1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Sáu là, quả Vinasat-1 trông giông giống cái tàu sông Gianh rồi đấy; http://dantri.com.vn/c76/s76-595879/con-t224u-chet.htm
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Vì vậy mình mới đề nghị Phúc gạch đầu dòng từng ý một cho rõ ràng, có phải Phúc định tố VNPT tham nhũng không?
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thế khi hết chỗ trống tọa độ để đăng ký thì con Thaicom hét giá 1triệu đô 1 ngày cũng thuê phỏng? Giờ tự mình mua vệ tinh, tự đăng ký rồi kiếm ai kết hợp phóng vệ tinh thì tính lâu bền nó cao. Làm chụp giựt như GS hôm nay thuê 100 USD / ngày giá rẻ, khi hết chỗ hét giá 1 triệu / ngày thì cũng cắn răng cắn cỏ mà thuê à? Làm kinh tế như GS thế chết dân.
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chắc chắn không, còn Phúc viết như thế mà có ai đó hiểu ra thành tố VNPT tham nhũng, thì có nghĩa là Phúc phải viết cho cấp thấp hơn cả giun sán giòi bọ mới được.

    Không được quyền chết http://www.kinhte24h.com/view-gh/54/90279/

    Chết không được chôn http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201205/Chet-khong-chon-thi-phai-cuu-2152258/

    Không chôn thì thành cái thây ma, thành giun sán giòi bọ tiếp tục ăn bám vào những phần lành mạnh còn sót lại.

    Có ai như ta không? Hỏi trong Asian thôi!!!
  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))=))=))


    Khi đó thì vệ tinh địa tĩnh hết thời rồi mõ ạ, cái Thaicom-6 lên thế chố Thaicom-5 lúc ấy ế chỏng, thuê 15 năm một đô chưa chắc đã rẻ. NHững cái làm cho vệ tinh địa tĩnh hết thời có cái O3b này. Vệ tinh địa tĩnh chỉ có một cái hay là ăng ten thu tĩnh rẻ, 140k vnđ.... Nhưng cái vệ tinh nó quá đắt, khi ăng ten tự hướng vệ tinh theo thời gian giảm giá đi thì mỗi cái Soyuz lẳng 4 con O3b lên trời thay cho nửa con Vinasat.

    Vả lại, còn lâu thì Ka mới hết chỗ. Đến bao giờ Ku chật chật thì hãy lo đến Ka, mỗi cái Ka-sat bằng 90 con Vinasat thì dùng nhòe. Tại sao không xí chỗ Ka ở Đông Nam Á hầu như chưa có ai dùng, lại xí chỗ Ku ?

    Vả lại, đầy những chỗ không có Ku đến đông nam á, sao không xí chỗ, lại đi xí chố rúc háng tầu Khựa

    Thaicom nó quát 1 triệu thì cho nó chiếu phim chùa thái lan. Kinh tế thị trường, bầu trời đủ cho 7 ngàn người 1 kênh truyền hình vệ tinh địa tĩnh Ku với kỹ thuật hiện đại, trong đó Việt Nam nằm ở vùng vắng nghèo thưa vệ tinh =))=))=)). THái Lan nó quát thì thiếu mợ gì thằng nó đại hạ giá.

    Đó là chưa kể, kỹ thuật ngày nay thực chất là thừa kế thời tương tự mỗi sóng mang một kênh truyền hình, đi qua trung tần băng L. Ngày nay có nhiều phương án bỏ băng L như dùng kim thu quang hay đưa mạch thu số lên kim thu.... và khi áp dụng thì băng thông Ku tăng 5-10 lần, Khi đó thì sóng rụng sóng rơi, gà mổ không hết , lo gì. Cái vệ tinh Thaicom-5 lúc đó phát được 14x30 nhân năm mười lần kênh truyền hình là 2-4 ngàn kênh, nó bán độ 1 ngàn kênh giá quá trăm triệu đô là đắt rồi.

    Toàn bộ những lý sự lẩm cẩm này đến lợn ăn còn ọe.

    ======================


    mình trả lời bọn tự sướng bệnh hoạn này nối vào post trước trên đầu post của nó.

    "Sau một thời gian sống dở chết dở, hôm nay, các doanh nghiệp hẳn mát cả lòng với gói giải cứu 25.000 tỷ vừa được Bộ Tài chính đề xuất."
    Cái này mình đã nói kỹ vì hơi khó hiểu. Bản thất của khủng hoảng là lạm phát phi mã kéo dài 4 năm liền tàn phá phương tiên cơ bản nhất của kinh tế là đồng tiền, toàn bộ khối sản xuất buộc phải duy trì lượng tiền mặt/tài khoản tiền thường xuyên bị hút máu liền 4 năm liền để trả cho các Vinashịnh vinasat.... và những quả như mất trắng 10 tỷ đô la Mỹ giá năm 2007.

    Như vậy, căn nguyên của khủng hoảng là lạm phát. Bây giờ cứu trợ như thế là lại thiếu ngân sách nhà nước và lại lạm phát, tức là khếch đại căng nguyên. Như vậy, đ&cp không hề lo cứu khối sản xuất, mà chỉ lo thâu tóm quyền lực và tiền bạc. Đây mới là đòn chí tử sắp đến đánh tơi tả cái khối sản xuất đã đang ở giai đoạn sụp đổ.

    Nên những gì ghê gớm đau khổ nhất còn ở phía sau cái "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế".
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thấy báo chí đưa tin "Việt Nam phóng thành công vệ tinh..."
    tự nhiên bất chợt thấy xấu hổ, lòng tự trọng của nhà báo và biên tập còn không, không biết nữa mà đặt cái title như vậy.
  7. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Bác nói cứ như bài toán mua ô tô tư nhân:

    Chưa mua ai cũng nghĩ là có ô tô bao nhiêu cái lợi : đi chơi đi làm mưa không đến mặt nắng không đến đầu, chủ động về thời gian

    Nhỡ chả may cần cấp cứu có xe bê đi luôn .

    Nếu hàng xóm láo mình để sẵn trong xe cái gậy cần phi đổ cửa nhảy xuống vụt què ngay, oánh đẹp như viết sách;)).

    Mua rồi té ra cái xe đời cũ 15 năm mới lạc hậu không ra đường được, trong khi xe đời mới 5 năm không thể lưu hành do lệch chuẩn .

    Bảo để cấp cứu y tế thì trong xe không có bộ kit for survival, vẫn gọi xe cấp cứu .

    Bảo để tự vệ thì té ra hàng xóm có thằng bạn có chìa khóa xe mình loại điều khiển từ xa, động đánh nhau nó khóa cửa xe, khóa khởi động để tránh...khơi ngòi bạo lực;))

    Trong khi nếu đi xe buýt thì xe to ít đổi chuẩn, mà có đổi thì chả phải việc của mình .

    Việc có cái chỗ đỗ xe lúc đấy cũng chả phải việc mình nốt .

    Nói loanh quanh một lúc khác quái gì bài toán thuê server với tự mua server về ngồi canh .

    Ăn nhau ở chỗ làm chủ công nghệ, tự sản xuất được chi tiết nào trong cái vệ tinh mới kinh chứ .

    Thôi, chém gió thế thôi chứ từ nay đêm đêm ngước mắt nhìn lên trời sao lòng em vẫn hằng rưng rưng xúc động : ôi, vệ tinh của xứ ta đang ở góc nao, sụt sịt, xúc động ghê cơ các bác ạ:((
  8. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Có thắc mắc sợ làm lõang topic. Sau HP lại chê VN mua đô hay trái phiếu Mỹ mấy năm trước nhỉ? Nếu mua nhân dân tệ thì đáng khen, có điều nó đâu có bán. Vàng cũng OK. Còn nếu so với các ngoại tệ phổ biến khác thì mấy năm nay chỉ có vài đứa như đô Canada, Úc, Franc Thụy sĩ, Yên là khá, chứ Euro, Pound, etc thì thụt thảm hại. Trái phiếu Mỹ thì mấy năm nay lãi to, có khi lãi xuất thực âm mà vẫn đắt như tôm tươi. Bọn Tàu bán đi cho VN mua là nó thua mình rồi.

    Còn vụ in tiền giải cứu - có phải nó in rồi biếu không mấy thằng doanh nghiệp đó đâu. Nó in để mua lại cố phần ưu đãi hay giấy nợ, chiếm quyền điều khiển công ty. Xem bọn banks lên bờ xuống ruộng vì bị chính phủ áp hết luật này đến lệ khác, soi tiền lương. Bọn xe hơi thì đuổi ngay được lũ công đoàn lười nhác ăn hại. Mà nó in thế có làm nước nó có lạm phát phi mã đâu. Tiền từ trên trời rơi xuống để mua trái phiếu doanh nghiệp hay nhà đất lúc nó rẻ bèo vì sắp đổ vỡ, để vào tay nhà nước, lại chẳng hợp với HP mơ quốc hữu hóa đó sao.

    Còn lúc bọn doanh nghiệp lên lại gần đây, lãi to rồi đấy thích thì bán lại cho doanh nghiệp (mà nó còn õng ẹo chán đã chịu bán nhiều để mất quyền kiểm soát đâu), tiền gốc lại trả về trời.
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Bác viết như thế sẽ làm tay HP cáu. Vụ mua đô kia chính nhà em với hắn nói với nhau. Thôi chết cha rồi thằng Tầu nó đẩy ra 1700 tỷ đô. Quả nhiên nửa năm sau đô mất giá đến phân nửa. Dĩ nhiên là so với vàng;

    Trái phiếu Mỹ thực ra không lãi, lãi âm là khác, được cái nó có bảo lãnh. Người ta vẫn phải mua vì đang giữ đô trong nhà, mà đô thì mất giá quá để lâu trong nhà e thành giấy lộn. Cửa đầu tư vàng thì lúc đó vàng giá trên trời rồi.

    Nếu bác hiểu chút kinh tế và thị trường thì sẽ không nói thế về giải cứu, bản thân bác cũng như ai khác, chưa biết cụ thể cứu thế nào cơ mà. Sao biết đó là mua cổ phần mà không phải cho vay. Chiếm quyền của ai nào bác? Công ty nhà nước chiếm công ty nhà nước ấy hả?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Nói gì thì nói đừng có đụng đến cái nghề canh Sơ-vơ. Tay HP bảo đến cơ quan 1 cái là rúc xuống dưới váy chị em. Y rằng hắn gặp ngay cái hạn treo nick. Lắm tay làm cái nghề này kiêm min mod mà.

    Ở thì may mắn trúng sổ xố, không biết để tiền làm gì nên đi tậu cái xe hơi. Chút kiến thức xe cộ không có, tất cả là lệ thuộc, lạy lục từ thằng tài xế trở đi. Vào gara nó sửa gì bao tiền cũng phải nhắm mắt trả. Ra đường thằng cớm vặt, con bán xăng kiếm. Đến cả chỗ đậu xe cũng phải xì tiền.

    Có xế hộp xướng nhể!!!:))
  10. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Cái price chart của US treasury bonds dễ tìm mà. Ví dụ với 30 năm
    http://futures.tradingcharts.com/historical/TR/2012/0/continuous.html

    năm 2007 là 110, năm nay đã là 140. Cón CPI của nó hàng năm chỉ 2-3%, có thời điểm còn sợ giảm phát.

    Còn so với vàng thì cả nhân dân tệ cũng thành giấy lộn, chưa nói lạm phát TQ cao hơn Mỹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này