1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chơi buổi tối ở HN

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hanoixaxu, 21/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi buổi tối đâu có đi được xa thế này đâu bạn.
  2. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng xui em nhà nghỉ nhà ngheo, vì tụi em đã đăng ký kết hôn và đã về ở cùng nhau rồi, đi ra ngoài giải trí, vui chơi cho thư giãn đầu óc thôi.

    Tạm thời em vẫn chỉ nghĩ ra món đi xem phim, đã lấy nhau rồi mà ra cà phê ngồi cũng chán lắm, thà ở nhà còn hơn. Hôm vừa rồi đi xem kịch nói vậy. Tháng 1-2 lần ra ngoài, lúc nào cũng rúc vào trong rạp, chán nhỉ :(
  3. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhà kia cũng giống nhà này. Lấy nhau về rồi thì hết mọi khoản thú vui. :( Suốt ngày ở nhà nhìn nhau. Ko đi xem film thì lượng xe ngoài đường. Đến giờ ngủ về ôm nhau :D
  4. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa yêu nhau mình cũng chỉ thik đi lòng vòng ngòai đường. tối nào cũng như tối nào cứ phải lượn lờ 2 tiếng ngòai đường rồi mới về được. đi đâu cũng ok miễn là lượn phố. hik
  5. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ĐI chợ đêm, đi ăn vặt, đi cafe ...
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đi chùa chơi cũng là ý hay. Đi mấy chùa nổi tiếng ấy, trước khi đi bác lên Google đọc một số thần tích các pho tượng Phật, la hán, bồ tát, thiên vương rồi lên chùa giảng cho bà xã nghe cũng hay và thú vị lắm
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    :))
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn cười cái gì? tôi nói không đúng hay sao. Nhìn mấy bà, cô thích lên chùa nhưng họ ít kiến thức Phật giáo lắm. Ai đời quỳ trước tượng hộ pháp mà khấn nam mô A di đà Phật. Nếu được chồng chỉ cho vài kiến thức Phật giáo sau này đi lễ chùa với hội bạn các bà ấy nổ với nhau sẽ tự hào về chồng hơn.
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :( , chứ thấy nhiều người vào chùa mang mâm xôi và con gà , thịt heo quay thơm lừng .

    :) mình hay đi xem phim và đi chơi với 1 người bạn thân , mình biết thừa mấy lúc giảng cho mình bạn ý nói sai bét nhè nhưng mà vẫn thích đi chơi cùng hơn những người kiến thức sâu rộng uyên bác khác . Thế nên mới nói : Đi đâu ko quan trọng bằng đi với ai

  10. loremipsum

    loremipsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế về Văn QUán Hà ĐÔng ấy, chỗ ấy có cái Hồ, mấy quán cafe , có nhạc karaoke, đường không tắc, không khí mát mẻ thổi nhẹ vào mấy cây liễu rủ quanh hồ


    CÒn nếu đợt 30 tháng 4 này mà đi chơi ngày thì về Chương Mỹ - chùa Trầm nhé, đi leo núi chứ ko phải đi chùa

    Xem cảnh ở đó đây

    [​IMG]

    [​IMG]

    http://www.fi***our.com/upload/images/wall/Tuvan/19-10/tuvan/2.jpg

Chia sẻ trang này