1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lên HG bác call cho anh Nam 0917.797.269 or 0978.159.123 để đặt trước (trường hợp bạn đi vào ngày lễ nghỉ dài ngày thì nên gọi trước 1 tuần), chỗ anh ý là ở đối diện bến xe HG cũ, không thì bác cứ hỏi ở bến xe mới, hầu như ai cũng biết anh Nam, chắc chỗ anh ý là nơi cho thuê xe máy lớn nhất HG, có tất cả các thể loại xe (kể cả win, kào kào)

    [​IMG]
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Rời Đường Thượng, thẳng tiến Mậu Duệ

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Lũng Hồ sẽ là điểm đến của ngày thứ 3 trong hành trình

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đường đi Mậu Duệ, khoảng gần 20km đường như thế này, cũng không đến nỗi quá tồi nếu trời mưa to:-"


    [​IMG]

    [​IMG]
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tấm ảnh nào của bạn cũng đẹp cả.
    Đẹp theo những tiêu chuẩn sau:
    1- Nội dung: tả thật, không giàn dựng, không chọn lọc định hướng.
    2- Kỹ thuật: Rõ, đủ ánh sáng, đủ góc độ.
    3- Nghệ thuật: chan chứa tình yêu dân, yêu nước.
    *
    Nhớ ngày tôi còn ở miền rẻo cao: không có xe đạp.
    Xe đạp cũng không thể đi được, vì vấp đá.
    Chỉ đi được ngựa thôi, mà ngựa cũng không được to quá.
    Ngụa to thì dễ ngã, chết cả người lẫn ngựa.
    Chỉ vài nhà có ngựa thôi. Một con ngựa tốt giá 4-5 trăm đồng.
    Một con trâu to khoẻ cày kéo tốt cũng 5 trăm đồng.
    *
    Coi hình của bạn, thì dân ta đã có nhà xây nhà ngói,
    trẻ con ăn mặc tươm tất, hơn một nửa đã có giày dép.
    Ngày xưa thì cả làng chỉ đi đất thôi.
    Tôi ở miền xuôi có dép lê bẳng nhựa, nhưng lên rẻo
    cao thì cũng đi đất, cho khỏi ngã, và dễ rửa.
    Trước khi lên cầu thang thì rửa chân đã.
    Một số nhà đất (không sàn) thì có bậc đá sắp từ
    suối vào nhà, cao hơn mặt đất một ngón tay, để rửa
    chân mà vào nhà cho sạch.
    *
    Cám ơn bạn. Thế mới là du lịch chứ.
    Nếu viết du ký hay làm thơ được nữa thì càng hay.
    *
  8. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    [​IMG]
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Cảm ơn bác đã khen :) về trình độ chụp ảnh thì chắc chắn em còn rất kém, nhưng có 1 điều chắc chắn em hơn rất nhiều người là em chụp ảnh hầu như mọi lúc và mọi nơi, bấm liên tục bất kể cảnh đẹp hay xấu, không căn ke chọn lọc, dừng xe, bấm máy, rồi đi, máy ảnh cũng lởm nữa nên dù chụp nhiều nên hầu hết đều ko đẹp, cũng ko dám up nhiều [:D]

    Văn thơ cũng tùy tố chất của mỗi người bác ạ, box này rất nhiều người viết văn tả cảnh rất hay nhưng em thì ko được nằm trong số đó, sau mỗi chuyến đi, em chỉ có 1 chia sẻ duy nhất là những bức ảnh thôi ạ

    Thực sự là đời sống của bà con vùng cao bây giờ đã khá hơn ngày xưa rất nhiều :)
  10. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé :-bd

Chia sẻ trang này