1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Ruby đang nói ở các nước Hồi giáo mà Cop, chắc là cop chưa thấy đồ bơi của phụ nữ hồi giáo hả? kín mít từ đầu tới chân luôn, có cho Ruby cũng ứ mặc đâu. Thà là không đi bơi, chứ đi bơi là phải bikini kia. hehe. Nói chứ ở các nước hồi giáo, đi bơi phụ nữ cũng bận đồ kín đáo lắm, nếu mình mang bikini thì cảm giác sẽ như mình đang nude ấy. Nhưng nếu ở nước ngòai, thì họ vẫn mang bikini bình thường nhá.
    Chàng của @copconmisa chuẩn men luôn á. Đúng là đàn ông ai cũng muốn nhìn người yêu mình bận bikini khi đi biển. Cho nên chàng nói vậy là không sai đâu. À, mà đồ bơi của nàng là gì thế? 1 mảnh hay hai mảnh mà bị chàng chê giống con níit vậy trời?
    Kiểu này chắc phải ghé Dubai một chuyến quá, hahaha. Mình là mình rất kết cái vụ 6 packs, bởi vậy khuyến khích anh ấy đi tập hòai mà chàng cứ ậm ừ rồi làm lơ. Còn nói : anh thích slim như vậy hơn, nhìn slim vậy chứ anh khỏe lắm đó nha, em mà ở bên cạnh anh là không phải sợ gì hết, an tòan tuyệt đối... Mình thì mình nghĩ ăn chay trường vậy sao mập và khỏe nổi trời....Đã vậy còn nói sau này sinh con cho con theo đạo Hindu và ăn chay trường như chàng luôn. Ak ak
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn trai @copconmisa nói đúng đó. Theo ý kiến khách quan của Ruby, thì những kẻ khủng bố không phải là đạo Hồi mà là một số ít thành phần lợi dụng đạo Hồi để làm điều xấu, vì theo đạo Hồi đến con vật còn phải cầu kinh, siêu độ cho nó trước khi chết và giết chết bằng một nhát dao guy nhất thì không thể nào khuyến khích con chiên ôm bom giết người được.
    Thứ 2, đạo hồi tập trung ở các nước Ả rập giàu có, nhiều dầu lửa, là mục tiêu của các nước phương Tây cho nên họ bêu xấu đạo Hồi, tẩy chay đạo hồi nhằm mục đích xâm lược, chiếm mỏ dầu. Cái này thiên về tính chất chính trị hơi nhiều nha bà con. Vì theo mình biết thì Hồi giáo có ảnh hưởng rất lớn và là đạo có nhiều người theo nhất trên thế giới, do đó...mình nói vậy chắc mọi người hiểu rồi ha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nàng @trang.trang chưa cưới mà cũng lo tìm hiểu kỹ quá nhỉ. Luật 1/4 tài sản là chị đang nói ở các nước đạo hồi, vì ở các nước đó đạo hồi chính là luật. Còn vấn đề em nói là ở Ấn độ, ở Ấn thì cứ theo luật mà làm thôi em. Chia tay thì 50/50, chồng ly hôn vợ thì 75% như em nói đó. yên tâm đi ha, chả anh Ấn nào dám bỏ vợ đâu, cưng vợ không hết ấy chứ. Chứ vợ mà đòi ly hôn một phát là mất 50% tài sản, keke... Chị là chị kết luật của Ấn lắm lắm luôn á. Bởi vậy anh bạn chị cứ nói : Anh là anh không muốn ly hôn đâu đó nha, cưới là phải sống với nhau suốt đời luôn đó. Mẹ chàng khi nghe nói chàng quen mình thì nói: Hai đứa phải sống gần nhau một thời gian, nếu thấy sống được với nhau cả đời thì hãy cưới. Vậy đó. Chuẩn bị tinh thần được cưng chìu, hihi
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hihi! Sau 1 ngày không online mà quá trời bài viết vậy nè!
    @Copconmisa Em đọc qua bài của các chị, khi nghe chị Cọp miêu tả tính cách của anh nhà chị, làm em bật cười vì tính cách của anh ấy khác anh nhà em quá ạ, mà tính cách anh nhà chị khá giống với những bài báo em được đọc về người Ấn. Còn anh nhà em thì: 1) Nói là làm, nếu đã ko chắc chắn sẽ ko hứa hay ko nói. 2) Khi đã thực hiện thì đúng giờ, đúng hẹn, ko thích sai lệch. Đến nỗi khi gặp nhau anh luôn nhắn tin nhắc nhở rằng anh ko thích trễ hẹn, ngay cả lần hẹn đầu tiên anh cũng làm em shock vì anh dám nói thẳng điều này. Còn anh làm việc khá nhanh nhẹn, 1 ví dụ điển hình: khi đi chơi anh ấy hay làm hết việc: trải áo mưa lên cỏ, dọn dẹp đồ, lấy đồ trong cốp xe ra, vì mỗi lần em làm đều từ từ, em luôn có quan niêm “việc gì phải gấp”, còn anh thì “trời! em làm chậm quá anh làm luôn cho lẹ”. Có lúc em ghét quá em ứ làm nhanh, em bỏ luôn chả thèm làm, còn phán thêm câu: “Anh nhanh thì kệ anh, em ko làm nhanh đc, em thích dọn dẹp từ từ đấy thì sao?”, anh nói lại: “ kệ em”, nên em tự đặt em là Rùa, anh là Thỏ
    Còn khi đi tắm biển thì em mặc gì cũng đc, có khi anh còn đề nghị em mặc đồ bơi nếu em thấy gò bó ko thoải mái, lúc đó anh còn tính thuê áo bơi cho em, liền bị em cho 1 phát “re u crazy?”
    Tháng Ramadan này có thể quan hệ gần gũi vào buổi tối nhưng nếu đối phó như vậy thì ko còn gọi là tháng chay, ý các chàng muốn đc tâm hồn thanh tịnh, thân thể sạch sẽ chỉ để hướng thiện, đọc kinh, nhưng vì có “cái đuôi” ngoại đạo là em đây nên anh ấy đành phá cách 1 tí, nhưng vẫn rất kiên quyết giữ khoảng cách, và em thì cũng mặc kệ, xí
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Copconmisa và @RubyViet Em ko biết tổng thể người đạo Hồi thế nào nhưng bạn em rất hiền, khi ăn thì chỉ ăn con vật đã đc cầu nguyện. Khi gặp bất cứ con vật gì, anh ko bao giờ làm hại chúng, 1 dẫn chứng rất cụ thể: thấy 1 con gián làm em la toáng lên (vì em chúa ghét con gián, em quan niệm có gián là ko có em), nhưng anh vẫn từ tốn đuổi chúng đi, ko hề giết hay làm bất cứ thứ gì, sau những lúc đó là em quay qua “quýnh” anh vì cái tội tha cho kẻ thù của em, anh chỉ hỏi em 1 câu : “Did him make u hurt?” và em nói : “No”, anh hỏi tiếp: “So why do u want to kill him?”, em chỉ biết câm nín trong sự ấm ức, lần 2,3 cũng vậy, dù con kiến hay gián gì anh cũng dứt khoát ko giết, có lần em tức quá, dùng hết sức lực giết con gián, lần này là anh nín lặng
    Và khi anh ăn bất cứ thứ gì anh cũng ăn cho hết, ko bao giờ bỏ lại, anh nói là người nghèo ko có mà ăn, còn mình có thì phí phạm (có lẽ Allah nói thế), và khi anh thấy em ăn món gì ko hợp, có vẻ như hơi đong đưa đồ ăn trong miệng thì lập tức anh hỏi ngay em ăn đc nữa ko? Nếu ko thì đừng bỏ, để anh ăn. Còn với người lạ anh luôn dặn nếu ko ăn đc thì đừng cố để bỏ thừa, anh cũng vậy, nên với món lạ anh ít ăn lắm hoặc chỉ xin nếm 1 ít, chứ ko xin nhiều để thử
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Copconmisa và @RubyViet Em ko biết tổng thể người đạo Hồi thế nào nhưng bạn em rất hiền, khi ăn thì chỉ ăn con vật đã đc cầu nguyện. Khi gặp bất cứ con vật gì, anh ko bao giờ làm hại chúng, 1 dẫn chứng rất cụ thể: thấy 1 con gián làm em la toáng lên (vì em chúa ghét con gián, em quan niệm có gián là ko có em), nhưng anh vẫn từ tốn đuổi chúng đi, ko hề giết hay làm bất cứ thứ gì, sau những lúc đó là em quay qua “quýnh” anh vì cái tội tha cho kẻ thù của em, anh chỉ hỏi em 1 câu : “Did him make u hurt?” và em nói : “No”, anh hỏi tiếp: “So why do u want to kill him?”, em chỉ biết câm nín trong sự ấm ức, lần 2,3 cũng vậy, dù con kiến hay gián gì anh cũng dứt khoát ko giết, có lần em tức quá, dùng hết sức lực giết con gián, lần này là anh nín lặng
    Và khi anh ăn bất cứ thứ gì anh cũng ăn cho hết, ko bao giờ bỏ lại, anh nói là người nghèo ko có mà ăn, còn mình có thì phí phạm (có lẽ Allah nói thế), và khi anh thấy em ăn món gì ko hợp, có vẻ như hơi đong đưa đồ ăn trong miệng thì lập tức anh hỏi ngay em ăn đc nữa ko? Nếu ko thì đừng bỏ, để anh ăn. Còn với người lạ anh luôn dặn nếu ko ăn đc thì đừng cố để bỏ thừa, anh cũng vậy, nên với món lạ anh ít ăn lắm hoặc chỉ xin nếm 1 ít, chứ ko xin nhiều để thử
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện của chị dễ thương quá taaaa, blah...blah...blah....mà em công nhận anh của chị đẹp zai thiệt đó, nhìn mặt phúc hậu lắm lắm=D>=D>=D>=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện của chị dễ thương quá taaaa, blah...blah...blah....mà em công nhận anh của chị đẹp zai thiệt đó, nhìn mặt phúc hậu lắm lắm=D>=D>=D>=D>
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Quote 1: được BF thuê áo tắm thích như vậy, em còn la gì nữa? [:P]
    Quote 2: cái này chị tò mò nha, giữ khoảng cách sao em? :P
    Quote 3: cái này thì giống chàng nhà chị. Chàng có một tình yêu bao la với cây cỏ. Có lần 2 đứa đi ngang 1 căn nhà đầy hoa, hoa mọc trên vách đá, chị đưa tay vuốt nhẹ. chàng tưởng chị bẻ hoa mới la lên, tại sao lại hái hoa? Hãy để chúng chết một cách tự nhiên. Tưởng tượng như giờ anh bẻ tay em em có đau không vậy sao em lại bứt bông? Chị điên tiết, làm gì mà anh hét ầm lên? Em có định bẻ bông hái lá gì đâu. Lúc này chàng mới à ơi xin lỗi. Chàng rẩt thích mèo, và thích nuôi chim, bảo sau này sẽ bỏ tiền mua sáo hoặc con vẹt về dạy cho nó nói =D>=D>

    Bạn trai em hiền mà @nhung. Nhìn mặt là chị đã thấy hiền rồi. Có người yêu như vậy thích mà, anh nhanh nhẹn, chứ không rề rà như chàng nhà chị. Nhưng chị bữa nay không có mó tay động chân làm việc đâu, chị sai chàng làm, dạy chàng cách phục vụ mình :)>-:)>- hahaha
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Công nhận bf của @hthn hiền thật đấy, Ruby chẳng hiểu sao nhưng cảm nhận thấy hình như những chàng trai Ấn yêu gái Việt nhà mình tòan là những anh chàng có tấm lòng bao dung, nhân hậu và lành tính không nhỉ? Chắc tại con gái Việt dữ dằn quá. Người thì giết chít con gián như @hthn , còn em thì vô tình bị anh ý hiểu nhầm vặt lá hái hoa như @copconmisa. Hahaha. Nghe Nhung kể tới cái đọan anh chỉ biết câm nín nhìn em giết gián, tưởng tượng khuôn mặt và tâm trạng của anh chàng lúc đấy chắc là mếu dữ lắm đây.hihi.

    Cái chuyện đẹp trai thì chị không dám ý kiến, vì chị thấy nhan sắc của ảnh so với bạn của @hthn hay @copconmisa thì thua xa vài ngàn cây số lận. Nhưng nói anh ấy hiền từ thì chắc đúng, vì trước giờ chỉ thấy chị ăn hiếp ảnh chứ chưa bao giờ thấy anh ấy nổi nóng với mình, giận gì là nói chuyện một cách nhẹ nhàng rồi khi thấy mình nhận sai thì thôi. Nhưng hễ mình nổi nóng không đúng, thì đừng hòng anh ấy xuống nước năn nỉ nhé. Anh cứ im lặng để mình tự nguôi giận, tự nhận sai chứ chẳng thèm dỗ ngọt mình đâu.
    p/s: tranh thủ lúc anh đang nấu cơm mình vừa nhìn anh nấu cơm, vừa post bài. hihi
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Em cũng hơi rành 1 tí về mấy chỗ ăn có Halal, thiệt ra thì cũng y như bình thường thui, chỉ là con vật đc đọc kinh, thịt cũng như thịt của những con vật mình hay ăn ấy mà,hihi.Halal Viet Nam cũng có, Halal Ấn cũng có, giá bình dân cũng có mà giá cao cũng có. NẾu có 1 happy ending, thì em hứa là sẽ bắt chàng thề trong ngày cưới rằng ko tòm tèm thêm vợ 2, hay có bồ nhí như trai Việt mình hay làm~X~X. tình trạng ngoại tình ngày càng cao ở VN~X, chàng mà tòm tèm thì em quyết xử ko tha[r37)][r37)][r37)][r37)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nghĩ là Trai Ấn nào hiền thì mới cam nổi chị em Việt mình chị à, chứ kiểu độc tài, phát xít thì chắc đã xách dép chạy mất lâu rồi:-":-":-"
    @RubyViet Chị lãng mạn quá, vừa post bài vừa nhìn anh nấu ăn ta, em thấy mấy anh người Ấn đảm đang việc nhà và nấu ăn cũng ngon, nhẫn nhịn lại giỏi[:D][:D][:D], có trách nhiệm cao đó là nét chung thì phải, nhưng đúng ra cũng có nhiều tật xấu>:)>:)>:), phải từ từ mà rèn dũa các chàng phải ko các chị:)>-:)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị @VietRuby ơi!!! sao so sánh nhan sắc làm gì ạ! Mỗi người 1 vẻ mà, em cũng thấy zai nhà chị đẹp [:P][:P],chắc là bụt nhà ko thiêng;));)). Uhm, lúc em đạp con gián bằng cả sức mạnh của mình thì anh cũng ngồi im ngó chỗ khác, tại anh cũng quen với tính cách dở ương của em. Hôm đi chơi, gặp con sâu ròm bò lên người em, em la um sùm vì sợ quá, anh chỉ cười rùi phủi nó đi, em lại tiếp tục sát sanh, giết nó thay anh lần nữa>:)>:), anh lại nín lặng chứ chẳng nói gì. Khuya hôm qua em gặp chuyện bực bội lại gây với anh, anh nói : "i didnt think anything about u. Please leave it diiiii" thấy a năn nỉ nên lại hạ hỏa:-??:-??:-??
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @Copconmisa : Em phát hiện ra chị Cọp lun có câu hỏi xoáy vô người khác wa ta:-":-":-", nhìn chị là bít anh của chị cũng mệt ko kém với chị đâu nha[r23)][r23)]
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Xây nhà mới nhé cả nhà ơi
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chị Cọp xây nhá[r2)], em sẽ góp 100 viên gạch, à chị ơi! vì công việc nên anh của em ko thể lên Mosque tu 10 ngày, thấy anh ấy bùn mà thương quá
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hthn0204 nhà đã xây xong mời em vào 8.
    Trai nhà chị tối qua ôm mùng mền chăn chiếu đi rồi, trước khi đi 2 đứa cãi nhau một trân to, không biết lần này có làm lành không hay là bung bét luôn, chung quy cũng tại gia đình phức tạp của chàng
  10. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Chuyện gì nữa vậy @copconmisa? Sao mà chàng phải dọn đi vậy? lo lắng...lo lắng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này