1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    những người như bạn là những người đáng khinh rẻ nhất xã hội, sinh ra chỉ để ôm chân liếm xyz thằng khác. Những kiểu chó lợn như thế chỉ có thể thể hiện từ những đám liệt não truyền đời. Căn bệnh liệt não hóa dại là căn bệnh ngu như lợn và điên như chó, nó là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, nên những AQ nứt sọ sẽ nối đời đẻ ra những nô tỳ AQ nứt sọ mà chỉ cần cụ cố một lần làm cho tổ tiên chúng nó hóa dại.



    Các liệt sỹ của chúng ta đã chiến đấu với đám chó bên Mỹ, chó bên Tầu. Những người Mỹ tiến bộ đã đồng minh với chúng ta vì cùng một mục tiêu. Động lực chiến tranh là những chuyến tầu ma được mô tả trong nồi ký của Mc, những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, được ký nhận bởi loài chó rẻ tiền nhất với giá con chó TT Thiệu cả đời chưa đầy 1 m. Những chuyến tầu ma ấy sang Iraq biến thành những căn cứ ma.

    Đương nhiên, những chuyến tầu ma ấy là đồ ăn cắp từ tay những người Mỹ bạn chúng ta. Thử hỏi, nếu không có các bạn ấy đấu tranh, thì các liệt sỹ của chúng ta đến bao giờ mới chiến thắng ? Cũng như thế, bọn chó bên Tầu cũng tìm cách đánh nhau với chúng ta để vơ vét của cải của người tầu bạn chúng ta, và chúng ta đã có được hòa bình với Tầu Khựa vì thế.

    Bây giờ quân Mỹ bế tắc không còn chỗ chuyển những chuyến tầu ma ở Trung Đông, Nhật Bản... thì chính phủ nào đã hô hào ủng hộ quân đội Mỹ, chính phủ và đảng ấy phản bội những ai. Họ đã thật sự chiến thắng chưa mà họ phản bội ? Họ đã thật sự mạnh với ai mà họ phản bội ? Thế những chuyến tầu ma quay lại Việt Nam để làm gì ? để 30 năm chiến tranh ?

    Hay là những con lợn liệt não và con chó hóa dại xưng cường quốc, xưng chủ quyền trên bầu trời nhà hàng xóm và phản bội tất cả từ anh em đến đồng chí và hàng xóm.

    Đảng nào và chính phủ nào, đàn chó dại ở xứ nào đã phản bội những đồng chí, đồng minh... đã giúp cha anh họ nửa thế kỷ qua ? Những người bị phản bội ấy cảm thấy xấu hổ ? THưa các con lợn và các con chó hóa dại, không một con người nào cảm thấy xấu hổ khi bị chó cắn lợn kêu cả. Người Brazil còn giữ được lịch sự thì tống cổ TBT ra ngời đường. Thằng Tầu Khựa thì nhà nó vốn nhiều chó, nó cũng chẳng xâu hổ thêm nhiều khi người ta trông thấy chó nhà nó xấu, mà nó được quá nhiều, nó chia đôi với Mèo Hoang bùng khai thác dầu nước sâu phía đông biển đông, nó xơi cái vị trí độc quyền truyên fhình vệ tinh đến xứ Vịt....

    Ai bênh kẻ bội phản đê hèn, ai bênh đàn lợn liệt não, ai đồng minh với đàn chó dại ? Khi thằng Tầu Khựa nó tát Vịt vụ cắt cáp, thì những ai ủng hộ con Vịt ? hay thằng Mỹ sẽ xông vào cứu con vịt trong khi năm 1974 nó ngồi nhìn ? Năm 1974 thằng Mỹ nó ngồi nhìn bởi cái gì hả những con lợn ? Vì năm 1972 nó cùng với Tầu Khựa tính chuyện duy trì tình trạng chiến tranh lâu dài, để kéo dài những chuyến tầu ma.

    Vậy đã là những con chó và những con lợn thì cần gì phải hỏi ôm chân thằng nào, chó bên Mỹ và chó bên tầu đều là một phe, ôm chân con nào chẳng giống nhau, ăn xxx của con nào chẳng như nhau, ra sa mạc của con nào chẳng như nhau ?



    Cũng như thế, những người Tầu bạn ta và những người Mỹ bạn ta vẫn luôn ở bên nhau trên chiến tuyến đánh chó, họ vẫn là bạn của nhau, nhưng họ đã coi chúng ta là giống chó bội phản. Không những thế, mà còn là giống chó dại dám đem 20b ra chặn dòng thác 700b. Chúng ta đã biết chúng ta bị bỏ mặc rơi xuống bước đường cùng về kinh tế-chính trị ngày hôm nay, vì người ta muốn chúng ta chết nhanh cho rảnh nợ, chẳng có chính thể nào sống sót nổi trong cũi các sát thủ kinh tế kiểu Mỹ cả.

    Chúng ta đã biết Tầu khựa nó gây ra vụ cắt cáp để làm gì, chúng ta không có ai bênh, nó làm nhục chúng ta và chúng ta nhục quá hóa điên, chúng ta ôm chầm lấy chân Mèo Hoang theo ý của bọ bán nước ồ ạt. Miền Đông biển Đông là miền mới có thể khai thác dầu trong 10 năm đổ lại đây, chúng nó cưa đôi. Bám chân Mèo Hoang thì chóng chết, Tầu Khựa càng chóng có chính quyền nô tỳ mới ở Vịt.

    Vạn ạ, đó là mục đích của đảng và chính phủ chúng ta, cũng như mục đích của bạn. Những kẻ bị đào thải bán đứng con cháu của các liệt sỹ cho chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ, để đổi lấy sự bảo hộ của đám ăn thịt người quốc tế, Chúng không phải bây giờ mới làm điều đó, và chúng sống được chính nhờ đường lối của cái chính thể chúng ta.




  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ơ, đồng chí này hay nhể. Chửi hết mẽo trắng, chửi qua Tầu khựa, chửi đến hàng xóm Nga, chửi cha thằng lãnh đạo, chửi hết bố con thằng nào mà không cùng ý với mình.

    Có điều khi hỏi bạn nên làm sao thì bạn lại lôi các liệt sĩ lên nói chuyện. Bố khỉ.

    Mẹ, định là Tùng Dương nhập đồng đấy à? Hay là đu xe lam theo Vượng An Viên?

    Và như thế nào là biết ơn các liệt sĩ?
  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))=))=))=))
    Bạn ôm chân thằng tầu hay ôm chân thằng Mỹ đều là thằng ăn xxx chúng, chúng cùng một phe, và cần phân biệt chúng chỉ bởi vì bạn liệt não, mình đã trả lời trên kia. Tất nhiên mình không đồng ý với ý kiến của bạn là ôm chân thằng nào, mình có chân của mình để ôm.

    Còn hiện nay đứng trước sự sụp đổ toàn diện, cái đảng và chính phủ ấy sáng tác ra cả triệu chương hồi truyện tự sướng. Những kẻ liệt não và nghiện lên đồng như chó dại thì ngày đêm hốc lấy hốc để những cái đó. CHính vì thế bây giờ người ta mới sợ con cái làm nhà nước như sợ hủi. Đối với mình thì như mình nói đấy, mình cảm thấy bình thường, tức là đó là các triệu chứng của bệnh tâm thần tập thể. Bệnh tâm thần không dám nhìn vào sự thật là phá sản hàng loạt ngay trước mắt, trùm chăn tự sướng và tự tưởng tượng ta là cường quốc, có chủ quyền trên thiên đình.



    Căn bệnh tâm thần đê tiện của gống chó loài lợn này cũng không có gì mới bạn ạ, AQ đấy. Cáo mới ngày nay là căn bệnh này bùng phát vì cải cách giáo dục kiểu đại ***************** vô sản liên miên, tạo ra chen chúc các trường trông trẻ cấp bằng khống, đẻ ra lớp lớp các liệt não chó dại . Cái mới ngày nay là các nhân biên nhà nước rỗi hơi, liệt não vì lười biếng và hóa dại vì ngu xuẩn.



  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Èo gì chửi mãi, hỏi đi đường nào thì bảo tao đang ở dưới đất thôi, mày thích đi đâu cứ đi.
    Thế hóa ra 8 trang thành công cốc đấy à, hay là chỉ nhảm cho quen tai thôi.

    Bớt đi, bệnh nặng lắm rồi đấy, phỏng ạ.
  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))
    Đúng thế bạn ạ. Người có đường đi của người 70 năm qua đã đi. CÒn giống chó giống lợn bán nước ồ ạt ôm xxx bất cứ đứa nào thì đi đâu cứ đi.


  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Phét lác, chỉ được cái chém gió là giỏi.

    70 năm tuổi đã là đek gì. Tưởng trứng khôn hơn vịt sao. Tưởng biết dăm điều ba trự tí ti về thông số kĩ thuật đã làm lớn làm vống làm láo lên sao. Hử. Nếu nó muốn bán, nó bán từ đời tám hoánh rồi, không bán thằng này thì cũng bán sang thằng khác. Không làm nô lệ được trâu chó thì cũng đừng có mơ có ngày ngồi gõ internet mà chửi đổng thế này.

    Tưởng ngồi giữ cái cũi đất 8 ha chó ỉa mà gọi là yêu nước hả, tưởng đi phò phạch cho một thằng truyền thông cũng thao túng, cũng đàn đúm như ai, chỉ biết nhăm nhăm vào kiếm lợi cho mình. Cốt yếu để chỉ rằng thằng kia mày yếu là yêu nước hả. Dốt. Có thằng ngu mới tự tách mình đi đâm đầu vào chỗ chết như vậy.

    Tỉnh lại đi, còn chưa nói chuyện đoán mò là hư này hư nọ, bọn Thaicom có ị gì đâu, cũng hư nát bét, cũng sóng phập phù,cước điện thoại bọn chúng rẻ sao? Rẻ vào mắt. Bọn thái cũng sở hữu Thaicom sao, sở hữu vào mắt... Bolivia bây giờ phủ sóng thế nào, được bao nhiêu phần trăm.
    Chém vừa thôi, đừng tưởng ngu hóa người khác được, coi chừng mình bị trước đấy.

    Tưởng tốt lành gì, ai dè bỏ gốc sung - lại ôm gốc vả. Đèo, như nhau một duộc cả. Khác ếch gì nhau đâu mà cứ ồn ào sôi nổi.
  7. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    lại lên cơn chó rồi

    Thaicom vẫn xuất khẩu thẻ true sang Hà nỘi và đương nhiên cước điện thoại của chúng rẻ bèo. Thế ra đảng và chính phủ còn mỗi phong cách chó dại thế thôi à ? Nếu liệt não tự sướng thì bấm vài đây để thấy ồn ào của chợ cccam Việt Nam. Với giá 250k-400k/năm chúng xem bóng đá HD đẻ các châu lục không riêng gì ÂU. K+ thì chúng nó chổng xxx vào
    bấm nào =)):))[:D]:-??:)>-[r37)][r23)]




    Đây là 1 chùm Ku của Simon Bolivar, chùm này cho Cuba vad Venezuela
    http://satstar.net/satellites/vene1.html
    [​IMG]


    Chùm này dành riêng cho các nước Bo, U, Pa
    http://satstar.net/satellites/vene1.html
    [​IMG]



    Phủ sóng Bolivia, Star One
    [​IMG]

    [​IMG]


  8. chanquevietnam

    chanquevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh cương vú hay cường vũ gì đó thật là rảnh, chắc anh này tối ngày ngồi không ăn bám nên phản hồi thật là nhanh. Sợ mọi người giành mất quyền nói hay sao ấy, bài nào cũng vội vã trả lời rồi sau đó sửa tùm lum. Bao nhiêu đó là biết anh chàng này là người như thế nào rồi đấy.

    Do không có thời gian nên hôm nay mới ghé ngang coi anh rống lên những gì nữa.

    Xin trích lại bài phàn hồi của tôi về vấn đề tại trang 9 ( http://ttvnol.com/gdqp/p-21441638#post21441638 )

    Và đây là phản hồi của anh cũng tại trang 9 ( http://ttvnol.com/gdqp/p-21441891#post21441891 )
    Phản hồi của anh không dính gì đến phản hồi của tôi anh ạ. Có nghĩa là anh cương vú hay cường vũ gì đó đã bí không thể phản biện được trước những vấn đề tôi đưa ra. Hay nói cách khác anh này đã thừa nhận một số vấn đề sau:
    Xin nói thêm một số mâu thuẫn của anh:
    Anh gì gì đó nói như sau
    Vậy theo anh gì đó thì hàng ngàn kênh đó ai sẽ dùng? Xem HBO, MAX, show này, show kia, này kia để trồng lúa, ngô, khoai, cà phê ... năng suất hơn à.
    Tiếp:
    Ồ vậy là anh còn ý thức được, vậy xin hỏi ai đã dẫn dắt chỉ đường họ làm được điều đó hả anh gì đó? Hay anh đây đã chỉ đường dẫn dắt họ trong 30 năm đó à? Chính anh phải mang ơn, nếu không anh có ngồi đây mà rống lên như trên được không? Cơm còn chưa chắc có để đớp chứ nói gì đến ti vi, máy vi tính, internet, vệ tinh.
    Tiếp:
    Cái gì làm lên kết quả trên hả anh gì đó?
    Xin thưa với anh cái này
    cần nhưng chưa đủ để làm được việc đó đâu anh ạ. Không có những hỗ trợ từ nhà nước, từ chính phủ thì làm ra nhiều bao nhiêu chết bấy nhiêu đó anh ạ. Anh gì đó có biết đến thời gian giá cà phê xuống không?
    Tiếp:
    Anh gì gì đó xin hãy cho bà con ở đây biết đất nước nào mà toàn những nông dân có tiêu chuẩn như trên để bà con mở mang tầm mắt ra thế giới.
    Tiếp:
    Xin hãy chỉ ra cho bà con Việt Nam trong hàng ngàn kênh truyền hình đó có kênh nào như trên để bà con Việt Nam còn đầu tư để học tập?
    Tiếp:
    Sợ quên Tiếng Việt thì đây http://www.lyngsat.com/tvchannels/vn/VTV-4.html có trên các vệ tinh mà anh ca ngợi đấy.
    Tiếp:
    Anh cương vú hay cường vũ này ăn gì để sống mà lại hỏi câu đó. Hay anh sống bằng chất thải của động vật (lượm được mà không cần phải trả phí). Anh trả lương cho nhân viên của họ à? Bản quyền paysunday châu Âu K+ xin được hả anh? Bữa nào đó anh tới nhà tôi lắp đặt "giùm" tôi bộ anten vệ tinh thu asiasat5 nhé. Xin anh cho biết có bao nhiêu quốc gia trên thế giới có mức cước điện thoại 2G rẻ như cho không và cụ thể mức giá là bao nhiêu? Trong khi hiện tôi xài điện thoại di động một tháng chỉ mất 74.000đ/1 tháng gọi nội mạng cháy hết cục pin này đến cục pin khác cũng chỉ nhiêu đó, hoặc 178.000đ/1 tháng gọi mobifone, vinaphone, điện thoại bàn vnpt g-phone cũng cháy hết cục pin này đến cục pin khác cũng chỉ bao nhiêu đó. Vậy có quá mắc hay quá đắt không anh gì gì đó.
    Tiếp:
    Anh trích dẫn giúp tôi chỗ nào trong phản hồi của tôi nói tôi là tá điền, anh có hiểu tá điền nghĩa là gì không mà sử dụng bừa bãi vậy anh gì đó.
    Tiếp:
    Anh có chứng từ giao dịch giữa họ không mà anh nói như thánh phán thế?
    Tiếp:
    Tổng thống Mỹ thiếu nợ tôi 1 tỷ usd đấy anh gì đó ạ.
    Con số trên thật là khủng khiếp, nói như thánh phán vậy dựa trên cơ sở nào hả anh gì đó, nếu đúng vậy, vậy con số 60 triệu mà anh nói là lấp liếm có đáng gì. Nếu là anh anh có vì cái 60 triệu đó mà ảnh hưởng, nên hay không anh gì đó?
    Tiếp:
    Sống hơn nửa đời người rồi mà tôi chưa thấy ai tới đòi nợ tôi khoản nợ trên cả anh gì gì đó ạ.
    Tiếp:
    Anh cương vú hay cường vũ gì đó xin cho tôi hỏi anh có con chưa và hãy nói tôi nghe: khi nào khi nào con anh mới khôn bằng anh và hơn anh? Chắc ngày đó anh toàn "gõ đầu bố anh". Nhiều quốc gia chưa có vệ tinh chắc họ điều là những chính phủ ngu, những nhân dân ngu, những kinh tế phá sản, cùng đường ngoại giao, bang giao nhục nhã.

    Tóm lại anh cương vú hay cường vũ này càng phản hồi tôi thấy dưới đây càng đúng:

    Như trên tôi đã nói anh hoàn toàn không giống người; Cá nhân anh đang gặp vấn đề về tâm tinh thần trầm trọng; Anh đang chuyển hướng bình luận sản phẩm vệ tinh vinasat 1 và 2 sang vấn đề chính trị nghiêm trọng. Anh tưởng như mình am hiểu về chính trị nhưng thực tế anh chẳng hiểu gì cả, với tôi anh thua một đứa trẻ lên 3; Anh luôn luôn há họng chửi người dân này nhân dân kia là những ngu dân, người này người kia là ngu xuẩn, là con lợn là con chó nhưng tôi thấy anh cương vú hay cường vũ gì đó không bằng những con trên.
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Bác chân quê này vẫn chưa nhìn ra nhể!!! Ở đây có 2 cái ví dụ cụ tỷ mới cóng đau chẳng kém gì vụ vinasat này:

    1. Anh vừa La vừa Thăng dạo này mới đúng là người quẩn. ODA thì đã hết, hôm rồi anh nhòm túi nhân dân (tức những người chân quê đấy) thấy nọ kia mới định thò tay móc túi thì bị vụt túi bụi. 'Ép dân không phải là cách phục vụ dân', Rôi thì Đừng “vô cảm” với túi tiền của dân...

    Anh nghĩ quẩn quá rồi, cố đấm ăn xôi nên lại thò ra chiêu: Dân phản ứng gay gắt khi Bộ trưởng gợi ý 'đóng hụi'

    Làm sao mà anh kiếm tiền liều mạng quá vậy? dù là động cơ nào đi nữa, kiểu phát triển hạ tầng, mở mang kinh tế, giải quyết ách tắc, giảm tai nạn...

    À động cơ rất đơn giản, không phải chỉ là muốn che vụ lùm xùm có giá hàng tỷ bên PVN, mà anh còn có trách nhiệm lớn lao, vinh dự cao cả, không phải với nhân dân mà với cổ đông.

    Chính xác là với cổ đông, bài báo trên kia nói sai. Đám cổ đông này đã xơi đầu tư giao thông lên đến 30% GDP hay hơn trong những năm qua, nay hết tiền như con nghiện hết thuốc không thể chịu được. Vậy nên anh ấy mới quẩn, mới cuống. Anh ấy không xoay xở được thì bị cổ đông treo cổ là cái chắc.=))

    2. Ttg: Làm hài hòa, đừng để thêm khiếu kiện đất đai .... Thu hồi đất: Dân chủ, công khai, không dùng vũ khí... [:D][:D][:D]
  10. chanquevietnam

    chanquevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mình chỉ nói tới vấn đề sản phẩm vinasat.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này