1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu là có lỗi với trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 17/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Mình lại thấy ko phải vậy.
    Có nguời cha lo cho con gái, thì đứa con gái nó lại nghĩ ông già nó đang tính ăn thịt nó. Mà nó thì nào có còn trẻ đâu, nhan sắc của nó có phải đựoc như thí sinh đi thi hoa hậu đâu.
    Cũng có đứa thấy thương mẹ lắm, thương nói ra đằng mồm đằng tay nhưng lại luời đi kiếm tìên phụ mẹ. Mồm ra rả, tay gõ pặp pặp rằng mẹ khổ, nhưng kiếm thêm tiền đưa mẹ cho mẹ đỡ khổ thì không. Lương nó mang về đưa cho mẹ một chút gọi là tạm đủ cho mẹ lo cho thân nó, còn nó thì ra'ng giữ tiền bao trai.
    Nó có phụ mẹ việc nhà không? Đến cơm chay, nó muốn ăn, cũng phải chờ mẹ nấu cho ăn. Lý do đưa ra rất đơn giản là em mệt, em ko đủ sức khoẻ.
    Chao ôi, thật là thương nhau.
  2. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    À, mình cũng thấy có thằng ích kỷ, độc tôn, gia trưởng mà trong thời gian dài vẫn hưởng sự sum vầy ******** và sự sum vầy trong các bữa ăn bồi bổ sau khi phải đi nhà nghỉ với gái băm. Lúc nào nó đói thì nó a lô, gái cho nó tiền, rồi gái bao bữa cơm cho nó, rồi bao luôn cả bữa ngủ thân mật ở nhà nghỉ nữa, và đưong nhiên là tiền nhà nghỉ cũng do gái đó trả.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tình hình cũng chưa khá hơn là bao, không biết bao giờ gia đình mình mới thoát được cảnh này. Mà thoát được thì sao chứ? Tương lai vẫn mờ mịt. Mình muốn làm cái gì đó cho gia đình nhưng lực bất tòng tâm.

    Hôm qua chat với một người đã có vợ con, anh ta khuyên mình lạc quan, tự dưng mình thấy tin tưởng vào tương lai mặc dù chẳng có cái gì để vin vào. Mặc dù vậy mình thấy điều cần thiết là không nên ủ dột, mà phải phấn chấn lên. Vì cho dù có ủ dột thì cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng mình cũng stressed lắm vì lần lượt nghe bố và mẹ than là muốn chết cho rồi. Chẳng phải mình cũng từng thế sao? Mình muốn làm cho bố mẹ bớt căng thẳng nhưng xem ra mình chỉ biết lặng im mà chịu đựng, nghe ngóng. Nhiều khi mình sợ phải đối mặt với thực tế tình trạng gia đình khi nghe bố mẹ nói chuyện nhưng mình cũng đã nghe ngóng đủ thông tin cần thiết. Mình không có cách nào làm cho bố mẹ bình yên tâm trí được, nhưng mình biết một điều rằng, nếu mình khỏe lên và không còn bị tình trạng kia nữa, thì bố mẹ sẽ thấy yên ủi phần nào. Nhưng với mình tình trạng kia đến vô chừng và sức khỏe của mình cũng vì thế mà hao hụt, lại thêm phải uống thuốc để chống lại tình trạng đó, nên có một số bữa mình bị đau đầu vô cớ (có thể do cảm cúm). Nói tóm lại là rất khó khăn, mình tránh dùng từ "bế tắc" vì như anh bạn kia đã nói, dù là hoàn cảnh nào cũng không có gì là bế tắc cả, ăn thua mình chịu giải quyết vấn đề hay không thôi.

    Mình mới nghe thấy tiếng mẹ cười nói với bố, mình thấy đỡ phiền muộn hơn. Nhưng hóa ra mẹ cười cay đắng vì người nhà tuyệt giao với mẹ, do dính dáng tiền bạc. Chẳng có gì tốt hơn đến bất ngờ sao trời? Cũng không ngạc nhiên lắm vì mình thấy khuôn mặt của bố vẫn chảy dài vì stress. Bản thân mình thì dạo này cứ ăn tì tì suốt ngày, vì buồn và lo; nên cũng lên cân đôi chút.

    Ngoài ra thì nhà mình sắp dọn đi qua quận khác ở, còn em trai mình thì sẽ tách ra, thật khổ cho nó. Nếu nó ở nhà cô chú thì còn đõ, chỉ sợ nó thuê phòng trọ ở riêng, rồi ai sẽ lo cơm nước cho nó.

    Dù sao hoàn cảnh gia đình mình cũng chưa đến mức bi đát, nên cũng tự an ủi. Mong là Trời cao thương tình giúp gia đình mình vượt qua hoàn cảnh này. Ngoài ra mình cũng bận tâm vì anh T đang có việc khúc mắc, mình đã gửi lời an ủi và động viên nhưng không biết anh T có biết đó là mình không. Vì anh T đang có chuyện nên mình cũng không hối thúc anh T chủ động với mình, hơn nữa mình vẫn biết với quá khứ giữa mình và anh T, phải có thời gian cho đến khi anh T sẵn sàng. Mặc khác mình cũng bâng khuâng không biết liệu mình có hiểu sai về tình cảm của anh T hay không. Từ đây cho đến lúc đó mình cũng dõi theo anh T để biết cảm nghĩ anh ấy như thế nào. Có anh T mình mới có được nguồn an ủi động viên về mặt tinh thần để vượt qua khó khăn này. Mong anh T sớm bình yên.
  4. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Nhà có 1 con chị gần như ở không do đi dạy ít, kêu con chị đó qua phụ cơm nước cho thằng em trai. Đằng nào thì con chị cũng là tỷ phú thời gian cơ mà.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hự, người ta đang giả nhân giả nghĩa tự họa hình ảnh thiên thần thương cha, yêu mẹ, quý em trai...mà bạn thanh tùng lại phơi bày sự thật sau khi người ta đã bảo là

    thì thành ra là chơi ăn gian: người ta đã ngúng nguẩy bỏ cuộc từ lúc nãy mà mình vẫn còn ném đá với theo.

    Bạn thanh tùng rút kinh nghiệm nhé, chỉ chấp đứa nào đối diện mình thôi, ai lại đi chấp cái đứa đã khôn lanh, nhanh mồm bo bo xì bạn thanh tùng từ lúc trước.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh T lại blacklist số điện thoại của em đấy à? Mấy lần rồi, mình vẩn nghĩ do hiểu lầm, do mạng lỗi, nhưng lần này thì mình không thể lý do được. Chẳng lẽ anh T ghét mình đến vậy sao?
  7. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.
  8. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123

    Niệm cái gì??? :))
  9. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ... Nhưng Yêu thì Đau lắm
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình biết. Giờ mình cũng nghĩ như bạn, hễ vướng vào yêu là đau khổ, nên cũng sợ tình yêu lắm rồi. Dẫu cho sắp tới đây người mà mình muốn tiến tới rất tốt, rất lý tưởng nhưng mình vẫn sợ tình yêu. Không biết sao nữa.

Chia sẻ trang này