1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mẹ ủng hộ ước mơ cho con như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanletrungtin, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Khi còn nhỏ thì vậy thui chứ trưởng thành thì chưa chắc là ước mơ đó vẫn còn.
    Mình khâm phục nhìu bé mà có một ước mơ đi hết quảng đời đấy.
  2. khanhtrinhboy

    khanhtrinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó mình cũng nghĩ là sẽ làm dc như thế, nhưng bây giờ mới hiểu là không thề
    Hòi đó ước mơ dc làm một phi hành gia, càng lớn càng thấy ước mơ xa vời quá nên thôi luôn.
  3. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn nói ko sai, nhiều trường hợp là như thế

    có gì đâu mà khâm phục nhỉ ? một bé có năng khiếu, có mơ ước, tự nhiện sau này cái nghề nghiệp nó chọn bé, nếu thay đổi thích mơ ước thì mơ ước cái khác, có sao đâu mà phải khâm phục nhỉ ?

    Còn tất nhiên, nhiều người có mơ ước thích làm cái nọ cái kia, nhưng vì lý do nào đó: chẳng hạn như kinh tế, mối quan hệ .... muốn mà cũng không thực hiện được là môt chuyện khác

    Còn ở đây ý tôi đang nói đến là những trường hợp giống như năng lực, năng khiếu bẩm sinh đó bạn, với những trường hợp này thì sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai sau này khá rõ. Tôi nhận thấy có những ông bố bà mẹ hoàn toàn ko quan tâm hoặc ko hiểu con cái, họ ko biết con mình có thế mạnh về điều gì, do đó ko biết cách phát triển con cái, và đôi khi vì ý thích bản thân họ, họ bắt con cái hướng theo những gì họ muốn con họ làm chứ hoàn toàn ko dựa vào năng lực, sở thích của con. Với những người con cũng ko hẳn có gì đặc biệt thì cũng không vấn đề gì lắm, ko làm nghề này thì nghề kia, không sao. Tuy nhiên, với những em có khả năng và sở thích đặc biệt phù hợp với lĩnh vực nào đó, nếu không được phát huy sẽ rất đáng tiếc

    ước mơ là một chuyện, năng lực là chuyện khác. Vì vậy mà khi năng lực trùng với ước mơ mà ko được bố mẹ phát hiện thì rất đáng tiếc. Chưa kể có những trường hợp bố mẹ ko biết mà ích kỷ bắt buộc con theo ý thích bố mẹ, đứa con cũng đáng thương
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn nói ko sai, nhiều trường hợp là như thế

    Và có gì đâu mà khâm phục nhỉ ? một bé có năng khiếu, có mơ ước, tự nhiện sau này cái nghề nghiệp nó chọn bé, nếu thay đổi thích mơ ước thì mơ ước cái khác, có sao đâu mà phải khâm phục nhỉ ?

    Còn tất nhiên, nhiều người có mơ ước thích làm cái nọ cái kia, nhưng vì lý do nào đó: chẳng hạn như kinh tế, mối quan hệ .... muốn mà cũng không thực hiện được là môt chuyện khác

    Còn ở đây ý tôi đang nói đến là những trường hợp giống như năng lực, năng khiếu bẩm sinh đó bạn, với những trường hợp này thì sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai sau này khá rõ. Tôi nhận thấy có những ông bố bà mẹ hoàn toàn ko quan tâm hoặc ko hiểu con cái, họ ko biết con mình có thế mạnh về điều gì, do đó ko biết cách phát triển con cái, và đôi khi vì ý thích bản thân họ, họ bắt con cái hướng theo những gì họ muốn con họ làm chứ hoàn toàn ko dựa vào năng lực, sở thích của con. Với những người con cũng ko hẳn có gì đặc biệt thì cũng không vấn đề gì lắm, ko làm nghề này thì nghề kia, không sao. Tuy nhiên, với những em có khả năng và sở thích đặc biệt phù hợp với lĩnh vực nào đó, nếu không được phát huy sẽ rất đáng tiếc

    ước mơ là một chuyện, năng lực là chuyện khác. Vì vậy mà khi năng lực trùng với ước mơ mà ko được bố mẹ phát hiện thì rất đáng tiếc. Chưa kể có những trường hợp bố mẹ ko biết mà ích kỷ bắt buộc con theo ý thích bố mẹ, đứa con cũng đáng thương

    Đơn giản là bạn ko hiểu ý chính tôi muốn nói
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ý bạn nói ko sai, nhiều trường hợp là như thế

    Và có gì đâu mà khâm phục nhỉ ? một bé có năng khiếu, có mơ ước, tự nhiện sau này cái nghề nghiệp nó chọn bé, nếu thay đổi thích mơ ước thì mơ ước cái khác, có sao đâu mà phải khâm phục nhỉ ?

    Còn tất nhiên, nhiều người có mơ ước thích làm cái nọ cái kia, nhưng vì lý do nào đó: chẳng hạn như kinh tế, mối quan hệ .... muốn mà cũng không thực hiện được là môt chuyện khác

    Còn ở đây ý tôi đang nói đến là những trường hợp giống như năng lực, năng khiếu bẩm sinh đó bạn, với những trường hợp này thì sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai sau này khá rõ. Tôi nhận thấy có những ông bố bà mẹ hoàn toàn ko quan tâm hoặc ko hiểu con cái, họ ko biết con mình có thế mạnh về điều gì, do đó ko biết cách phát triển con cái, và đôi khi vì ý thích bản thân họ, họ bắt con cái hướng theo những gì họ muốn con họ làm chứ hoàn toàn ko dựa vào năng lực, sở thích của con. Với những người con cũng ko hẳn có gì đặc biệt thì cũng không vấn đề gì lắm, ko làm nghề này thì nghề kia, không sao. Tuy nhiên, với những em có khả năng và sở thích đặc biệt phù hợp với lĩnh vực nào đó, nếu không được phát huy sẽ rất đáng tiếc

    ước mơ là một chuyện, năng lực là chuyện khác. Vì vậy mà khi năng lực trùng với ước mơ mà ko được bố mẹ phát hiện thì rất đáng tiếc. Chưa kể có những trường hợp bố mẹ ko biết mà ích kỷ bắt buộc con theo ý thích bố mẹ, đứa con cũng đáng thương

    Đơn giản là bạn ko hiểu ý chính tôi muốn nói
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    oài, mạng lởm quá, loạn xì ngậu hết lên
  5. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  6. Phanletrungtin

    Phanletrungtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Để mình đăng kí tham gia xem sao, thấy ở đó có nhiều ước mơ cũng dễ thương lắm :D
  7. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của trẻ con đôi khi còn cao cả hơn người lớn chúng mình nữa...:P
  8. trantanloc87

    trantanloc87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên rùi, vì chúng không có suy nghĩ gì nhìu như tụi mình hết.
    Sống hồn nhiên và vui tươi như trẻ con thì hay biết mấy.
  9. girlxitin92

    girlxitin92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con đúng là trẻ con mà, hihi....
  10. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    chính là vì trẻ con mà....Mình thì thích chúng ở điểm đó đấy.
    Nhìu khi làm mình mắc cười mà nhìu khi làm mình bực....nhưng suy nghĩ lại thì cũng thấy thương chúng à.

Chia sẻ trang này