1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    =)). Đã bảo bài toán đó là để dành cho mấy tay thiên tài NGHÀNH tự nhiên thể hiện sự thông minh toàn diện, cái gì cũng biết, đã theo NGHÀNH tự nhiên thì cái zì cũng phải nhớ, cũng phải nhồi sọ cho bằng được để là chiên za múa phím. Chứ đúng là tớ cố gắng lắm lắm mà mấy chục năm nay có giải được đâu. Đúng là khó thế chứ =)). Mấy thiên tài toàn ziện mở mang giúp ha! Xong thì tớ sẽ thưởng kẹo ^^
    Mà bài toán chỉ là relax chút thôi. Đừng quên rằng chủ đề này là Vinasat. Cái chỗ mà huy fhuc bắt tớ bàn bạc khoa học với bợn ấy về vụ ba mươi sáu phút bay vào quỹ đạo địa tĩnh ấy mà. =)). Bạn ấy bắt tớ phải tung hô cái gì đó một trăm lần nếu không chứng minh được điều í mà " đ&cp bảo" là đúng. Tớ chứng minh thế đíu nào được khi mà kết luận đó là do fhuc bày trò bẩn thỉu đi dán chữ vào mồm người khác rồi chửi bới nhằm thỏa mãn căn bệnh chửi bới =))fhuc đã được tớ chiếu cố bóc mẽ cái trò lập lờ bẩn thỉu đó. Giờ đến lượt bạn hiền nhé:
    Đỏ 1: Từ cái phát biểu : " ai đã học tự nhiên thì đều biết ...^&%^#$@\\\". Tớ cũng zật mình. Mình đíu biết cái điều đó chứ, cũng may mắn là sáng dạ để học nghànhtự nhiên đấy chứ. Thế mà có biết gờ tô với ge ô ( GEO)gì đâu ( hình như GEBA ( ge bà ) thì tớ biết. =)) may thế chứ ). Cũng chẳng biết mịa zì là để định vị cần đến 6 bậc tọa độ. chựt chựt. nhiều thế cơ à\:D/. Vì rằng như bạn nói đã theo học NGHành tự nhiên ( đếm xem bao NGHành chuyên biệt giúp tớ luôn nhé) thì đều biết nên tớ chắc bạn cũng phải zải được cái bài toán của trẻ trâu kia nên nhờ bạn zải zùm ( bằng chính trí não của jenny chứ không phải cóp bết)
    Đỏ 2: Đọc đến đây tớ cũng zật mình. Ờ, chả có nhẽ phóng phát xài ngay được. Thế là tớ zò zẫm khắp các mặt báo từ chính thống cho đến lá cải. Có thấy chó lợn nào nói thế đâu. Quay lại zật mình hóa ra có mỗi bạn jenny ở cái ziễn đàn tê tê vê en o lờ này nói. =)). Đúng là không thể chấp nhận được cái loại chó lợn nào đó nói phóng được phát xài luôn. Jenny nhờ. [:D]. Tớ đồng ý với bạn. [:P]À, có trò này phóng (vệ) tinh thì đúng là phóng phát xài được ngay cái sự sung sướng bợn ợ. =)).Bạn cũng thôi bày cái trò bẩn thỉu giống fhuc đi nhét chữ vào mồm người khác rồi chửi để thỏa mãn căn bệnh chửi bới và thể hiện là mình tài. =)) Tài vãi hồn khi mà tự nhét cái ngu vào người khác rồi chửi rồi chứng minh cái ngu đó là ngu để nâng tầm mình lên =)). THẬT LÀ TOÀN ZIỆN THIÊN TÀI.
    Đỏ 3: Bạn thật nguy hiểm [:P]. Phát ngôn này phải đề xuất đưa vào top 10 và đứng vị trí số một luôn : Top 10 phát ngôn nguy hiểm nhất thế giới =)).
    ---------------
    Ừ thì nó đắt, ừ thì nó công nghệ kém. Vậy các thiên tài:
    - Đưa ra phương án mua được rẻ hơn và công nghệ tốt hơn.
    - Lên đề xuất với tập đoàn vê en pê tê phương án đó để sắp tới tham za vào việc mua vinasat3.
    Chứ đừng mang cái mớ " kiến thức" hổ lốn như cái nồi lẩu thập cẩm đi cóp bết khắp nơi về đây thể hiện là mình hiểu sâu biết rộng.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    1. Bạn không bức xúc vì quả vệ tịnh đểu được bơm thổi lên mây. Vậy bạn hiền bức xúc vì cái gì? Thế Gấp giấy hay Gập giấy như Pitago thì mới đúng chính tả hả? Bạn mang một bài toán cổ lỗ ra làm trò trẻ. Vậy trước khi có ai đó giải giúp bạn, bạn đếm xem nhân loại có bao nhiêu bước chân đã giẫm lên bài toán như thế. 6 bậc tọa độ dĩ nhiên không dành cho loài chó bạn ạ, loài này cùng lắm chỉ biết đến cái Tam giác tròn hay méo thôi.

    2. Ai tên nhét chữ, những gì nói trong này đều có thực tế. Bạn chỉ cần trả lời 1 số trong những vấn đề HP đã nêu thôi. Nào cố lên, đừng chạy vùng quanh sủa như thế.

    3. Nước ta giải phóng năm 1975, đổi mới năm 1986, chắc bạn hoangthohoa biết cộng trừ, đó là chưa nói đất nước có lịch sử dài. Kể từ đó, không một chương trình kinh tế lớn nào thành công. Người bình thường cũng có thể kể ra đây một số: mía đường, xi măng lò cao, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản (trừ dân tự làm), trồng cà phê phía bắc... Bạn xem bây giờ nát như tương, Vậy những nhà kinh tài, kinh bang tế thế, chuyển giời đổi đất ở đâu?
  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    to hoangthohoa
    Toàn bộ ý bạn nói trong 2 ngày mình không vào topic chỉ là thế này
    thông tin mình bảo đ&cp nói Vinasat vào quỹ đạo trong 36 phút là sai. Không phải đ&cp nói mà là lợn nói....=))=))=))

    thế đ&cp của bạn nuôi lợn làm gì nhỉ ? không cần đến việc Vinasat bay với vận tốc trung bình 16km/s theo đường thẳng tưng đến quỹ đaọ địa tĩnh GEO=))=))=)) Mà ...

    Xếp trưởng VNPT trong đáp từ sau TTgBCS trong mít tinh hôm 16-5-2012 phóng Vinasat-2 đã nhấn mạnh lại rẳng: Vinasat cung cấp các dịch vụ thời tiết, an ninh, cho thiết bị di động mà cụ thể là thuyền cá..... những cái chó má này đã nói rồi, kể cả việc phủ sóng di động cho trường sa.... Chúng ta không có bất cứ một động lực phát triển nào ngoài giá nhân công rẻ như bèo nhờ ơn đ&cp, và như thế không có gì bất hợp lý. Với cái thế mạnh là mức giá nô tỳ rẻ nhất thế giới nhưng chúng ta vẫn nhờ ơn đ&cp bóc lột đến mức tốc độ phản triển chậm hơn Tầu, Ấn, Indonexia, chậm hơn múc trung bình chau Á trừ Nhật.... là hợp lý. Chúng ta thẩm du tự sướng điên cuồng rằng chúng ta phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh.... là hợp lý.



    Chúng ta đã biết, phủ sóng điện thoại Trường Sa là nhờ ơn Viettel chế ra BTS 100km, nhờ đó quân đội không cần bù lỗ cho 4-5 thuê bao di động của các chiến sỹ đi thú trên mỗi đầu BTS. Viettel năm 2010 mới chế ra cái này, và trước đó các nhà giàn có giá liên lạc đăt lòi bằng máy tach tè 15w, và modem vệ tinh dùng cho các máy móc, điện thoại.... đắt đỏ khi không thu được tiền sim thẻ của ngư dân.

    Và cũng ta cũng đã biết rằng, trước khi có Vinasat thì các VTV/VTC... của nhà ta đi ở nhờ trên Measat-2 hay Asiasat-5 hay Thaicom-5, đến nay VTV4 vẫn ở trên Thaicom-5, và do đó, tuyên ngôn của VNPT là nhờ Vinasat năm 2010 các chiến sỹ đi thú Hoàng Trường được xem TV..., đồng nghĩa với việc thế này: dân ta được xem xsat tầu khựa giá 800k/ một bộ thu, thuê bao miễn phí hay thẻ copy 20k vnđ/ tháng từ 2000... VTV trên Measat-2 (từ 1/11/2004 ), và VTV-VOV trên Thaicom-5 miễn phí với giá 400k vnđ một bộ thu... VTC trên Asiassat-5.... nhưng nhà nước chúng ta cấm các chiến sỹ đi thú Hoàng Trường mọi khả năng xem TV trong khi dân ta phè phỡn với xsat, Thaicom, Asiasat..... cho đến 2010, tức là sau khi Measat-2 đã chết, hay VTC về Vinasat 10-3-2012....

    Chúng ta cũng biết, điều đó là cám lợn thối khắm như là Vinasat chụp ảnh thời tiết, gián điệp, Vinasat cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động như các tầu cá... thậm chí Vinasat cung cấp dịch vị GPS vì GPS có họ với GPRS. Cái cám lợn đó nó khốn nạn chó má ở chỗ xếp VNPT nhắc lại khẳng định trong diễn từ mít tinh phóng Vinasat-2. Thưa các chó các lợn rằng, chưa có Vinasat thì Hoàng Trường đương nhiên đã có liên lạc bằng 15w, bằng vệ tinh Thaicom, bằng interlink.... và không thể không xem TV. Năm 2010, khi VTC khánh thành đài Asiasat-5 để tẩy chay Vinasat, thì Trường Sa có BTS do Viettel đã chế ra cái BTS phục vụ các tầu cá, nhờ đó các chiến sỹ đi thú được đem Nokia ra dùng ké mà quân đội không quá lỗ vốn. Tât nhiên, cho đến nay, các BTS Viettel ở Trường Sa cũng như bên Lào Cam.... đều đã quen với Thaicom-4 với giá dịch vụ rẻ hàng chục lần Vinasat. Bên Lào, Viettel có 900 BTS trong đó 500 BTS cung cấp 3G từ 2010, 8000km cáp quang, lớn nhất Lào và đối tác Lao Asia Telecom là khách hàng ruột của cả Thaicom-4 lẫn Thaicom-5. Viettel cũng đã trở thành nhà mạng lớn nhất ở Lào, Cam, Angola, Mozambique, Haiti.... chứ không phải là giun sán giòi bọ bâu quanh hệ thần kinh suy nhược của xã hội ta.

    Dạ thưa các lợn, VTV-4 vẫn ở trên Thaicom-5 cũng như toàn bộ các chương trình của Lào Cam Miến vì chỗ đó đến châu Âu chứ không rúc háng thối khắm hai thằng Tầu Nhật. Và thưa các lợn, sau thời gian diễn kịch cho Vinasat có vẻ đông vui sang trọng, thì VTV lại trở lại trên cái băng C đến châu Âu, nới đông người Việt và Người Việt giầu nhất có tiền mua chỗ đặt chảo C, tức là bên cạnh những người anh em Lào Cam, tức là trên Thaicom-5. Đó là điều bắt buộc nếu như VTV Việt Nam không muốn thuê An Viên nhay thằng mả mẹ nào khác với thái độ vừa kinh nó vừa thò tay tự sướng như các con lợn trong này.

    Nó cũng quá lợn quá chó như là nhờ ơn đ&cp mà chúng ta được như ngày nay, phát triể nhanh, nhanh hơn xung quanh.... Nó cũng quá chó má như là mua phi đội EC-225 chở đĩ đi tắm biển, khi các máy bay này chủ hãng bán ế 12 năm được 100 cái, EC-225 là bản sao chế độ khai thác như Mi-17 nhưng không đủ sức bay xa, mà 3 cái EC-225 bằng 15 cái Mi-17 không vũ trang tiếp viện Hoàng Trường. Trong khi đó, chỉ cần vài ngàn đô thì Mi-17 Hoàng Trường đã có thùng dầu phụ đeo ngoài, trong khi các cuyến bay ra Hoàng Trường và DK ngày nay vẫn dùng thùng dầu phụ tạm đặt ngay trong khoang khách cực kỳ nguy hiểm. Chó má hơn nữa, các EC-225 chở đĩ đi tắm biển đó được nhồi sọ các lợn các chó đó là máy bay hải quân dùng cho Trường Sa.



    Chúng ta cũng đã biết. đ&cp tuyên rằng Vinasat cung cấp các dịch vụ an ninh, thời tiết, thiết bị di động..... với đại đa số những con lợn tìm mọi cách chứng mình điều đó kể cả việc chúng minh chứng rằng GPS có họ với GPRS, đừng nói là việc Vinasat có thể chụp ảnh thời tiết và trinh sát. Chúng ta cũng đã làm rõ điều đó, Vinasat hút máu các dịch vụ thời tiết, an ninh.... vì giá đắt gấp 5 lần về truyền hình và 20-30 lần về thông tin... với vùng phủ sóng bé tí.... và ngu dân đó được nuôi sống bởi bọn ngu như lợn và điên như chó.



    Vận đ&cp là chí phèo, lừa đảo..... hay ngu dân ? khi nhồi sọ chó lợn nhưa thế ?





    Pháp luật có chính thức không hả các con lợn và các con chó
    "Hành trình kéo dài 36 phút của Ariane 5 và 2 vệ tinh kết thúc thành công vào lúc 5h49 sau khi Vinasat-2 được tách khỏi tên lửa đẩy và tiến chính xác vào vị trí 131,8 độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh. Trước đó, với sự hỗ trợ của 2 tên lửa phụ, Ariane 5 đã rời khỏi mặt đất lúc 5h13."


    NHân dân có chính thức không các lợn các chó, Vinasat-1 có 20 vộ phát đáp và Vinasat-2 có 30 bộ phát đáp. Trong khi đó Vinasat-1 có 18 TP và đến nay còn 12. Vinasat-2 có 24 TP kể cả dự trữ là 29.
    "Vệ tinh Vinasat-1 được phóng lên quỹ đạo tại vị trí 132o Đông, là vệ tinh thương mại có dung lượng ở mức trung bình, cao 4m, nặng 2,6 tấn, có tuổi thọ thiết kế là 15 năm. Vệ tinh này sử dụng công nghệ khung A2100, công nghệ tiên tiến của nhà thầu Lockheed Martin. Với 20 bộ phát đáp 36MHz trên băng tần C và Ku mở rộng, Vinasat-1 có khả năng phủ sóng tới các vùng rộng lớn gồm khu vực Đông Nam Á, Đông Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Hawaii."
    "Vinasat-2 “hoành tráng” hơn với 30 bộ phát đáp băng tần Ku (24 bộ khai thác thương mại và sáu bộ dự phòng). Như vậy, Vinasat-2 hơn Vinasat-1 bốn bộ phát đáp, tương đương 20% dung lượng quả Vinasat-1.
    "


    An ninh có phải chính thức không các lợn các chó, hay chó và lợn ở nước Việt Nam này tin HP hơn là tin an ninh ?
    "Với sự hỗ trợ của 2 tên lửa phụ, Ariane 5 đã rời khỏi mặt đất lúc 5h13. Sau hành trình kéo dài 36 phút, tên lửa Ariane 5 và 2 vệ tinh kết thúc thành công vào lúc 5h49 sau khi Vinasat-2 được tách khỏi tên lửa đẩy và tiến chính xác vào vị trí 131,8 độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh"


    Báo nhân dân nói điêu hay là các lợn các chó:
    "36 phút sau khi rời bệ phóng, Vinasat-2 đã vào đúng vị trí quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8 độ Đông"

    công an nói điêu hay là các lợn các chó
    "Sau 36 phút bay, lúc 5h49, vệ tinh Vinasat 2 rời khỏi tên lửa Ariane 5, vào quỹ đạo an toàn"

    TTgBCS có chính thức không các lợn các chó, hay là con lợn nào hoặc con chó nào tuyên bố chính xác hơn TTgBCS ?
    "Đúng 5 giờ 13 phút sáng nay 16/5, tên lửa đẩy Arian 5 mang theo vệ tinh VINASAT-2 rời bệ phóng từ bãi phóng Kouru tại Guyana, Nam Mỹ. Sau hành trình 36 phút bay với quãng đường gần 3000 km, lúc 5 giờ 49 phút, vệ tinh VINASAT – 2 đã tách khỏi tên lửa Arian 5 đi vào quỹ đạo an toàn."



    Hay là đây là site của thằng bốc phét HP chứ không phải site của TTgBCS ?
    "Sau 36 phút bay, lúc 5g49p, vệ tinh Vinasat-2 rời khỏi tên lửa Arian 5 vào quỹ đạo an toàn"


    Những con lợn và những con chó dám cãi cả TTgBCS, thế chúng mày coi BCS của chúng mày là cái gì ? là cái dụng cụ thẩm du tự sướng của chúng mày? hay là cái xác khô liệt não bâu đầy giun sán giòi bọ là chúng mày ?
  4. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    thưa lợn, bất cứ con lợn nào cũng có thể lái Vinasat bằng cách cầm điện thoại alo sang Mỹ phát lệnh di chuyển Vinasat. Điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Vuinasat có mức độ thông tin bằng các vệ tiunh do Mỹ lái như Thaicom-4, và ddieuf đó cũng không ảnh hưởng đến việc Vinasat có giá gáp 30 lần Thaicom-4.

    Việt Nam hoàn toàn có thể lái được Vinasat, báo chios Việt nam đã đăng toàn văn chân dung những người lái Vinasat.\
    VNPT | VTI sẵn sàng “cầm láiVINASAT-2


    Xem "lái" Vinasat

    lợn lái Vinasat
    \




    Các lợn lái Vinasat bằng gì ? bằng các nhồng vệ binh của đại cách mạng văn hoá vô sản cũ và mói, hay bằng cái thước ngắm được che đậy bởi đuôi trâu ?

    MÌnh nhắc lại là, để lái được các vệ tinh cần định vị các vệ tinh và biết cấu tạo các vệ tinh. Biết cấu tạo các vệ tinh là điều không thể bởi các máy móc đó dùng chung cho các vệ tinh quân sự, đơn giản nhất là việc thay đổi trọng tâm vệ tinh do tuổi thọ hay co dãnh bởi nhiệt độ. Để định vị các vệ tinh cần các máy đo lớn, chính xác, không thẳng hàng, được đồng bộ thời-không gian trên toàn cầu.... và chỉ có siêu cường có tầu chiến dong khắp địa cầu mới làm nổi.

    Việc định vị vệ tinh trên vũ trụ gần giống các vệ tinh GPS đo vị trí các thuê bao dưới mặt đất. Hơi khác chút là việc định vị vệ tinh qua radio đa dạng hơn, đắt tiền hơn để đảm bảo an toàn và thích hợp với tầm quá xa. Ví dụ, sóng định vị có thể phát từ trạm mặt đất lên vệ tinh hay phát từ thuê bao (tức vệ tinh) xuống các trạm định vị, chùm định vị của vệ tinh phát thường gọi là đèn chiếu beacon. Trong khi đó thì các thuê bao GPS không phát mà chỉ nhận tín hiệu từ lưới vệ tinh GPS. Về nguyên tắc cơ bản thì giống nhau, các trạm định vị vệ tinh trên mặt đất được đồng bộ không-thời gian với nhau, việc so sánh chênh lệch thời gian đến từ chùm phản xạ hay phát lại, hay phát đi.... từ vệ tinh đến 2 trạm mặt đất suy ra hiệu khoảng cách từ vệ tinh đến 2 trạm mặt đất. Như thế, từ 3 trạm mặt đất đã có thể định vị không chính xác lắm vệ tinh (không-thời gian 3 chiều là 6 chiều). Việc định vị chính xác vệ tinh cũng như GPS, GPS cần 24 vệ tinh mang đồng hồ nguyên tử cho toàn cầu và không bao giờ thẳng hàng. Việc định vị vệ tinh cũng cần không kém các yêu cầu đó. Tuy nhiện, việc định vị vệ tinh có trước và đắt đỏ hơn nhiều vì tính có trước đó, các vệ tinh GPS được hệ thống định vị vệ tinh của các cường quốc định vị đến mức đủ cho chũng bắt đầu cung cấp dịch vụ.

    Trên đây đã có bạn nói, các vệ tinh địa tĩnh không dùng dịch vụ của lưới GPS vì chúng ở cao hơn, điều đó là chính xác, không những thế mà toàn bộ các vệ tinh kể cả GPS đều sử dụng dịch vụ định vị của lưới các trạm đo trên mặt đất mà chỉ các siêu cường mới có quyền-chứ không chỉ là có tiền-để duy trì. Rất đơn giản vì một lý do đem ra ví dụ, các vệ tinh GPS đưa ra tín hiệu rất yếu dễ gây nhiễu, còn mỗi vệ tinh địa tĩnh rẻ nhất cũng đắt gấp 4 lần một vệ tinh GPS châu Âu là Galileo, nên không ai dùng cái đồ lởm đặt an ninh cho đồ xịn như là đ&cp nhà ta nhồi sọ các chó các lợn. Toàn bộ hệ thống GPS Mỹ Navstar, Gps Nga Glonass, Gps châu Âu Galileo.... bị phá huỷ chỉ bằng một chuyến bay rẻ hơn nhiều lần một vệ tinh địa tĩnh lớn như KA-SAT của châu Âu.



    Ở đây là mình nói định vị vệ tinh trong vận hành khai thác. Còn khi bắn, thì tuỳ kỹ thuật. Ví dụ như người Nga dùng toàn bộ định vị quán tính khi từ đất lên GTO, cách này họ dùng để bắn đầu đạn hạt nhân đến đối phương trong chiến tranh tổng lực và được toàn bộ các đối phương công nhận là an toàn nhất thế giới khi toàn bộ thế giới chấp nhận Soyuz và Proton cung cấp cả các dịch vụ hàng-khách. Hệ định vị quán tính kém chính xác hơn nhiều so với định vị radio, nhưng không thể gây nhiễu. Hệ định vị quán tính Nga chính xác 100 mét với các mục tiêu của đầu đạn hạt nhân cách 1 vạn km. Điều này không đủ cho kết nối với ISS cũng như đặt vệ tinh địa tĩnh trên quỹ đạo, chỉ đủ để các thế lực chống Nga có vũ khí duy nhất là mõm chó não lợn, và vì thế các vệ tinh dân sự cần đến hệ định vị radio. Với các nước khác thì họ kết hợp định vị radio khi bắn, ví như Ariane thì tên lửa chỉ có 1 tầng và do đó các đài đo theo dõi vệ tinh được liên tục cho đến khi tầng trên bắt đầu hành trình trong GTO. Việc định vị vệ tinh bằng radio khi bắn dễ bị địch hoạ gây nhiễu.

    Vào thời bình minh, các Soyuz lên trời bằng định vị radar. Cũng là radio, nhưng lúc đó đo xa còn kém (do dồng hồ còn kém, tức là kém đồng bộ thời gian giữa các đài đo) nên các radar dựa chủ yếu vào góc như là tam giác đạc để định vị vệ tinh. Baikonuar được chọn vì nó có quãng đường tên lửa bay xa nhất trong Liên Xô để các đài radar đặt hai bên đường bay theo dõi tên lửa và truyền về trung tâm chỉ huy, có một vài trung tâm chỉ huy đặt ở Max và các vị trí dự phòng. Tuy là radar, nhưng việc định vị vệ tinh lúc đó cũng không dựa hoàn toàn vào tín hiệu phản xạ được phát từ đài đo, mà là dựa một phần vào tín hiệu do tên lửa chủ động phát ra, tức tín hiệu đèn chiếu beacon. Ban đầu, các hạm đội theo dõi vị trí tên lửa trong toàn bộ hành trình, sau đó thì họ chỉ cần theo dõi vị trĩ ở một phần quỹ đạo và các tầu chiến rải khắp thế giới chỉ nhằm liên lạc liên tục. Ngày nay thì beacon được các vệ tinh chuyên dụng thu nhận tính toán đo đạc, trong khi thông tin từ ISS và các vệ tinh đang lên trời của Nga được các vệ tinh Luch theo dõi. Các thông tin báo về Luch lúc các tên lửa đang lên trời chủ yếu cung cấp thông tin báo cáo để làm biên bản hỏng, còn với ISS đó là toàn bộ liên lạc của trạm. Để làm điều đó, Luch có phàn xe vũ trụ giống các Telkom-3 và Amos-5 mà Nga bán cho Indonexia/Israel, nhưng TP của Luch là 150MHz so với 36 MHz của Vinasat và lái được rất chính xác (ví như Thaicom-5 có một chùm Ku lái được nhưng sai số hàng chục km mà cả mấy năm mới lái một lần, còn Luch dõi theo ISS). Luch có một bộ 3 chiếc bay theo quỹ đạo đồng bộ ngày chứ không địa tĩnh, Luch-5A đi lên cùng chuyến với Amos-5 11 december 2011.

    Tóm lại, người Nga lái các vệ tinh họ bán trong thời điểm các tên lửa đẩy vệ tinh lên trời bằng Luch, không thằng ÂU Mỹ nào dám bắn Luch vì sẽ rụng ISS, thằng Tầu bắn được Luch nhưng Thần CHâu của nó là bản sao Soyuz và đắp chiếu sau khi ISS rụng. Mỹ Âu lái các vệ tinh đang lên trời bằng các đài đo như Soyuz phóng lên năm 1957. Sau khi lên đén GTO thì các vệ tinh ÂU Nga Mỹ đều tiếp tục lái bằng một hệ thống GPS lộn ngược, tức các đài cung cấp dịch vụ nằm trên mặt đất định vị vệ tinh trên trời.

    Tất nhiên, vì lý do an ninh, Vịt Ngan hoàn toàn lái được các Vinasat bằng cách cầm cái a lô Nokia gọi điện sang Mỹ cung cấp lệnh lái, khi muốn bán Vinasat đi đâu đó. Và vì thế nên độ an ninh của Vinasat bằng 1/30 Thaicom-4 về liên lạc, khi Thaicom-4 rẻ hơn 30 lần và đều phải dùng thiết bị mang tên a lô Nokia để lái vệ tinh.



    Về quỹ đạo địa tĩnh và các sóng radio, tần số, phân cực, điều biến.... tất cả những người Việt Nam đã học hết phổ thông điều phải biết. Cũng như biết một chút lập trình máy tính, và khi học hết đại học thì ai ai là người Việt nam đều thạo lập trình máy tính. Vậy nên những điều về đầu thu Open box, Linux, Vinasat.... đều không có gì đáng phải đau đầu đối với một học sinh phổ thông Việt Nam. Điều này cũng như tiền giấy phải in ra bằng máy in tiền, chó phải là loài chó đẻ vì nó do con chó cái đẻ ra.... Và d&cp sống bám vào loài chó đẻ như thế nào, thì dùi mình không muốn, cũng phải làm rõ trong topic này.








  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    "Ừ thì nó đắt, ừ thì nó công nghệ kém. Vậy các thiên tài:
    - Đưa ra phương án mua được rẻ hơn và công nghệ tốt hơn.
    - Lên đề xuất với tập đoàn vê en pê tê phương án đó để sắp tới tham za vào việc mua vinasat3.
    Chứ đừng mang cái mớ " kiến thức" hổ lốn như cái nồi lẩu thập cẩm đi cóp bết khắp nơi về đây thể hiện là mình hiểu sâu biết rộng.
    "






    Thật đúng là đám lợn của đ&cp. Đám lợn liệt não truyền đời. Nhắc lại là, bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, cơ cấu đó có ở trong các động vật có xương sống đẻ duy trì tính đẳng cấp, tức là đ&cp sẽ duy trì giai cấp lợn chó để đ&cp hút máu trong nhiều đời khi mà biến một con người thành một con lợn hay là một con chó.

    Thaicom-4 vẫn đang cung cấp các modem 4-6 Mbps giá 30$/tháng, mua mới modem 300$... giá thuê bao có lẽ khá hơn là ADSL HN và SG, cái này đã nhắc lại nhiều lần và vẫn còn nguyên trên site các chó các lợn nhỉ. Đó là về thông tin. Vinasat đắt vẫn đông khách, đó là câu truyện truyền kỳ về Vinasat nhỉ. Câu đó do quan chức VNPT tuyên bố, cũng như xếp VNPT tuyên bố Vinasat cung cấp các dịch vụ an ninh, thời tiết, liên lạc sâu xa... trong mitys tinh Vinasat lên trời 16-5-2012... chứ không phaair do các lợn liệt não hoá chó dại sủa càn ở đây.

    Lào Cam vẫn chưa từng biết Việt Nam có những 2 Vinasat trong đó Vinasat-1 đã được 4 năm, cái đó lợn cũng không cần nhìn quá cái máng quá nhiều để có thể "trải nghiệm".

    Về truyền thình thì sau khi xây các đài liên lạc với Asiasat-5 mới được 2 năm, VTC đã về Vinasat để Vinasat tyroong có vẻ đông vui sang trọng, trong khi vùng phủ sóng của Asiasat-5 rẻ hơn và phủ từ Philippine đến Ấn Độ.


    Trong tương lai thì Vinasat-3/4/5/6/6.....xyz sẽ lên trời, cũng như chúng ta vẫn bị đ&cp cai trị bằng các con chó và các con lợn như ví dụ trong này... Nhưng sắp đến Laosat-1 gấp 3 lần Vinasat-2 đã lên trời và Lào không bao giờ cần số TP trên đầu người gấp 20 lần Việt Nam, khi dân số của toàn quốc họ chưa bằng Hà Nội. Viettel vẫn làm BTS 3G của Lào bằng Thaicom và sau đó là Laosat, châu Âu vãn bán các vệ tinh Spacebus nối dòng Thaicom-5 và Tầu Khựa vẫn bán các vệ tinh như Laosat.

    Và đương nhiên, điều chó má nhất là chúng ta vẫn đảm bảo nguồn sống cho đám giun sán giòi bọ thông tin bàng chế độ giá sàn điện thoại. Tất cả các nhà dầu tư tốt nhất đều phải chạy khỏi chúng ta vì giá sàn điện thoại. Và chúng ta chỉ được thực dân đầu tư cho số vốn mua vòi để giun sán giòi bọ hút máu hệ thần kinh của chúng ta đến khi chúng ta chết vì bệnh tâm thần.







    Mình nhắc lại hai điều là:
    thông tin liên lạc là thần kinh của xã hội và không một xã hội nào mạnh với một hệ thần kinh suy nhược bâu đầy giun sán giòi bọ cả. Chúng ta có thể thấy ví dụ, giá điện thoại 2G gọi đến ta rẻ như bèo sau khi có 3G, bằng giá nội hạt hai đầu cộng với giá liên lục địa Voidchat đắt nhất là 4k vnđ / giờ như giá hàng chát. Trong khi đó chúng ta chỉ có thể gọi đi hợp pháp bằng giá hút máu 200 ngàn / giờ. Thằng ma cà bông bên Hàn Xẻng vô tư ghẹo gái của chúng ta. Trong khi đó, các nhà kinh doanh giầu có của chúng ta, các nhà xuất khẩu, tức đội quân tiên phong của kinh tế chúng ta.... người dẫn đường cho kinh tế chúng ta.... phải tiết kiệm từng phút a lô quý giá mà đ&cp ban ơn cho chúng ta bằng sự bóc lột của thực dân, để đ&cp được các đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ của chúng ta bảo hộ, để đ&cp của chúng ta cầm quyền cai trị chúng ta. Chúng ta cũng có thể gọi rẻ 300 đồng / phút quốc tế thay cho 3600 đồng / phút, nhưng phải gọi bằng thẻ lậu và gọi bằng máy tính chứ không phải điện thoại, và đương nhiên đó là phạm pháp theo luật của đ&cp chúng ta, sẽ bị bắt bỏ tù nếu lộ. Tất nhiên, con số chênh lệch giữa 300 đồng / phút và 4k / giờ đó là công của người bán thẻ lậu sau khi đã nộp phế cho giun sán giòi bọ của đ&cp.

    Điều thứ 2 là. Điều đó không phải mới có, trong thập niên 199x toàn bộ xã hội ta bị cấm dùng internet, 4 phút di động bằng một ngày cày cuốc của nhân viên nhà nước khá giả. Trong lúc đó, bà hàng rau bên Tầu Khựa cũng buôn di động thoải mái và chúng ta tràn ngập cải thảo Tầu Khựa, bia vạn lực tầu khựa... lúc đó hàng xuất của chúng ta là đồng buôn lậu tháo từ các máy điện ăn cắp như là bán móng trâu sừng bò. Vào năm 1998 khi thế giới đã phổ biến các đường truyền gia đình 64k thì chúng ta được dùng đường internet 8k với giá trên trời, năm 2003 chúng ta mới được dùng ADSL ở các thành phố lớn và đến nay các công ty cung cấp internet của chúng ta vẫn bị thế giới tẩy chay trong nhiều dịch vụ, cũng như chưa mưa đã mất mạng. Ngày nay, không một ai có thể tưởng tượng làm thương mại mà không có mạng. Nhưng, vào 199x đó, toàn bộ chúng ta bị cấm mạng trong khi các công ty ngoại bang thả sức xài. Điều đó cũng chưa có thể sánh bằng việc các công ty tư nhân bị cấm tiếp xúc với ngân hàng và đất đai cho đến nửa sau 200x, toàn bộ tài nguyên thị trường của chúng ta bị bán đứng cho ngoại bang.

    Ngày nay, một cái thẻ 1-2 đô gọi 2G hàng tháng ở ÂU Nhật, người ta chỉ dùng 2G để câu đám trẻ con mới được bố mẹ cho dùng la lô và trông chờ chúng có tiền chuyển sang 3G. Bà hàng rau bên Tầu Khựa vẫn thoải mái chào bán từng cái cải thảo sang bên ta bằng điện thoại di động. Ấy nhưng, ở ta nếu như mua một đường truyền mà dùng đường đó để truyền thoại 2G là phạm pháp bị đ&cp bắt bỏ tù. Mấy năm trước những vụ bắt bớ này còn nhiều, đến nay thì chả ai dây với đ&cp về việc này nữa, vì với cái giá của Thaicom-4. Và đó, ở ta, nếu người quốc tịch nước ta sống trên đất nước chúng ta dùng Thaicom-4 rẻ gấp 30 lần Vinasat... thì là phạm pháp, còn người không phải quốc tịch nước ta thoải mái ngay trên lãnh thổ của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sàn giá điện thoại. Dân Việt Nam là ai, chúng ta là gì, chính phủ của chúng ta là cái gì vậy hả các lợn các chó.




    Đó là ơn đ&cp, ơn cái chủ nghĩa chó dại vẫn gọi chủ nghĩa Marx thật sự là bọn tư bản thối nát bán nước buôn dân.

    Cái ơn huệ đó được đ&cp ban cho chúng ta bằng những con lợn liệt não như thế nào, đ&cp được bảo vệ bằng những con chó hoá dại như thế nào, thì trong cái topic này có lẽ đủ để áng chừng cái mức chó độ lợn của chúng, mặc dù topic này quá sơ sài khi mô tả những chiêu thức của đám chó lợn đó.
  6. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    VTI lái vinasat là có thực HP ah.
    Cái máy để lái là 1 cái đèn đỏ, nó sáng lên và hú còi mỗi khi vệ tinh đi lệch quỹ đạo. Nhân viên trực sẽ chạy vù vào và ấn 1 cái nút để nó im đi không kêu nữa.
    Sau khi ấn nút là đợi. Đợi thằng mẽo nó tỉnh dậy nó ký lệnh điều khiển nó cho vệ tinh xịt ít hơi ra về quỹ đạo cũ. Việc này không hoàn toàn tự động mà phải có người ký chịu trách nhiệm.
    Nếu cái đèn ấy đỏ lên liên tục, còi hú mãi bất thường thì có khả năng là thằng mẽo nó cho xịt nhiều quá bay mất tiêu hoặc nó ngủ quên không ký. Nếu quá 1 buổi mà kêu bất thường thì chuẩn bị hậu sự, mấy bác chót véo vào thì liệu mà đi bịt.

    Việc lái vệ tinh rất nguy hiểm, nhỡ tay chút là nó vèo vào vũ trụ hoặc về với đất mẹ. Cho VN lái thì chắc é thằng nào chịu trách nhiệm mà lương chỉ được 2 chục củ/tháng.

    Đó là lái vệ tinh.
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    @fhuc thấy cái đíu gì fhuc cũng biết mà cái việc phân biệt đâu là phát ngôn chính thức đâu là không phải chính thức là sao?
    Khi nào cái đám báo lá cải ấy có bài phóng sự rằng:
    Trả lời phỏng vấn báo xxx, ông NTD nói..hoặc trả lời báo fhuck ông giám đốc tập đoàn Vê en pê tê nói: Đi vào quỹ đạo địa tĩnh mất ba mươi sáu phút.
    Hoặc ông Lê Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN trả lời báo bờ bờ cờ: VN đã trở thành cường cuốc vệ tinh. Mới đây chúng tôi đã phóng thành công vệ tinh vinasat2 lên quỹ đạo địa tĩnh với thời gian ba mươi sáu phút.
    -----> đó mới gọi là phát ngôn chính thức. Hiểu chửa fhuc.
    Tớ đồng ý với fhuc là chỉ có đám chó lợn mới nói 36 phút thì xong chuyện. Vào được quỹ đạo địa tĩnh. À, ngoài chó lợn nói ra thì có thêm fhuc nói nữa[:D]
    Ý 2: fhuc cứ việc nhồi sọ đủ thứ mà fhuc cho là tn phổ thông đều phải biết, hoặc cứ tốt nghiệp đại học bất kỳ chuyên ngành nào thì đều phải biết lập trình, siêu lập trình [:P]. Và tiếp tục hoàn thiện căn bệnh chửi bới của mình. Tớ sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho fhuc ngày càng hoàn thiện căn bệnh đó [r2)]. OK! Biết đủ mọi thứ nhưng không biết thế nào là vô văn hóa là một điều đáng trân trọng:-". Và cái trò cứ tự gán cho Vinasat đủ thứ xong lại bảo nó không đạt yêu cầu cũng là một trò đáng trân trọngb-(. Trong khi có ai thần thánh hóa cái Vinasat đâu. Ngoài đám chó lợn viết báo lá cải và à, có thêm fhuc nữa. ( fhuc ko phải là chó lợn! tớ tin thế [:D])
    Ý 3: Tớ đang nhờ là nhờ các thiên tài đưa được ra phương án làm sao để mua được rẻ hơn, tốt hơn và giá dịch vụ đến người zân rẻ hơn ( cái vinasat3). Chứ không có nhu cầu nhờ các thiên tài đưa ra phương án thuê lại của thằng Thái, mà như fhuc nói, bản thân thằng Thái thì cũng là thuê Mỹ lái, chứ đíu phải của nó. ( Hôm trước tớ có nói với fhuc về chuyện làm ăn, có lợi lâu dài thế nào khi cắt được cầu trung gian). Để gửi lại nhé:
    ---
    Với tầm nhìn chiến lược của anh đây, anh cho rằng rất cần phải bỏ qua các cầu trung gian. Vinasat là điển hình. Và thực tế nó đã được phóng đi. fhuc có chém gió thế nào đi nữa thì cái thực tế đó đã tồn tại. fhuc đíu thể kéo nó xuống được đâu. Ngon thì viết phương án và gửi đề xuất lên CP. Chứ múa phím ở đây chỉ làm trò cười.
    Cuộc đời như thể phù vân
    Can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười.
    .....
    fhuc cười như giống đười ươi
    Chân gồng tay sóc điểm mười tự phê
    Cái gì cũng biết mới ghê
    Tài năng toạn vẹn lê thê ngôn từ
    Ngôn từ của đám như trư
    Văn hóa chẳng có, ố ừ nó điên!
    Đêm qua có một bạn hiền
    Nhắn tin cho tớ bảo rằng fhuc điên
    Dù fhuc là bậc thánh hiền[:P]
    Chẳng may mắc bệnh fchửi ra đằng mồm
    ....
    buồn ngủ quá. ngủ phát đã. =)).
    =)) tớ đíu làm thơ 5s hoặc 36minute như fhuc được. [:D] fhuc thông sờ cảm. [r2)]
    p/s: fhuc bảo hễ học hết đh thì đều phải là lập trình siêu đẳng. Vậy siểu sờ đẳng fhuc đã viết được cái phần mềm nào chưa? Tầm như guốt với ếch xeo chẳng hạn? Cần thế thôi. Hay suốt ngày mấy thằng bệnh vào chửi Quảng nổ, vậy đã viết nổi phần mềm diệt vi dút nào chưa. Hoặc một loạt các phần mềm trong ngành đồ họa: 3Dmax, 3D Sketchup, Autocad.v.v./ Vãi cả linh hồn với các thiên tài.
    ----------------------------------
    Đến lượt Jenny:
    1. Tớ nói rồi bài toán chỉ là relax chút cho bợn đỡ cơn cuồng loạn. Khổ ai dè bạn cuồng hơn. Tớ xin lỗi [:P].
    Tình hình là dù không muốn tớ vẫn phải giảng giải cho thiên tài một chút về ngữ pháp vậy:
    - Gấp hay gập đều dùng được ----> phát âm mang tính vùng miền, và cả hai cách phát âm này đều được chấp nhận là đúng. Tuy nhiên, từ thông dụng được nhiều người dùng là Gấp - Thuộc phạm trù phát âm. Khi viết thì viết gấp hay gập đều không vi phạm một quy tắc chính tả nào cả. Thiên tài cái gì cũng biết cần phân biệt cho đâu là quy tắc chính tả, đâu là phát âm.
    - Trường hợp phát âm sai, và khi viết đúng như phát âm cũng sai là: ký tự n ( en nờ) và ký tự L ( e lờ). Cái lỗi này phổ biến ở VN ta. Về mặt phát âm thì thuộc phạm trù vùng miền. Nhưng ví dụ khi viết : Hơn hai mươi năm năm nay Jenny nà thiên tài ----> lỗi chính tả. Cần phải phát âm là: hai mươi lăm năm và Jenny thiên tài. ^^. Đối với NGH, người ta chỉ dùng khi ngay sau nó là i hoặc e. Ví dụ : Nghiện ( nghiện chửi bới), con nghé ( là con của con trâu chứ không phải là con của bon bò [:P]). Chứ không ai dùng NGH khi ngay sau nó là a ( ngành), u ( ngu), â ( ngập ngụa trong **** kiến thức).v.v. Jenny đã thông chửa?
    [:D]Thiên tài biết nhiều hơn cái tam giác nó CHÒN hay méo =)) mà ngữ pháp thì phổ thông thì lại đíu biết là sao.
    2. Việc với fhuc tớ đã trả lời từ mấy bài trước, và đó là việc của tớ với fhuc den ly ạ ^^.
    3. Nếu không có chương trình kinh tế nào thành công thì chắc zân ta, trong đó có cả jenny đíu có cái máy tính với mạng in tờ lét và thời gian mà ngồi đây chém gió đâu. Nhớ hồi những năm 90 không? Có được cái TV đen trắng hộp gỗ có 4 chân đã là ngon lắm rồi. Kinh tế không phát triển thì lấy đíu đâu ra tiền mà mua được siêu phẳng hay máy tính quắc co, co i bảy i ba [:P]. Bước chân ra từ chiến tranh, mắc phải sai lầm ( mà sai lầm này thì các thiên tài đừng có dùng nhãn quan thời nay áp đặt cho quá khứ) là giữ nền kinh tế tem phiếu quá lâu. Tiếng là năm 86 đổi mới nhưng đó chỉ là cái đại hội quyết định là sẽ đổi mới. Nó cần một thời gian để khởi động. Và thực sự phải cho đến năm 90 thì việc chuyển đổi cơ cấu này mới bắt đầu thực sự được khởi động. Bước ra từ chiến tranh, nền kinh tế kiệt quệ, mà những năm 88 - 90 cũng chưa phải là hết chiến với thằng khựa đâu ( tìm đọc chính trong cái diễn đàn này nhé). Tóm lại là chỉ trong 20 năm, jenny hãy nhìn xem VN đã lột xác như thế nào từ chỗ không có gì. Đừng so sánh với bọn mà nó có cả trăm năm đi bóc lột thuộc địa mang của cải về xây dựng xã hội của chính nó? Thử hỏi các chương trình kinh tế lớn đều thất bại thì giờ VN ta đang ở đâu? ---> cái này thuộc phạm trù kinh tế. Mời các chuyên gia kinh tế vào nói giúp. Tớ không toàn tài để có thể nói chuyện sâu hơn về mảng này được.
    Và cho hỏi thêm, các thiên tài, thông minh tột độ theo học ngành tự nhiên như Jenny đã có chương trình nào thành công chưa? Đã có một sản phẩm nào ra hồn đóng góp cho nền khoa học chưa? Hay toàn là kiến thức hổ lốn cop bết từ trên mạng về.?
    Tóm lại người ta có cái gọi là phân công lao động xã hội. Mỗi người một nghề một nghiệp, một mảng kiến thức. Cần phải tôn trọng lẫn nhau thì mới ra hồn một con người. Chứ đừng cái kiểu phát ngôn nguy hiểm: thiên tài thì chọn tự nhiên/ Bọn ngu lắm tiền thì chọn kinh tê [:D]
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    fuc đang được thuê chửi đảng và chính phủ nhằm hạ bệ uy tín. Thật, anh bảo thằng nào biểu fuc làm vậy thì nó đúng là lợn dại quá chừng.

    Mà nếu đúng thằng ấy thuê, fuc bẩu là nó im mồm bớt đi, anh home nhắn bảo lo mà tập "chung" "chí tuệ" để xây dựng đất nước này. Chứ nó cũng thối lắm rồi đó. Bực mình, anh home dọn một phát là toàn bộ cái chống lưng của hắn đằng sau chỉ có úp mặt vào toilet thôi.
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Nhắc lại chút "Và d&cp sống bám vào loài chó đẻ như thế nào, thì dù mình không muốn, cũng phải làm rõ trong topic này." [-X
    Nhắc lại là, bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền bằng cơ cấu khoá-mở gen, cơ cấu đó có ở trong các động vật có xương sống để duy trì tính đẳng cấp, tức là đ&cp sẽ duy trì giai cấp lợn chó để đ&cp hút máu trong nhiều đời khi mà biến một con người thành một con lợn hay là một con chó.
    Tức là, nhiều đời nữa chúng ta vẫn phải sống với đám hồng vệ tinh internet do cuộc đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên ngày hôm nay đẻ ra. Đó là ơn sâu của đ&cp.

    Chúng ta đều biết, đã học hết phổ thông, được làm công dân Việt Nam... thì mỗi công dân Việt Nam buộc phải biết quỹ đạo địa tĩnh là thế nào, trộn tín hiệu vào sóng mang radio (điều biến) là thế nào, và cũng biết lập trình máy tính.... và như thế, nếu thật sự như thế, thì Vinasat bị toàn dân chúng ta ghê tởm như thế nào. Chúng ta đã thấy đ&cp làm cải cách giáo dục liên miên đến người lớn không biết thế nào là đúng chính tả để làm gì. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng ngay trong topic này các cán bộ của đ&cp ngu hơn lợn liệt não, điên rồ hơn chó hoá dại như thế nào.





    Chúng ta đang xem đ&cp của chúng ta dùng những thủ đoạn nào và huy động những loại chó đẻ như thế nào để ăn cắp toàn bộ chương trình Vinasat trị giá 1 tỷ usd năm 2010. 4/5 số tiền đó bay hơi ngay từ khi ký và 1/5 còn lại bám đầy giun sán giòi bọ hút máu hệ thần kinh của chúng ta đến suy nhược tâm thần, tiêu diệt dã man nhất mũi tiên phong của kinh tế chúng ta. Chúng ta cũng biết, Vinasat chưa thể lớn bằng Vinasshin và chưa thể tởm lợm bằng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đắt gấp 3-6 lần các lò kế tiếp từ lò số 3 của Ninh Thuận 1, trị giá 20-30 tỷ usd, thứ lò hạt nhân mà người Nhật đã đóng cửa toàn bộ cũng như toàn bộ thế giới từ chối, trừ Ninh Thuận 2. Mình chưa làm tiếp phần quan hệ quốc tế của Ninh Thuận 2 để chờ xem có con lợn con chó nào sủa nữa không, nhưng không, mà có vụ TBT NPT bị làm nhục ở Brasil. Brasil cùng Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ Iran làm giầu hạt nhân, đập thẳng vào mặt Mỹ, cũng như họ là nước đi đầu trong chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar tống cổ các vệ tinh của Mỹ khỏi Nam Mỹ.

    Mình cũng nói rằng, bằng đội quân lợn liệt não và chó hoá dại đào tạo ở Mỹ đó, chúng ta đã lao thế thảm xuống đáy cùng nghèo khổ ở châu Á và chưa hết, đại phá sản tức tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế chưa phải là đáy của sự sụp đổ.

    ==========================



    "huc thấy cái đíu gì fhuc cũng biết mà cái việc phân biệt đâu là phát ngôn chính thức đâu là không phải chính thức là sao?
    Khi nào cái đám báo lá cải ấy có bài phóng sự rằng:
    Trả lời phỏng vấn báo xxx, ông NTD nói..hoặc trả lời báo fhuck ông giám đốc tập đoàn Vê en pê tê nói: Đi vào quỹ đạo địa tĩnh mất ba mươi sáu phút.
    Hoặc ông Lê Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN trả lời báo bờ bờ cờ: VN đã trở thành cường cuốc vệ tinh. Mới đây chúng tôi đã phóng thành công vệ tinh vinasat2 lên quỹ đạo địa tĩnh với thời gian ba mươi sáu phút.
    "=))=))



    Báo nhân dân, cơ quan ngôn luận chính của đcsvn là relax hả lợn hả chó ? báo công an nhân dân là báo lá cải đăng toàn người mẫu lộ sịp hả lợn nhả chó. Hay đài phát thanh tiếng nói việt nam phát đi từ hà nội thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam là báo lá cải dùng cho relax ?

    ông nghị lợn nghị chó nào đó nói chuyện với từng người dân nước Việt Nam hay là báo nhân dân hả lợn hả chó. Ông nghị phát biểu với dân nước Việt nam qua cái micro hay là qua báo nhân dân hả lợn hả chó
    "36 phút sau khi rời bệ phóng, Vinasat-2 đã vào đúng vị trí quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8 độ Đông". Thế nào hả chó lợn ? nhắc lại là, báo nhân dân là lá cải hay là dùng để relax ?


    Chắc các bạn đã biết, Huy Phúc đã tỏ thái độ tởm lợn như thế nào khi mà VNPT, những người tự xưng là lái được Vinasat.... đã phát ngôn nghẹn nghào Vinasat về vị trí bằng siêu tên lửa đi trong 36 phút, mà thực ra, ngay trong mít tinh phóng Vinasat ở Kourou, đại diện của Arinane đã nói là 10 ngày. 36 phút là thời gian để tầng dưới hoạt động và vệ tinh tách ra, đến lúc đó nó bắt đầu đủ vận tốc để đi lên quỹ đạo địa tĩnh Geo, nửa ngày sau nó đến Geo lần đầu tiên và 10 ngày sau nó đến 132E để cùng Vinasat-1 rúc háng Tầu Nhật. Thậm chí, tởm lợm đến mức, toàn bộ các bản tin đó đều không viết đúng chính tả chứ Kourou, mà tất cả đều viết bằng Kouru. Lợn liệt não đến độ như vậy, đó là nói chóp bu của đ&cp nước ta.


    Cái lão xếp VNPT trong đáp từ mít tinh 16-5-2012 nhắc lại là" Vinasat cung cấp các dịch vụ an ninh, thời tiết. Chúng ta đã biết,
    Việt Nam là cường quốc vệ tinh, có một con lợn trong này còn nhắc lại rằng, huy phúc chửi bậy là ********* khi Việt nam đã là cường quốc vệ tinh. Cường quốc vệ tinh Việt Nam không phải là một từ do một thằng nước ngoài phát biểu, mặc dù VNPT thuê rất nhiều những bồi lưỡi bồi mõm kiểu nước ngoài như thế để làm Vinasat-1 có vẻ đông vui sang trọng. Chúng ta dễ dàng thấy những thứ cám lợn bản thỉu đến như thế được đăng tải ở đâu, hay tất cả những chỗ đó là relax hả lợn và chó ? Hay ban tuyên giáo là relax chuyên phục vụ những bức ảnh công chúa tốc váy lộ sịp hả lợn và chó ?

    [r2)][r2)][r2)]
    Rất nhiều bạn trong này đã giật mình, nếu như không đọc topic này thì hoá ra các bạn sống trong môi trường dịch tự sướng, riêng về mặt Vinasat. Gọi là gì đây ? là sự lừa đảo toàn quốc ? Vinasat cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động mà cụ thể là các thuyền đánh cá, Vinasat cung cấp các dịch vụ thời tiết và an ninh.... đó là diễn từ của xếp VNPT nhân 16-5-2012. Dưới ông ta, những con chó có độ chó công khai hơn thì Vinasat cung cấp dịch vụ GPS vì GPS có họ với GPRS.

    Để đảm bảo an ninh hơn Thaicom-4 rẻ bằng 1/30 Vinasat, thì đ&cp nhồi sọ rằng Vinasat là một cái xe máy honda Nhật Bản mua về là lái, lời của lợn chó trong này các bạn còn nhớ.


    "VINASAT-2 giúp ngư dân bám biển" chưa không phải các nhà máy của Viettel làm ra các BTS 100km và các kỹ sư của Viettel long đong đi lắp các trạm BTS đó ngoài các nhà giàn DK. Thạm chí, tởm lợm đến mức, VNPT còn vu rằng quân đội ta cấm các chiến sỹ đi thú Trường Sa xem TV và Vinasat dã giải phóng sự cấm đoán đó.

    Vinasat an ninh, trong khi xếp Vinasat nói thế thì các con chó của VNPT đi đến từng bản làng thôn xóm nhồi sọ nông dân và học sinh của chúng ta là Vinasat nhìn từ trên cao xuống, để chụp ảnh trinh sát và chụp ảnh thời tiết. Ai đã đốt đít toàn bộ dân chúng nhà ta rằng chúng ta là cường quốc vệ tinh ?

    Đó là kiểu buôn lậu chính trị mà mình đã mô tả trong này, có bạn đã nói với mình cần gì phải quan tâm đến những ngu xuẩn kiểu đó ? Không, các bạn nên mở mắt ra mà giạt mình, toàn thể nông dân của chúng ta đều tự hào rằng chúng ta là cường quốc vệ tinh và Vinasat chụp ảnh thời tiết. Trong khi chúng ta cười giễu điều đó ở đây như những gì chỉ có thể nhồi sọ những con lợn ngu xuẩn nhất, thì các cấp uỷ buôn lậu những trính trị thối khắm đó qua các cuộc họp chi uỷ đến toàn bộ xã hội. Không chỉ Vinasat, mà hệ thống bán hàng đa cấp món chính trị lậu này là nền tảng chính trị tư tưởng của chúng ta, chúng ta tức là "tư tưởng kinh tế Việt Nam", là rồng, là tiến nhanh và nhanh hơn xung quanh....

    ======================




    Mình nhắc lại rằng, Vinasat cả 1/2 đều có vùng phủ sóng rất bé, Vinasat-1 có vùng phủ sóng thiết kế sai ném phần quan trọng của công suất xuống biển, Vinasat-2 thêm một đốm Ku cho Sing và thu hẹp vùng. Công suất của các Vinasat là mỗi sóng mang 70w, bằng 1/2 và 1/3 các mức phát Ku trung bình và cao ngày nay là 140w và 200w. Ekran 1976 là 200w. Chính vì thế, kể cả Lào Cam vẫn điếc 4 năm qua khi chúng ta có Vinasat, không đời nào họ bỏ vùng phủ sóng C đến tận Âu Phi để đổi lấy cái chỗ phát sóng rúc háng Tầu Nhật. Và chó má hơn nữa là chúng ta cũng không thể rút VTV-4 khỏi cái Thaicom-5 đó bất chấp đ&cp nhồi nhét các lợn các chó rằng Vinasat là cường quốc.

    Có điều đó vì cả hai Vinasat là A2100A, loại vệ tinh cổ nhất vẫn còn phục vụ cho đến nay, không những quá cổ, mà ngay khi ra đời nó đã quá nhỏ bé so với Spacebus 3000A cùng thời như Thaicom-3/5, chứ không phải Vinasat là công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Loại vệ tinh này ngày nay không còn ai chế taọ và phóng lên nũa trừ các Vinasat. Các Vinasat được phóng lên trong các vị trí rúc háng kể cả ở tên lửa và trên quỹ đạo, vì đó là các hàng ế vứt bỏ trong kho. Mình chưa truy ra Vinasat-2 (có thể là những mảnh sơ cua khi chế tạo), nhưng Vinasat-1 là cái vệ tinh khách hàng đặt rồi không đến lấy, vứt kho từ 1998, cho đến nay không ai dùng loại vệ tinh ấy nữa để bán. Khônh chỉ 16 tuổi, mà 15 năm nữa chúng ta vẫn được dùng một cái TV, điện thoại.... hay đồ điện tử nào đó 31 năm tuổi.

    Về mặt kỹ thuật, Vinasat là vệ tinh tương tự relay, ngày nay chúng được phóng lên chỉ cho truyền hình và tương thích máy thông tin cũ, vì thế giới đã cho ra đời vệ tinh liên lạc số được vài năm, chính vì thế, Thaicom-4 cung cấp dịch vụ bán lẻ rẻ gấp 30 lần Vinasat. Relay là rơ le là nhắc lại, là repeater. Tức Vinasat-1 là 18 cái rơ le khếch đại tín hiệu phát đến vùng khai thác, Vinasat-2 là 24 cái rơ le, mỗi cái rơ le đó có thể coi là một cái dây dẫn và do đó băng thông của Vinasat rất bé, vệ tinh không có bất cứ chức năng thời tiết an ninh GPS.... gì cả.

    Về phân loại, Vinasat là vệ tinh phục vụ ăng ten cố định, chỉ có đ&cp mới coi dân Việt Nam là những con lợn để nhồi sọ rằng Vinasat cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động. Nông dân ngư dân của chúng ta vẫn sử dụng-mặc dù rất đắt-mạng điện thoại di động dùng vệ tinh toàn cầu, đó là vệ tinh dùng cho thiết bị di động chứ không phải là các Vinasat.

    Về an ninh và thời tiết.... Vinasat có tín hiệu yếu, vùng phủ sóng hẹp, băng thông quá nhỏ và vệ tinh không mang theo tổng đài nên trễ 1 giây so với 0,2 giây của Thaicom-4.... và về an ninh, Vinasat dắt gấp 5 lần bình thường để chúng ta mất sạch đồng minh, đồng chí và hàng xóm. Kể cả Lào cũng mua Laosat-1 để khinh bỉ và hấp diêm chúng ta. Còn Brazil làm nhục TBT NPT như thế nào thì các bạn đã biết.

    Về vận hành. Không một ai trừ các siêu cường lái được các vệ tinh. Người Mỹ vẫn lái các Vinasat cũng như JCSAT-5A, ApStar-6 hay Thaicom-4... Chứ không phải là nhân viên 198x của VNPT lái Vinasat. Ngoài việc theo dõi và báo cáo vị trí của xe vũ trụ không người lái, thì VNPT được toàn quyền điều khiển phần đài thu phát, tức phần hàng hoá payload của vệ tinh, nếu như những người lái Vinasat bên Mỹ chưa tắt nguồn payload.






    Chúng ta đã thấy, đ&cp nhồi sọ như thế nào và để làm điều đo ngu dân đã làm liệt não bao nhiêu thanh niên của chúng ta ? đến bao giờ chúng ta mới khắc phục được hậu quả của cải cách giáo dục liên miên, hậu quả của đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên ? đâu phải 1 tỷ đô la của Vinasat ? bao nhiêu đời nữa thì con cháu của những lớp lớp thanh niên Việt Nam đó tan được bệnh liệt não di truyền từ ơn đ&cp ? Và chũng ta đã hoàn toàn có thể lật lại, cuộc đại cách mạng văn hoá vô sản trê net ngày hôm nay được chuẩn bị từ bao giờ? do những thế lực nào làm ra ? có phải đánh dấu khởi đầu là những cô giáo đít nóng đỏ cầm cờ đọc hịch 199x không ? có phải từ lúc chúng ta được tuyên là hoá rồng hoá hổ không ? hay là những nhan viên công nghệ thông tin chuyên ngành đốt đít lê la khắp các quán bia Hà Nội để nhồi sọ đức trị pháp trị cho phó thủ tướng BCS lên TTg mấy năm trước? Hay là các chiến dịch tôn vinh TBT giun sán giòi bọ LD , hay là các chiến dịch tôn vinh Nguyễn Ánh cắm con bán nước mà đến cái quân sử cũng đỏ đít lên chiến.

    Vâng, chúng ta ghi nhớ rằng, bất cứ khi nào có những triệu chứng như thế, là chúng ta chuẩn bị có hàng lớp lớp thành niên hoá lợn hoá chó, chuẩn bị lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ, chuẩn bị phá sản toàn bộ nền kinh tế.






    ==========
    To bài thơ của lợn, làm thơ thì phải có luật, có bằng có trắc, không thì lại giống chó sủa lợn kêu. nghe thử này:
    Tầu Khựa sinh hoạt vợ chồng, na sát nom thấy tồng ngồng hay ghê.

    Chuyện các lợn các chó như thế nào thì không có gì lạ. Không ngu như lợn và điên như chó hoá dại thì không thể làm được ở những cơ quan hành chính nhà nước hoặc những công ty nhà nước như VNPT, vậy nên ngày nay phụ huynh ghê tởm con em của họ làm những chỗ đó. Một đời làm lại, bại hoại ba đời, đó là lời dạy của cha ông ta về căn bệnh liệt não hoá dại di truyền, của cái ơn đ&cp.


    "uc đang được thuê chửi đảng và chính phủ nhằm hạ bệ uy tín"=))=))=))=))
    Nếu không có phúc thì Brazil vẫn đá đít TBT NPT, Lao vãn mua Laosat-1 để háp diêm cường quôc vệ tinh, Việt Nam vẫn sống trong sàn giá điện thoại. Còn như nếu không cps phúc thì Vinassat là thời tiết, an ninh, thiết bị di động, truyền hình Trường sa, lại là GPS, là cường quốc vệ tinh.

    tặng cho hôm một câu nhe: bạn ngu hơn con lợn liệt não và điên hơn con chó hoá dại. Tất cả những thằng nào con nào trùm chăn thẩm du tự sướng với cường quốc vệ tinh thì hỏi hôm xem Phúc định nghĩa Hôm là gì.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chửi lui rồi chửi tới cũng chừng ấy câu. Hết vốn rồi à. Mần cái chi mới mới hơn anh chiếu cố cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này