1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cán bộ đòi lót tay 2tr mà e chỉ xin đc 1tr

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi iury13, 20/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    số là em làm hồ sơ đk chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cty may trên chi cục bảo vệ môi trường, cái này k mất phí nhưng anh cán bộ gợi ý thẳng thừng là xin cái bì 2tr, em nói gãy lưỡi mà sếp duyệt có 1tr, em phải làm sao đây ạ? bác nào từng trải qua cho em hỏi đk cái này rồi sau này nó có củ hành mình nhiều k, em xin cảm ơn các bác
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.492
    Đã được thích:
    2.897
    Kém thế nhỉ, lấy luôn 1tr xong bảo sếp là em đưa nó nhận nhưng không giải quyết, vì ngay từ đầu đã nói 1 là 1, 2 là 2 là phải 2 triệu mới giải quyết. Thôi sếp cho bạn khác lên làm lại từ đầu đi :D
  3. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bá cáo sếp em ng hàn quốc lại mới nhậm chức + kẹt sỉ dã man
  4. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Nghe xong chuyện của bạn thấy đúng là cũng khó cho bạn thật!, xin được chia sẻ cùng bạn nhé!...
    bọn mấy thằng làm ăn lãnh đạo, quản lý của Việt Nam như thế đúng là mãi mãi chỉ làm cho Việt Nam chỉ là còn Vịt mà không bao giờ ngóc đầu lên được!...
    Theo mình thì bạn nên nói thẳng với cái thằng ở cơ quan bảo vệ môi trường gì đó là: xin lỗi anh, mấy cái này đúng ra là các anh phải làm và cung cấp cho chúng tôi!, nhưng tôi nói thật tôi cũng chỉ là thằng đi làm thuê, anh đòi hỏi mặc cả ở đây thì tôi cũng chả có tiền túi mà bỏ ra cho anh được!, sếp trên của tôi chỉ phê duyệt cho có 1tr bạc cho việc này, ông ấy bảo là ông ấy thấy nhục nhã lắm khi phải đưa hối lộ để làm hư hỏng cán bộ rồi!, giờ anh có đòi hơn thì tôi đành chịu!...
    Bạn cứ nói oang oang vào!, kệ nó!, cho nó nghe nó phát nhục đi!, chửi thẳng vào mặt nó!...nếu nó không ok thì bạn về công ty và nói với sếp là em nói mỏi mồm, sùi bọt mép rồi mà bọn ấy nó không nghe!, em chịu!, sếp giao cho người khác!.
    kể cũng nhục!, chẳng lẽ về bêu xấu đồng bào mình cho bọn nước ngoài nó khinh rẻ!, nhưng đúng là bọn nó khinh cho cũng đáng!.
    Chúc bạn trôi việc!
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Làm phát "trạng chết chúa cũng băng hà".
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nói cho cái thằng ấy biết là sếp tôi chỉ chịu chi 1 triệu, anh không lấy thì thôi. Thằng kia nó chắc không lấy đâu và nó sẽ làm cho ông sếp Hàn Quốc kia biết rằng: đây là Việt nam, phải biết chơi theo luật Việt nam chứ không phải là Hàn Xẻng, ông sếp kẹt xỉn kia sẽ được nếm mùi: hôm nay có đoàn đến kiểm tra, ngày mai có người đến lập biên bản. Ông sếp có bản lĩnh thì đi kiện đi
  7. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    e thì em cũng lo đưa có thế sau này nó củ hành củ tỏi thì khổ cái thân em hic
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    1. nói với sếp: Nó nhận 1 tr rồi nhưng nó ko giải quyết, sếp chi thêm 1tr nua thi may ra dc việc, ko mất cái 1tr đã nộp cho nó

    2. nói với cán bộ: Nói thật làm cái này ko mất phí, nên sếp chỉ chi có 1 M, ko lấy thì thôi.

    Năn nỉ ỉ ôi gì nhiều, chỉ nói vài câu thôi, ko làm thì thôi. Quan trọng là bạn vẽ ra đường lui cho bạn.
    Bên phải là sếp, bên trái là khách hàng, chịu để kẹp lại thì chỉ có chết thôi.
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái dở nhất ở đồng chí này là thằng kia nó đòi 2 củ cũng về nói lại với sếp là 2 củ.
    Lẽ ra về bảo sếp: "Nó đòi 5T, em nói gãy lưỡi nó mới hạ xuống 4 củ, vì có hai thằng". Vậy sếp kẹt thì kẹt cũng nhỉ ra cho 3 củ, lấy 1 củ đi uống bia, 2 củ vứt cho thằng kia.
    Ở VN mình làm việc phải vậy, không gian dối không xong việc.
  10. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    đọc xong câu này mới thấy mình đần thiệt, em rút kinh nghiệm lần sau, đa tạ bác

Chia sẻ trang này