1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nói nhỏ - Xin xỏ] Vỏ đạn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi devil.cruel, 16/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bạn mua bàn chải đánh răng loại nhìn trong suốt mà làm đầu đạn nhé, chịu khó mài rũa là được [:D] ra chợ mua mấy cái rũa nhỏ ấy bạn ạ.
    Nếu vỏ đạn mà nhân bản được thì mình cho bạn mượn để nhân bản. Cả ca tút của đại liên PKMS nữa, loại này độ khủng chỉ kém ca tút mấy loại súng phòng không thôi.

    Mình chỉ có kỷ niệm là bộ băng đạn 15 viên PKMS, 1 cái nanh hổ rũa từ đít đạn cối [:D] mà chưa có tiền mua dây vàng đeo nó vào :-??
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hồi bác đi bộ đội chắc vác hộp đạn PKMS à.[:D]
    Cần gì dũa nhỉ. Nhớ không nhầm mấy cái ốc biển xe máy mà đội bán rong bán chẳng nhọn như cái đầu đạn AK.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Khẩu đội trưởng [:D] hò hét là chính.

    Tác phẩm mình làm mới thú vị chứ >:)
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cho bạn cả đầu đạn lỡ bạn chế súng rồi bắn ai đấy thì toi à :D
  5. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa hồi lão nhà mình tán tỉnh cũng làm tặng 1 cái xe tăng bằng vỏ đạn rồi nó cũng bị rụng ra hết rồi. đọc topic này lại nhớ đến cáci thời ngày xửa ngày xư:-ss:-ss:-ss:-ss:-ssa. ôi ngay xưa xa mất rùi.....
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ hồi mình bé - tầm năm 94-85 gì đó, thỉnh thoảng lên gần khu viện quân y 103 , qua chỗ tập bắn của bộ đội thỉnh thoảng nhặt được vỏ đạn AK47 mang về chơi - giờ ko biết thế nào .

Chia sẻ trang này