1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác Hp nhắc K+ sao ko đưa An Viên vô luôn thể, ông chủ xị An Viên cũng dân rồ Nga nghe nói hồi bển Nga đi bán chợ vòm, bị đuổi về mở vinpear với nhà đài trả nợ đời, nhà đài An Viên bẩu xài loại công nghệ gì oách nhất châu á kia mà :D
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Một thằng phá gia chi tử mà cần thiết phải lôi cả an ninh để điều tra vụ tỏ tình ... gướm, tởm lợm.
  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59

    Có an viên rồi
    =))=))

    Vì hai cái Vinasat 1/2 giống như các Thaicom-1/2, Brasilsat B 1/2/3/4, Paksat-1...... nên đương nhiên sẽ có các Áo Đỏ Thakshik, Luiz Inácio Lula da Silva Brasil.... Anh Vượng Mì Tôm cũng thích phấn đấu thành Xỉn, thành Luiz....

    Nhắc lại một chút. Anh Vượng nghiên cứu sinh ở Max, sau 1991 đi làm ăn ở Kharcov, ở đây có người thuê anh lắp một dây chuyền mì tôm và 10 năm sau anh có 1 tỷ USD, gần 20 năm sau anh có những vincom, hòn tre.... Dân đi đông âu thì thành bại ai cũng đi chợ cả, cũng rửa bát thuê cả, chứ không như dân đi Mỹ toàn nhưng Tổng Thống, Nghị Viên, Tỷ Phú, Tường Lĩnh, Công Tử, Tiểu Thư.... nhưng dân đi Đông Âu thành đạt chứ không như dân đi Mỹ có công ty to nhất là một công ty dọn rác giá 10 triệu, dân đi đông âu vinh quy bái tổ chứ không trọn đời làm chó già bị đá ra sa mạc.


    Tất nhiênm, anh Vượng Mì Tôm cũng chỉ là một tỷong những ứng cử viên của vị trí Thaksil mà thôi, đó là quy luật tất yếu, anh cũng có thể không trúng cử chức nằng, không phải là người dọn hai cái rác vũ trụ mang tên Vinasat, nhưng điều đó là bài học kinh điển trong kinh tế chính trị thế giới, không thể khác.


    Đương nhiên, cái đờ của chúng ta căm thù đến xương tủy các Vượng và các AVG.
    Đờ của chúng ta sử dụng những chiêu thức như thế này.
    Cũng may
    "Cách đây gần 2 tháng, chiều 22 và sáng 23/8, trên một số blog, diễn đàn và một số báo điện tử Việt Nam có đăng tải một bài viết khá "giật gân": "Con trai người giàu nhất sàn chứng khoán tỏ tình gây sốc". Đi xa hơn, một số bài báo, tin tức đều khẳng định nhân vật tỏ tình gây sốc trong clip tung lên mạng là Phạm Nhật Hoàng, con trai ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
    Theo điều tra của Cục An ninh thông tin và truyền thông (Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an), thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Câu chuyện khó tin này bắt đầu từ một cháu gái 13 tuổi giấu mặt trên mạng ảo Internet đã "sáng tác" một kịch bản lừa một loạt
    "


    Nhắc lại chuyện Vinasat-1 bay cùng chuyến với Simon Bolioa F2, hai vệ tinh cùng chuyến bay nhưng ở hai bên chiến tuyến, và TBT của chúng ta vừa bị người Brazil hạ nhục. Dạ thưa các chó điên và các liệt não, AVG mới chỉ bắt đầu cuộc chiến tranh như Thakshil bắt đầu don Thaicom-1/2. AVG mới chỉ ở mức chưa dành được quyền phát hình, họ đã được cấp quyền phát hình những cái đờ của chúng ta có rất nhiều thứ không nằm trong pháp luật để chúng ta tiếp tục trả tiền nuối các Vinasat với giá trên trời. Như mình đã nói, dân chủ là nền tảng của cnxh, không ở đâu có chuyện dân chủ là cái ơn hệ của một cái lãnh đạo thiêng liêng nào đó ban cho chúng ta, mà lại gọi cái ơn huệ ấy là cnxh.

    Chương trình thử nghiệm của AVG trên NSS6 đã dừng. Gói đắt giá là cái đinh hấp dẫn của SVG cũng đổ bể phi pháp, bên thể thao lật kèo mà không phải đền hợp đồng.... và rất có thể AVG cũng chán luôn chuyện làm thakshin. =))=))=))

    Nhưng mà các nhợn ạ, chuyện đó là tất yếu, lấu lắm lắm thì cũng chỉ đến thằng Tầu Khựa nó dùng Laosat-1 nó hấp diêm Vinasat,
  4. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))=))=))

    ôi, cái đờ của chúng ta đẻ ra đám lợn hóa dại chó hóa điên, công an nói thế này
    Chiến tranh vệ tinh của chúng ta bắt đầu thế này
    Thakshin nhà ta bị tấn công thế này

    =)) Quá dễ hiểu, cái cỡ như anh Vượng Mì Tôm thì anh cũng cói thể nhân cơ hội này làm quen với vài anh c2 cho sau này tiện.... hấp diêm Vinasat. Hay đơn giản là nhờ c2 tìm ra HP là thằng nào mà đọc được vị nhà anh.


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Như vậy, theo Tổng cục An ninh 2 Bộ Công an, rõ ràng thông tin trong bài viết “Con trai người giàu nhất sàn chứng khoán tỏ tình gây sốc” là hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt, và còn sự thật thì cậu Phạm Nhật Hoàng - con trai ông Phạm Nhật Vượng năm nay mới 11 tuổi.





    Nạn nhân của "trò đùa con trẻ 13 tuổi" đều là những người lớn có học thức, biết việc tiếp tay cho T.A. là sai trái, nhưng vì sao họ vẫn cứ làm? Phải chăng, các doanh nhân trẻ thì muốn trục lợi, "diễn viên đóng thế" thì muốn kiếm tiền, các nhà báo thì muốn "nổi tiếng", muốn đông người truy cập… nên tất cả đều bất chấp nguyên tắc tối thiểu, thậm chí vi phạm pháp luật và đạo đức, để nhân cách của một số người bị trượt dài theo mạng ảo?
    Cách đây gần 2 tháng, chiều 22 và sáng 23/8, trên một số blog, diễn đàn và một số báo điện tử Việt Nam có đăng tải một bài viết khá "giật gân": "Con trai người giàu nhất sàn chứng khoán tỏ tình gây sốc". Đi xa hơn, một số bài báo, tin tức đều khẳng định nhân vật tỏ tình gây sốc trong clip tung lên mạng là Phạm Nhật Hoàng, con trai ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.
    Theo điều tra của Cục An ninh thông tin và truyền thông (Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an), thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Câu chuyện khó tin này bắt đầu từ một cháu gái 13 tuổi giấu mặt trên mạng ảo Internet đã "sáng tác" một kịch bản lừa một loạt nhà báo, doanh nhân, sinh viên… làm theo "trò chơi trẻ con" của cháu với mục đích tư lợi, gây hậu quả xấu cho người khác. Chúng tôi xin trở lại câu chuyện này để làm rõ hơn bài học đắt giá khi khai thác và sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng trên "mạng ảo" hiện nay.
    Khi trẻ con cũng biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin
    Bằng tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm điều tra, sau khi áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hai ngày sau cơ quan An ninh đã xác định địa chỉ "xuất phát điểm" của nguồn tin mà các báo khai thác là một chiếc máy tính cá nhân của một cháu gái 13 tuổi tên là T.A., đang là học sinh lớp 8 trường THCS (Hành vi của cháu T.A. là nghiêm trọng, nhưng để giúp cháu được học tập bình thường, chúng tôi không đưa tên thật và địa chỉ của cháu).
    Theo lời mẹ cháu cung cấp cho cơ quan An ninh, cháu T.A. là học sinh giỏi suốt 7 năm liền, đặc biệt là môn tiếng Anh, cháu học rất xuất sắc, lại biết sử dụng thành thạo máy tính từ ngày học lớp 3 nên ngoài giờ học, cháu suốt ngày "la cà" trên mạng.Khi cán bộ cơ quan An ninh hỏi, vì sao cháu có thể tự làm như vậy, nhằm mục đích gì, có ai "xui" hoặc "nhờ vả" không, thì rất hồn nhiên, cháu T.A khai nhận thế này:
    - Trong một dịp đi nghỉ mát cùng gia đình tại Vinpearl ở Nha Trang, bất ngờ cháu bắt gặp một chị rất giống hotgirl P.D.Q.A. (vừa du học ở Australia về nước, từng có hơn 200 ảnh trên blog cá nhân, được T.A. coi như thần tượng), nên cháu nảy ra ý định muốn trêu đùa, tán tỉnh chị ấy. Vì thế cháu tự nghĩ và chọn anh Phạm Nhật Hoàng, mạo danh anh ấy để tán chị Q.A.
    Cháu tự lập email, lấy nick là tony-scary (đóng giả Phạm Nhật Hoàng), lập nick có tên là regrettime (đóng giả Phạm Nhật Linh, em gái ruột anh Hoàng); sau này cháu còn lập ra nick là vuong-vingroup (đóng giả bác Phạm Nhật Vượng - bố của Hoàng, Linh) để tiện nói dối với mọi người… Còn ảnh anh Hoàng cháu post lên mạng thực ra là ảnh của một người khác đóng thế, cháu lấy từ một bạn chát tên là H.B. (chúng tôi viết tắt - PV) gửi ra theo yêu cầu của cháu…
    Dưới sự bảo trợ của mẹ, T.A. đã tiếp xúc trực tiếp với cán bộ của cơ quan An ninh. Rất thành thật, ngay từ lúc đầu, cháu T.A. đã khai nhận chính cháu là tác giả của bài viết "Tỷ phú dolla Phạm Nhật Hoàng, con trai Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất thị trường chứng khoán" được post lên mạng Internet thuộc mạng xã hội www:beat.vn vào lúc 23h57' ngày 10/6.
    Cùng với bài viết trên, T.A. còn tự viết một bài báo khác có tên là "Người yêu của anh (tức Phạm Nhật Hoàng) là hotgirl nổi tiếng Sài thành Whitebear" cũng được post lên mạng trên… Đây chính là những thông tin cháu bịa ra để chuẩn bị cho "kịch bản" Phạm Nhật Hoàng gặp hotgirl Q.A., gọi là "chiến dịch Monterosa" sẽ diễn ra tại một quán café tại TP Hồ Chí Minh.
    Ở trên mạng, cháu đã mạo danh, đóng vai Phạm Nhật Hoàng với "tiểu sử" tự bịa đang du học ở Anh, không thể về nước vì "bố Vượng" không đồng ý nên lừa cả một kíp diễn người lớn hùng hậu "giúp đỡ" Hoàng "tỏ tình" với Q.A.. "Ăn quả khế, trả cục vàng", cháu đã mạo danh Hoàng để bắn tin với những ai "giúp đỡ" mình sẽ được trả công về sau…
    Theo lời khai của T.A., cháu đã tự viết một kịch bản về việc cho anh Phạm Nhật Hoàng vào TP Hồ Chí Minh gặp Q.A. vì theo cháu, hai người thật "đôi lứa xứng đôi". Trong kịch bản có tên là "chiến dịch Monterosa" sẽ có một Phạm Nhật Hoàng giả đi một chiếc xe con thật "khủng" (đúng tầm con một đại gia) đến một quán café tại TP Hồ Chí Minh để tặng hoa và tặng quà cho Q.A. thật.
    Phạm Nhật Hoàng giả sẽ xuất hiện cùng với 4 vệ sỹ, "trợ lý" của Tổng Giám đốc Vingroup và bác Hùng (đóng vai người thân của Hoàng, với chức danh bịa là Chủ tịch Tập đoàn Cửu Long Jewely) sau này sẽ "lót ổ" để giúp đỡ Q.A. lâu dài. Có một điều đặc biệt quan trọng trong kịch bản là yêu cầu không để Q.A. biết đây là Hoàng giả.
    Vì thế, hành động "vở kịch" phải diễn ra thật nhanh, chỉ để Hoàng giả nói đúng 2 phút, sau đó lấy cớ phải ra sân bay Tân Sơn Nhất sớm để quay về Anh quốc, không cho Q.A. có cơ hội nhận biết. Trong kịch bản có một lời thoại như thế này khi đứng trước Q.A.: "Đây là anh Nhật Hoàng, còn em là trợ lý của Tập đoàn Vingroup, rất vui được gặp mọi người hôm nay ở đây…".
    Sau khi trao quà cho Q.A., kịch bản phải để Hoàng giả nói: "Giờ anh phải quay lại London luôn. Rất tiếc…", và Hoàng giả cùng 4 vệ sỹ ra sân bay luôn để không bị mọi người và Q.A. phát hiện sơ hở…
    Vì sao các doanh nhân, nhà báo dễ bị lừa đến như thế?
    Người đầu tiên bị T.A. đưa "vào tròng" là L.H.T., sinh viên đại học năm thứ 3, trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, hiện làm Giám đốc một công ty cổ phần truyền thông. Theo lời khai của T. với cơ quan An ninh, trong một lần "dạo chơi" trên mạng, T. làm quen và chát với nick tony-scary và được giới thiệu đó là Phạm Nhật Hoàng, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (thực ra đây là nick của cháu T.A. 13 tuổi mà chúng tôi giới thiệu ở trên).
    Chát đi chát lại nhiều lần, T. tin rằng đây đúng là Phạm Nhật Hoàng và nhận lời giúp đỡ Hoàng để tìm người đóng giả Hoàng đến gặp Q.A., mà không biết người đang quản trị tên nick tony-scary này chính là T.A.. Cứ thế, T.A. yêu cầu T. tìm "diễn viên" đóng thế Phạm Nhật Hoàng, thuê 4 vệ sỹ bảo vệ Hoàng giả, thuê xe ôtô loại "khủng" chở Hoàng giả và các vệ sỹ trong chuyến đi chớp nhoáng gặp và tặng quà Q.A..
    Cũng theo lời khai của T. thì một vài lần "chát" trên mạng, có lúc T. chưa yên tâm liệu đây có phải Phạm Nhật Hoàng thật hay không, nhưng được T.A. nhập vai hết sức hoàn hảo nên chính anh bị khuất phục. T.A. đã sử dụng hai nick mạo danh Phạm Nhật Hoàng và em gái là Phạm Nhật Linh để "tự chát" với nhau như anh em ruột, rồi gửi cuộc chát này cho T. để làm tin. T.A. không lộ mặt, nhưng đã dùng hình ảnh của mình, "chát voice" để T. nhìn thấy T.A., tin đây chính là Phạm Nhật Linh, em ruột Hoàng (cơ quan An ninh đã yêu cầu T.A. thực nghiệm điều tra và thấy đúng như lời khai của T và T.A.).
    Khi tính toán số tiền để thực hiện "chiến dịch Monterosa" lên tới hàng chục triệu đồng, T. đã cắn răng đề nghị T.A. cung cấp tiền nhưng T.A. "chát" rằng, Hoàng đang ở Anh, mọi tài khoản bị "bố Vượng, mẹ Hương" phong tỏa nên không có cơ hội. T.A. cũng mạo danh Hoàng để hứa là sau này về nước, sẽ nói "bố Vượng" giúp đỡ anh T. làm ăn.
    Vậy là T. đã vui vẻ, tự nguyện bán đi một bức tượng mà anh rất quý để "giúp Hoàng" thực hiện chiến dịch. T. đã đăng tin tuyển diễn viên đóng thế Phạm Nhật Hoàng với tiêu chí của T.A đưa ra. Sau một thời gian đăng tin, T. đã tuyển được người đóng thế Phạm Nhật Hoàng tên là H.B. cùng các vệ sỹ. Có lẽ để tiết kiệm chi phí, T. đã kiêm luôn chức vụ trợ lý Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đi phục vụ Hoàng giả.
    Khi mọi việc đã chu tất, T.A. còn yêu cầu được kiểm tra ảnh diễn viên đóng vai Phạm Nhật Hoàng, dặn T. gửi trước cho Q.A. T.A. còn yêu cầu khi chụp ảnh phải treo logo Vingroup để chứng minh với Q.A. là Hoàng đang ở Tập đoàn tại Hà Nội…
    Ngày 28/7, theo "chỉ đạo" của T.A., T. đã chỉ huy cả kíp diễn đến quán Lamert cà phê (quận 1, TP Hồ Chí Minh) gặp Q.A. và "diễn" đúng như kịch bản. T. đã khai với cơ quan An ninh rằng: "Tôi nghĩ giúp anh Hoàng để sau này có cơ hội được làm ăn với bố anh là Phạm Nhật Vượng". Anh cũng khẳng định mình không đồng tình việc quay videoclip "chiến dịch Monterosa".
    Vì thế khi phát hiện có người trong kíp diễn quay phim trộm, chính T. đã cáu gắt và kết thúc sớm cuộc gặp. T. không thể ngờ, chính T.A. đã bí mật "chỉ đạo" một nhân viên của kíp diễn quay clip, sau này tung lên mạng với tiêu đề "Con trai người giàu nhất sàn chứng khoán tỏ tình gây sốc"…
    Sau này khi báo chí đăng tin, cơ quan Công an vào cuộc, T.A. đã lộ mặt gọi điện cho T. thú nhận đã lừa T. như thế nào thì mọi việc đã muộn… Cũng chỉ vì động cơ vụ lợi cá nhân, T. đã tiếp tay cho một trò đùa chết người, gây hậu quả nghiêm trọng mà không thể sửa chữa lỗi lầm…
    [​IMG]
    Người mạo danh Phạm Nhật Hoàng khi đến gặp Q.A.
    Vậy người giúp T.A. quay clip là ai? Đó là H.B., người thứ 2 mà T.A. đã thực hiện cú lừa ngoạn mục. H.B. là một sinh viên, quê ở Đà Lạt, là người đóng vai trò môi giới để kíp diễn viên "chiến dịch Monterosa" gặp được Q.A. H.B. khai nhận với cơ quan An ninh: "Dạo chơi trên mạng, tôi có "quen" với một Facebook tên là Nhật Hoàng (thực chất là T.A.), anh ấy tự nhận là con của ông Phạm Nhật Vượng. Anh ấy kể là yêu đơn phương Q.A.
    Sau khi xem hình Q.A., tôi nhờ 2 người bạn mình chơi thân với Q.A., nhờ mời cô đến quán café để gặp gỡ. Hôm đó, tôi quay clip và gửi cho anh ấy xem. Vẫn thấy anh ấy buồn, tôi nhờ người viết bài gửi nick của anh ấy và tung lên mạng Facebook và Youtube… Sau khi biết là chuyện giả mạo, tôi thấy thất vọng và xấu hổ với mọi người…".
    Và "nạn nhân” thứ 3 của T.A. là một số phóng viên báo chí. Đầu tiên là phóng viên của một tờ báo điện tử có uy tín trích dẫn tin mà cháu T.A đã tung lên, kèm với đoạn clip đã quay lén cảnh gặp Q.A.. Đáng tiếc, khi thấy nguồn tin chưa tin cậy, lãnh đạo báo này đã yêu cầu phóng viên phải gọi điện thoại hoặc gặp Phạm Nhật Hoàng hay gia đình ông Phạm Nhật Vượng để xác minh, nhưng lấy cớ không thể liên lạc được, phóng viên và lãnh đạo báo này đã "liều mạng" cho đăng tải bản tin tổng hợp lấy từ nguồn do cháu T.A. bịa đặt ra.
    Theo một vị lãnh đạo trình bày: "Khi thấy đây là tin "hot", thu hút sự quan tâm của giới trẻ, nên tôi đã cho xuất bản bài viết "Nóng clip thiếu gia Sài thành tỏ tình với hotgirl" khi thông tin chưa được kiểm chứng… Đây cũng là bài học lớn cho tôi, cần phải rút kinh nghiệm và thận trọng hơn trong quá trình tác nghiệp sau này…". Nhưng hỡi ôi! Như một phản ứng dây chuyền, ngay tức khắc, một số báo điện tử khác… đã "ăn theo" trích nguồn, hoặc "bê nguyên", biên tập lại chút ít rồi post lên mạng loan tin ra cả cộng đồng. Cách làm ấy phải chăng là biểu hiện của thái độ vô trách nhiệm và thiếu đạo đức?
    Có thể nói không ngoa rằng, nạn nhân của "trò đùa con trẻ 13 tuổi" đều là những người lớn có học thức, biết việc tiếp tay cho T.A. là sai trái, nhưng vì sao họ vẫn cứ làm? Phải chăng, các doanh nhân trẻ thì muốn trục lợi, "diễn viên đóng thế" thì muốn kiếm tiền, các nhà báo thì muốn "nổi tiếng", muốn đông người truy cập… nên tất cả đều bất chấp nguyên tắc tối thiểu, thậm chí vi phạm pháp luật và đạo đức, để nhân cách của một số người bị trượt dài theo mạng ảo?
    Trong cuộc sống của thế giới hôm nay luôn ẩn chứa những mâu thuẫn và sự cạnh tranh quyết liệt. Còn trong thế giới ảo của mạng Internet lại luôn tiềm tàng những cạm bẫy bất ngờ. Cuộc sống sôi động ấy đòi hỏi các công dân, nhất là nhà báo phải luôn tỉnh táo, nhạy bén, nêu cao trách nhiệm mới hi vọng góp phần nhỏ bé của mình thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của xã hội. Câu chuyện về một bé gái 13 tuổi "lập trình" lừa nhiều người lớn khác trở thành đồng phạm tiếp tay cho hành động vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ mãi mãi là bài học đắt giá, hữu ích đối với mỗi chúng ta.
    Chúng tôi được biết, T.A. và mẹ cháu đều thừa nhận, chính chị gái của T.A. là một sinh viên khi phát hiện trò đùa quái chiêu này đã khuyên T.A. dừng lại, không nên tổ chức cuộc gặp với Q.A., nhưng T.A. đã bỏ ngoài tai, để phải hối hận: "Cháu thấy việc làm trên là sai, lợi dụng lòng tin của người khác, làm ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là gia đình bác Vượng và các anh ở TP Hồ Chí Minh… Cháu rất hối hận và cháu muốn sửa chữa, cháu xin hứa không tái phạm…".
    Hiện cháu T.A. và mẹ cháu đã viết thư xin lỗi gia đình ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng theo chúng tôi, cháu cũng cần có thư xin lỗi những doanh nhân, những sinh viên, chị Q.A. mà cháu đã đưa họ "vào tròng" trong một cuộc chơi "giấu mặt", gây nên "kỷ niệm buồn" với họ trong hành trình tới tương lai...



  5. seadragon1012

    seadragon1012 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chuyển đến con trai của mấy ổng sếp luôn rồi à. Mấy bác lạc đề quá
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Sếp sủng gì mấy thằng buôn lậu chợ Vòm ấy. Giao nhiệm vụ thì thất bại, giao kinh tế thì bể bạc, không biết xây dựng cái lớn cái cơ đồ tương lai, toàn thu vén, không có gốc rễ, cho nên khi nước sở tại nó thay đổi chính sách một phát thì ôm cả tiền vừa rải vừa chạy ra khỏi cửa khẩu đường bộ thoát thân về Việt Nam càn rỡ mà thôi.

    Giống Bạch Nga cũng lật lọng tuy nhiên còn đỡ, nhưng cái giống Tiểu Bạch Nga thì nó lật lọng còn gấp mười, như cơm bữa, lật liên tục phá đám liên tục. Nền kinh tế hiện tại của chúng ta do một nhóm tiểu Bạch Nga nắm vốn khá lớn đầu tư vào địa ốc làm phát tán cơn sốt bất động sản, giờ giống thằng nghiện quá liều. Cứ vật và vật vờ như thiếu thuốc.

    Thực ra thì Vinasat hay Lao sat.. hay ba cái đồ vệ tinh địa tĩnh phóng lên không trung chẳng qua chỉ làm việc duy nhất là dự báo thời tiết cho nó có chính xác hơn tí để mà thông báo cho bà con chạy lụt kịp thời. Dọa mấy thằng rừng rậm châu Phi, phò đĩ Quảng Bình, hồi giáo mất nước như palestin, làm cái trạm chuyển thu máy phát sóng ăng ten anh em an ninh xác định tọa độ cỡ Cù Huy Hà Vũ ngồi trong khách sạn quên thủ tiêu bcs, hay là Nguyễn Xuân Diện qua tận thư viện cổ tịch hán thư Trung Quốc lên mạng chém gió .. là chính. hay là ủng hộ anh em nhà Lập bọ viết bóc lờ thẩm du.

    Chứ kinh tê cái mợ gì đâu, tạo điều kiện mở cửa để chúng nó ăn bám cá độ đá banh là chủ yếu. Phát phiếc chúng quan tâm cái con tườu.

    Chửi chúng nó, chúng nó lại đem lý thuyết với toán học khoe mẽ, tính toán thông số ra vẻ trí tuệ. Ném tiền qua cửa sổ cho vui. Thay vì xây cái trạm vi ba đặt trên nóc nhà thấp quá thì thôi hùn tiền vứt cái lên tầng cao khỏi để trên nóc cho nó tiện. Đỡ phải thuê, đỡ phải xin xỏ.

    Hiềm nỗi, dung lượng yếu quá, tuổi thọ không cao, hiệu quả lèo tèo èo uột.
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Vinasat nằm trong chiến lược phát triển không gian vũ trụ của nhà mình, một ngày nào đó VASA sẽ trở thành Nasa[r23)]
  8. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))=))
    Đảng nhà ta bây giờ rỉ tai nhau những lời như thế này à ?

    :)):)):))

    trời ơi, Việt Nam đứng đầu thế giới về khoa học thẩm du





    \\\\\\\\\\\\\\\\
    .
    .
    Chó dại thường tự nhận nó là Mác, Lê, Ăng Ghen, cộng sản và chủ nghĩa xã hội CNXH !!! Làm gì có thứ chủ nghĩa xã hội nào tiêu diệt tri thức, chó điên hoá học sinh, đấm chết thầy cô. Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội thật hoàn toàn ngược lại, họ bắt thanh niên "học học học" ngay từ khi chết đói. À, lại có đứa thủ dâm, đó là chuyện bên Tầu chứ không phải bên Ta, thế ai đã phá sạch bách đình chùa Phú Thọ đến không còn cái gì ngoài cái đên mà có ông già lên đánh dấu bằng đít, ai đã lôi sách cổ ra đốt ?

    Các bạn biết đến nay, đầu năm 2012, kinh tế của chúng ta nợ bao nhiêu không ?
    mấy ngàn tỷ ? hơn chút bạn ạ
    Mấy vạn tỷ ? hơn chút bạn ạ
    Mấy chục vạn tỷ ? hơn chút bạn ạ
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
    Dạ thưa: hơn 2 triệu tỷ.

    Chúng ta có món nợ như thế vì tốc độ phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh, chúng ta lại chống được chuyển lửa về quê nhà của bọn chó già bị đá ra sa mạc. Chúng ta lại còn có cả vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới... Những lời dối trá tởm lợm ấy nhan nhản, chúng chỉ nhồi được vào đầu những con lợn liệt não nhất, thì người ta làm liệt não hàng lớp lớp thanh niên để có thể nhồi được thứ cám đó. Căn bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, chúng làm nòi giống ta thoái hóa thành loài giống lợn như vậy. Xin lỗi, năm 1950 châu Âu vào rừng tìm ta đặt sứ quán, năm 1973 Cu Ba cử nguyên thủ đến chiến trường của ta, còn vị thế của ta hôm nay là bị cả hàng xóm và đồng chí làm nhục-TT Brazil vừa làm nhục TBT Nguyễn Phú Trọng đấy ạ. Đến cả người anh em Lào cũng mua cái Laosat-1 để ăn thịt các Vinasat. Chúng ta 4 năm qua phát triển chậm hơn mức trung bình của châu Á trừ Nhật, tức là đang lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ ở châu Á. Chúng ta đấp đi cái gì cũng là dễ thở hơn hiện nay, bán mình cho loài nào cũng không bằng mức độ rẻ rúng mà lãnh đạo độc quyền bán chúng ta trọn gói. Những kẻ cùng đường chỉ còn cách bán chúng ta thật rẻ cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, đấy là ngăn chuyển lửa về quê nhà.

    Cái cạ chính quyền này chưa lên chức đã đánh dấu bằng lễ kỷ niệm cái ổ giun sán giòi bọ Lê D--. Vừa lên chức các ngài đã mua vào $20b trong dòng thác bán ra Tầu Khựa $1500b, để con Vịt dương rộng đôi cánh xinh cứu con Mèo bị Tầu Khựa đánh, để liền đó mất một nửa, mấy chục năm bán gạo bán cá để có số tiền bù lỗ chuyến đó ?. Chưa mua xong $20 b thì giá gạo thế giới lên cao chưa từng có, chính quyền ta bán rẻ các nhà buôn gạo ta cho lái Thái Lan, cấm xuất khẩu gạo, đến khi gạo thế giới xuống thì cho xuất khẩu. Rồi Vinasat, Vinashin, các sát các sin đó liệu có bằng các nguồn tiền đầu tư bí mật và tiền đút lót chuyển quyền sử dụng đất, thổ canh hóa thổ cư, vốn bằng nửa thành phẩm tức nửa giá thổ cư. Tất cả số tiền đó xã hội phải gánh. Tại sao có sốt đất, sốt đất là thuốc độc của kinh tế-bao giờ cũng thế, nó làm những người không làm gì ngồi chờ sung lột sạch những người lo lao động nghiên cứu đẩy xã hội phát triển, thì đó, băm nhừ đất ra để duy trì thống trị, thống trị duy trì, không phát triển đầu tư được, thì tiền giun sán giòi bọ lột được lại thổi bong bóng đất. Lạm phát triền miên trả nợ các công tu giun sán giòi bọ, mấy năm liền tàn phá tốc độ cao công cụ quan trọng nhất của kinh tế là đồng tiền.... không ai làm ăn được trong lạm phát.... thì lại thổi bong bóng đất. Tiền dồn vào bóng đất tạo .... lãi mà cả xã hội chán chả buồn làm ăn gì ngồi chơi !!!! Vay đi nợ lại và hầu hết số tiền đó luồn lách vào tay các thành viên chính quyền độc quyền lãnh đạo đất đai. Bây giờ mới đến hai triệu tỷ là quá muộn. À ko, TTgBCS có máy in tiền và bây giờ là lúc ông thâu tóm quyền lực bằng quyền sử dụng máy in tiền. Các bạn yên tâm đi, máy in tiền là công cụ lột xác toàn dân sẽ được dùng cứu những gì trong phe cánh để TTgBCS củng cố quyền thống trị của cái đờ nhà ta, để xóa trắng 2 triệu tỷ kia bằng phá giá tiền tệ, in tiền cho đến khi 2 triệu tỷ chỉ còn mua được mớ giấy lộn.

    Như thế, chiến dịch in tiền còn ở trước mắt. Chúng ta chưa phát sản tốc độ cao đâu, tất cả còn ở phía trước. Cái chiến dịch in tiền xóa trắng 2 triệu tỷ để thâu tóm quyền hành của đờ, do Nguyên Soái Quân Đoàn Giun Sán Giòi Bọ TTgBCS vẫn còn ở phía trước, hiện nó mới chỉ được lôi ra bàn với cái tên "tái cơ cấu ngân hàng", tái cơ cấu tức là ngân hàng nào phe TTgBCS thì sống, thì được bú máy tin tiền, còn lại sẽ cùng toàn dân ngắm nhìn sự kiện 2 triệu tỷ biến thành giấy lộn. Trong số 2 triệu tỷ đó, có 1 nửa là nợ nhà nước, và chúng ta phải cống hiến toàn bộ số nợ đó chứ không xơ múi cái gì lại quả cả, và số tiền đó sẽ đi sạch sẽ ra nước ngoài không ngoái lại chúng ta chút gì cả. Một nửa trong số đó cũng là nợ nhà nước nhưng nấp sau những cái vinashin vinasat, điều nguy hiểm là số nợ này đang đáo hạn phần lớn.

    Có bạn đã nói, nợ tư nhân nhiều chứ nhà nước mấy !!! Trần Văn Trí - Diệu Hiền - Công ty thủy sản Bình An cứ bán cá mua cá thì làm sao mà nợ, họ nợ vì các dự án đất đai ăn chơi. Nhưng họ làm sao mà sống được nếu như không "quan hệ", không có sự đỡ đầu của cái đờ mạnh hơn vương pháp, mà cái chính quyền của ta thì còn có gì để bán lớn hơn cái quyền sử dụng đất, còn có gì để tiêu an toàn hơn là mua nhà bên chủ chó chúa lợn để nương nhờ sự bảo hộ khi chạy trốn khỏi chúng ta. Bà Diệu Hiền nợ như vậy nhưng liệu có quan chức nào trả tiền đút lót của bà để bà trả nợ không ? mà không có tiền đút lót ấy bà có nợ được không ? bà có quyền sử dụng đất không ? không mua đất của giun sán giòi bọ thì bà nuôi độc quyền lãnh đạo của đờ nhà ta bằng gì ?

    Chúng ta bị bán nước từ trong trứng chứ đâu phải đến nay. Suốt thập niên 199x "cải cách mở của" tư nhân của chúng ta bị cấm tiếp xúc với ngân hàng và internet, còn các công ty nước ngoài xài thả cửa. Ngày nay có ai nghĩ làm kinh doanh mà không có internet ?? Chúng bóp tư bản của chúng ta như thế và chỉ còn thứ tư bản mafia . Thứ tư bản ấy lành mạnh phát triển thì ít, mà bám vào các dịch vụ phân phối quyền lực của đám giun sán giòi bọ là chính, mà đơn giản nhất là quyền sử dụng đất và vốn ngân hàng. Thử hỏi các nhà tư bản may mặc hoành tráng ngày nay rằng: ai trong số họ không qua thời buôn quota, họ có đất làm nhà xưởng thế nào ? Những thứ tư bản đó đến bao giờ mới gột hết chất giun sán giòi bọ để phát triển, để không ôm nhau cùng chìm ? Những thứ tư bản thực dân ấy hiện nay lại hô hào tư bản hóa để tranh quyền với đám độc quyền lãnh đạo cộng sản bóc lột, như Mỹ Tầu nó vẫn chửi nhau, lại đua nhau chế tạo liệt não và chó dại, làm loạn đến bao giờ.




    Đến đây chắc các bạn biết tại sao ở châu Âu có các nước vỡ nợ gây ra khủng hoảng quỹ công. Chúng là các quốc gia Pháp Ý Hy Lạp... đã có quỹ công lại có thối nát, có nợ quỹ công... nhưng không có máy in tiền. Thằng Đức Phát Xít nó treo máy in tiền lên cạnh cái bể tắm: giặt sạch hơi giun sán giòi bọ kiểu Mỹ đi mới được bú, mới được sống... thế là đánh nhau biểu tình chí tử. Trung tâm giun sán giòi bọ toàn cầu, chủ chó chúa lợn toàn cầu là Mèo Hoang cũng muốn cứu giun gián giòi bọ của nó, nhưng cứu Mèo chưa nổi. Thế có bạn bảo thằng Đức nó cũng nợ như thế ? hì, những thằng nợ quỹ công kia dọa xóa sổ đồng tiền chung của cái máy in tiền eur để chúng cũng có máy in tiền độc lập tự do, khi đó những thằng nào nợ càng nhiều càng được bùng nhiều, nên thằng Đức nó cũng nợ như thế để được bùng như thế, chẳng thằng nào thiệt, chẳng thằng nào lợi để đập máy tin tiền chung quay về máy in tiền riêng. Nhưng chúng ta không cần bàn thêm, rằng là, thằng Đức nó nợ như thế nhưng nó trả được, vì nó không cho giun sán giòi bọ nhà nó ăn số nợ ấy đi. Có thể ví dụ rõ nhất là Hy Lạp, họ dùng gói cứu trợ để kích cầu bằng tăng thu nhập nhân viên khối nhà nước, nhưng đó là sự tham nhũng tập thể của đảng cầm quyền, mức sống chung tăng, giá nhân công tăng, đầu tư sản xuất giảm và kích được cầu cho những nhà sản xuất nằm trong thị trường chung eurzone, chỉ khác là nằm ngoài Hy Lạp.

    Như thế, cái châu Âu xã hội chủ nghĩa đang được Tổ Quốc của Marx xích cổ, hoàn thành sự nghiệp mà Otto Eduard Leopold von Bismarck làm dở, sự nghiệp mà nước Phổ 300 năm qua chưa làm xong. Nếu coi các Hy Ý là các vốn riêng=tư bản, thì cái quỹ công làm máy in EUR, quỹ công tài sản công là cộng sản, cái cộng sản EUR ấy nó đang thực hiện nhiệm vụ xã hội của nó, tăng sức cạnh tranh lành mạnh của các tư bản, tạo môi trường cạnh tranh để các tư bản phát triển đúng đắn không bị giun sán giòi bọ câu kéo đục khoét.

    Tại sao người ta sợ khủng hoảng kép thế, khủng hoảng kép là 29-33 36-39 và đến con đường không lối thoát 39-45. Những khủng hoảng đó đã gây ra WW1, WW2 và nay là WW3. Chỉ có điều, WW trước tranh thuộc địa được xích cổ bằng súng nên các đế quốc đánh nhau bằng súng, nay thì không. À, cũng có súng, song song với những việc trên là các USA'Dog đổ sập dây chuyền ở Bắc Phi. 29-33 đi qua không bằng việc xử lý căng nguyên của khủng hoảng, mà bằng khếch đại căn nguyên đó. Căn nguyên đó được nói ví dụ dưới đây, là bành trướng thị trường bán xe đạp quá mức thay cho phát triển xe máy, phát triển bằng nghiên cứu chế tạo xe máy và nâng mức sống để thị trường chấp nhận phổ biến xe máy. Nhưng người ta đã không hướng đến xe máy mà hướng đến tranh cướp thuộc địa, đóng cửa thuộc địa với các nước khác, cấm thuộc địa không được làm xe đạp chỉ được mua xe đạp của đế quốc... để bán xe đạp. Tuy được cứu tạm thời, nhưng ai có thể cản được đà phát triển khả năng sản xuất xe đạp của đàn giun sán giòi bọ đã đạt đến đoạn tranh ăn đến chết, thằng nào không dám tăng khả năng làm xe đạp? ngân hàng nào không dám cho vay.... trong đàn giun sán giòi bọ giai đoạn cuối đó, và cái đế quốc nào to bằng giời để chứa được xe đạp của giun sán giòi bọ đó, vì thế đến 36-39 và không còn lối thoát. Thế 39-45 ai thắng ? chắc nhiều người nghĩ Đức Ý Nhật thua ?? ấy không, mục đích của họ là công phá thuộc địa thì sau 1945 thuộc địa tan vỡ cơ mà ? Thực chất, Liên Xô và Đức là hai nhân vật đanh nhau to nhất, thiệt hại nhiều nhất, nhưng họ vươn lên vị thế khác. Liên Xô từ chỗ bị cô lập trở thành siêu cường uy tín nhất hoàn cầu, Đức Ý Nhật công phá tan thuộc địa. Còn những kẻ bại trận chính là Anh Pháp Mỹ, những kẻ định đóng cửa thuộc địa nuôi giun sán giòi bọ. Nếu như nghiên cứu lịch sử chi tiết thì chúng ta không lạ, Hitler bám vào một đám công nhân phát điên, tư bản phá sản.... những thành phần bị đào thải trong khủng hoảng của nước Đức.... để gây chiến, người Đức vừa thanh toán được chúng vừa thanh toán được những thế lực bị đào thải to hơn ở Anh Pháp Mỹ. Từ đó, nước Mỹ lùi dần, từ chỗ 40% công nghiệp toàn cầu, đến nay tranh chỗ bán cá ba sa với nhà Vịt, nay thì làm nghề chăn chó luôi lợn liệt não.

    Như thế, chúng ta cũng như Mỹ có cái máy in tiền và các thế lực giun sán giòi bọ bám lấy máy in tiền để không bỏ căn nguyên khủng hoảng. Căng nguyên khủng hoảng ngày nay là sự thối nát quỹ công, thối nát quỹ công bởi các quỹ công bám lấy những quân sự chính trị bóc lột. Đương nhiên, khủng hoảng thứ 2 "Tân 36-39" mới chỉ nhóm lên ở châu Âu, ở đó, cũng chỉ có Pháp Ý Hy Lạp bỏ thói ôm chân Mỹ, còn những Anh, Tây Ban Nha.... và còn rất lâu nữa khủng hoảng đó mới lan đến trung tâm của khối thối nát là Mỹ và các đồng minh ruột là Hàn với một nửa nước Nhật Bản.

    Những chuyện này không lạ trên thế giới. Những nước tham gia Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar không còn lạ gì. Cuộc chiến này là một phần trong một loạt các nỗ lực của Nam Mỹ thoát khỏi sự bóc lột của Mỹ, mà Mỹ thì bóc lột họ bằng đám chính quyền bán nước của họ, đám chính quyền bán nước dựa vào đám biểu tình chó dại, đám liệt não chó điên, đám hồng vệ binh Nam Mỹ. Năm 1986, Brazil cũng khủng hoảng lạm phát phi mã như ta bây giờ. Trước khi Hugo Chavez lên cầm quyền năm 1998 thì Venzuela cũng vậy, nước này là một nước nhiều dầu, thế nhưng đa phần dân số nghèo đói vì các chính quyền tay sai Mỹ trước đó đã bán rẻ các mỏ dầu. Hugo Chavez lên cầm quyền đã hứng chịu điều đợt biểu tình dữ dội của đám chó dại, có lần ông đã phải bắn vào đoàn biểu tình. Tuy nhiên, Hugo Chavez tịch thu các công ty dầu lửa, cải thiện cuộc sống đa phần dân số nghèo đói. Để chống lại những làn sóng chính trị kiểu chó dại Mỹ, Hugo Chavez dựa vào các nước chống Mỹ và có nhiều ảnh hưởng quốc tế, đặc biệt là Nga Tầu. Bolivia hiện nay cũng đang cải thiện kinh tế và đang đối phó với những biểu tình chó dại kiểu Mỹ như Venezuela năm 2002, những cũng vì dựa vào chính nghĩa nên chính quyền bền vững. Chúng ta đã biết, nhưng thứ bị đào thải như chính quyền ta chỉ còn có thể tồn tại bằng buôn dân bán nước cho thực dân ăn thịt đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc. Cuộc chiến của Nam Mỹ diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong vệ tinh là Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivoa. Cho đến thế kỷ 21, người Mỹ vẫn nhồi được cho Nam Mỹ các vệ tinh kiểu Mỹ, tức các vệ tinh ổn định xoáy Brasilsat B 1/2/3/4, công suất phát mỗi TP 15w-16w (ngày nay là 130w khu vực hay 200w vùng rộng, Ekran Liên Xô 197x 200w), đương nhiên là sóng yếu đó thì tất cả khách sử dụng vệ tinh lởm phải trả tiền mua ăng ten đầut thu lớn. Brazil đã thoát ra bằng nhiều đường, nhưng riêng các ngành quỹ công thì vẫn phải nhường sự thống trị cho Mỹ. Năm 2003 Luiz Inácio Lula da Silva lên, ông nổi tiếng với việc tham gia khối BRICS chống lại sự thống trị của Mỹ trên trường quốc tế cả về kinh tế, chính trị, quân sự, bao gồm Nga Tầu Ấn Brazil và Nam Phi. Brazil ngang nhiên chọc tức Mỹ khi đứng cùng Thổ Nhĩ Kỳ bên nhóm các nước ủng hộ Iran làm giầu hạt nhân. Gần đây, Brazil tiến hành vụ bài Mỹ mới là kiện môi trường các công ty Mỹ, bạn bắt bồi thường 10,9 tỷ mục đích chính là kích động bài Mỹ, lúc này Brazil đã có TT mới là bà Dilma Rousseff. Brazil mua hai vệ tinh châu Âu là Star One C1 và Star One C2, đương nhiên các vệ tinh này khác biệt một trời một vực với vệ tinh ổn định xoáy, phóng lên 2007-2008. Chương trình vệ tinh này vượt qua những chó dại kiểu Mỹ sau khi Brazil dừng chương trình rửa tiền, Mỹ mua vệ tinh châu Âu đặt tên Mỹ để thổi giá Star One C12, bản chất là vệ tinh châu Âu Spacebus-4000C3 . Star One C1 và Star One C2 còn có tên là Simon Bolivar F1 và Simon Bolivar F2, hai vệ tinh giống nhau, đều nlà loại Spacebus-3000B3 của Châu Âu (nguồn gốc Đức). Simon Bolivoa là anh hùng giải phóng Nam Mỹ đầu thế kỷ 19, việc đặt tên này tượng trưng cho sự giải phóng. Star One C2 lên trời cùng chuyến bay với Vinasat-1 kiểu Mỹ, giá Star One C2 150m bằng một nửa Vinasat-1, và hai vệ tinh là hai kẻ thù đứng hai bên chiến tuyến, và nó chính là nguồn gốc của việc Brazil làm nhục TBT Nguyễn Phú Trọng năm 2012. Các vệ tinh C1/C2 đó có 45 TP, nặng 4100kg , công suất ngồn 8,7kw và cùng cho đài phát 6,5kw. Cả hai Vinasat-1 cộng lại có 44 TP, công suất nguồn mỗi cái 3,3 cấp cho đài mỗi cãi 1,8kw, cộng cả lại tổng vẫn nhỏ hơn mỗi cái C1/C2, nhưng mỗi cái Vinasat đắt gấp đôi mỗi cái Star One C, tính giá thực sử dụng là Vinasat đắt gấp 4. Hài hước là, công ty Loral Skynet do Brazil bây giờ phủ sóng Mỹ bằng vệ tinh Estrela do Sul 2 (Telstar 14R) năm 2011, vệ tinh này có phần xe vũ trụ LS-1300 khá tốt của Mỹ, nhưng ở Mỹ hàng tốt rất khó sống trước các giun sán giòi bọ như Vinasat. Hugo Chavez mua của Trung Quốc một vệ tinh DFH-4 đặt tên là Simon Bolivar 1, vệ tinh này có 28 TP công suất nguồn 10,5kw, lên trời ngày 29-10-2008, cùng năm với C2 và Vinasat-1. Lứa vệ tinh Simon Bolivar này chọc tức Mỹ thêm là ủng hộ Cu Ba, Bolivar.. đặc biệt có vai trò quan trọng với Cu Ba, sau đó Venezuela tiếp tục nối cáp quang với Cu Ba. Cu Ba có mức sống bình quân gấp 8 lần ta, sang tk21 khi các đồng minh đã mạnh, bạn bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế, bạn phát triển với tốc độ rất nhanh cho đến 2008, năm 2008 bạn bị một cơn bão lớn đồng thời khủng hoảng toàn cầu dẫn đến suy giảm ngành chủ chốt là du lịch, nên Cu Ba quay lại phân phối lương thực để đảm bảo an ninh lương thực, nông nghiệp Cu Ba vẫn trì trệ do cấm vận, ở châu Mỹ mọi vật tư nông nghiệp như phân bón máy móc đều liên quan đến Mỹ rất khó mua. Các vệ tinh này hoạt động rất lãi và do đó Nam Mỹ phát triển thêm các vệ tinh khác, Star One C3 Brazil đang dự kiến năm nay chẳng hạn, cũng dự kiến Bolivia có Túpac Katari 1 (TKSat 1) DFH-4 Tầu. Ngoài ra, Arghentina cũng mua vệ tinh châu Âu Nahuel 1A năm 1997 thay thế các vệ tinh kiểu Mỹ tiền nhiệm. Đó là toàn bộ các vệ tinh liên lạc địa tĩnh Nam Mỹ, hiện nay, vệ tinh liên lạc châu Mỹ La Tinh chỉ còn một số vệ tinh vẫn đang chạy của Mexico là kiểu Mỹ.

    Lãnh đạo của chúng ta thường chỉ sang Thái Lan Áo Đỏ rồi nói với chúng ta rằng: đấy, nhờ sự độc quyền lãnh đạo ấy mà không như thế. Phì cười, chẳng có ai nghèo như chúng ta cả, chẳng có ai phá sản như chúng ta cả. Thái Lan hay Bắc Triều Tiên đều có mức sống bình quân giầu hơn chúng ta và đang phát triển nhanh hơn chúng ta. CHúng ta không có biểu tình nhờ vào lãnh đạo của chúng ta đã bán rẻ chúng ta cho thực dân ăn thịt đổi lấy sự bảo hgộ của đế quốc, sự bảo hộ của đế quốc là các quân đoàn giun sán giòi bọ và các quân đoàn chó điên liệt não. Việc các đế quốc dùng chủ nghĩa chó dại để ăn thịt chúng ta đâu có gì mới. Thái Lan mua hai cái vệ tinh kiểu Mỹ năm 1993/1994 gọi là Thaicom-1/2. Vệ tinh đó bóc lột thị trường thế nào thì chúng ta hiện đang xem Vinasat-1/2 làm, lúc đó, Thailand nằm trong tay chính quyền quân sự. Thakshin đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh này, ông đặt hàng một kiểu vệ tinh mới bên châu Âu, Spacebus-3000A, và vệ tinh đó trở thành thủy tổ của dòng Spacebus 3000/4000 danh tiếng của châu Âu. Vệ tinh Thaicom-3 lên trời năm 1997 để dọn hai cái rác vũ trụ trên, như là Laosat sẽ làm. Thakshin lên đến thủ tướng Thailand, vì chính trị, ông bán đi công ty này với giá gấp nhiều lần trước. Sau đó Thakshin lại bị đảo chính quân sự chúng ta biết rồi, lũ bị đào thải bao giờ cũng bán rẻ chúng ta cho thực dân ăn thịt để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc. Thế nhưng, sau đó bầu cử dân sự lại đưa em gái Thakshin lên cùng với các biểu tình Aó Đỏ. Các biểu tình màu sắc đã đổi chiều, kỹ thuật biểu tình kiểu Mỹ giờ đây lật đổ liên tiếp các USA'dog như thế, cái này một thứ USA'dog nhà ta sợ nhất. Trong thời gian mất chính quyền, công ty Thaicom đã kịp ký với Mỹ mua vệ tinh Thaicom-6 kiểu Mỹ, tuy vậy nó vẫn to hơn và rẻ bằng nửa các Vinasat. Thaicom-5 là bản ao của Thaicom-3 bán ế cho Ấn Độ.


    Chúng ta đang đứng trước WW3 đã chớm bắt đầu, chúng ta ở phe nào.... thì không có gì khó hiểu nữa.
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    http://ttvnol.com/quansu/1192051/page-204 sang top này giải độc đi bác
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chứ gì nữa, địa tĩnh thì giống như cái trạm phát thu có sợi dây móc thả bóng bay lên không trung, đứng chết gí một chỗ, đúng công năng thì còn đỡ, không đúng thì ba bữa nữa thành rác vũ trụ chứ có gì đâu.

    Nói chung cậu phúc nói có lý nhưng không nên ôm Đảng vào đây. Đảng chả bao giờ xúi dại con dân làm liều bán nước kiểu đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này