nào vậy mà e bỗng dưng trở thành một con người khác suốt ngày nghe đi nghe lại và hát theo bài hát When u tell me that u love me...Các chị trong công ty rất ngạc nhiên vì sự thay đổi cuả e, bỗng dưng e trở thành một cô gái lãng mạn, e muốn cho tất cả mọi người biết rằng e đang yêu thực sự... điều mà e ko hề có với bạn trai trc đây. Các chi ấy cũng khuyên e rất nhiều, thậm chí còn mắng e...nhưng e cứ cho rằng tại vì các chị ấy chưa gặp đc ty thực sự nên các chị ko hiểu đc cảm giác của e, không đồng cảm với e....vì vậy e đã chia sẻ tâm sự của e trên diễn đàn này. Đúng là tâm sự của e có nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm, nhưng e nghĩ nó không xấu, bất kỳ cô gái nào khi yêu rồi cũng pải đối mặt với nó nên e đã chia sẻ rất thật. Dù sao e cũng đồng ý với chị teekanne ẩn bài của e. Chuyện của e nên dừng ở đây,đọc chia sẻ của các chị, các bạn, các e...e cũng đã hiểu được phần nào về sự ngây ngô của mình.
    Em đang đi ở tầng mây thứ 10, giờ e đang hạ xuống tầng thứ 6, rồi e sẽ hạ xuống mặt đất....e sẽ coi như là một cơn say nắng của mình. Anh ấy nói đến tháng 4 năm sau a ấy sẽ hoàn thành xong khóa học của tổ chức WHO và a ấy sẽ có thể đến bất kỳ quốc gia Châu á nào để làm việc, a ấy đã chọn VN. Nếu có tình yo thực sự và duyên phận thì đến lúc đó e sẽ biết phải không các chị?
    Còn về người yêu cũ của e, anh ấy vẫn níu kéo e và xin e cho a ấy cơ hội để lấy lại cảm giác cho e, nhưng thực sự là e không còn cảm giác với anh ấy, suốt 4 năm gắn bó từ hồi học chung lớp ĐH đến lúc đi làm, e chưa hề có cảm giác với anh ấy như với chàng India kia, có lẽ với a ấy e chỉ có sự cảm động vì những gì a ấy rất tốt và yêu e. vì bằng tuổi mà bọn e luôn có bất đồng, những gì a ấy làm e luôn ko cảm thấy hài lòng, e như một người chị của anh ấy vậy, bảo gì anh làm đấy. Dẫu biết yêu bằng tuổi k thể tránh khỏi chuyện cãi nhau, nhưng với bọn e nó xảy ra với tần suất thường xuyên và mỗi lần như vậy e lại biến thành một con điên đúng nghĩa, e ko thể còn nhớ đc số lần chia tay cũng như số lần đồng ý quay lại với anh ấy nữa. Các chị ở cty cứ khuyên e quay lại với anh ấy, vì e sẽ ko gặp đc ai tốt như vậy, hơn nữa a là một người đẹp trai, cao ráo, là nv một ngân hàng, có nhà cửa ở HN...sau nãy e cũng đỡ vất vả...nhưng tâm hồn e sẽ trở nên khô khan và héo úa.
    Tình yêu thực sự khó tìm vậy sao? trc đây e chẳng bao h nghĩ sẽ có tyo như Titanic hay Romeo & Juliet nhưng khi biết đến những tình yêu xuyên biên giới của các chị e vẫn có một chút hi vọng, hi vọng sẽ tìm đc tình yo thực sự của mình...
    Một lần nữa e xin cảm ơn những chia sẻ của các chị, e xin được chia tay nhà Ấn ở đây nhưng e vẫn follow tình yêu của các chị. Chúc các chị sẽ có được những tình yêu thực sự và ngập tràn trong hp....
    Dear!
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc xong bài của bạn, lòng mình tự nhiên thở dài đánh thượt một cái, không hiểu các anh Ấn này tài giỏi tới mức nào mà làm chị em chúng ta chết lên chết xuống, từ người trẻ mười mấy hai mươi tuổi đến người "già" gần ba chục, từ người chưa yêu lần nào đến kẻ cũng từng vất vả vì tình, từ người chưa lập gia đình đến người đã có gia đình, đều vì các chàng mà liêu xiêu, đều bảo rằng đây mới là tình yêu mà mình mong đợi, chứ không phải là những tình cảm nhợt nhạt với trai Việt ngày xưa. Ông bà bảo, nhất cự ly, nhì cường độ, các chàng này cự ly cường độ nhiều khi chẳng bằng một góc "ao nhà" nhưng chị em mình vẫn một lòng một dạ sắt son... Mình không hiểu, thật sự không hiểu. Qua chuyện lần này mình càng thêm quyết tâm tới Ấn, ngó thử cái đất nước ra sao mà lại có sức mạnh quyến rũ dường ấy...

    Cả nhà một tuần làm việc vui vẻ!
  3. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    copmisa: chị àh, chị hay tới ẤN, chỉ cần 1 lần đi thì sẽ muốn quay lại . Không phải vì các anh không, nhưng con người ở đấy, phong tục tập quán , không khí ... :) em lúc nào cũng muốn quay lại hết chị àh
  4. pinkun_aoe

    pinkun_aoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Deleted by pinkun
  5. pinku

    pinku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Hi cả nhà! Lâu lắm mình mới vào nhà lại.Mọi người có khỏe không,? Lâu nay lu bu quá, ba mẹ mình qua thăm 2vc, rối sau đó ba mẹ chồng với ông cậu chồng qua thăm nữa, thế là 2vc cứ mải đưa đón, dẫn đi chơi ,,hic hic ,,,Mệt nhưng mà vui , thành quả đạt được là tổ chức Depaavali với gia đình chồng, dù mình hiện không sống ở ấn. ihihi.Vui hơn hết là được mẹ chồng tặng quà Sn muộn 1 đôi bông tai , với bộ sari mới đúng màu mình thích, đặc biệt nhất là chính tay MC vẽ và viết 1 tấm thiệp tặng mình,,,To my darling daugher in law .....we prayed one day our son 'd find someone to share his life wt who was gentle, sweet & kind, some one he could talk to about his hope , fears, and some one he could laugh wt as he traveled through the years , some one who was honest right fr the very start, a woman he could trust wt all the secrects of his heart. So when you came together our dream for him come true, soon we knew it was not long before we'd love u too..................Hihi ,,và cuối cùng là trước khi về mẹ dặn nếu chồng có hư thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ không thèm nói chuyện với con trai nữa,..và còn dặn phải đối xử tốt với mình, đừng làm tổn thương mình..Sau khi về ấn, mẹ có nói lại là mẹ thương mình coi mình như con gái mẹ, chứ không phải con dâu mẹ, còn với chị dâu thì chỉ là con dâu thôi . Cảm động quá, mình thật chả cần gì hơn ngoài tình cảm đó, bởi vì tiền bạc vật chất mình không thiếu,,Nhưng cái hình ảnh mẹ chồng mình mỗi lần sang là tranh mình nấu cơm, rửa chén, mặc dù bến ấn, mẹ có người giúp việc, lau nhà , rửa chén nấu cơm mẹ chả phải đụng tay vào, kể cả trước mắt em trai mẹ, mẹ vẫn cưng con dâu, không sợ ai nói này nói kia. Phải nói là phước đức ba đời 9 kiếp mình mới gặp may mắn như vậy, Mỗi ngày mình đều tạ ơn ông trời cho mình ngày nay, và trân trọng những gì mình đang có. Thật ra mà nói , nếu mình lấy trúng chồng Vn ngày xưa, cũng đẹp trai, giàu có, công tử , nhưng chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ. Rồi cũng từng có người giàu thật, nhưng bia rượu, thuốc lá, gái gú ..yêu thì yêu chứ có cho vàng cũng chả dám lấy làm chồng....Mỗi ngày nhìn chồng đi làm về, ăn tối xong lại tranh với vợ rửa chén,,,hihih,,mình mãn nguyện lắm lắm .
    Mình cầu chúc cho tất cả các bạn yêu, đang yêu , cưới rồi, và sắp cưới ..ai cũng gặp dc người chồng tốt và gd chồng yêu thương trân trọng nhé!
  6. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @copmisa chi ơi, phụ nữ yêu bằng tai mà chị, còn mấy chàng Ấn thì giỏi nhất dùng mấy "Sweet words" làm chị em mình cứ chao đảo. Mà đặt biệt chàng còn chịu khó ngồi cả ngày để nghe mình nói, tâm sự, chia sẽ, vậy mới lấy được điểm của chị em mình.

    @pinku Nghe chị kể mà thấy thích quá! hạnh phúc quá chị ơi...Chị thật may mắn khi có một bà mẹ chông tốt đến vậy. Em thì em chẳng muốn làm dâu nhưng nghe chị noi mẹ chông Ấn tốt đến vậy, em cũng muốn thử làm dâu nhà Ấn như thế nào hihi.
  7. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    xin chào các chị em của nhà Ấn, em là mem mới toanh xin đc gia nhập vào nhà ạ :)
    em theo dõi hội nhà mình cũng mới đây và đọc đi đọc lại những câu chuyện của các chị em từ page 1 đến page cuối .
    ôi sao đọc xong em lại thấy chuyện của mình trong đó, thật may khi em tìm đc forum này để có thể bít đc nhìu ng cũng có cùng hoàn cảnh giống minh
    em quyết định lập nick để 8 và chia sẻ, để đc nhận lời khuyên đặc biệt là của các chị đi trc ...:)
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Welcom bạn đến nhà, hèn gì mấy ngày nay mình thấy có bạn love_green ngấp nghé :D. Kể cho nhà mình nghe chuyện tình yêu tình báo của bạn đi.
  9. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá cả nhà ơi!
    Hôm qua, ông già bảo thủ của chàng em gọi điện nói một câu mà khiến chàng phải Shock óc, máu lên tới não...ổng nói chàng là "disgrace" của cả gia đình, vì chàng mà gia đình phải mất mặt... Chàng tức đến nỗi ra quyết định sẽ đổi luôn Surname, ko muốn mang họ của gia đình nữa. Chàng muốn em đặt cho chàng một cái tên Vietnam mang họ em...Nghe chang nói mà thấy thương quá :(

    Mấy ngày nay, em trở ngược lại những tầng cũ, đọc lại những tâm sự của chị em đi trước. Em thấy càng buồn hơn...Cứ tưởng tình yêu là lớn lắm, đến khi gặp nhau sẽ vượt qua tất cả chướng ngại, nhưng khi đến được với nhau thi lại đương đầu với khó khăn mới, sự khác biệt về văn hoá, lỗi sống, khâu vị...VV Như chị Vi heart co nói, yêu nhưng phải thực tế. Nhưng bây giờ mà nói lời chia tay nhau thì lại tàn nhẫn với chàng...

    Mặc dù yêu chàng lắm, lúc đầu cũng hi vọng về nhau, nhưng bh thì em đã thấy thấp thoáng những khó khăn nếu có chồng Ấn mà đàn chị đi trước đã gặp. Không biết tiếp tục hay dừng lại đây? còn Chàng luôn hi vọng, và quyết tâm sẽ qua đây sống, gia đình em cũng là gia đình chàng.

    Bh càng nghĩ càng buồn...chỉ trong vào ý trời thôi haizzzz
  10. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    thanks chị đã welcome em, hehe em tàu ngầm mấy ngày nay rùi nhưng ngại vì em ko giỏi viết lách, nhưng dạo này em cảm thấy bùn wá ko có ai để chia sẻ nên em đành làm liều gửi bài lun :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này