1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Dạo qua Lùng Tám, tìm vào Đường Thượng; từ Sơn Vĩ, nhọc nhằn vượt Nho Quế tìm đến Khâu Vai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quoctuankid, 06/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đến đây rồi thì không sợ bị lạc nữa, cứ nhằm sông Nho Quế thẳng xuống

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Trời đã nhá nhem tối, chiếc máy ảnh du lịch đã gần như vô dụng ở không gian này

    Xuống đến bờ sông cũng không phải dễ, toàn đường cụt, đi bộ thì qua được chứ đi xe máy thì bó tay

    Quay đi trở lại hỏi đường, cuối cùng cũng ra được bến đò

    Gọi là bến đò cho oai thôi chứ thực ra đó chỉ là những chiếc bè tự tạo, người dân tự làm để phục vụ cho nhu cầu cá nhân

    Chiếc bè thật nhỏ bé và chông chênh

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp hạnh fúc vì xuống được Nho Quế thì được bác lái đò cho 1 tin sét đánh, Thủy Điện Nho Quế vừa xả nước, mực nước rút quá sâu, không thể đưa được xe máy xuống bè:-??
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nhìn kỹ lại thì đúng thế thật, mực nước đã rút khoảng hơn 2 mét so với mực nước cũ, bùn đất nhày nhụa, bờ sông dốc gần như thẳng đứng chứ ko thoai thoải.

    Việc đưa chiếc xe máy này ra được bè thật khiến người ta nản lòng :(
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cái bờ nó như thế này (lúc này trời đã gần như tối, ko hiểu sao lúc chụp lên máy ảnh nó lại sáng thế này)

    [​IMG]
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Trời đã tối hẳn, nhìn xuống sông Nho Quế, làm sao để đưa được con xe này xuống bè đây, hix,, dắt xuống bè thì không được rồi, làm gì có đường mà dắt, còn khiêng xe ư, chắc fải cần ít nhất 4 thanh niên lực lưỡng mới khiêng nổi :(

    Quay đầu nhìn lại con đường đã qua, hix, con đường vừa xuống đây gần như men theo các vách núi dựng đứng, đi xuống đã toàn fải để số 1, số 2, bóp fanh, vận hết 12 thành công lực để ghì tay lái rồi, giờ trời lại tối om thế này, đi ngược lên chắc chết lúc nào không biết :(

    Bác lái đò vẫn đứng lắc đầu chống nạnh, 1 vài đứa trẻ cũng xuống bờ sông, tìm xem có cách nào đưa xe xuống bè không

    Giải pháp ngủ lại bản đã được đưa ra trong đầu...
  9. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Đoàn EEC hqua vừa vượt đoạn này xong thì thủng lốp, ngồi vêu chờ thợ mấy tiếng :))
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Thằng yếu đuối ko mang đồ móc lốp à :))

Chia sẻ trang này