1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    À, con lợn quái thai đến độ vào topic do mình mở đặt câu hỏi nhưng lại cấm mình trả lờ. =))=))=)). Trời đất, dòng dõi nhà mày được hưởng cái phúc liệt não của đ&cp từ mấy đời rồi mà quái thai được như thế ? HP bảo nhé, nhắm mắt lại và tưởng tượng một chút để tự biết mình là ai đã, rồi hãy đọc mấy dòng tâm sự dưới đây.

    đặc điểm chung của mấy bạn hoa, huynh, hôm.... là bất cứ pót nào cũng ngắn tũn, chẳng có ý gì trong cái não cặn bã.... nhưng luôn kẻ cả ra vẻ ta đây và luôn luôn phát biểu bằng giọng dậy đời.

    đó là căn bệnh tâm thần làm ra vẻ trí thức của đám liệt não lớn lên bằng các trường trông trẻ cấp bằng khống. Không có những liệt não chó dại ấy thì làm sao có nước Mỹ đanh đâu thua đấy nhưng xưng là siêu cường số một hoàn cầu? không có đám lợn liệt não nối đời ấy thì lấy đâu ra những con lợn chế ra tiền mà không cần dùng máy in tiền...

    đương nhiên đó cũng là đặc trưng của đám lợn liệth não nối đời được lớn lên bằng cách ngâm từ sơ sinh trong cách dịch tự sướng và không thể thò mũic ra khỏi chất nhầy tự sướng đó được một giây mà không hóa điên

    những loại này rẻ bèo bẹn hoa ạ, trong các cơ quan hành chính đầy những con lợn liệt não và những con chó hóa dại như thế. Đương nhiên, mình rất hạnh phúc khi được những con chó hóa dại và lợn liệt não khinh mình, những con cho mình trêu chúng căm ghét mình nhưng mình vẫn chọc. Con chó dại nào cũng thê, kho bị đánh tung răng, chúng đều nghiếng răng ket két rủa rằng, kiếm sau tao được làm người thi tao cho mày làm chó.

    HP thì tạm sống với kiếp này thôi bạn ạ, HP là người và rất thích trêu chó chọc lạn cho đến khi nghiến răng tru tréo sủa ầm ỹ, thậm chí là điên rồ hóa dại căn bậy sủa đến chết.


    Vậy thế ra lợn biết làm khoa học, vậy lặp lại câu hỏi nha. Bây giờ không hỏi lợn về tiền không ở máy in tiền thì ở đâu ra nữa, vì câu ấy có vẻ ít khoa học. Nghe này.

    Quỹ đạo địa tĩnh cách mặt đất 36 ngàn km. Theo đ&cp, tên lửa Ariane mất 36 phút để đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Như vậy mỗi phút vệ tinh đi 1000km theo con đường ngắn nhất là thẳng tưng, mỗi giâu 16km. Vậy cho hỏi, tên lửa Ariane kiểu ấy do xứ lợn nào sản xuất ?

    Bạn Hoa trả lời một chút khoa học đi để khỏi được công nhận là liệt não, bạn cấm mình trả lời thì mình gắng công đặt câu hỏi nhường bạn quyền trả lời.

    Nếu như không trả lời được thì bạn tung hô cho mình 100 lần
    "Hoa là đồ lợn liệt não, hoa là đồ chó hóa dại" 100 lần.

    Nghe nói bạn hoa thích thơe, mình tặng bạn nhé

    Hoàng là màu của nắng
    hoa là sắc của trời
    thơ lượn quanh hoa nắng
    quấn quít phưn vàng tươi

    hay không hoa, đó bạn làm được thơ như thế trong 5 giây đấy.



  2. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    1. fhuc nên cố bình tĩnh xem lại thằng nào hay phát biểu bằng giọng dạy đời, cái gì cũng cho mình là đúng. Xem thằng nào như thế nhiều nhất nhé.
    2. Đến đây thì mình đã hiểu cái thể loại người như fhuc thì cũng chỉ đến thế mà thôi, vì cái tư tưởng sống tạm mà. Chết cười. Lại một lần nữa hãy xem lại trong đây đứa nào sủa bậy, tru tréo sủa ầm ỹ được nhiều hơn fhuc =)). Fhuc là vô đối đấy fhuc ạ.
    3.
    Link đây: http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/39534_Vinasat-2-phat-tin-hieu-dau-tien.aspx
    Trích: Trao đổi với PV, ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm thông tin của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, bước đầu việc phóng Vinasat-2 đã thành công. Vệ tinh này đang bay trong quỹ đạo chờ, sau khoảng 10 ngày tới sẽ vào đúng vị trí địa tĩnh 131,8 độ Đông, độ cao 36.000km so với trái đất.
    Link2: http://dantri.com.vn/c728/s728-596565/toan-canh-ve-tinh-vinasat2-vao-quy-dao-an-toan.htm
    Trích: Sau 36 phút bay, lúc 5h49', vệ tinh Vinasat-2 rời khỏi tên lửa Arian 5 vào quỹ đạo an toàn. Vệ tinh Vinasat-2 được phóng bắt đầu vào 5h13' ngày 16/5 (giờ Việt Nam), từ bãi phóng Kouru của Guyana, Nam Mỹ.
    ----
    Một link là phát ngôn chính thức của GĐ TT Thông tin của VNPT: 10 ngày nhá!
    Một bên là kiểu đưa tin lá cải của báo dâm trí. Tuy nhiên họ cũng chỉ nói nó vào quỹ đạo an toan, chứ không có nói nó đã vào quỹ đạo địa tĩnh. Như dân ngoại đạo mình nôm na hiểu, tức là ý người ta muốn nói sau 36 phút đốt 100 tấn nhiên liệu gì đó thì vệ tinh đã thoát khỏi lực hút bề mặt trái đất một cách an toàn ( vào quỹ đạo an toàn?). Và nếu rằng nó không đúng đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là mấy thằng nhà báo đưa tin ăn theo. Không thể coi là phát ngôn chính thức của cơ quan có trách nhiệm ( Đ, CP, VNPT). Mà đã không là phát ngôn chính thức thì đừng mang vào đây rồi gán mác cho nó.

    Thêm nữa vụ cường quốc vệ tinh, cũng chỉ là phát biểu mang tính ngoại giao của một thằng cha người nước ngoài - tận từ hồi tháng 8 năm 2011( Trích: VnMedia) - Trong chuyến thăm và làm việc mới đây của mình tại Việt Nam, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông thế giới ITU đã nhận định, Việt Nam là một cường quốc về vệ tinh. Chỉ trong 2 năm, dung lượng VINASAT 1 đã được khai thác rất thành công, đạt gần 100% và hiện đang có kế hoạch phóng vệ VINASAT 2 trong năm tới. ) . Chỉ có duy nhất fhuc bám lấy như một cứu cánh để lấy cớ chửi bới. Chứ chẳng thấy mấy ai hùa theo cái phát biểu đó mà công nhận VN là cường quốc vệ tinh ( ngoài fhuc bám lấy như là một cứu cánh để lấy cớ chửi bới sủa bậy). Cảm giác fhuc thuộc dạng nghiện chửi, không chửi bới được thì thấy trong người bí bách khó chịu. Sau này nếu giả như không còn cớ gì để chửi nữa chắc fhuc sẽ " vĩnh viễn" hoặc phải lôi fa với mo của chính fhuc ra chửi cho đỡ cơn.[:P]

    Thế nhé. fhuc đừng bày trò mất dạy nhét chữ vào mồm người khác như thế. Đừng chơi trò tự dựng thằng người rơm xong gán mắt gán mũi cho nó rồi quay ra đánh nó và chửi rằng: a, mày là người rơm mà dám có mắt có mũi. Thế nhé. Đừng chơi trò bẩn thỉu như thế. Không có ai phát biểu rằng 36 phút bay thì vào quỹ đạo địa tĩnh ngoài fhuc đâu fhuc ạ.

    Thế đủ hiểu tư cách của fhuc rồi. Nên sau đây tớ cũng chẳng mất công vào vật nhau với thể loại như fhuc làm gì. ( thêm nữa, topic fhuc mở không có nghĩa nó là của fhuc, nếu thế thì fhuc viết và blog cá nhân chứ không phải ở cái diễn đàn này. Thêm phát nữa rằng, hôm đó tớ đề nghị fhuc không trả lời là vì cái gì tớ không biết tớ sẽ hỏi, ai vui vẻ trả lời lịch sự thì tớ cảm ơn, còn cái thể loại trả lời được một câu thì tinh tướng chửi bới đủ kiểu thì tớ đâu cần câu trả lời đó. Tớ cũng chỉ đề nghị chứ không hề cấm fhuc trả lời fhuc ạ, tớ đâu có cái quyền cấm. Hay fhuc không phân biệt được nghĩa của từ đề nghị nó khác với cấm?.
    Liệu fhuc biết hết mọi thứ không? Mỗi khi không biết đi hỏi rồi đc người trả lời giúp nhưng trả lời kiểu vô văn hóa như fhuc thì chắc rằng fhuc cũng chẳng thích. Đúng không nào?. Kiến thức về vệ tinh nếu biết thêm thì cũng vui, không biết cũng không sao vì nó không phải là chuyên ngành của tớ. Tớ không cuồng loạn giống fhuc ở cái điểm cái gì cũng nhao vào làm như mình là chuyên gia. Khiếp! Thiên thần, giỏi quá![:P]
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    [YOUTUBE]VEFqS_R757A[/YOUTUBE]

    Bên trên là cái video phần mềm mô phỏng điều khiển vệ tinh từ lúc phóng cho đến lên quĩ đạo GEO.

    Phức tạp bắt đầu từ tầng trên, điều khiển GTO sang GEO, cả một chặng đường dài các chú lập ra phần mềm thế này để các cháu học. Chỉ là phần mềm mô phỏng thôi, chứ thực tế quá trình này tự động hóa hết rồi, điều khiển bằng tay với bấm nút thế này thì chết toi. Trong không gian, không có không khí để vệ tinh xòe cánh đổi hướng như máy bay, nó vừa phải gia tốc, vừa phải hãm tốc, rất nhiều các động cơ nhỏ phụt ra rồi dừng, quá trình đó lặp đi lặp lại cho đến khi vệ tinh được định vị chính xác. Trong video có đoạn hơi khác một chút, cái xe đẩy sau khi hoàn thành nhiệm vụ được tách nốt ra khỏi vệ tinh như các tầng tên lửa khác. Tất nhiên, ai học các môn tự nhiên thì biết để định vị cái vệ tinh như thế, cần điều khiển đến 6 bậc tọa độ, chưa kể góc độ khi cái chảo xòe ra. Yêu cầu lúc đó: đạt vị trí định trước, đạt vận tốc dài tiếp tuyến để vệ tinh theo quĩ đạo GEO, đạt các góc định vị khác để hướng chảo xuống đúng chỗ... Không loại trừ, trong quá trình sử dụng, thi thoảng lại phải điều khiển lại các góc độ này.

    Chỉ đọc lượt qua một số tài liệu thì thấy ngay, quĩ đạo trung gian là GTO chứ không phải GEO, tức đã tách tầng 1. Không hiểu sao chó với lợn lại bảo phóng phát là xài luôn. Có con lợn nào đó tưởng GTO hay GEO là "quĩ đạo an toàn" nữa cơ.

    Lần lại gốc gác thì mình hiểu, ngày xưa, những thằng sáng dạ nhất đều học nghành tự nhiên, mấy cái nghành này phải động não nhiều, học rất vất vả. Những thằng học văn sử địa thì ít ra cũng còn phải có trí nhớ. Còn những thằng ngu như bò với lợn đều học kinh tế. Thời kinh tế tập trung, từ hợp tác xã cho đến nhà máy xí nghiệp, chỗ nào cũng có một cái gọi là phòng kế hoạch. Bọn này toàn dân ngu như bò với lợn ở trên nhưng oai như cóc. Sang phòng bên cạnh, là dân vật tư, bọn này còn vênh hơn cả bọn kế hoạch, nhưng cũng chui ra từ cái lò toàn bò với lợn bên trên. Ở trường ĐH Kinh tế quốc dân, khoa Vật Tư sáng giá lắm, không con cháu thì cũng phải lý lịch 3 đời ăn củ chuối, cũng phải 4 đời liệt sĩ 7 đời thương binh mới vào được. Kế hoạch là lấy vật tư trên giao để trong kho, làm ra sản phẩm lại đút vào kho chờ trên phân phối, cả 2 bọn này, ăn trên ngồi chốc lại chẳng làm ra tý sản phẩm nào.

    Kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đổ năm 1986, sau đó là thời kỳ tây học. Các pho sách tây được chúng coi như sách thánh hiền, lời vàng ý ngọc nuốt từng chữ như vẹt. Nhưng bản chất ngu có sẵn từ trước, chúng biết éo đâu, tây thì vẫn bài muôn thủa Ngu để trị và Chia để trị. Khổ nỗi biết ngu thì ngồi mà nghe, đằng này lại nhảy chồm chồm văng hết cả ngu ra cho thiên hạ thấy. Tây rất khoái những quốc gia nhiều t ằng ngu. Chúng bán đồ đắt giá cao lại được bọn ngu tung hô như ông thánh. Mai mốt một đống tây học về mới khốn nạn. Kìa , anh Chánh Khê bên tây về kia kìa, ối giời ơi! Đến hôm nay mình nhớ cái tên này mà vẫn buồn cười không nhịn được. Thì ra con lợn này, viết cả chùm bài lăng xê cho mình ở bên .khoahoc.com.vn. Ối giời ơi, anh ấy đánh trúng tâm lý trùm chăn thủ dâm bằng toàn những từ ngữ dạng vĩ đại, tầm cỡ quốc tế....
  4. tieuhoc

    tieuhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2012
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bác ss x à vịt đang trên đường thanh zim ba bu ê rồi bác khỏi lo vai năm nữa bác về thì một mớ rau muống cỡ 1 tỷ ;))
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    [YOUTUBE]dTGzYep3HPA[/YOUTUBE]

    Trên là mô phỏng quả vệ tinh Phobos-Grunt của Nga. Nó bị rơi vì sau khi tách tầng thì cái xe đẩy không hoạt động. Lúc đó nó đang ở quĩ đạo trung gian, GTO là geostationary transfer orbit, một loại quĩ đạo trung gian của geo. Loài lợn lại sáng tác cái quĩ đạo trung gian này là quĩ đạo an toàn!!!=))=))=)) An toàn mà rơi lộn cổ!!!:)):)):)) Tại sao rơi thì như bác HP giải thích, quĩ đạo trung gian này có dạng e-líp, điểm cực cận của nó thấp gần trái đất. Khi đi qua vùng này thì bị không khí loãng cản, mất vận tốc tiếp tuyến nên lại càng thấp, cứ thế nó rơi dần dần, khi đến vùng thấp hơn gặp không khí mật độ cao hơn thì ma sát nóng lên bốc cháy. An toàn lắm lắm loài lợn ạ!!!^:)^^:)^^:)^ Vệ tinh có thể nằm ở quĩ đạo trung gian ít giờ hoặc ít ngày thì không sao, chẳng hạn hôm sau có bão hay trận mưa, nó phóng trước vài giờ, cho vệ tinh nằm trên đó, canh đến đúng giờ rồi lệnh phóng tiếp. Nhưng éo phải an toàn đâu. không điều khiển được là rơi như Phobos. Hay lợn gọi quĩ đạo an toàn là geo?=))=))=))

    Không khí trên quả đất thực ra không có biên nào cả, càng lên cao càng loãng thế thôi. Vận nên về lý thuyết, các vệ tinh đều rơi, vệ tinh càng gần, hay các vệ tinh quỹ đạo e-líp tuổi thọ sẽ ngắn hơn vệ tinh bay cao. Trạm ISS cách mặt đất khoảng gần 400 km cứ vài tháng lại phải gắn xe đẩy nâng lên 1 lần, mỗi lần khoảng hơn chục km. Nga ngố tận dụng luôn nhiên liệu thừa của các xe vận chuyển nên đẩy rất rẻ.

    Vậy nên ta thấy rằng, cùng gọi là vệ tinh nhưng đẳng cấp rất khác nhau, từ dạng bé tý cho học sinh thực tập mà anh FPT nổ rần rần như phát minh vĩ đại, cho đến loại tầm tầm còi còi của các nước như Iran, Pakistan dùng được vài tháng đến hơn năm. Loại thương mại chưa phải là đẳng cấp nhất mà là vệ tinh quân sự của các nước hàng đầu. Chúng thường kèm theo xe đẩy to mang rất nhiều nhiên liệu để thay đổi quĩ đạo. Lên đến quĩ đạo định trước là xe khởi động thay đổi quĩ đạo rồi biến mất luôn. Sau đó theo nhiệm vụ còn thay đổi quĩ đạo để xoi những chỗ cần xoi nữa. Xoi bệ phóng Bắc Triều khác với xoi tên lửa Pakistan. Nếu như vệ tinh quân sự không biết thay đổi quĩ đạo, thì kính thiên văn cũng có thể theo dõi và xoi được. Chẳng hạn như quả Phobos-Grunt kia bị xoi thấy ở đây.

    [YOUTUBE]K82CvIHcukc[/YOUTUBE]
  6. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    =)) Tóm lại anh nói rồi. Đó không phải là chuyên môn của anh. Anh quan tâm làm gì nó là quỹ đạo gì? Nó elip hay tròn hay vuông thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh đâu. Giả sử như bay một phút tới nơi hay 1 giây tới nơi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. =)) . Đâu cần điên loạn lên như các chú. Tìm đủ mọi cơ hội, sơ hở của đám BÁO LÁ CẢI kiểu như báo dâm trí để gán mác đ&cp phát biểu =)). Nghiện chửi thành bệnh thế. Anh thương các chú vô cùng.
    Nhắc lại nhé : KHÔNG CÓ MỘT PHÁT NGÔN CHÍNH THỨC NÀO NÓI 36 PHÚT VÀO QUỸ ĐẠO ĐỊA TĨNH.
    Cái anh cần nhắn nhủ là chỗ đó chứ không định phủ nhận việc tầng nào gọi là gì, abc@##%%.GEO hay GTE cái deck gì đó. Anh là dân ngoại đạo, không hoạt động trong cái ngành CNTT, chuyên môn anh dell đâu mà phủ nhận với chả khẳng định.
    Cái anh cần nhắn nhủ tới cái thể loại bẩn thỉu nhà các chú rằng: ĐỪNG NHÉT CHỮ VÀO MỒM NGƯỜI KHÁC.
    Người phát ngôn chính thức đã nói rất rõ: PHẢI MẤT 10 NGÀY.
    Anh bóc mẽ là bóc mẽ cái sự bẩn thỉu của fhuc( và đám ăn theo) khi cố tình phịa ra việc Đ&CP phát biểu như thế nhằm hạ uy tín. Anh thì giờ cũng éo bênh gì mấy thằng quan tham nhũng sâu mọt trong Đ, CP. Nhưng cái gì nói nó phải đúng thì thôi. Nếu khi nào NTD hoặc giám đốc VNPT phát biểu ngu rằng 36 phút thì vào quỹ đạo địa tĩnh thì các chú chửi thoải mái. Còn anh rất khinh cái trò vì mục đích nào đó ( NGHIỆN CHỬI BỚI?) mà cố tình dán chữ vào mồm người khác rồi chửi bới cho hả hê. Đấy mới là thể loại bệnh tự sướng đến đỉnh cao. Đến khi người khác bóc ra cái sự bẩn thỉu thì đám ăn theo lôi đủ mọi thứ clip về nhằm chứng minh rằng 36 phút vào quỹ đạo địa tĩnh là sai. =)) hài vãi. Có ai bảo nó đúng đâu mà cần các chú chứng minh. Lại còn đi chấp mấy thằng bồi bút viết báo lá cải ăn tiền về cái đúng sai của việc dùng từ QUỸ ĐẠO AN TOÀN. ( bên trên anh đã đặt dấu hỏi chấm vào sau cái cụm từ này thì tưởng người thông minh toàn diện như các chú phải hiểu tại sao người ta lại đặt dấu chỏi chấm chứ =)) ) . Cả cái vụ việc VN là một cường quốc vệ tinh nữa =)). Một phát biểu mang tính ngoại giao của một thằng cha người nước ngoài mà các chú vội vã ôm lấy rồi cố chứng minh rằng VN không phải là cường quốc vệ tinh. =)) Hài vãi, thằng cha đó nó chém gió ngoại giao thế chứ dell ai công nhận đâu mà cần các chú phải chứng minh.
    Nói rồi, dân ngoại đạo, không hoạt động trong ngành CNTT thì chỉ cần hiểu NÔM NA là vệ tinh được phóng lên như thế và khoảng 10 ngày tới nơi. Nhồi sọ đám kiến thức về GEO với cả @#%$% vào đầu làm gì? Giàu thêm? Sống lâu thêm?
    Còn chú Jenny nói rằng đã học ngành tự nhiên thì phải nhớ hết thảy cái chai cái lọ( cố tình đánh lạc hướng cho cái sự bẩn thỉu của fhuc khi lái tranh luận sang một mớ kiến thức bòng bong về CNTT- trong khi anh không tranh luận với các chú về chuyên môn) . Vậy anh cho chú bài toán của đám trẻ trâu nhé. anh thách chú tự giải được bài toán này bằng chính trí não của chú - bằng lương tâm chân chính của chú hãy dùng chính trí não của chú - với công cụ hình học cơ bản ( thích dùng lượng giác cũng được nhưng cảnh báo đó là con đường dài dòng luẩn quẩn và khó chính xác).Hãy thể hiện sự thông minh và ĐÃ HỌC TỰ NHIÊN THÌ CÁI GÌ CƠ BẢN CŨNG PHẢI BIẾT bằng cách giải theo phương pháp của đám trẻ trâu, dùng hình học lớp 9 để giải =)) Relax chú nhé:
    Cho hình vuông ABCD cạnh a với các dữ liệu như hình vẽ. Chứng minh tam giác DEC là tam giác đều:
    [​IMG]


    =)) thật là khâm phục những thiên tài toàn diện như chú quá cơ. Chửi người khác ngu như bò với lợn nhưng đến tiếng Việt còn không sõi. Có cần anh dạy cho khi nào thì dùng NG, khi nào dùng NGH không? =))
    Ôi khâm phục các thiên tài toàn diện =)). Cả thế giới này toàn liệt não cả. Chỉ có nhà các chú là chuẩn chỉnh =)). Cái gì cũng biết, cái gì cũng sâu sắc sâu xa.
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Sủa như lợn ấy bảo gì người hả?
    ****** đây coi lũ chúng mày như chó như lợn ấy mày đòi dậy ai hả?
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Ấy ấy, bình tĩnh nào. " ******" bình tĩnh đi. Chúng miềng đang nói chuyện về Vinasat với ngữ pháp Tiếng Việt cơ mà. Và cả bài toán của trẻ trâu để thể hiện sự thông minh thiên tài, chứ không đần độn liệt lão như đám đi học kinh tế í. " ******" nhờ. Bình tĩnh.!
    ---------------------------
    Này thì tớ bảo rằng á: chỉ mất có một phút thậm chí là cả một phần nghìn giây thôi là Vinasat được đeo trên tên lửa có thể bay lên tận mặt trăng thậm chí á, bay đến tận hố đen vũ trụ í. Các bạn vào chửi đi nào. [:P]. Chửi rằng đ&cp bảo như thế =))
  9. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Ấy ấy, bình tĩnh nào. " ******" bình tĩnh đi. Chúng miềng đang nói chuyện về Vinasat với ngữ pháp Tiếng Việt cơ mà. Và cả bài toán của trẻ trâu để thể hiện sự thông minh thiên tài, chứ không đần độn liệt lão như đám đi học kinh tế í. " ******" nhờ. Bình tĩnh.!
    ---------------------------
    Này thì tớ bảo rằng á: chỉ mất có một phút thậm chí là cả một phần nghìn giây thôi là Vinasat được đeo trên tên lửa có thể bay lên tận mặt trăng thậm chí á, bay đến tận hố đen vũ trụ í. Các bạn vào chửi đi nào. [:P]. Chửi rằng đ&cp bảo như thế =)). Bởi các bạn là chuyên gia nhét chữ vào mồm người khác mà.
    -----------
    Thôi. Nói nghiêm túc là các bạn không nên đôi co về vấn đề này nữa. Có nói gì thì cái vệ tinh cũng được phóng lên rồi. Các bạn có lôi nó xuống được đâu. Mình nói rồi, quan điểm có thể khác nhau. Cái đó tùy mỗi người. Nói chuyện cho lịch sự để làm sao kể cả khi không thuyết phục được nhau thì cũng cười vui vẻ với nhau. Chứ thích chửi bới với cả khiêu khích thì khó gì đâu. Phỏng ạ?
  10. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Bạn hoangthohoa đến chỗ bọn teen đang chát chít mà nói với chúng về ngữ pháp tiếng Việt. Tiện thể mang cái hình bạn vẽ rất vĩ đại để chúng CM cho.

    Còn mình nói về vinasat của những con lợn, và những kẻ cung cấp cám lợn, tưởng 2 quả vệ tinh vừa còi vừa đắt lòi mắt, về quả Pico vĩ đại gắn mác FPT là siêu cường vệ tinh.

    Ở đây, có nhà cung cấp này: Vụ Maple Bear: Nhà cung cấp cơm 'cám lợn' biến mất; Bạn hoangthohoa chắc chắn đã quen với cái món này từ bé, giờ thiếu là không chịu được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này